Hoa tiêu

Nhờ Các Anh,chị Xem Dùng Em Lá Số Này. Em Vô Cùng Cảm Ơn

5 bài viết trong chủ đề này

Posted (đã chỉnh sửa)

Xin nhờ các anh, chị tư vấn:

Em tên là : Nguyễn Đức Luân, sinh giờ Thìn, ngày 18 tháng 3 năm 1983 âm lịch.

Đây là link lá số: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Thông tin thêm:

-Em có một em trai sinh năm Giáp Tý 1984

-Em đỗ đại học năm 2001, ra trường năm 2006

-Hiện nay đang làm ở phòng Đào tạo ở một trường Đại học( giảng dạy môn tin học ứng dụng và làm một số công việc liên quan đến công nghệ thông tin)

-Hiện vẫn chưa có người yêu.

-Lương hiện tại không cao, chỉ đủ chi trả sinh hoạt bình thường theo hệ số đại học

Tôi xin nhờ các anh chị xem về công việc và tình duyên. Cả hai thứ này em đều đang lận đận.

Em vô cùng cảm ơn nếu được các anh chị xem giúp

Edited by Hoa tiêu

Share this post


Link to post
Share on other sites

3 năm nữa mới đổi vận công danh, tình duyên.

Quý anh không nên nôn nóng, từ từ rồi cũng sẽ có tiền, có quyền, có tất cả. Nhưng không nên hùn hợp để mở cty riêng, chỉ có thể hùn hợp nhỏ làm cổ đông mà thôi.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

3 năm nữa mới đổi vận công danh, tình duyên.

Quý anh không nên nôn nóng, từ từ rồi cũng sẽ có tiền, có quyền, có tất cả. Nhưng không nên hùn hợp để mở cty riêng, chỉ có thể hùn hợp nhỏ làm cổ đông mà thôi.

Hiện tại em không có vốn nên cũng không thể hùn hợp với ai.

Em cảm ơn anh rất nhiều.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hiện tại em không có vốn nên cũng không thể hùn hợp với ai.

Em cảm ơn anh rất nhiều.

Nhìn chung cuộc đời vì bị Tuần, Triệt, án ngữ nên vui ít buồn nhiều. Ngừoi mình yêu thì lại không yêu mình, ngừoi mình không yêu thì đến với mình thì không phải là ít. Từ trước đã có hai, ba lần tình yêu đến nhưng không biết nắm bắt.

Sớm xa cách cha mẹ hoặc ít nhất cũng không hợp với cha mẹ. Phải di chuyển nơi ở ít nhất 2,3 lần, trong cuộc đời đề phòng bệnh về phổi, phế quản, chú ý cả tim mạch và máu huyết. Nói chung suốt đời chỉ lo làm giàu tức là lo về tiền bạc. Không có nghĩa là nghèo nhưng có tiền lại lo đầu tư vào kinh doanh. Tóm lại có của để, biết giữ tiền.

Nói chung lấy vợ muộn là tốt nhưng sau này lấy vợ hay ghen, hay nói xấu lẫn nhau. Yêu nhau và lấy nhau là do tình nghĩa nhưng phải hai năm trở nên mới cưới, nhìn chung đẫ cưới nhau thì sống chọn đời. Có sự giúp đỡ, người đỡ đầu ở nơi làm việc ngay cả lúc xin việc làm. Nếu đi vào buôn bán cũng giỏi, và nghiệp võ cũng khá. Nếu làm việc( hoặc công tác ở cơ quan nào thuộc kinh doanh ) thì thành công hơn. Năm nay là năm tốt có chuyện đi xa..........Vài lời. Chúc sức khỏe và thành công !

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Nhìn chung cuộc đời vì bị Tuần, Triệt, án ngữ nên vui ít buồn nhiều. Ngừoi mình yêu thì lại không yêu mình, ngừoi mình không yêu thì đến với mình thì không phải là ít. Từ trước đã có hai, ba lần tình yêu đến nhưng không biết nắm bắt.

Sớm xa cách cha mẹ hoặc ít nhất cũng không hợp với cha mẹ. Phải di chuyển nơi ở ít nhất 2,3 lần, trong cuộc đời đề phòng bệnh về phổi, phế quản, chú ý cả tim mạch và máu huyết. Nói chung suốt đời chỉ lo làm giàu tức là lo về tiền bạc. Không có nghĩa là nghèo nhưng có tiền lại lo đầu tư vào kinh doanh. Tóm lại có của để, biết giữ tiền.

Nói chung lấy vợ muộn là tốt nhưng sau này lấy vợ hay ghen, hay nói xấu lẫn nhau. Yêu nhau và lấy nhau là do tình nghĩa nhưng phải hai năm trở nên mới cưới, nhìn chung đẫ cưới nhau thì sống chọn đời. Có sự giúp đỡ, người đỡ đầu ở nơi làm việc ngay cả lúc xin việc làm. Nếu đi vào buôn bán cũng giỏi, và nghiệp võ cũng khá. Nếu làm việc( hoặc công tác ở cơ quan nào thuộc kinh doanh ) thì thành công hơn. Năm nay là năm tốt có chuyện đi xa..........Vài lời. Chúc sức khỏe và thành công !

Em bổ sung thêm lá số an sao lưu động cho năm 2011:

http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Đúng là từ năm 1998 đến nay em có nhiều điều buồn Nhiều lúc thấy khổ dường như không thoát ra được.

Lúc trước thì cảm thấy không hợp với bố mẹ lắm. Giờ thấy hiểu bố mẹ hơn và cảm thấy rất hợp với họ, rất thương bố mẹ và không muốn xa họ nữa.

Em đã đi học và đi làm ở Hà Nội từ năm 2001 đến hết năm 2008. Trong quá trình trọ, học, làm việc cũng chuyển qua nhiều nhà trọ. Nhưng lương không đủ chi tiêu, và gặp khó khăn khi giao tiếp nên em đã chuyển về gần nhà

Hiện tại em đang làm ở một trường Đại học, có xe buýt đi từ nhà đến Trường, nên cũng có thể nói là làm việc gần nhà. giảng dạy tin học ứng dụng và làm một số công việc liên quan đến công nghệ thông tin.

Không biết có phải do kén chọn hay không nhưng đến giờ em chưa có người yêu. Và cũng chưa muốn có trong vòng 2,3 năm nữa.

Ở gần nhà, thấy lương mình cũng thấp, và chưa thấy cơ hội để kiếm được nhiều tiền ở đâu hết.

Em mong được anh Học trò và các anh chị khác chỉ bảo thêm.

Edited by Hoa tiêu

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay