Posted 6 Tháng 10, 2008 Chào tất cả mọi người! Giấc mơ này KQ thấy nó trùng hợp quá nên post lên để moi người cùng đọc. Chả là sắp đến ngày thi giữa kỳ thì tối qua giấc mơ ấy lại xuất hiện. KQ mơ thấy mình vào phòng thi, bắt đầu làm bài. Nhưng khi đọc đầu bài thì ... ôi thôi, toàn là chữ số gì đó rất khó hiểu đọc mãi mà không ra, mặc dù KQ đã học bài ở nhà. KQ định hỏi bạn thì bị thầy trừng mắt nhắc nhở. Ngồi mãi mà KQ nghĩ không ra bài toán, nhìn quanh mình thì các bạn khác đã làm từ nãy giờ... Đến cuối giờ thầy thu bài thì KQ phát hoảng, tay muốn ghi cho được vài chữ mà không biết ghi gì. Đến lúc đó KQ chợt tỉnh dậy, và may mắn nhận ra là còn 2 ngày nữa mới thi! may quá!... Điều đặc biệt là giấc mơ này KQ không phải mơ lần đầu mà nó thường xảy ra vào những lúc bắt đầu thi ( từ lớp 11 đến giờ...).Và các giấc mơ có kịch bản giống nhau như đúc! Lạ thật. Hay là KQ bị ám ảnh bởi kỳ thi? hay là có sự báo trước nào đó?... Thường là kết quả sau mỗi lần thi là tốt, không đến nỗi phải để giấy trắng như trong giấc mơ... Hổng biết rồi đợt thi này sẽ ra sao nữa! ;) ! Share this post Link to post Share on other sites