Posted 28 Tháng 4, 2011 Rau diếp thử trinh tiết con gái? Nếu muốn kiểm tra trinh tiết của một người phụ nữ, hãy cho cô ấy ngửi... rau diếp. Cô ấy giữ thái độ bình thường thì cô ấy vẫn còn con gái. Còn nếu cô ấy muốn đi vào nhà vệ sinh thì...chắc chắn cô ấy đã thành đàn bà. Đó là những kết luận được ghi rõ trong cuốn sách De Secretis Mulerium (On The Secrets Of Women - Những bí mật của phụ nữ) xuất bản năm 1505. Các nhà khoa học vừa tìm thấy cuốn sách này trong kho lưu trữ của Hiệp hội Hoá học Hoàng gia Anh. Nhiều ý kiến cho rằng, tác giả cuốn sách là Albertus Magnus, một nhà thần học kiêm khoa học gia, và ông tặng nó cho một linh mục để hiểu thêm về phụ nữ. Cuốn sách đưa ra nhiều "bí quyết", đặc biệt là bí quyết phòng the theo nền kiến thức của thế kỷ 16 nên nhiều tư vấn rất lạc hậu. Ví dụ như nếu muốn kiểm tra trinh tiết của một người phụ nữ, hãy cho cô ấy ngửi... rau diếp. Cô ấy giữ thái độ bình thường thì cô ấy vẫn còn con gái. Còn nếu cô ấy muốn đi vào nhà vệ sinh thì...chắc chắn cô ấy đã thành đàn bà. Rau diếp có thử được trinh tiết con gái? (ảnh Baomoi) Hay như trong khi đến kỳ hàng tháng, phụ nữ có thể giết chết động vật bằng một cái liếc mắt. Khi mang thai, người phụ nữ sẽ sinh con gái nếu ngực trái lớn hơn ngực phải, còn nếu ngực phải to hơn thì sẽ sinh con trai. Tuy lạc hậu so với ngày nay nhưng cuốn sách được đánh giá là tiến bộ so với những quan niệm trước đó về nữ giới. Helen Rodnite Lemay, người dịch cuốn sách từ tiếng Latin, nói: "Mục đích của tác giả là cung cấp những thông tin để đàn ông không trừ họa bằng cách dồn ép phụ nữ đến cái chết như nhiều cuốn sách khác trước đó. Tuy nhiên, tác giả cũng đưa ra nhiều lý lẽ để biện minh cho hành động tra tấn hoặc thiêu sống phụ nữ". Share this post Link to post Share on other sites
Posted 28 Tháng 4, 2011 Ôi! Thời buổi này thì việc kiểm tra này ko cần thiết! Việc này cũng có thể làm nảy sinh mâu thuẩn, nghi kỵ lẫn nhau nữa! Share this post Link to post Share on other sites
Posted 28 Tháng 4, 2011 Rau diếp thử trinh tiết con gái? Nếu muốn kiểm tra trinh tiết của một người phụ nữ, hãy cho cô ấy ngửi... rau diếp. Cô ấy giữ thái độ bình thường thì cô ấy vẫn còn con gái. Còn nếu cô ấy muốn đi vào nhà vệ sinh thì...chắc chắn cô ấy đã thành đàn bà. Thiên Luân nghe thây rau diếp "dị ứng"hả, sao mà "ôi" to thế Share this post Link to post Share on other sites
Posted 28 Tháng 4, 2011 Thiên Luân nghe thây rau diếp "dị ứng"hả, sao mà "ôi" to thế Share this post Link to post Share on other sites
Posted 28 Tháng 4, 2011 Em alo cho Má mua gấp rau diếp để dành mà dùng nhé ( đợt 30/4 này nè ) chứ Đà Nẵng chuẩn bị cháy hàng Rau nhất là rau Diếp đó hehehe :P ;) Share this post Link to post Share on other sites
Posted 28 Tháng 4, 2011 Rau diếp thử trinh tiết con gái? Nếu muốn kiểm tra trinh tiết của một người phụ nữ, hãy cho cô ấy ngửi... rau diếp. Cô ấy giữ thái độ bình thường thì cô ấy vẫn còn con gái. Còn nếu cô ấy muốn đi vào nhà vệ sinh thì...chắc chắn cô ấy đã thành đàn bà. Hiz hiz, với thông tin nhạy cãm này, thì giá bán rau diếp ở HCM sẽ tăng giá 9 lần Tăng giá 3 lần với đối tượng mua sẽ là những anh chàng độc thân sắp sửa . . . :lol: Tăng giá 6 lần cho đối tượng mua là những chị độc thân, mua về tập luyện ngửa :lol: :lol: :lol: Share this post Link to post Share on other sites
Posted 28 Tháng 4, 2011 Xem ra hồi xưa có phương pháp này thật là tân tiến chứ bộ. Vừa tiện ít vừa kinh tế vừa kín đáo thuận tiện, không rườm rà. Ai chê lạc hậu thì xem lại mình có tụt hậu không. À, sao không chiết xuất lấy tinh chất rau diếp? chỉ cần quẹt một giọt vào đối tượng, thấy phản ứng là biết ngay. Kỳ này chắc mình làm cơ sở sản xuất tinh chất rau diếp đây. Khách hàng ùn ùn tới à nha!! hehe Share this post Link to post Share on other sites
Posted 28 Tháng 4, 2011 Biết xong rồi sao nhỉ? Hichic, Tân tiến là ở chỗ này Share this post Link to post Share on other sites
Posted 29 Tháng 4, 2011 Xem ra hồi xưa có phương pháp này thật là tân tiến chứ bộ. Vừa tiện ít vừa kinh tế vừa kín đáo thuận tiện, không rườm rà. Ai chê lạc hậu thì xem lại mình có tụt hậu không. À, sao không chiết xuất lấy tinh chất rau diếp? chỉ cần quẹt một giọt vào đối tượng, thấy phản ứng là biết ngay. Kỳ này chắc mình làm cơ sở sản xuất tinh chất rau diếp đây. Khách hàng ùn ùn tới à nha!! hehe Anh nghe câu "gậy ông đập lưng ông" chưa? Share this post Link to post Share on other sites
Posted 29 Tháng 4, 2011 Rau diếp thử trinh tiết con gái? Nếu muốn kiểm tra trinh tiết của một người phụ nữ, hãy cho cô ấy ngửi... rau diếp. Cô ấy giữ thái độ bình thường thì cô ấy vẫn còn con gái. Còn nếu cô ấy muốn đi vào nhà vệ sinh thì...chắc chắn cô ấy đã thành đàn bà. Đó là những kết luận được ghi rõ trong cuốn sách De Secretis Mulerium (On The Secrets Of Women - Những bí mật của phụ nữ) xuất bản năm 1505. Các nhà khoa học vừa tìm thấy cuốn sách này trong kho lưu trữ của Hiệp hội Hoá học Hoàng gia Anh. Nhiều ý kiến cho rằng, tác giả cuốn sách là Albertus Magnus, một nhà thần học kiêm khoa học gia, và ông tặng nó cho một linh mục để hiểu thêm về phụ nữ. Cuốn sách đưa ra nhiều "bí quyết", đặc biệt là bí quyết phòng the theo nền kiến thức của thế kỷ 16 nên nhiều tư vấn rất lạc hậu. Ví dụ như nếu muốn kiểm tra trinh tiết của một người phụ nữ, hãy cho cô ấy ngửi... rau diếp. Cô ấy giữ thái độ bình thường thì cô ấy vẫn còn con gái. Còn nếu cô ấy muốn đi vào nhà vệ sinh thì...chắc chắn cô ấy đã thành đàn bà. Rau diếp có thử được trinh tiết con gái? (ảnh Baomoi) Hay như trong khi đến kỳ hàng tháng, phụ nữ có thể giết chết động vật bằng một cái liếc mắt. Khi mang thai, người phụ nữ sẽ sinh con gái nếu ngực trái lớn hơn ngực phải, còn nếu ngực phải to hơn thì sẽ sinh con trai. Tuy lạc hậu so với ngày nay nhưng cuốn sách được đánh giá là tiến bộ so với những quan niệm trước đó về nữ giới. Helen Rodnite Lemay, người dịch cuốn sách từ tiếng Latin, nói: "Mục đích của tác giả là cung cấp những thông tin để đàn ông không trừ họa bằng cách dồn ép phụ nữ đến cái chết như nhiều cuốn sách khác trước đó. Tuy nhiên, tác giả cũng đưa ra nhiều lý lẽ để biện minh cho hành động tra tấn hoặc thiêu sống phụ nữ". Ối ông ơi ! Bà xã tôi vẫn thường xuyên chén rau này và lại còn khen ngon nữa chứ ! Chết thật ! Hay mọi lần mình toàn .... Với ai ? Share this post Link to post Share on other sites
Posted 30 Tháng 4, 2011 nếu họ nín thở thì đâu bị buồn nôn, khó nhận biết được nhỉ Share this post Link to post Share on other sites
Posted 30 Tháng 4, 2011 Cá tháng Tư qua 1 tháng rồi sao vẫn còn hài vậy? Lại còn đưa ảnh về rau xà-lách nữa chứ!!! Share this post Link to post Share on other sites
Posted 30 Tháng 4, 2011 Cá tháng Tư qua 1 tháng rồi sao vẫn còn hài vậy? Lại còn đưa ảnh về rau xà-lách nữa chứ!!! chắc vậy quá. Rau này là rau mà món bún riêu cua không thể thiếu được, chẳng thấy ai chạy cả, chỉ thấy nhà hàng càng ngày càng ít rau đi thôi :lol: Share this post Link to post Share on other sites
Posted 30 Tháng 4, 2011 Cá tháng Tư qua 1 tháng rồi sao vẫn còn hài vậy? Lại còn đưa ảnh về rau xà-lách nữa chứ!!!Có lẽ hết rau diếp rồi nên đưa đại rau xà lách ấy mà, rau diếp về độ mềm cũng như rau xà lách, cũng dùng để ăn sống nhưng rau diếp thường xanh hơn, là dài hơn , vươn cao chứ không cuốn như rau xà lách. Ngoài ra rau diếp ăn đắng hơn ( nhất là cuống và sống rau) vì vậy khi ăn thường tuốt lấy phần mềm 2 bên, bỏ sống. Chính vì vậy nên khi có xà lách người ta không còn dùng rau diếp nữa ( ngày xưa thấy nhiều). Nên giờ nhà báo ko đưa được rau diếp chăng. Hichic Share this post Link to post Share on other sites