thanhnhien

Kính Gửi A Thiên Đồng

7 bài viết trong chủ đề này

Posted (đã chỉnh sửa)

Chào anh Thiên Đồng!

Em có việc này nhờ anh bấm quẻ giúp em càng nhanh càng tốt anh nhé. Việc này có liên quan đến công việc của em. Nó như thế này.

Em đã có dự định thay đổi công việc Nhà nước hiện nay từ cách đây 1 năm. Nhưng nhiều lần nhờ ở những thời điểm khác nhau, a HTH và anh lên quẻ LVĐT đều khuyên em cứ "án binh bất động" chịu trận dù có thế nào. Nên em vẫn làm chỗ hiện nay mà không thay đổi gì dù rất bế tắc và muốn thay đổi

Vừa rồi em có nhờ người xin về 1 cơ quan Nhà nước khác, ý định là vô phòng A. Nhưng người đó vừa thông báo lại với em là bên đó đã có trả lời là sẽ nhận về, nhưng phòng A thì đã đủ người, nếu về sẽ vô phòng B làm. Yêu cầu em trả lời trong ngày mai.

Em kính nhờ anh lên quả xem việc này có thành không? Nếu chịu về đó và làm phòng B thì công việc có tốt và có thể phát triển trong tương lai không (có thể đó là cái duyên chăng?)

Nếu anh có online thì Kính mong anh giúp em sớm.

Kính mong sư phụ Thiên sứ nếu có thời gian và có duyên lướt qua topic của con thì giúp con., vì con phải suy nghĩ và trả lời vào ngày mai.

Cảm ơn và chúc Sư phụ và anh Thiên Đồng nhiều sức khỏe.

Edited by thanhnhien

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào anh Thiên Đồng!

Em có việc này nhờ anh bấm quẻ giúp em càng nhanh càng tốt anh nhé. Việc này có liên quan đến công việc của em. Nó như thế này.

Em đã có dự định thay đổi công việc Nhà nước hiện nay từ cách đây 1 năm. Nhưng nhiều lần nhờ ở những thời điểm khác nhau, a HTH và anh lên quẻ LVĐT đều khuyên em cứ "án binh bất động" chịu trận dù có thế nào. Nên em vẫn làm chỗ hiện nay mà không thay đổi gì dù rất bế tắc và muốn thay đổi

Vừa rồi em có nhờ người xin về 1 cơ quan Nhà nước khác, ý định là vô phòng A. Nhưng người đó vừa thông báo lại với em là bên đó đã có trả lời là sẽ nhận về, nhưng phòng A thì đã đủ người, nếu về sẽ vô phòng B làm. Yêu cầu em trả lời trong ngày mai.

Em kính nhờ anh lên quả xem việc này có thành không? Nếu chịu về đó và làm phòng B thì công việc có tốt và có thể phát triển trong tương lai không (có thể đó là cái duyên chăng?)

Nếu anh có online thì Kính mong anh giúp em sớm.

Kính mong sư phụ Thiên sứ nếu có thời gian và có duyên lướt qua topic của con thì giúp con., vì con phải suy nghĩ và trả lời vào ngày mai.

Cảm ơn và chúc Sư phụ và anh Thiên Đồng nhiều sức khỏe.

Bạn sẽ đạt được một mong muốn ( niềm vui) như ý! Nếu như bạn nhận lời theo đề nghị của họ thì công việc sau sẽ nhàn nhã hơn hiên tại.

Share this post


Link to post
Share on other sites

con thật sự cảm ơn cô đã trả lời con rất nhanh.

Công việc này có tốt và phát triển cho tương lai không cô?

Share this post


Link to post
Share on other sites

@ thanhnhien,

Chuyển việc thì làm ở vị trị phụ. Công việc hơi vất vả, tuy vậy mang tính thời vụ, có lúc ngồi chơi, có lúc dồn dập. Nên chuyển. Nhớ o bế một nàng cỡ 37 - 39 tuổi, còn ở không, sẽ được việc. Làm mất lòng nường này thì hơi mệt à nha.

Chúc thành công.

Thiên Đồng

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Cảm ơn anh Thiên Đồng nhiều.

Vậy, hôm nay em sẽ quyết định xin về đó.

Em chưa biết sẽ như thế nào nhưng em cũng tìm hiểu sơ qua một người đang làm ở phòng B đó. Bây giờ nghe a nói thấy nhiều điều giống quá anh ạh. Phòng đó có trưởng phòng là nữ (em chưa biết tuổi), người này nghe nói năng lực bình thường mà cũng ít chịu làm việc. Công việc trong phòng thì em nghe cũng giống như a nói, là làm theo dự án nên lúc có thì việc sếp gọi lên phải làm cả T7, CN là điều bình thường.

Em chỉ hơi thắc mắc 1 chút là anh nói: "o bế một nàng cỡ 37 - 39 tuổi, còn ở không, sẽ được việc" thì người nữ này "còn ở không" hả anh? A nói rõ chỗ này giúp em 1 chút để em xác định anh ạh.

Cảm ơn anh.

Edited by thanhnhien

Share this post


Link to post
Share on other sites

@ thanhnhien,

Trời!!! nói vậy là hơi bị rỏ rồi đó. Thanhnhien thấy o được thì o, bế đặng thời bế.Posted Image

Ủa mà bộ tính chuyện "vạn đại chung thân" sao? HehePosted Image

Thiên Đồng

Share this post


Link to post
Share on other sites

@ thanhnhien,

Trời!!! nói vậy là hơi bị rỏ rồi đó. Thanhnhien thấy o được thì o, bế đặng thời bế.../../public/style_emoticons/default/wink.gif

Ủa mà bộ tính chuyện "vạn đại chung thân" sao? Hehe../../public/style_emoticons/default/tongue.gif

Thiên Đồng

Hehe. Em có vợ, con rồi anh. Chết em áh.

Em hỏi rõ để xác định cho được người nữ này mà lo o bế chứ.

Chỗ làm cũ, tính em ngay thẳng quá nên không tồn tại được. Có người dạy em là làm Nhà nước thì phải quán triệt "đi với but mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy".

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay