Posted 13 Tháng 3, 2011 Chúng tôi chọn TRE quán để dùng bữa trưa Nhiệm vụ đã hoàn thành, chân bước vào quán lòng thênh thang hoan hỷ Ngắm biển trong xanh Bữa trưa đạm bạc có nghĩa là nhiều đạm và hao tốn một số bạc hhi hi ! Các thí chủ ngồi góc này vì thọ chay mùng 8 âl. Lên xe và tiếp tục.... 1 person likes this Share this post Link to post Share on other sites
Posted 13 Tháng 3, 2011 Trước cổng Quan Âm Nam Hải, ngôi chùa có truyền thống cúng dầu đốt đèn Dược Sư Cầu An Sức khỏe. Đặc điểm của ngôi chùa này là lệ Thỉnh một chai dầu Neptune một tờ giấy đỏ ghi tên thí chủ dâng Tam bảo. Và bộ chuông mõ rất to đẹp. Cũng tại cổng chùa này, ACE đã thực hiện Phóng sinh. 1 person likes this Share this post Link to post Share on other sites
Posted 16 Tháng 3, 2011 Sau đó chúng tôi đến Nghinh Phong bãi biễn có nhiều người chọn. Biển một bên và em một bên.... và cô ấy cũng chân dài ... Đường vào Thiền Viện Phật Quang Share this post Link to post Share on other sites
Posted 16 Tháng 3, 2011 Hức hức, mọi người đi vui quá, RIn86 thích chụp ảnh với cả xem ảnh chụp lăm ^^ Cám ơn cô Wild đã post Share this post Link to post Share on other sites
Posted 16 Tháng 3, 2011 Ra về với 1 Pose ảnh có Thảo Nguyên và con trai, An Thanh, và 2 trà nô (bạn Th Đồng) Sau khi hẹn đón được Công Minh, chúng tôi đã được hướng dẫn tham quan Phật Quang; Đường xuống Thiền Viện có 2 lối đi, bậc thang và thanh trượt tời dây cáp dành cho người già và trẻ em. AE vẫn tung tăng qua hết bậc thang và lại đổ dốc 1 person likes this Share this post Link to post Share on other sites
Posted 17 Tháng 3, 2011 Sau đó chúng tôi đến Nghinh Phong bãi biễn có nhiều người chọn. Biển một bên và em một bên.... và cô ấy cũng chân dài ... Chà chà, cũng ướt át nhỉ Ai làm 1 quẻ với nội dung khi nào Thiên Đồng có người lục khăn ngửa túi mà đúng, thì có thưởng. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 17 Tháng 3, 2011 Chà chà, cũng ướt át nhỉ Ai làm 1 quẻ với nội dung khi nào Thiên Đồng có người lục khăn ngửa túi mà đúng, thì có thưởng. Còn nhiều pose ướt mem nữa mà PR nhiêu đấy thôi! Còn nhiêu để thương lượng tiếp! :lol: Share this post Link to post Share on other sites
Posted 17 Tháng 3, 2011 Vui quá Cô nhỉ ......:wub: , Share this post Link to post Share on other sites
Posted 17 Tháng 3, 2011 Qua 2 cây cầu đá này là khu vực Thiền Viện. là một hội trường lớn khoảng 1000m2 có bàn nước tiếp khách. Phía trái hội trường là Chánh điện... đồng thời là giảng đường và hoằng pháp của Thầy Thích Chơn Quang. Đặc điểm của chánh điện chỉ có duy nhất có một tượng Phật Thích Ca. Nhìn tổng thể có vẻ giống như thiết kế của một Nhà Thờ Công Giáo. Có thể đây là chủ ý của Vị trụ trì khi sở hữu một mãnh đất lớn nên các tượng khác được phân bổ ở vùng lân cận quanh đường đến chánh điện. Sau khi lễ Phật ACE chúng tôi đã có những phút nghĩ ngơi ở sân Hội trường là nơi có thể tổ chức tiệc lễ Hằng Thuận dành cho Phật Tử. Và 1 cửa hàng văn hóa kinh doanh Kinh sách Dĩa pháp phục pháp khí của phật giáo. Rời Phật Quang chúng tôi còn được ghé 1 ngôi chùa nuôi trẻ mồ côi, nhưng đến khi nào đủ duyên ACe chúng ta sẽ trở lại. Share this post Link to post Share on other sites