baroque_ns

Kính Nhờ Các Bác Và Mọi Người Phán Giúp Cháu ^^

2 bài viết trong chủ đề này

Chúc mọi người sức khỏe và luôn vui vẻ !http://diendan.lyhocdongphuong.org.vn/public/style_emoticons/default/1.gif

Đây là lá số của cháu ạ

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Nguy%E1%BB%85n+Qu%E1%BB%B3nh+Trang&date=1994,2,6,8,30&year=0&gender=f&view=screen&size=2

Cháu tên là : Nguyễn Quỳnh Trang

Sinh lúc: 8h30 ngày 06/02/1994 Dương lịch

Cháu có một anh trai, sau anh mẹ cháu còn có một người con trai nữa nhưng đã mất rồi khi còn chưa biết nói. Bố mẹ cháu không được thân thiết cho lắm, mẹ cháu vẫn đi làm và có ít chức vị, bố cháu trước là công nhân giờ đã nghỉ hưu rồi ạ. Bố cháu hơi nhạt nhẽo, mẹ lại là người chu đáo. Anh cháu sinh năm 1981,học ĐH bách khoa ra giờ vẫn chưa vợ :(, lại khó tính.

Cháu cao 1m6 người gầy, mặt đầy đặn, dễ nhìn. Học hành bình thường, là người không cẩn thận, không kiên trì, mải chơi nhưng lại thích chơi một mình, ưa cô đơn, ít bạn thân, chỉ toàn chơi với con gái thôi ạ. Cấp 2 trở xuống cháu học ở Hòa Bình, lên cấp 3 cháu xuống Hà Nội, đã có nhà ạ. Cháu bị bệnh về đường tiêu hóa.

Cháu có tra trên mạng, nó kêu chồng cháu hơn nhiều tuổi nhưng quý hiển, có đúng không ạ, nhưng mà cháu không hiểu quý hiển là gì nữa. Hình như con cháu "đẹp", nhưng có phải để "đẹp" như thế thì cháu phải làm nghề nào đó có chữ thầy phải không ạ (Từng có thầy phán như thế)

^^

Phiền mọi người xem giúp cháu đường học hành, chồng con ạ !

Cám ơn đã ghé thăm ! ^^

Share this post


Link to post
Share on other sites

Quý cô còn quá trẻ, xét theo năm sinh 1994 thì mới 17 tuổi, nhưng vì tuổi âm lịch mà lại thêm sinh đầu năm mà thành 19 tuổi âm.

Quý cô còn chưa hiểu những từ rất cơ bản thì mong gì có công danh, địa vị trong xã hội?

Người phụ nữ chỉ biết ăn tiêu và ăn vạ thì làm sao lấy được chồng sang quý? người mẹ dốt nát thì làm sao sinh ra được những đứa trẻ đẹp đẽ toàn diện?

Quý cô hãy thôi ngay những câu từ điên rồi và viển vông đó.

Hãy tự nghĩ về mình xem mình có xứng đáng với những điều hoa lệ ấy không. Nếu học hành kém cỏi, tư chất ngu đần thì mình xứng đáng với tấm đàn ông nào và đứa con mình sẽ ra sao.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay