hoang_uyen

Mong Các Cao Nhân Xem Giùm Em Lá Số Này Ah

6 bài viết trong chủ đề này

Mong các cao nhân xem giùm em lá số của em với ahEm là sinh viên năm cuối. Không sống cùng cha mẹ ruột từ nhỏ. Nhỏ hay bệnh, nhưng lớn thì khỏe mạnh.

Mong được anh chị nào biết xem giùm em về học vấn, tình duyên và sự nghiệp với ah.

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=&date=1988,10,23,18,15&year=2011&gender=f&view=screen&size=2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Năm nay cẩn thận bị bỏng hoặc cháy đồ cháy nhà.

học thế thôi, tính quý cô ngồi học được nữa mới lạ, năm nay không có cưới thì cũng có thể có người yêu, cẩn thận mất trinh. chậm thì 2013 sẽ lấy chồng. Yên tâm ko ly dị. Sau này cũng khá về tiền tài, ko phải lo. Có thể lấy chồng xa hoặc xuất ngoại nên tiền bạc là cái gì đó chỉ khiến quý cô khao khát giầu hơn chứ ko lo chết đói hay thiếu tiền.

Sau này có thể chồng chết trước mà được tung tăng tình ái hoặc ngoại tình mà ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình.

Quý cô đừng có quạc lại tôi như bao quý cô khác nhé, cứ sống mà trải nghiệm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cám ơn bác Học trò đã xem giúp. Bỏng thì đúng là đúng là năm nay cháu cũng bị bỏng thật, nhưng ko nghiêm trọng. Chỉ vài vết tí ti do nấu nướng linh tinh. Chuyện tương lai sau này thì ko biết. Nhưng cháu thấy cháu cũng khá nghiêm túc trong chuyện tình cảm. :)

Cháu đang phân vân giữa 2 con đường đi theo kinh doanh hay theo nghiên cứu, ko lẽ sự học của cháu chỉ ngắn ngủi đến thế thôi sao?? :( Mong bác Học trò giành chút thời gian xem giùm cháu với

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đừng vội khẳng định là mình tốt và đứng đắn, chẳng có cô gái điếm nào mà không xuất thân từ sự trong trắng thơ ngây đầy mơ ước cao đẹp cả. Chuyện đời và chuyện tình còn dài, đã bảo là hãy lắng nghe chứ đừng phản pháo mà vẫn cố. Lạ nhỉ, cứ nói mình xấu là cảm thấy bị xúc phạm à? đi xem số nó là thế đấy, lá số có thể nhìn thấy tương lai, nhưng tương lai chỉ hơi không đẹp thôi là cằn nhằn và luôn cho rằng mình quá tuyệt ko thể thế.

Ai cũng thế, chẳng riêng gì quý cô.

Chuyện con đường doanh thương cũng thế, quý cô có thể xem nhiều mục, gần như ai cũng sốt rét sốt nóng về việc kinh doanh, ai cũng kinh doanh thì ai nghiên cứu khoa học và làm kỹ thuật? Buồn cười thật, thiếu gì con đường làm giầu nhỉ? Bill Gate có đi buôn đâu mà giầu thế?

Quý cô không phù hợp với nghề kinh doanh, còn nếu muốn thì cứ việc thôi, năm sau bắt đầu vận 10 năm phong lưu rồi. Nhưng phá sản trắng tay, có khi phải trả nợ dài kỳ thì đừng trách tôi ko cảnh báo nhé.

Share this post


Link to post
Share on other sites

hic, hình như bác hơi nhầm ý cháu. Cháu ko có ý phản pháo lại bác. Hiện tại cháu thấy thế nào thì nói thế thôi mà. Cái cháu nói là cháu nói hiện tại thôi. Cháu cũng đã nói với bác là dạo này cháu cũng "có duyên với lửa". Cái đó cũng chỉ là xác định lại thôi mà. Chuyện tình đời thế nào thì tương lai sẽ nghiệm, chứ còn giờ thì chưa có. Cháu xác minh xác nhận lại lá số, như vậy ko lẽ cũng là quạc lại??

cháu hiện đang phân vân. vì hiện tại cháu có 2 hướng lựa chọn, cả 2 hướng đi đều tốt cả, là nghiên cứu, hoặcì làm kinh tế. cháu hiện đang bắt đầu theo nghiệp nghiên cứu. Mà bác bảo là cháu học thế thôi, tính cháu ko học được nữa.. :( thế nên là cháu mới hỏi lại là ko lẽ sự học của cháu ngắn ngủi vậy sao thôi..

Cháu ko biết là lời lẽ cháu nói có chỗ nào phật ý bác hoặc làm bác hiểu lầm thì cháu xin đính chính lại. Mong bác hiểu cho, và cũng cám ơn bác đã quan tâm trả lời giúp ah. :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

NĂm nay cẩn thận giữ mình nhé!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay