Trungnt31

Lấy Vợ Tuổi Nào Để Sự Nghiệp Huy Hoàng - Kính Mong Các Vị Tiền Bối Tư Vấn

13 bài viết trong chủ đề này

Kính chào các vị tiền bối,

Em sinh giờ mùi ngày 31-12-1984 (dương lịch), từ lâu vẫn ôm mộng làm việc lớn. Coi trọng sự nghiệp hơn gia đình. Nhưng em nghe nói "Hôn nhân đổi vận khí" nên có thể gia đình lại quyết định sự nghiệp.

Nên kính mong các vị tiền bối tư vấn giúp em xem nên lấy vợ tuổi nào, khi nào nên lấy vợ để sự nghiệp thành công huy hoàng. Hoặc hôn nhân có ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp không ạ?

Sai lầm ở công việc có thể sửa chữa, chứ chọn vợ sai thì em không thể sửa được. Nên đây là lựa chọn em thấy khó khăn, lúng túng và bế tắc nhất. Kính mong các vị tiền bối chỉ bảo cho em ạ.

Em xin chân thành cảm ơn, ghi lòng tạc dạ suốt đời ân huệ này.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kính chào các vị tiền bối,

Em sinh giờ mùi ngày 31-12-1984 (dương lịch), từ lâu vẫn ôm mộng làm việc lớn. Coi trọng sự nghiệp hơn gia đình. Nhưng em nghe nói "Hôn nhân đổi vận khí" nên có thể gia đình lại quyết định sự nghiệp. /Đúng , quan niệm của Đông và Tây cũng đều giống nhau ở chổ nầy ; người sống độc thân không chồng không vợ thì tính tình rất khó khăn lại hay sinh ra nhiều bệnh tật ,do thần kinh kinh và tâm lý mất quân bình ;đối với quan niệm Đông thì gọi là âm dương hài hòa ,con người tâm tính sẽ thay đổi yêu đời dễ tính và nhất là tăng tuổi thọ ít bệnh tật ,như vậy cũng có nói là hôn nhân thay đổi vận khí ,hơn nữa khi người có gia đình thì biết lo xa hơn người còn độc thân , cũng dễ thành sự nghiệp hơn người còn sống 1 mình ,dân gian có câu ; đồng vợ đồng chồng tát biển đông cũng cạn

Nên kính mong các vị tiền bối tư vấn giúp em xem nên lấy vợ tuổi nào, khi nào nên lấy vợ để sự nghiệp thành công huy hoàng. Hoặc hôn nhân có ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp không ạ? / phương án của tử vi thì không chấp nhận quan điểm nầy ,mà được coi như tất cả đều là 1 công thức của cuộc đời ,hay gọi là số phận và định mệnh ,cho nên không ai có thể chọn cho mình để dành hết cái tốt ,thừa mứa để lại cái xấu cho người khác ,bởi vậy bối cảnh xem để lựa chọn tuổi để trở thành giàu sang phú quí , không được dung nạp trong qui luật của tử vi ,chỉ có thể kết luận rằng ,căn duyên do tiền định , giai ngẫu tự nhiên thành ,phú quí vinh hoa có được hay không thì phải xem sơ phạn mình có đủ tài đủ đức để thọ lãnh những gì mình mong muốn .?.

Sai lầm ở công việc có thể sửa chữa, chứ chọn vợ sai thì em không thể sửa được. Nên đây là lựa chọn em thấy khó khăn, lúng túng và bế tắc nhất. Kính mong các vị tiền bối chỉ bảo cho em ạ. / Đúng , sai với công việc có thể sửa chữa ,nhưng cưới lầm 1 người vợ lấy sai 1 người chồng cũng chưa hẵn là không thay thế người khác vợ hay chồng khác được .

Em xin chân thành cảm ơn, ghi lòng tạc dạ suốt đời ân huệ này.

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

đọc bài này thấy hơi buồn cười: Người ta chí nam nhi, mộng làm việc lớn thì lo gì chuyện vợ con bìu díu thì mới làm được việc lớn, mà đã mộng việc lớn thì phải tự mình làm chứ mong gì vợ giúp mình làm ...Ha Ha....chỉ sợ sau này vợ nó bảo đổ bô cho con đi , ấy anh đang chuẩn bị làm thủ tướng ...đê hoặc con gọi bố ơi con ị xong rồi .... để bố làm xong việc lớn đã...Posted ImagePosted ImagePosted Image

Share this post


Link to post
Share on other sites

Quý anh tuổi Tí thôi mà, nên lấy chị tuổi Thân (84 lấy 80) thì đẹp lung linh. Chức tước tăng vèo vèo, như Khỉ cõng Chuột (Thân Tí)

Nếu tham vọng Nhớn thì vồ vô tuổi Rồng thì cần bám chặt kẻo nó quẫy 1 cái trong lúc đang bay thì dễ rơi từ trên trời xuống đất lắm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đằng sau người đàn ông thành công có hình bóng của người phụ nữ

Đằng sau người đàn ông thất bại là người phụ nữ thật sự!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Quý anh tuổi Tí thôi mà, nên lấy chị tuổi Thân (84 lấy 80) thì đẹp lung linh. Chức tước tăng vèo vèo, như Khỉ cõng Chuột leo cây (Thân Tí)

Nếu tham vọng Nhớn thì vồ vô tuổi Rồng thì cần bám chặt kẻo nó quẫy 1 cái trong lúc đang bay thì dễ rơi từ trên trời xuống đất lắm.

Vậy nên quý anh cũng phải tính luôn là đẻ con tuổi gì thì đường công danh mới Phát hết công suất được. Và con đi đâm người hay bị người đâm cũng rất quan trọng đấy nhé.

Về cơ bản, đẻ con tuổi Sửu là chuẩn đề luôn, bố lo cho con, con tương hỗ làm chỗ dựa lưng cho bố. Tí Sửu hay Tí nữa thì Sửu là may mắn lắm đấy.

Ngoài việc này còn phải xoay mả tổ ông cụ 3 đời đúng hướng Phát Lộc, đặt xương cốt ông cụ thân sinh vào chỗ đắc địa Long tàng Hổ phục để Phát Tài thì mới Phất lên ông to, ông nhớn được. Cơ đồ bền vững hay không lại phải bài trí phong thủy, chỉnh trang nhà thờ tổ hay từ đường gia đình sao cho to đẹp, khang trang và hoành tráng.

Nói chung là tốn tiền Tấn EURO thì ắt là quý anh phát sang phát sang lạc rang húng lìu, nhầm, tự nhiên lại đi rao lạc rang của mấy anh Ba tầu. Nói chung là như vậy mới Phát sang phát quý được.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Lần đầu tiên vô D D nên cũng không biết nội quy sao mình bị chặt chém nữa. Thôi, coi như không có duyên coi đươc lá số tử vi rồi học trò ạ.

Bản thân cũng không phải là người mê tín, nhưng thế giới tâm linh còn bao điều bí ẩn, coi như có "thờ có thiêng, có kiêng có lành". Mình làm gì cũng chỉ nghĩ một điều, mong sao cho nhà cửa êm ấm, con và chồng mạnh khỏe, vui vẻ là đươc rồi. Tiền bạc cần lắm nhưng không thể chỉ sống vì tiền, vinh hoa phú quý thì thích lắm nhưng cũng chỉ là phù du thôi. Ở đời, có vinh có nhục, có thăng có trầm, có hoạn nạn có hưng thịnh, có vui có buồn, đời người cũng chỉ đẹp vì thế mà thôi. Bản thân tôi luôn nghĩ rằng số phận là con đường đã định sẵn, cứ coi như tổng số ngày "dạo chơi" ở cõi trần không đổi thì cứ cố làm cho số ngày vui nhiều lên số ngày buồn ắt hẳn sẽ ít đi.

Edited by thanhvan0110

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đằng sau một người đàn ông thành công luôn có bóng dáng người phụ nữ

Đằng sau một người đàn ông thất bại thì HIỆN NGUYÊN HÌNH người phụ nữ

hehehehe

Đằng sau người đàn ông thành công có hình bóng của người phụ nữ

Đằng sau người đàn ông thất bại là người phụ nữ thật sự!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đằng sau một người đàn ông thất bại thì HIỆN NGUYÊN HÌNH người phụ nữ

hehehehe

Đằng sau người phụ nữ HIỆN NGUYÊN HÌNH thì người đàn ông ấy luôn BẤT BẠI !

Share this post


Link to post
Share on other sites

mọi người làm ơn làm phúc giúp cháu lá số này đi ạ http://diendan.lyhoc...au-la-so-nay-a/

cháu lập 1 chủ đề nhưng chưa thấy ai trả lời

Không nên nhảy vào lòng người khác , lập một topic riêng đi cháu

Đằng sau người phụ nữ HIỆN NGUYÊN HÌNH thì người đàn ông ấy luôn BẤT BẠI !

Đằng sau người đàn ông thất bại là người thật sự là người " Đàn Bà"Posted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted ImagePosted Image

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cảm ơn quý vị đã góp ý, tôi hi vọng sẽ nhận được lời khuyên thực sự bổ ích.

Tôi không cần tiền bạc, vinh hoa phú quý, chỉ mong sự nghiệp thành công để giúp hàng triệu người.

Sự nghiệp khó, ngoài nỗ lực của bản thân, chắc còn cần vận khí thích hợp như câu thơ:

Lấy tuổi trẻ đổi lấy ngày mai

Lây hôn nhân đổi vận khí

Lấy kim tiền đổi thời cơ

Lấy sinh mệnh đổi lấy quyền lực

Hiện tại tôi cảm thấy "chất" của mình hơi cứng, có lẽ thiếu tính "mềm mại" của người phụ nữ thì sẽ khó có thể thành công.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Có lẽ nên đọc câu chuyện "ông lão đánh cá và con cá vàng":

-Có thời cơ sau một ngày thành cự phú

Ngày hôm sau Lên làm vua

Ngày sau nữa muốn làm bá chủ cả vũ trụ

Đánh đổi cả sinh mạng - may mà về với cái máng lợn - không đến nỗi mất mạng

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay