Thiên Bồng

Dự Đoán Là Đổi Việc, Nhưng Chưa Đổi Được!

7 bài viết trong chủ đề này

Đầu năm , ngay giao thừa, mình có câu hỏi rằng...

Câu 1: Năm nay có đổi chỗ làm liền không? (trong tháng Giêng): Giờ tý ngày 1/01/Tân mão: Đỗ Xích Khẩu

Câu 2: Công việc mới ra sao? Quẻ độn: Cảnh Tiểu Cát

Câu 1: Được (Đỗ), tuy nhiên sẽ có tranh luận với chỗ làm cũ về tiền bạc, chế độ thôi việc (Xích khẩu) Đỗ Hỏa khắc Xích khẩu Kim...Mất mát đôi chút...

Câu 2: Tương đối nhàn hạ (Cảnh), vì là việc mới nên thu nhập cũng tàm tạm (Tiểu cát) Cảnh Thổ sinh Tiểu cát Mộc... Tuần tự nhi tiến, nước lên, thuyền lên...

Và Huynh Thiên Đồng đã luận rằng:

"Đỗ xích khẩu quá rỏ ràng

tháng 2 dịch chuyển chỗ...

Chổ làm hơi bị sang

ngồi gần một Tiểu cát

công việc thì như ý

Nhưng phải đề phòng...nàng."

Nhưng đến hôm nay, 30/01/Tân mão Việt lịch thì sự việc không như vậy. Nhưng có sự trùng hợp thú vị.

Thứ nhất: Xin nghỉ việc Sếp không cho, nhưng có hứa hẹn xem xét lại phần lương bổng, hoa hồng.

Thứ hai: tuyển một em gái vào phụ việc cho Nòng Nọc, có trình độ, ngoại hình khá. Gần như là người nhà của Sếp. Chưa biết ra sao? (Có vẻ nguy hiểm tiềm tàng).

Thứ ba: trong tháng hai sẽ chuyển Văn phòng, mới xây dựng lại, rộng rãi, thoải mái, sang trọng.

Sáng nay, trước khi NV mới vào, mình làm 01 quẻ lúc 08:50' ngày 30/01/Tân Mão Việt Lịch.

Câu 1: Nhận viên này có giúp ích gì cho công việc mới không? - Cảnh Đại An

Câu 2: Có thể gắn bó lâu dài với công việc không? Quẻ độn - Tử Lưu Niên

Hiểu sơ là như vầy:

Câu 1: Cảnh âm thổ cùng Đại An dương thổ - "Lưỡng thổ thành sơn"? Cũng có ích nhưng chỉ là vẻ ngoài. "Cảnh Đại An Ngoại sinh nội. Công việc thuận lợi. Lợi kiến Đại Nhân. Sự thăng quan tiến chức, công việc thuận lợi. Diễn tiến chậm như chắc chắn"

Câu 2: Từ Kim sinh Lưu Niên Thuỷ - Chết chóc, gian trá, nham hiểm? "Tử Lưu niên Ngoại sinh nội. Kim Sinh Thủy. Hoàn cảnh bi đát, bế tắc dẫn đến bất lợi cho chủ thể. Chủ sự chết chóc, đau buồn. Thích hợp với những việc không chính danh. Nhưng hậu quả cũng rất xấu sau này. Thí dụ như đi buôn lậu. Gặp quẻ này sẽ thoát nạn tức thời. Nhưng cuối cùng sự việc cũng bị phanh phui. Hậu quả nặng nề. Quẻ naỳ khuyên người nên thận trọng, cân nhắc, suy nghĩ chín chắn trước khi quyết định công việc."

Thì ra, tưởng vậy mà không phải vậy, càng nghiệm lời Huynh Thiên Đồng "Nhưng phải đề phòng...nàng"

Xin nhờ các Sư Huynh, các anh chị em luận thêm giúp ạ!

Cám ơn nhiều!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Câu 2: Có thể gắn bó lâu dài với công việc không? Quẻ độn - Tử Lưu Niên

Ai gắn bó?

Vậy là quẻ nghiệm nha...

Hôm nào cùng ẩm trà

Há!Posted ImagePosted Image

Đông Thiền

Share this post


Link to post
Share on other sites

[/color][/b][/size][/font][/color]

Ai gắn bó?

Đông Thiền

Nghĩa là NV mới này có găn bó lâu dài không (về CV thôi). Trước đó, cũng có vài người vô phụ tá nhưng chỉ...ba bảy hăm mốt ngày là...Say goodbye!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tử Lưu Niên là không được lâu đâu vì đến chỉ để làm Cảnh cho công ty thôi

Khi nào bụng to thì nghỉ thôi à :lol:

Thân mến

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cái vụ đến khi có...bầu bì mới nghỉ là có lý đó anh Hạt gạo.

Thơ rằng

Đưa hoa đến quản lý ta

khai hoa nở nhụy ấy là chuyển đi

Posted ImageĐông ThiềnPosted Image

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tử Lưu Niên là không được lâu đâu vì đến chỉ để làm Cảnh cho công ty thôi

Khi nào bụng to thì nghỉ thôi à :lol:

Thân mến

Cái vụ đến khi có...bầu bì mới nghỉ là có lý đó anh Hạt gạo.

Thơ rằng

Đưa hoa đến quản lý ta

khai hoa nở nhụy ấy là chuyển đi

Posted ImageĐông ThiềnPosted Image

Trời ạ!

Hai Huynh luận, hai Huynh hiểu.

Cỉ có đệ là...ù ù cạc cạc...

Nghe vầy...sợ quá...

Liệu có tai tiếng gì không?

Đã trót thì trét...

Xin thêm 01 lời khuyên!

Cám ơn hai Huynh...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đoán rằng:

Đưa hoa đến quản lý ta

khai hoa nở nhụy ấy là chuyển đi

Gần hoa lay chuyện thị phi

chính nhân chân chính việc gì cũng êm

tan ca đừng có đi đêm

việc ngày đừng có mó thêm tí nào

sẽ không dính chuyện ồn ào

Ăn mắm chùi mép thế nào cũng...hôi

Biết trước mình phải...ngừa thôi

Công - tư có lúc đi đôi...rất phiền.

Posted ImageĐông ThiềnPosted Image

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay