Rest In Peace

Kính Nhờ Bác Thiên Sứ Và Các Cao Nhân Giúp Đỡ

10 bài viết trong chủ đề này

Cháu năm nay thi Đại học. Cháu nộp hồ sơ các trường Học Viện Ngoại Giao, ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, Đại học kinh tế quốc dân. Mong bác Thiên Sứ và các cao nhân cho cháu 1 quẻ nghiệm về con đường sắp tới của cháu.

Cháu xin cảm ơn!

Share this post


Link to post
Share on other sites
  On 4/3/2011 at 10:12, 'Rest In Peace' said:

Cháu năm nay thi Đại học. Cháu nộp hồ sơ các trường Học Viện Ngoại Giao, ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, Đại học kinh tế quốc dân. Mong bác Thiên Sứ và các cao nhân cho cháu 1 quẻ nghiệm về con đường sắp tới của cháu.

Cháu xin cảm ơn!

Thích trường nào thi trường đó. Đậu cao đấy.

Chúc mừng.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu cảm ơn bác Thiên Sứ. Quẻ này ứng với bản thân cháu nên sẽ dễ nghiệm hơn. Không phải như "ngăn mưa 1000 năm Thăng Long" hay "lai dắt rùa Hồ Gươm". Cháu sẽ chờ kết quả và báo lại cho bác. Mong bác giúp đỡ nhiều!

Kính bác!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bạn Rest In Peace cho mình nhờ một chút nha ^^ (Cháu vào topic của bạn Rest In Peace vì không muốn lập nhiều topic tràn lan)

Nhờ bác Thiên Sứ và các cao nhân trong diễn đàn gieo giúp cháu một quẻ xem sắp tới cháu có sự thay đổi nào về công việc không ạ? Cháu đang muốn chuyển chỗ làm vì chỗ hiện tại chỉ là một công ty nhỏ xíu và khó phát triển lên được ạ.

Đây là lá số của cháu ạ http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Tr%E1%BA%A7n+B%C3%ADch+Di%E1%BB%87p&date=1985,11,21,23,45&year=2011&gender=f&view=screen&size=2

Thứ sáu tuần này (08/04) có một công ty gọi cháu đi test, nếu qua vòng test thì cần qua 2 vòng phỏng vấn nữa cơ ạ! Cháu là người không giỏi ăn nói, thường là luôn bị trượt ở vòng phỏng vấn (trong 1 tháng vừa rồi cháu đi test ở 2 công ty đều ổn, nhưng lại trượt ở vòng phỏng vấn), các bác xem lần này tình hình có khả quan hơn không ạ?

Mong bác Thiên Sứ và các bậc cao nhân sớm hồi âm!

Kính thư!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nhờ các bác xem giúp cháu với ạ! Ngày mai bắt đầu vào vòng test rồi ạ :(

Share this post


Link to post
Share on other sites
  On 4/7/2011 at 02:20, 'Tuấn Diệp' said:

Nhờ các bác xem giúp cháu với ạ! Ngày mai bắt đầu vào vòng test rồi ạ :(

Tình hình ko khả quan mấy, phải thật sự cố gắng thì mới vượt qua được. Quẻ của bạn chủ về tự thân vận động là chính, điều kiện cho thấy không dễ dàng và có phần bế tắc, nỗ lực lớn thì vượt qua được.

Chúc bạn may mắn!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites
  On 4/7/2011 at 02:23, 'Thiên Luân' said:

Tình hình ko khả quan mấy, phải thật sự cố gắng thì mới vượt qua được. Quẻ của bạn chủ về tự thân vận động là chính, điều kiện cho thấy không dễ dàng và có phần bế tắc, nỗ lực lớn thì vượt qua được.

Chúc bạn may mắn!!!

Cám ơn bác Thiên Luân ạ!

E là người tâm lý yếu, trước khi phỏng vấn thường rất run nên nói năng không tự tin :(. Lần này em sẽ cố gắng ạ!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào bác Thiên Sứ, bác Thiên Luân và các bậc cao nhân trong diễn đàn ạ,

Cháu đang có ý định chuyển sang một công ty gần nhà, theo cảm nhận của cháu thì công ty này cũng nhỏ như công ty hiện tại cháu đang công tác, về mức độ đãi ngộ của công ty với cháu cũng không khác là bao so với hiện tại (lương cháu vẫn thấp nhất so với bạn bè cùng lớp :( ), được cái là gần nhà và cháu có cơ hội hơn công ty hiện tại tí xíu thôi ạ!

Mong các bác gieo giúp cháu một quẻ xem cháu có nên chuyển công ty không ạ? Và trong tương lai, liệu cháu còn lận đận nhiều về đường công danh ko ạ?

Cháu cám ơn các bác!

Kính bút!

Share this post


Link to post
Share on other sites

@ Tuấn Diệp

ngày 15/nhâm thìn/ tân mẹo, ngọ, sinh lưu niên.

  Quote

Mong các bác gieo giúp cháu một quẻ xem cháu có nên chuyển công ty không ạ? Và trong tương lai, liệu cháu còn lận đận nhiều về đường công danh ko ạ?

Ở lại làm việc, mặc dù hiện tại có nhiều khó khăn bất cập, nhiều đều trái khoáy mà mình không vừa ý, nhưng cơ bản là sống được. Nếu chuyển đi thì sẽ khó khăn nhiều hơn.

Tương lai thì công danh cũng thâm trầm, nhưng đều sẽ có kết cục xứng ý toại lòng. Cuối năm 28 tuổi, 2012 sẽ thấy ổn địh hơn năm nay rất nhiều. Chuyện công danh vững vàng thì đến năm 32-33 tuổi sẽ biết rỏ.

Mến

Thiên Đồng

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

  On 4/17/2011 at 05:46, 'Thiên Đồng' said:

@ Tuấn Diệp

ngày 15/nhâm thìn/ tân mẹo, ngọ, sinh lưu niên.

Ở lại làm việc, mặc dù hiện tại có nhiều khó khăn bất cập, nhiều đều trái khoáy mà mình không vừa ý, nhưng cơ bản là sống được. Nếu chuyển đi thì sẽ khó khăn nhiều hơn.

Cám ơn anh Thiên Đồng ạ!

Đúng là ở công ty hiện tại có khá nhiều điều chưa vừa ý nhưng mọi người đối xử với nhau rất thoải mái, từ sếp đến nhân viên. Em sắp lập gia đình nên mọi người trong nhà đều muốn em chuyển chỗ làm gần nhà để đi lại đỡ vất vả & sau này nếu có bầu bí hay con cái thì cũng tiện hơn. Nghe anh nói vậy nên em cũng đắn đo quá! Nếu em vẫn chuyển công ty thì khó khăn ở đây là trong công việc, với đồng nghiệp hay thế nào ạ? Anh có thể nói rõ hơn một chút được không ạ?

  On 4/17/2011 at 05:46, 'Thiên Đồng' said:

Tương lai thì công danh cũng thâm trầm, nhưng đều sẽ có kết cục xứng ý toại lòng. Cuối năm 28 tuổi, 2012 sẽ thấy ổn địh hơn năm nay rất nhiều. Chuyện công danh vững vàng thì đến năm 32-33 tuổi sẽ biết rỏ.

Đọc những lời này em thấy an tâm hơn, chứ quá khứ & hiện tại e thấy e lận đận về công danh quá! :(

Một lần nữa, cám ơn anh Thiên Đồng!

Kính bút!

Edited by Tuấn Diệp

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay