phongnt

Mới Ngày Nào Nhờ Mọi Người Xem Hộ Ngày Cưới Mà Bây Giờ.....

13 bài viết trong chủ đề này

Xin các anh các bác xem giúp cho cháu:

Cháu sinh ngày 18/01/78

Vợ cháu sinh ngày 04/12/85

Con gái cháu sinh ngày: 21/2/2010

Hai vợ chồng cưới ngày 20/12/2008

Hai vợ chồng cháu cưới nhau 6 tháng sau mới có con, con gái cháu sinh hơi đặc biệt là 4h15 phút ngày 8 tháng 1 năm 2010 ( tức là toàn vào chữ Dần)

Bây giờ cháu mới được hơn 1 tuổi thì vợ cháu muốn ly hôn các bác ạ. Lý do thì chẳng có gì rõ ràng, chỉ là cảm thấy không hợp nữa. Mọi chuyện ở nhà thì vẫn bình thường, không có ai nghĩ 2 vợ chồng sẽ ly hôn vì bên ngoài nhìn vào thì chúng cháu hạnh phúc. Bản thân cháu cũng không thấy có gì phải phàn nàn, cháu cũng là người thương vợ quý con. Bây giờ cháu đang rất hoang mang vì hồi trước khi cưới có đi xem 2 nơi, một nơi là do mẹ cháu xem, còn một nơi là do cháu tự đi xem, thì hai chỗ có mâu thuẫn với nhau. Cháu đã từng hỏi trên diễn đàn nhưng không ai giúp cháu. Link đây ạ http://diendan.lyhoc...-cuoi-thang-11/.

Bây giờ nhờ các bác các chú xem xét lại cho cháu xem tình hình thế nào ạ. Cháu đang hoang mang và buồn quá, nhiều lúc chỉ nghĩ quẩn muốn chết cho xong, 1 trong 2 người chết thì mọi chuyện chắc êm đẹp ngay.

Mong tin các chú các bác lắm lắm

Share this post


Link to post
Share on other sites

Anh sống ở đâu? có ở TP.HCM ko??

Share this post


Link to post
Share on other sites
  On 3/14/2011 at 09:43, 'phongnt' said:

Không ai vào giúp cháu ạ??????

Link trước thấy cũng chẳng có ai trả lời. Nhưng vợ chồng này xét về tương quan tuổi và mạng thì cũng không tệ. Tuy có đứa con hợp cha quá mức mà lại bị mẹ khắc . Vợ Ất Sửu Kim khắc con Tang Đồ Mộc. Việc gì mà phải chết lãng nhách vậy. Ở chung với bố mẹ hay ở riêng. Nhà hướng nào? Vợ chồng chủ yếu cãi nhau bất hòa vì cái gì? Nếu ở Hanoi thì ghé VPDD Trung tâm nhờ Hoàng Triều Hải tư vấn cho. Còn ở Sài Gòn thì ghé văn phòng Trung Tâm cũng được.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

  On 3/14/2011 at 09:53, 'Thiên Sứ' said:

Link trước thấy cũng chẳng có ai trả lời. Nhưng vợ chồng này xét về tương quan tuổi và mạng thì cũng không tệ. Tuy có đứa con hợp cha quá mức mà lại bị mẹ khắc . Vợ Ất Sửu Kim khắc con Tang Đồ Mộc. Việc gì mà phải chết lãng nhách vậy. Ở chung với bố mẹ hay ở riêng. Nhà hướng nào? Vợ chồng chủ yếu cãi nhau bất hòa vì cái gì? Nếu ở Hanoi thì ghé VPDD Trung tâm nhờ Hoàng Triều Hải tư vấn cho. Còn ở Sài Gòn thì ghé văn phòng Trung Tâm cũng được.

Bác cho cháu hỏi văn phòng đại diện Trung tâm ở Hà Nội địa chỉ là gì?

Rất cảm ơn bác!

Edited by quytt

Share this post


Link to post
Share on other sites
  On 3/14/2011 at 12:11, 'quytt' said:

Bác cho cháu hỏi văn phòng đại diện Trung tâm ở Hà Nội địa chỉ là gì?

Rất cảm ơn bác!

1A Đặng Dung - Gặp Hoàng Triều Hải.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Xin chủ topic thông cảm, cho mình chia sẻ với!!!!

Thưa Sư phụ, và các bậc cao nhân, gia cảnh nhà con thì cũng gần như bạn đây, chúng con cưới nhau từ cuối năm 2006 (đầu 2007 dương lịch) (vào đúng năm Tam tai ạ) và năm 2008 thì có cháu thứ nhất, vừa có cháu nhỏ thứ 2 vào tháng 3/2011.

Con sinh ngày 19/4/1974,

Vợ sinh ngày 04/12/1978

Con trai sinh ngày 15/3/2008 (08/2/Mậu Tý)

Con gái sinh ngày 01/3/2011 (27/Giêng/Tân mão)

Thưa sư phụ, nhà con thì khác với nhà bạn kia chút là vợ con nó không khéo, ăn nói chẳng ra sao, xã giao kém nên hay làm mất lòng người khác nhất là với Mẹ chồng (toàn chuyện đối nhân sử thế thôi) nên con lúc nào cũng lo lắng chỉ sợ vợ làm ảnh hưởng mất tình cảm gia đình và bạn bè.

Đến nay cũng lại vừa xích mích với nhau, còn đe viết đơn ly hôn, thực lòng đối với cô ấy thì con chán ngán lắm rồi, nhưng con lại rất thương 2 đứa con nhỏ của con. Con rất bối rối không biết nên như thế nào nữa.

Con xin Sư phụ và các anh/chị giúp con có cách nào để giải quyết không? tất cả chỉ vì 2 đưa nhỏ thôi ạ.

Con đang buồn quá, có lẽ viết hơi lủng củng mong SP và các anh chị giúp đỡ ạ.

Share this post


Link to post
Share on other sites
  On 3/14/2011 at 12:56, 'phamhung' said:

Xin chủ topic thông cảm, cho mình chia sẻ với!!!!

Thưa Sư phụ, và các bậc cao nhân, gia cảnh nhà con thì cũng gần như bạn đây, chúng con cưới nhau từ cuối năm 2006 (đầu 2007 dương lịch) (vào đúng năm Tam tai ạ) và năm 2008 thì có cháu thứ nhất, vừa có cháu nhỏ thứ 2 vào tháng 3/2011.

Con sinh ngày 19/4/1974,

Vợ sinh ngày 04/12/1978

Con trai sinh ngày 15/3/2008 (08/2/Mậu Tý)

Con gái sinh ngày 01/3/2011 (27/Giêng/Tân mão)

Thưa sư phụ, nhà con thì khác với nhà bạn kia chút là vợ con nó không khéo, ăn nói chẳng ra sao, xã giao kém nên hay làm mất lòng người khác nhất là với Mẹ chồng (toàn chuyện đối nhân sử thế thôi) nên con lúc nào cũng lo lắng chỉ sợ vợ làm ảnh hưởng mất tình cảm gia đình và bạn bè.

Đến nay cũng lại vừa xích mích với nhau, còn đe viết đơn ly hôn, thực lòng đối với cô ấy thì con chán ngán lắm rồi, nhưng con lại rất thương 2 đứa con nhỏ của con. Con rất bối rối không biết nên như thế nào nữa.

Con xin Sư phụ và các anh/chị giúp con có cách nào để giải quyết không? tất cả chỉ vì 2 đưa nhỏ thôi ạ.

Con đang buồn quá, có lẽ viết hơi lủng củng mong SP và các anh chị giúp đỡ ạ.

Hai đứa con đều khắc mẹ. Phamhung học lớp Phong Thủy nào? Đưa sơ đồ nhà vào lớp anh em và tôi sẽ giúp.

Share this post


Link to post
Share on other sites
  On 3/14/2011 at 16:11, 'Thiên Sứ' said:

Hai đứa con đều khắc mẹ. Phamhung học lớp Phong Thủy nào? Đưa sơ đồ nhà vào lớp anh em và tôi sẽ giúp.

Huhuhuuuu... Sư phụ lại quên con rồi à???? con học lớp phong thủy thực hành tại Văn phòng Trung tâm 1A, Đặng Dung đây mà....

Vâng thưa Sư phụ:

Đợt này lớp đang chuyển sang đi thực tế, con sẽ mời mọi người về nhà con, nếu được con cũng xin mời Sư phụ tới cùng và giảng giải luôn thì thật tốt quá ạ,

Thứ 7 tới Sư phụ có ở Hà nội không ạ? để con lập lịch với anh em trong lớp!

Rất mong Sư phụ bớt chút thời gian đến tư gia của con ạ.

Share this post


Link to post
Share on other sites
  On 3/14/2011 at 09:49, 'Thiên Luân' said:

Anh sống ở đâu? có ở TP.HCM ko??

Cảm ơn bác đã quan tâm, cháu ở Hà nội bác ạ.

Share this post


Link to post
Share on other sites
  On 3/14/2011 at 09:53, 'Thiên Sứ' said:

Link trước thấy cũng chẳng có ai trả lời. Nhưng vợ chồng này xét về tương quan tuổi và mạng thì cũng không tệ. Tuy có đứa con hợp cha quá mức mà lại bị mẹ khắc . Vợ Ất Sửu Kim khắc con Tang Đồ Mộc. Việc gì mà phải chết lãng nhách vậy. Ở chung với bố mẹ hay ở riêng. Nhà hướng nào? Vợ chồng chủ yếu cãi nhau bất hòa vì cái gì? Nếu ở Hanoi thì ghé VPDD Trung tâm nhờ Hoàng Triều Hải tư vấn cho. Còn ở Sài Gòn thì ghé văn phòng Trung Tâm cũng được.

Báo cáo với bác là vợ chồng cháu vẫn đang ở cùng bố mẹ.

Nhà cháu hướng nào thì cháu cũng không rõ lắm, nhưng nhà cháu song song với đường Nguyễn Trãi và cửa nhà cháu thì nhìn ra hướng Ngã Tư Sở bác ạ.

Vợ chồng cháu từ khi cưới nhau chưa cãi nhau lần nào to cả, hầu như chả có gì, chuyện này cứ như ma xui quỷ khiến ấy bác ạ, thà bảo hai vợ chồng cãi nhau hay mẹ chồng con dâu thế nào, đằng này cháu vẫn thương vợ quý con, mẹ cháu thì cũng chưa phàn nàn gì. vợ cháu là con một, bố mẹ cô ấy cũng đã ly hôn lâu rồi, cô ấy ở với mẹ, vợ cháu thì cũng không phải là người sắc sảo lắm, thế mà không hiểu sao cô ấy quyết định chuyện này cứ như không.

Cháu hơi lép vế so với cô ấy về mặt kiếm tiền, thu nhập của cháu chỉ bằng nửa cô ấy.

Cháu bây giờ cũng chỉ thương con gái cháu, nó lớn lên lại không có đầy đủ tình cảm thì cũng mệt lắm ạ, mà con gái cháu nó sinh vào ngày giờ cũng hơi đặc biệt nên chỉ sợ sau này không đủ cả bố cả mẹ giáo dục thì cũng mệt.

Chắc bác cũng đã xem lại cái link lần trước cháu nhờ tư vấn về ngày cưới, bác có thể xem lại hộ cháu xem có phải vì cháu chon ngày chưa đúng mà bây giờ như vậy không ạ, và liệu có cách gì để làm cô ấy hồi tâm chuyển ý không ạ ( Hồi đó cháu cưới là ngày 20/12/2008)? Chuyện này trong gia đình cháu và cô ấy cũng chưa có ai biết được đâu ạ, mẹ cháu mà biết thế này cháu ngất mất, bà cũng là người hay giữ sĩ diện, thế mà bọn cháu mới cưới nhau được hơn 2 năm đã lăm le bỏ nhau rồi.

Rất mong tin bác

Share this post


Link to post
Share on other sites
  On 3/15/2011 at 02:35, 'phamhung' said:

Huhuhuuuu... Sư phụ lại quên con rồi à???? con học lớp phong thủy thực hành tại Văn phòng Trung tâm 1A, Đặng Dung đây mà....

Vâng thưa Sư phụ:

Đợt này lớp đang chuyển sang đi thực tế, con sẽ mời mọi người về nhà con, nếu được con cũng xin mời Sư phụ tới cùng và giảng giải luôn thì thật tốt quá ạ,

Thứ 7 tới Sư phụ có ở Hà nội không ạ? để con lập lịch với anh em trong lớp!

Rất mong Sư phụ bớt chút thời gian đến tư gia của con ạ.

Thứ Bẩy tôi ko đi được rồi. Vậy PHung vẽ sơ đồ nhà đem đến tôi vào tối mai, hoặc ngày kia đi. Đo la bàn cho chính xác hướng nhà.
1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites
  On 3/16/2011 at 15:16, 'Thiên Sứ' said:

Thứ Bẩy tôi ko đi được rồi. Vậy PHung vẽ sơ đồ nhà đem đến tôi vào tối mai, hoặc ngày kia đi. Đo la bàn cho chính xác hướng nhà.

Dạ vâng thưa Sư phụ, vậy con đến xin ý kiến Sư phụ vào tối ngày kia nhé, mấy giờ con đến thì phù hợp ạ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay