NDK

Cảm Giác Như Bị Vào Cái Hạn Thiên Không

1 bài viết trong chủ đề này

Em buồn quá các bác ơi!Posted Image

Yêu nhau 4 năm, vậy mà giờ bụp 1 cái phải chia tay! Tối ngồi đọc được bài nói về cái hạn Đào hoa - Thiên không - "ngày trăm mối, tối nằm không", tình cảm lận đận vài ba bận, nghĩ chán quá! Cảm giác như mình đang dính cái hạn này thì phải (cảm giác thôi VÌ kiến thức tử vi bản thân xấp xỉ zeroPosted Image)

Cố gắng cho hết cái chán mà còn tìm việc chứ thế này thì thành dở người mất!

Các bác thử nghía 1 cái xem đúng cái hạn này 0 ạ?

Lá số của em

P/s: Xin lỗi mọi người vì em đang buồn và có xỉn chút xíu nên nói năng hơi lảm nhảm!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay