love_wind

Lá Số Này Có Thể Không Chồng?

40 bài viết trong chủ đề này

Thưa bác, vậy bác có thể cho cháu vài lời về lá số không ạ?? Chồng con??/ sắp lấy chồng xin miễn trả lời về chồng, về con cái có nhiều con nếu muốn ,trai nhiều hơn gái,con cái sau nầy nên người thông minh học giỏi nhưng hay ốm yếu khó nuôi lúc nhỏ. Tiền bạc??/ số không thể giàu chỉ bình thường đủ ăn đủ mặc. Công việc??/ nên chuyên về công nghệ. Cháu mong sinh con năm sau được không ạ??/  tất nhiên là được, nếu có thai sớm trong tháng 02 al sẽ sinh trong năm không chắc là trai, nếu đậu thai trong tháng 09 al năm kế sanh thì chắc là trai, có trường hợp nếu sanh năm Mùi có thể sanh hơi chậm đau bụng hơi lâu.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hic, Bác Haithienha oi, bác ghé vào topic mà bác lại bỏ quên cháu rồi. Cháu tiếp tục ngồi đợi bác tư vấn ạ. Bác xem giúp cháu nhé.

Năm tới cơ hội mong manh để có chồng nhưng coi chừng không chồng mà có con, năm tới cẩn thận đi xa nơi vắng vẻ đi khuya. 

nếu chưa chồng thì chắc tới năm 38t mới có cơ hội , sách có câu nữ mệnh đà la ám lệ trường lưu.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Thưa bác, vậy bác có thể cho cháu vài lời về lá số không ạ?? Chồng con??/ sắp lấy chồng xin miễn trả lời về chồng, về con cái có nhiều con nếu muốn ,trai nhiều hơn gái,con cái sau nầy nên người thông minh học giỏi nhưng hay ốm yếu khó nuôi lúc nhỏ. Tiền bạc??/ số không thể giàu chỉ bình thường đủ ăn đủ mặc. Công việc??/ nên chuyên về công nghệ. Cháu mong sinh con năm sau được không ạ??/  tất nhiên là được, nếu có thai sớm trong tháng 02 al sẽ sinh trong năm không chắc là trai, nếu đậu thai trong tháng 09 al năm kế sanh thì chắc là trai, có trường hợp nếu sanh năm Mùi có thể sanh hơi chậm đau bụng hơi lâu.

 

Cám ơn bác ạ, sinh con nào cũng được, cháu theo ý trời thôii

Share this post


Link to post
Share on other sites

Năm tới cơ hội mong manh để có chồng nhưng coi chừng không chồng mà có con, năm tới cẩn thận đi xa nơi vắng vẻ đi khuya. 

nếu chưa chồng thì chắc tới năm 38t mới có cơ hội , sách có câu nữ mệnh đà la ám lệ trường lưu.

 

Cháu cảm ơn bác. Nhưng mà buồn " vô đối" và có chút sợ bác ạ

 

Vì câu " nữ mệnh đà la ám lệ trường lưu " có phải ở cung mệnh có sao đà la không bác? Cháu thử search sao đà là thủ tại mệnh thì có kết quả : Người Mệnh có Đà La đơn thủ thì "có thân hình cao dài, hơi gầy, da xám, lông mày rậm rạp, mặt thô, răng xấu, mắt kém, chân tay dài, trong mình thương có tỳ vết và thẹo"

 

Nếu với hình dạng như thế thì không giống cháu lắm. Vì cháu không cao, chỉ cao 1m50 thôi, thân hình đầy đặn, lưng to vai tròn, da trắng , lông mày và tóc bình thường ( tóc tơ mỏng) , mặt to hơi tròn, răng đều tuy không trắng ( do ngày bé uống khang sinh tetracycline ạ), mắt cháu trước đây bị cận giờ đã phẫu thuật cận, chân tay ngắn không dài, bàn tay bàn chân ngắn dày, không có nhiều tì vết hay sẹo vì từ bé cũng ít ngã hay mụn nhọt.

 

Với lại người có sao đà la là dũng mãnh, mạnh mẽ hoặc là mưu mô nhiều kế nhưng cháu tự thấy cháu đều không giống một trong hai. Có chút nhát gan, tự ti thêm nữa là dễ tin người. Bạn bè vẫn bảo cháu là " gà"

 

Vậy có phải lá số của cháu sai không bác. Mẹ cháu chỉ nhớ sinh cháu vào buổi chiều, nhìn ra cửa sổ thấy mặt trời đỏ đỏ.

 

Bác kiểm tra nốt cho cháu với bác nhé. hic. Nếu xấu như bác nói có lẽ cháu nên chuẩn bị " hậu sự" vài thứ ... haizzzz

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Cháu cảm ơn bác. Nhưng mà buồn " vô đối" và có chút sợ bác ạ

 

Vì câu " nữ mệnh đà la ám lệ trường lưu " có phải ở cung mệnh có sao đà la không bác? Cháu thử search sao đà là thủ tại mệnh thì có kết quả : Người Mệnh có Đà La đơn thủ thì "có thân hình cao dài, hơi gầy, da xám, lông mày rậm rạp, mặt thô, răng xấu, mắt kém, chân tay dài, trong mình thương có tỳ vết và thẹo"

 

Nếu với hình dạng như thế thì không giống cháu lắm. Vì cháu không cao, chỉ cao 1m50 thôi, thân hình đầy đặn, lưng to vai tròn, da trắng , lông mày và tóc bình thường ( tóc tơ mỏng) , mặt to hơi tròn, răng đều tuy không trắng ( do ngày bé uống khang sinh tetracycline ạ), mắt cháu trước đây bị cận giờ đã phẫu thuật cận, chân tay ngắn không dài, bàn tay bàn chân ngắn dày, không có nhiều tì vết hay sẹo vì từ bé cũng ít ngã hay mụn nhọt.

 

Với lại người có sao đà la là dũng mãnh, mạnh mẽ hoặc là mưu mô nhiều kế nhưng cháu tự thấy cháu đều không giống một trong hai. Có chút nhát gan, tự ti thêm nữa là dễ tin người. Bạn bè vẫn bảo cháu là " gà"

 

Vậy có phải lá số của cháu sai không bác. Mẹ cháu chỉ nhớ sinh cháu vào buổi chiều, nhìn ra cửa sổ thấy mặt trời đỏ đỏ.

 

Bác kiểm tra nốt cho cháu với bác nhé. hic. Nếu xấu như bác nói có lẽ cháu nên chuẩn bị " hậu sự" vài thứ ... haizzzz

 

 

Nếu là buổi chiều có ít nhất tới 3 canh giờ là 3 lá số cháu muốn xem lá số nào ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nếu là buổi chiều có ít nhất tới 3 canh giờ là 3 lá số cháu muốn xem lá số nào ?

 

Cháu lấy 3 lá số theo 3 canh giờ như bác nói :

 

Giờ Mùi : http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Thuy&ldate=1,1,8,20,8&year=2014&gender=f&view=screen&size=2

 

Giờ Thân: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Thuy&ldate=1,1,8,20,9&year=2014&gender=f&view=screen&size=2

 

Giờ Dậu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Thuy&ldate=1,1,8,20,10&year=2014&gender=f&view=screen&size=2.

 

Cháu xin mô tả một chút ạ.

Bố cháu là con thứ nhưng bà nội không nhớ năm sinh, bố cháu trước đây được nhà nước cử đi học bên Nga rồi về than Quảng Ninh làm kỹ sư điện, nhưng sau đó lại về "hưu non", về quê tự buôn bán nhỏ. Mẹ cháu sinh năm 1956 là chị cả, là y tá.  Mẹ cháu là người tháo vát, vun vén chăm lo mọi chuyện trong ngoài của cả nhà.

Nhà cháu có 3 chị em, cháu là con thứ 2. Chị gái làm bác sỹ đã lập gia đình , em trai hồi cấp 3 bị tai nạn nên giờ phải ngồi xe lăn cũng đã cưới vợ.

Về bản thân cháu, ngoài hình dáng như cháu đã mô tả thì đường công danh của cháu cũng không hẳn dễ dàng. Hồi cấp 2-3 luôn được đánh giá là học tốt nhưng khi thi đại học thì trượt, cháu phải học nguyện vọng 2, sau đó lại thi lại. Công việc hiện tại của cháu là về công nghệ thông tin, bây giờ cũng gọi là ổn định tuy vất vả căng thẳng 1 chút. Tuần này cháu sẽ bảo vệ luận văn thạc sĩ. Hiện tại cháu cũng đang đi xa quê lập nghiệp ( cháu làm ở Hà nội, nhà cháu ở thanh hóa ạ)

 

Trong chuyện tình duyên, trước đây cũng có vài người theo đuổi nhưng cháu lại bỏ qua, bây giờ đang tiếc hùi hụi bác ạ :( .  Đến năm 27 tuổi  đến giờ cố gắng mở lòng, cháu cũng nhận lời hẹn hò tìm hiểu 2 người, nhưng cả 2 mối đó đều " chết yểu", chưa kịp có kỷ niệm dắt lưng đã die haizzzz . Vậy nên có thể nói cháu chưa có mối tình nào " ghi danh sử sách " cả.

 

Thêm nữa ạ, hồi bé cháu bị ngã bị gãy xương quai xanh. Năm 2012 cháu đi Úc công tác 1 tháng. Bản thân cháu tự nhận thấy mình là người đa nghi nhưng lại cả tin, dễ mủi lòng, cũng có khó tính, khi stress dễ cáu gắt.

 

Bác giúp cháu xem 3 lá số trên, lá số nào là của cháu ạ. Nếu chưa đủ thông tin bác gợi ý rồi cháu trả lời để bác dễ kiểm tra ạ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hì nghiệm cả 3 lá số nầy uống ít nhất 3 bình trà mới xong cháu chờ hơi lâu đấy !

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hì nghiệm cả 3 lá số nầy uống ít nhất 3 bình trà mới xong cháu chờ hơi lâu đấy !

 

Không sao ạ, cháu đợi được. Bác xem cho cháu là cháu rất biết ơn rồi, khi nào cũng được được ạ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Không sao ạ, cháu đợi được. Bác xem cho cháu là cháu rất biết ơn rồi, khi nào cũng được được ạ

Tìm ra được rồi nhưng bi giờ đang nhậu lễ thanks giving khi nào hết sĩn thì trả lời cháu.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tìm ra được rồi nhưng bi giờ đang nhậu lễ thanks giving khi nào hết sĩn thì trả lời cháu.

 

Vâng ạ. Cháu hồi hộp đợi tin bác.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kính chào bác Haithienha và các anh chị trong diễn đàn

Bác ơi, Cháu biết là bác và mọi người rất bận nhưng kính mong bác và mọi người bớt chút thời gian xem cho cháu lá số vì hiện tại cháu đang gặp rất nhiểu khó khăn và cảm thấy bế tắc, bi quan về công danh sư nghiệp cũng như chuyện tình duyên quá ạ :((

Do cháu ko thể tạo được topic mới nên cháu xin post nhờ vào bài của bạn Love-wind ( Bạn Love-wind cho mình post nhờ bài nhé, mình cảm ơn )

Đây là lá số của cháu ạ :

 http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Thanh+Ph%C6%B0%C6%A1ng&ldate=1,1,11,21,7&year=2014&gender=f&view=screen&size=2 

Cháu xin cung cấp thêm thông tin về cháu như sau:

- Cháu sinh ngày 13/12/84 ( dương lịch); ngày 21/11/ Giáp tý ( âm lịch) đẻ vào khoảng 12h trưa ( giờ ngọ)

- Cháu ngoại hình ưa nhìn, được nhiêu người khen là xinh xắn, hơi bị cận nhẹ phải đeo kính, cao 1m56, nặng 48kg, da trắng. Trước cháu hay bị mụn nên giờ da mặt tuy ko quá xấu nhưng cũng ko được mịn màng lắm ạ

- Tính cách: Khá thẳng tính và trung thực, ko hay và ko thích xua nịnh. Nhưng lại hay đồng cảm và giúp đỡ những người yếu thế bị chèn ép

- Gia đình gồm Bố sinh năm 1947; mẹ sinh năm 1956. Bố mẹ và con cái hay khắc khẩu nhưng vẫn thương yêu nhau, bố cháu có 2 đời vợ. Cháu có 1 đứa em gái sn 91 và đã lấy chồng được 2 năm nay. Trên cháu có 2 anh chị cùng cha khác mẹ đã lập gia đình và ra ở riêng

- Vê tình duyên: Cháu khá lận đận và kém may mắn. Cháu có khá nhiều người đến nhưng tính cháu cũng khá kén chọn và nghiêm túc trong chuyện tình cảm nên hiện giờ vẫn chưa yêu ai. Năm 26 tuổi cháu có yêu 1 người được khoảng 5 tháng khi cháu thấy ko xác định nên cháu đã chủ động chia tay. Đây có thể là lần đầu cháu chính thức nhận lời đến với 1 người còn trước đó cũng có cảm tình với 1 số nhưng chỉ dừng lại mức bạn bè. Cách đây 2 năm cháu cũng được giới thiệu 1 người nữa, Cháu cũng chút tình cảm với người này nhưng chuyện tình đến nhanh và ra đi cũng nhanh vì lý do rất lãng xẹt. Cháu thấy cháu rất khó lấy được chồng vì với tính cách của cháu nếu cháu ko thích, ko có tình cảm thì cháu ko thể cố lấy để cho có chồng được ạ, nên giờ cho dù có người đến nhưng cháu vẫn chưa yêu ai. Hix :(

-  Do cơ duyên mà cháu theo nghề kế toán. Thi cử lận đận, học hành vất vả và ít may mắn trong học hành thi cử. Khi đi làm không được đánh giá và trả công ko xứng đáng với công sức bỏ ra . Hay bị thua thiệt và oan ức trong công việc vi những việc ko phải do lỗi của mình. Ở chỗ làm thường thì đàn ông con trai nhiều người quý cháu còn hay bị đàn bà con gai hay soi mói, đố kỵ, ghen ghét và nói xấu. Tháng 7 năm nay cháu bị mất việc sau khi đã làm được gần 6 năm, phần vị do cơ cấu, phần vị do ko hợp tính với người quản lý gián tiếp. Tháng 9 vừa rồi cháu thi công chức nhưng do ko may mắn, bị lệch tủ nên lại bị trượt. Đợi tháng 3 năm sau cháu lại định thi lại công chức 1 lần nữa ko biết ntn. Còn hiện tại cháu vẫn chưa kiếm được chỗ làm phù hợp.

 

Thực sự hiện tại cháu cảm thấy bế tắc trong công việc và tinh duyên quá ạ. Hơn 30 tuổi rồi mà sư nghiệp và tình duyên chưa ổn định và chưa có gì trong tay. Cháu thấy tương lai rất mù mịt và mông lung. Có phải lá số của cháu rất xấu ko mà sao cuộc đời cháu lại chịu nhiều gian truân và vất vả như vậy ạ :(

 

Kính nhờ bác xem giúp cháu về công việc sắp tới ạ. Xem bao giờ cháu mới tìm được công việc mới và năm sau liệu cháu có lấy được chồng ko ạ. Chồng tương lai của cháu ( nếu có ) thì sẽ là ngươi ntn và làm gì ạ?

Bác cố gắng xem giúp cháu bác nhé. Cháu vô cùng đội ơn bác

 

Mong nhận được hồi âm của bác và mọi nguời

Cháu gái buồn.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thấy bạn Phuongconuong có một vài phần giống tớ về tính tình và tình duyên. Có phải do cùng tuổi mà giống không nhỉ? Nhưng hình như tớ có chút may mắn hơn bạn trong học hành và công việc. Thi cử học hành của tớ có lận đận 1 chút nhưng cuối cùng đều ổn cả. Có lẽ do công việc của tớ là kỹ thuật nên nịnh nọt hay ghen ghét không có, môi trường rất tốt.

 

Bạn cố gắng lên nhé! Đừng buông xuôi, ngày mai trời sẽ sáng.

Còn về tính cách thử thay đổi 1 chút, cư xử mềm mại hơn. Không thích nịnh, khen thì không nói. Sống nghệ thuật không xấu. Miễn là mình sống nhiệt tình chân thành, không lợi dụng ai, không kỳ thị ai thì cuối cùng sẽ được nhìn nhận thôi.

 

Trong công việc, do môi trường và đặc thù khác nhau nên ko biết tớ góp ý có phù hợp không nhưng theo kinh nghiệm của tớ, khi làm gì đừng chỉ âm thầm cống hiến mà nên "khoe" với người quản lý của mình. Luôn cởi mở vui vẻ với quản lý, đừng nên "tự ti", tranh thủ khi nói chuyện buôn dưa khi đi ăn chẳng hạn để kể kiểu như em đã làm việc A, việc B, ... vất vả khổ sở như thế nào, kết quả như thế nào.... Bạn cởi mở chia sẻ thì người quản lý cũng sẽ dễ dàng cảm thông, và cân nhắc khi đánh giá.

 

Tớ và cậu cực giống nhau về vụ tình duyên đấy. Bây giờ tớ thấy tiếc lắm ấy, nếu ngày xưa tớ mở lòng hơn, không quá khắt khe, có lẽ bây giờ có thể hát câu " tình chỉ đẹp khi tình dang dở .... " Haizzz một mối tình ra ngô ra khoai cũng chả có, chán nhỉ.

 

Tớ đang đợi bác Haithienha kiểm tra lá số của tớ. Hy vọng đó là lá số đẹp hơn lá số cũ, chứ 38 tuổi mới cưới chồng thì làm được cơm cháo gì nữa ;))

 

Hai chúng ta cùng đợi bác ấy vậy. Mong là bác không quên bọn mình

 

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thanks ban Thuthuy159 đã động viên và cho tới vài lời khuyên bổ ích nhé :) Nhưng đúng như bạn nói có lẽ bạn làm về kỹ thuật toàn con trai ít có sự đố kỵ, soi mói nên môi trường cũng dễ chịu hơn tớ. Tính tớ tuy thẳng tính nhưng cũng ko đến nỗi là ko bik đối nhân xử thế, bản thân tớ thấy tớ là người cũng khá hòa nhã, nhiệt tình và chân thành, ko thích lợi dụng ai, cũng ít khi soi mói hay đố kỵ hoặc buôn chuyện kể xấu về người khác lắm trừ những người thực sự xấu tính, hay trọc quáy thì tớ mới hay tỏ thái độ thôi. Nhược điểm của tớ là yêu ghét thường để lộ ra ngoài nên tớ có nhiều người quý nhưng cũng ko ít những kẻ tiểu nhân ghen ghét, đố kỵ...Còn trong công việc tớ ko có vấn đề gì nhiều với người trực tiếp quản lý mà lại bị người quản lý gián tiếp đánh giá theo kiểu cá nhân ( vì ko hợp tính ) nên mới hay bị chịu nhiều oan ức, thiệt thòi như vậy..Hix. Nói chung là ko may mắn. Nhưng sau này chắc tớ cũng sẽ phải học hỏi thêm bạn những kinh nghiệm về việc cởi mở nhiều hơn nữa với người quản lý để mình được ghi nhận:)

Tình duyên thì tớ thấy đúng là do duyên số và ý trời rồi nên cho dù mình có sống tốt và đứng đắn hoặc cởi mở hơn nữa thì nó vẫn lận đận như vậy. Mà tớ chỉ cởi mở với những người tớ có thiện cảm và chút cảm tình thui chứ bảo tớ cởi mở với ngưởi mình ko thích hoặc nhìn đã thấy ko có cảm tình thì tớ chịu thôi, đến giờ vẫn bị tính thế cậu ạ :(

Minh nghe nói tuổi Giáp tý bọn mình cao số nên nếu lấy chồng muộn thì tốt nhưng đừng muộn quá là được :) Hix, còn ko biết có lấy nổi chồng ko nữa hay thành bà cô già ko chồng thì xong phim :((

Uh, tớ cũng đang đợi bác Haithienha xem giúp. Mong là bác thương tình và ko bỏ mặc 2 đứa mình

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bác Haithienha ơi, lễ thanks giving qua rồi bác hết "sĩn" chưa ạ, ngày nào cháu cũng vào diễn đàn để ngóng bác mà chẳng thấy đâu. Hay là bây giờ đang là cuối năm bác bận quá ạ???

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bac Haithienha ơi,

 

Hàng ngày cháu vẫn vào forum để đợi bác, thời gian rồi bác không vào diễn đàn là do bận quá phải không ạ. Cháu thấy bác đã quay lại ngày hôm qua, bác cố gắng bớt chút thời gian cho cháu câu trả lời bác đã có từ hôm nọ đi ạ. Cháu cảm ơn bác trước  ạ.

 

Mong thư bác,

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay