hanhdothi10

Mong Các Bác Các Chú Cùng Anh Chị Xem Giúp Lá Số

13 bài viết trong chủ đề này

Kính chào các bác các anh chị trên diễn đàn

Cháu nhờ các bác xem giúp lá số tử vi của cháu

Link lá số: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Cháu cao 1m58, nặng 48 kg. Bố cháu sinh năm 1957, mẹ cháu sinh năm 1958.

Cháu lấy chồng ngày 18 tháng 12 (âm lịch) năm 2006, dương lịch sang năm 2007.

Các bác xem giúp cháu về đường chồng con,gia đình và công việc ah.

Cháu cảm ơn các bác, các anh chị

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đường chồng con của quý cô chông gai hiểm trở, Chồng là kẻ thích rong chơi mặc đẹp nói phét.....tính tình hơi hiểm sâu

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đường chồng con của quý cô chông gai hiểm trở, Chồng là kẻ thích rong chơi mặc đẹp nói phét.....tính tình hơi hiểm sâu

Bác ơi cháu cũng thấy như vậy. Cháu cũng buồn chán lắm

Theo bác thì năm nay chuyện gia đình con cái cháu thế nào ah?

Xin bác thương tình chỉ giúp. Chúng cháu vẫn còn trẻ và còn nhiều cơ hội.

Mong nhận được hồi âm của bác

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đường chồng con của quý cô chông gai hiểm trở, Chồng là kẻ thích rong chơi mặc đẹp nói phét.....tính tình hơi hiểm sâu

Có điều gì bác cứ nói thẳng để cháu còn biết.

Cháu đợi hồi âm của bác

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu nên tự cứu mình, khó trông chờ nơi chồng con, Tự quyết định con dường mình phải đi tự lo cho cuộc sống bây giờ đang làm ngành nghề gì ? Cung tài của cháu cũng được nhưng hậu về sau. Nên tự mình đứng ra kinh thương (có thể là vải vóc, quần áo)

Cẩn thận hàm răng bên trái sẽ bị hư.

Học hành tuy không được suôn sẻ lắm nhưng cũng đều đi đến đích cả

Cháu Khả năng có anh em dị bào hoặc bố mẹ nuôi.

Dù sao thì cháu cũng hay được quý nhân phù trợ ( người giúp, trời giúp)

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Cháu nên tự cứu mình, khó trông chờ nơi chồng con, Tự quyết định con dường mình phải đi tự lo cho cuộc sống bây giờ đang làm ngành nghề gì ? Cung tài của cháu cũng được nhưng hậu về sau. Nên tự mình đứng ra kinh thương (có thể là vải vóc, quần áo)

Cẩn thận hàm răng bên trái sẽ bị hư.

Học hành tuy không được suôn sẻ lắm nhưng cũng đều đi đến đích cả

Cháu Khả năng có anh em dị bào hoặc bố mẹ nuôi.

Dù sao thì cháu cũng hay được quý nhân phù trợ ( người giúp, trời giúp)

Cháu cũng đang suy nghĩ việc gia đình. chúng cháu cũng một lần xa nhau 3 tháng. một mình cháu nuôi con.

Cháu hiện nay đang làm thủ quỹ. Công việc cháu thấy tốt, mọi người trong công ty đều có cảm tình đối với cháu.

Cháu không làm được kinh doanh, bố mẹ cháu cũng không muốn.

Theo bác nói là cung tài của cháu cũng được nhưng hậu vận về sau thì thế nào ah??????????

Bác lại bảo cháu ko trông chờ chồng con?

Hàm răng của cháu không bị làm sao cả.

Việc học hành của cháu thì ban đầu cháu học cao đẳng, rồi cháu đi làm, sau đó bố mẹ cháu cho cháu đi học đại học. bây giờ cháu đã hoàn thành xong.

Còn bác nói là cháu có anh chị em khác mẹ khác cha thì cháu ko có. còn bố mẹ nuôi cháu cũng không có.

Xin bác xem lại giúp cháu

Edited by hanhdothi10

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu nên tự cứu mình, khó trông chờ nơi chồng con, Tự quyết định con dường mình phải đi tự lo cho cuộc sống bây giờ đang làm ngành nghề gì ? Cung tài của cháu cũng được nhưng hậu về sau. Nên tự mình đứng ra kinh thương (có thể là vải vóc, quần áo)

Cẩn thận hàm răng bên trái sẽ bị hư.

Học hành tuy không được suôn sẻ lắm nhưng cũng đều đi đến đích cả

Cháu Khả năng có anh em dị bào hoặc bố mẹ nuôi.

Dù sao thì cháu cũng hay được quý nhân phù trợ ( người giúp, trời giúp)

Cháu nhờ bác haithienha xem giúp cho cháu

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu nhờ bác haithienha xem giúp cho cháu

số nầy không giàu to nhưng sau nầy vào hậu vận rất khá giả ,ngoài 40t sẽ chuyển hướng cuộc đời hay thay đổi nghề nghiệp theo hướng khác / số nầy phải gánh vác chuyện gia đình ,vợ chồng không thuận ,mới cưới vài năm thì hạnh phúc càng ngày về sau thì tình nghĩa nhạt đi , không được nhờ vào chồng có chiều bất mãn hơn thì có ,chồng thì nói nhiều hơn làm ,hơi ỹ lại ,lười ,không có chí phấn đấu ,gặp khó thì nãn chí ,con cái cũng không thuận học hành kém ,lớn lên không được nhờ lại lêu lõng ,con cũng không nhiều .
1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

số nầy không giàu to nhưng sau nầy vào hậu vận rất khá giả ,ngoài 40t sẽ chuyển hướng cuộc đời hay thay đổi nghề nghiệp theo hướng khác / số nầy phải gánh vác chuyện gia đình ,vợ chồng không thuận ,mới cưới vài năm thì hạnh phúc càng ngày về sau thì tình nghĩa nhạt đi , không được nhờ vào chồng có chiều bất mãn hơn thì có ,chồng thì nói nhiều hơn làm ,hơi ỹ lại ,lười ,không có chí phấn đấu ,gặp khó thì nãn chí ,con cái cũng không thuận học hành kém ,lớn lên không được nhờ lại lêu lõng ,con cũng không nhiều .

Cháu kính nhờ các bác xem giúp lần này nữa ah

lá số của chồng cháu : http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=nguyen+van+nam&ldate=4,6,3,5,8&year=0&gender=m&view=screen&size=2

chồng cháu ham chơi, hay uống bia rượu, không chịu làm ăn gì cả

Cháu xin lỗi vì đã làm phiền các bác

Cháu cảm ơn các bác

Share this post


Link to post
Share on other sites

Qủa nhiên thiên đồng Cư Tuất : Được cách Càn cung phản bối.

Chồng của bạn ban đầu chỉ biết ham chơi và hưởng thụ không có chí tiến người thấp nhỏ mà những món tứ khoái thì món gì cũng hay lại còn hay đồng bóng giận dỗi làm mình làm mẩy .

Chưa kể còn thưởng thúc thú hoa nguyệt.

Nhưng Bĩ cực thái lai - Càn cung phản bối. Nếu người này không đẩy anh ta vào thế khó khăn (đẩy ra ngoài bươn chải ) thì không bao giờ thành đạt .

Con người này chỉ thực sự làm ăn khi ngày mai nhà hết gạo.

Tóm lại số chồng có thể giàu có nếu người vợ biết cách đánh thức tài năng nếu không chỉ là một tên vô lại bạc nhược và hèn kém ,

Vài lời chân thành mong bạn biết mình phải làm thế nào vừa giữ được hạnh phúc và vừa được chồng iu nhé!Posted Image

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Bác Quỳnh Nguyễn ơi, lá số người chồng là Thiên Đồng cư Dậu đấy chứ ạ, Mà nếu ở cung Tuất cũng phải gặp Hóa Kị mới thành cách càn cung phản bối đúng không ạ?

Bạn cho hỏi chồng bạn có phải là con trưởng hay đoạt trưởng, mũi hếch hoặc mũi lộ?

Edited by Smile_at_life

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bác Quỳnh Nguyễn ơi, lá số người chồng là Thiên Đồng cư Dậu đấy chứ ạ, Mà nếu ở cung Tuất cũng phải gặp Hóa Kị mới thành cách càn cung phản bối đúng không ạ?

Bạn cho hỏi chồng bạn có phải là con trưởng hay đoạt trưởng, mũi hếch hoặc mũi lộ?

chồng cháu là người con trưởng (đoạt trưởng bất đắc dĩ), còn mũi hếch hay lộ cháu không phân biệt được bác ah.

Mong các bác cho cháu biết thêm

Share this post


Link to post
Share on other sites

chồng cháu là người con trưởng (đoạt trưởng bất đắc dĩ), còn mũi hếch hay lộ cháu không phân biệt được bác ah.

Mong các bác cho cháu biết thêm

up lên lần nữa

có bác nào xem giúp cháu

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay