Posted 1 Tháng 3, 2011 Kính nhờ bác Haithienha và các bác xem giúp em, liệu năm nay em có lấy được chồng không? 40 mà ở vậy thì buồn quá: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Ngoc+Lan&date=1972,9,9,8,0&year=2011&gender=f&view=screen&size=2 Giờ sinh của em chính xác. Em xin mô tả qua một chút về bản thân: tính tình vui vẻ, yêu văn thơ và viết văn được, giỏi toán. Hình thức ưa nhìn, da trắng, cao vừa tầm, mặt tròn, nói nhiều Các bác mô tả giúp em về hình dáng người chồng tương lai của em với, để em tìm cho chắc ăn Chân thành cám ơn các bác Share this post Link to post Share on other sites
Posted 1 Tháng 3, 2011 Ngày em còn con gái. Mẹ hỏi chửa lấy chồng? Lắc đầu em ngúng nguổi. Ứ. Con muốn ở không. Hai mươi sáu tuổi có người đến hỏi. Em chẳng ưng Bây giờ em đã ế sưng. Mong ngày người đến để mừng cưới em. Phu quân ơi Thái dương tuần triệt Chàng ở đâu ai biết chỉ em. Năm nay em mới thấy thèm. Sang năm 41 phải xem thế nào? 2 people like this Share this post Link to post Share on other sites
Posted 1 Tháng 3, 2011 (đã chỉnh sửa) Kính nhờ bác Haithienha và các bác xem giúp em, liệu năm nay em có lấy được chồng không? 40 mà ở vậy thì buồn quá: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Giờ sinh của em chính xác. Em xin mô tả qua một chút về bản thân: tính tình vui vẻ, yêu văn thơ và viết văn được, giỏi toán. Hình thức ưa nhìn, da trắng, cao vừa tầm, mặt tròn, nói nhiều Các bác mô tả giúp em về hình dáng người chồng tương lai của em với, để em tìm cho chắc ăn Chân thành cám ơn các bác Nếu đúng lá số thì đoán chị năm nay đã bắt đầu có người thương mến muốn cùng chung sống,gắn bó dài lâu rồi.Năm nay không được thì năm sau.Năm sau cũng k đươc thì năm sau nữa sẽ được :D.Nên để năm tị cưới để cho hết tam tai.Năm ngọ sẽ có con . Edited 1 Tháng 3, 2011 by Vô Vi 1 person likes this Share this post Link to post Share on other sites
Posted 1 Tháng 3, 2011 Kính nhờ bác Haithienha và các bác xem giúp em, liệu năm nay em có lấy được chồng không? 40 mà ở vậy thì buồn quá: http://www.lyhocdong...w=screen&size=2 Giờ sinh của em chính xác. Em xin mô tả qua một chút về bản thân: tính tình vui vẻ, yêu văn thơ và viết văn được, giỏi toán. Hình thức ưa nhìn, da trắng, cao vừa tầm, mặt tròn, nói nhiều Các bác mô tả giúp em về hình dáng người chồng tương lai của em với, để em tìm cho chắc ăn Chân thành cám ơn các bác Khả năng năm nay gặp bất ngờ và cưới rất cao. 2 people like this Share this post Link to post Share on other sites
Posted 1 Tháng 3, 2011 (đã chỉnh sửa) Khả năng năm nay gặp bất ngờ và cưới rất cao. Trời ạ , yêu chú nhất, không ngờ topic của cháu được chú ghé thăm 'Vô Vi' : Người thương chị thì năm nào cũng có, nhưng cứ đến lại đi, thế mới hẩm hiu quynhnguyen Ngày em còn con gái. Mẹ hỏi chửa lấy chồng? Lắc đầu em ngúng nguổi. Ứ. Con đã chửa đâu. Hai mươi sáu tuổi có người đến hỏi. Em ưng nhưng hắn chạy Bây giờ em đã ế sưng. Mong ngày người đến để mừng cưới em. Phu quân ơi Thái dương tuần triệt Chàng ở đâu ai biết chỉ em. Năm nào em cũng thấy thèm. Sang năm 41 chàng có lấy em? Edited 1 Tháng 3, 2011 by ngoclan Share this post Link to post Share on other sites
Posted 1 Tháng 3, 2011 Trời ạ , yêu chú nhất, không ngờ topic của cháu được chú ghé thăm 'Vô Vi' : Người thương chị thì năm nào cũng có, nhưng cứ đến lại đi, thế mới hẩm hiu quynhnguyen Ngày em còn con gái. Mẹ hỏi chửa lấy chồng? Lắc đầu em ngúng nguổi. Ứ. Con đã chửa đâu. Hai mươi sáu tuổi có người đến hỏi. Em ưng nhưng hắn chạy Bây giờ em đã ế sưng. Mong ngày người đến để mừng cưới em. Phu quân ơi Thái dương tuần triệt Chàng ở đâu ai biết chỉ em. Năm nào em cũng thấy thèm. Sang năm 41 chàng có lấy em? Bốn mươi xuân em vẫn còn xinh xắn .Đêm đông về đơn chiếc lẻ gối chăn. Hạ vừa sang tóc bạc da nhăn Thu vừa đến người sao chẳng đến. Ô hô! Nhắn ai có muốn lấy chồng. Diễn đàn vẫn có phòng không mấy chàng Nàng ưng ta sẽ rước nàng Nhưng theo ta thì chẳng có ngựa vàng về dinh ************* 1 person likes this Share this post Link to post Share on other sites
Posted 1 Tháng 3, 2011 Bốn mươi xuân em vẫn còn xinh xắn . Đêm đông về đơn chiếc lẻ gối chăn. Hạ vừa sang tóc bạc da nhăn Thu vừa đến người sao chẳng đến. Ô hô! Nhắn ai có muốn lấy chồng. Diễn đàn vẫn có phòng không mấy chàng Nàng ưng ta sẽ rước nàng Nhưng theo ta thì chẳng có ngựa vàng về dinh ************* Có sh @ được rồi . Cần gì ngựa vàng Share this post Link to post Share on other sites
Posted 1 Tháng 3, 2011 Khả năng năm nay gặp bất ngờ và cưới rất cao. Bác Thiên Sứ đã luận chắc khó mà trượt Chúc mừng quí cô, nếu không nhầm, quí cô bị hụt từ năm ngoái, tưởng đâu đã mất tình tang, ai dè năm nay bất ngờ. Nhanh thì tháng tới, chậm thì tháng sau quí cô có thiệp hồng. Xin quí cô xác nhận cho diễn đàn chia vui. Cơ chừng quí cô đã lùa cá chui rọ, muốn tham khảo cho chắc ăn. Chúc mừng chúc mừng 1 person likes this Share this post Link to post Share on other sites
Posted 1 Tháng 3, 2011 Quên trả lời phần hình dáng mà quí cô có hỏi Người này cao vừa tầm, tướng tá có vẻ phong lưu sáng sủa, da hơi xạm, đầu hơi nhỏ, khuôn mặt vuông vắn đầy đặn. Gia đình đông anh em, anh này cũng có chút chức vụ nhỏ, có thể làm quản lý hoặc liên quan đến sổ sách. 1 person likes this Share this post Link to post Share on other sites
Posted 1 Tháng 3, 2011 Năm nay theo tôi hơi khó. Có người đến nhưng phải nhờ mai mối giới thiệu thì mới được . Sang năm đi vào câu chuyện cụ thể năm 2013 cơ hội lên xe hoa sáng nhất . Chồng da hơi đen (giống người trung đông râu quai nón như binladen tính tình hiền chứ không đánh bom lung tung) thích ôm bom"nổ chậm" Bùm.... "Chuyến này chị bước sang ngang Là thôi tan giấc mộng vàng từ đây" 1 person likes this Share this post Link to post Share on other sites
Posted 2 Tháng 3, 2011 (đã chỉnh sửa) Năm nay theo tôi hơi khó. Có người đến nhưng phải nhờ mai mối giới thiệu thì mới được . Sang năm đi vào câu chuyện cụ thể năm 2013 cơ hội lên xe hoa sáng nhất . Chồng da hơi đen (giống người trung đông râu quai nón như binladen tính tình hiền chứ không đánh bom lung tung) thích ôm bom"nổ chậm" Bùm.... "Chuyến này chị bước sang ngang Là thôi tan giấc mộng vàng từ đây" Đọc bình luận này, đọc bài thơ trên, xong lại nhìn sang avatar của bác quynhnguyen thì .... em hổng biết ất giáp gì về tử vi mạn phép "bói", khả năng lời của bác Thiên sứ ứng nghiệm là rất cao :D Edited 2 Tháng 3, 2011 by sumflo 1 person likes this Share this post Link to post Share on other sites
Posted 2 Tháng 3, 2011 Bốn mươi xuân em vẫn còn xinh xắn . Đêm đông về đơn chiếc lẻ gối chăn. Hạ vừa sang tóc bạc da nhăn Thu vừa đến người sao chẳng đến. Ô hô! Nhắn ai có muốn lấy chồng. Diễn đàn vẫn có phòng không mấy chàng Nàng ưng ta sẽ rước nàng Nhưng theo ta thì chẳng có ngựa vàng về dinh ************* Ô hô, em lại thích cái "Ba bét nhè" bác đang cưỡi chứ chẳng màng ngựa vàng ngựa đen. Vậy nên mượn văn của bác: Chuyến này mình bước sang ngang Là thôi tan giấc mộng vàng từ đây Quỳnh ơi cứ cưỡi "bét nhè" Còn hơn "cưới" chị có ngày sụm lưng Chàng nhỉ @ các bác: em chân thành cám ơn các bác, em sẽ thông tin ngay khi có thiệp hồng @ Tuphuvutuong: 10 phần thì bác biết 8, cám ơn bác đã giúp em tự tin Share this post Link to post Share on other sites
Posted 2 Tháng 3, 2011 Cần có Quà lót tay, bằng không thì thảm kịch thế này đây, hơi mèo già, đừng tưởng già mà thịt được mèo con. 1 person likes this Share this post Link to post Share on other sites
Posted 2 Tháng 3, 2011 Cần có Quà lót tay, bằng không thì thảm kịch thế này đây, hơi mèo già, đừng tưởng già mà thịt được mèo con. Dạ, em đâu dám. Bác thứ lỗi nếu em quá lời. Em thấy các bác trên này vui tính dễ chịu, không phải thày bói nên em lỡ lời đùa vui thôi ạ. Kính bác có lời bình giúp em Chân thành cám ơn bác Share this post Link to post Share on other sites
Posted 2 Tháng 3, 2011 Quý chị ngồi tổng hợp lại tất cả các giải đoán trên (đều đúng) tự thấy tìm ra lối đi cho mình thôi. 1 person likes this Share this post Link to post Share on other sites
Posted 2 Tháng 3, 2011 Chủ thớt lấy lá số của chính mình hay lá số của ai? @QN: râu dài quá lại muốn bị nhổ rồi phỏng? Share this post Link to post Share on other sites
Posted 2 Tháng 3, 2011 Chủ thớt lấy lá số của chính mình hay lá số của ai? @QN: râu dài quá lại muốn bị nhổ rồi phỏng? Dạ, câu trả lời mình nói riêng với thày Cám ơn bác Học Trò Share this post Link to post Share on other sites
Posted 2 Tháng 3, 2011 Ô hô! Nhắn ai có muốn lấy chồng. Diễn đàn vẫn có phòng không mấy chàng Nàng ưng ta sẽ rước nàng Nhưng theo ta thì chẳng có ngựa vàng về dinh ************* Em là con gái nhà giàu Công Dung Ngôn Hạnh trước sau vẹn toàn Thầy Mẹ cũng chẵng tính toan Chỉ mong kiếm được rể ngoan đặng nhờ Quà thì đại khái sơ sơ Đào tiên chín gánh, lụa tơ chín thùng Đại hàn chín tấn sâm nhung Chín ly nhẫn cưới, chín chùm ông sao trên trời Chín con dơi góa mồ côi Chín thoi vàng nén, chín thoi vàng ròng Chín thùng nem phượng chả công Để em đãi khách đàng trong đàng ngoài Chín trăm hạt dạ minh châu Kết thành chiếc mủ đội đầu làm duyên Chín ngàn bảy vạn chiếc thuyền Nối đuôi nhau chạy liền liên..cho vui Xe hơi trăm chiếc không mui Mới tinh thơm ngát nước mùi Chanel Ai lo được, em xin theo Chỉ mong cầu! Được đám cưới nghèo... thế thôi! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: Share this post Link to post Share on other sites
Posted 2 Tháng 3, 2011 Ô hô, em lại thích cái "Ba bét nhè" bác đang cưỡi chứ chẳng màng ngựa vàng ngựa đen. Vậy nên mượn văn của bác: Chuyến này mình bước sang ngang Là thôi tan giấc mộng vàng từ đây Quỳnh ơi cứ cưỡi "bét nhè" Còn hơn "cưới" chị có ngày sụm lưng Chàng nhỉ Sụm lưng thì mặc sụm lưngChỉ cần em gật, em ưng thì anh mần Dù sao cũng thử một lân Giai nhân hữu ý liều thân tiếc gì. *** Ah ha..... Bó bột lưng chừa ra 3 góc Bổng quy đầu dĩ "ngóc" tòng tâm. Dạ dạ chi giao Đà đao chi pháp. Xuất trận tiền Vũ sát Hoàng Trung. Get passsion nhị lão tương phùng. Kiss your eyes đưa nhau vào mộng . ******* Tỉnh giấc nồng. "Cưỡi" chị không? Nàng ơi! Nàng cứ lấy chồng . Phận mình bèo bọt chắc không duyên nào. Ba bét nhè xe ôm đường phố Bến Mei din Bin cố ra vào . Mong em sớm có ngày nào. Phu quân đón rước nhà cao rước về. ____________________________ @:DƯA CÀ - Mei mei ni wei shenme? đòi vặt râu huynh thế! Hết râu rồi ta đánh bom cho meimei chết ngỏm luôn Share this post Link to post Share on other sites
Posted 2 Tháng 3, 2011 Em là con gái nhà giàu Công Dung Ngôn Hạnh trước sau vẹn toàn Thầy Mẹ cũng chẵng tính toan Chỉ mong kiếm được rể ngoan đặng nhờ Quà thì đại khái sơ sơ Đào tiên chín gánh, lụa tơ chín thùng Đại hàn chín tấn sâm nhung Chín ly nhẫn cưới, chín chùm ông sao trên trời Chín con dơi góa mồ côi Chín thoi vàng nén, chín thoi vàng ròng Chín thùng nem phượng chả công Để em đãi khách đàng trong đàng ngoài Chín trăm hạt dạ minh châu Kết thành chiếc mủ đội đầu làm duyên Chín ngàn bảy vạn chiếc thuyền Nối đuôi nhau chạy liền liên..cho vui Xe hơi trăm chiếc không mui Mới tinh thơm ngát nước mùi Chanel Ai lo được, em xin theo Chỉ mong cầu! Được đám cưới nghèo... thế thôi! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: Anh đây hành khất là nghề.Cái Bang là chốn đi về thường xuyên. Nghĩ đôi mình có tiền duyên. Đồ hàng thách cưới anh liền tìm ngay. Lụa Tô châu mang về 9 gánh. Đào tiên cung Vương mẫu tặng quà. Dây chuyền mười gánh. Mười thạch sâm nhung. Nem công chả phượng đủ chín mươi thùng. Cho em đãi cả cửu cung trong ngoài. Boing tạm có một vài. Chuyên cơ Airbus em mời ai thì mời, Khu trục hạm mang ngàn tên lửa . Đem tặng em gọi là diễu binh. Trực thăng 5 đội xếp hình. Phun nước hoa pháp , đám cưới mình thơm hương. Như vậy gọi tạm bình thường . Tiền là thứ yếu tình thương mới là ************** Ôi vui quá hômnay hội đủ các thầy , @: chủ topic thông củm nhé QN nhiều chuyện làm ACE thi nhau làm loãng topic Share this post Link to post Share on other sites
Posted 2 Tháng 3, 2011 Đa tạ các bác, topic em vui thế này chắc chắn báo hỷ tín Phen này em mà không lấy được chồng há chẳng phụ các bác sao. Em quyết tâm năm nay đây, cứ ngỡ 40 duyên phận hẩm hiu, nào ngờ được các bác quan tâm quá. Chân thành cám ơn tất cả các bác Thiên Sứ, quynhnguyen, Học Trò, ntpt, Tuphuvutuong và cả quynhnguyen's "mây mưa". Share this post Link to post Share on other sites
Posted 9 Tháng 3, 2011 Kính gửi chú Thiên Sứ, quả thật quá bất ngờ như chú dự đoán. Chúng cháu đã quyết định cưới vào tháng tới, tất cả nằm ngoài dự kiến và quá bất ngờ. Thực ra chúng cháu đã quen nhau và cũng có ý định cưới từ năm ngoái, nhưng phía nhà trai có quá nhiều cản trở, hay nói đúng hơn là bác gái phản đối. Bạn cháu cùng bằng tuổi, hình thức cũng ưu nhìn và phong độ . Về mô tả hình dáng giống như bác Tuphuvutuong mô tả, làm tư vấn giám sát, đội trưởng hay trưởng phó phòng gì đó ạ. Quá nhiều sự việc xảy ra làm cháu mất lòng tin vào cuộc hôn nhận này, nhất là khi cháu và bạn trai cùng tuổi. Đó cũng là lý do cháu băn khoăn để tìm đến Lý Học Đông Phương. Nhờ chú mà cháu dám tự tin để tiếp tục cuộc hành trình của mình, và không ngờ, bạn cháu quyết định quá nhanh ngoài sức tưởng tượng của cháu. Chân thành cám ơn chú Thiên Sứ và tất cả các bác trên diễn đàn, chúc diễn đàn ngày càng phát triển và giúp đỡ được nhiều người hơn nữa. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 10 Tháng 3, 2011 Nổ nhanh như không kiếp thật . Chúc chị hạnh phúc nghen . ^^ Chịu khó đi chùa thắp hương khấn trời đất phật nha chị . Làm từ thiện nữa nha chị Share this post Link to post Share on other sites
Posted 11 Tháng 3, 2011 (đã chỉnh sửa) Chúc mừng quí cô, quí cô "nổ" còn nhanh hơn cả không kiếp. Nếu không nhầm quí cô đã "dính" bầu, chúc quí cô hạnh phúc Bác Thiên Sứ quả là tinh tường Edited 11 Tháng 3, 2011 by tuphuvutuong Share this post Link to post Share on other sites
Posted 11 Tháng 3, 2011 Chúc mừng cô ^^! Sư phụ ơi, sư phụ nhìn bộ sao nào mà phán hay vậy ạ, sư phụ chỉ cho trò đi :D Share this post Link to post Share on other sites