Phale

Nhờ Các Bác Luận Giúp Cháu Vận Hạn Năm 2005!

17 bài viết trong chủ đề này

Cháu nhờ các bác bỏ chút thời gian luận giúp cháu về những sự việc nổi bật diễn ra trong năm 2005 của cháu. Năm 2005 gia đình và bản thân cháu có nhiều chuyện xảy ra nên cháu muốn các bác xem giúp để cháu nghiệm xem có đúng ko. Đây là lá số của cháu http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=TT&date=1991,8,3,5,30&year=0&gender=f&view=screen&size=2

Cháu mong tin các bác!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Năm 2005, có sự chuyển trường học hay chỗ học. Có bị tai nạn bất ngờ dẫn đến gãy tay, gãy chân. Cùng năm nay có thể có tang người đàn bà lớn tuổi.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Năm 2005, có sự chuyển trường học hay chỗ học. Có bị tai nạn bất ngờ dẫn đến gãy tay, gãy chân. Cùng năm nay có thể có tang người đàn bà lớn tuổi.

E cảm ơn chị ntpt! Năm 2005 e ko chuyển trường hay chỗ học, e cũng ko bị tai nạn dẫn đến gãy chân tay, có thể chỉ là tai nạn nhẹ,ko ảnh hưởng gì. Năm đó nhà e có tang, nhưng ko phải là người đàn bà lớn tuổi chị ạ

Share this post


Link to post
Share on other sites

E cảm ơn chị ntpt! Năm 2005 e ko chuyển trường hay chỗ học, e cũng ko bị tai nạn dẫn đến gãy chân tay, có thể chỉ là tai nạn nhẹ,ko ảnh hưởng gì. Năm đó nhà e có tang, nhưng ko phải là người đàn bà lớn tuổi chị ạ

Thế thì em thử mô tả về tướng mạo, và nói sự kiện 2005 xem đúng lá số ko?

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thế thì em thử mô tả về tướng mạo, và nói sự kiện 2005 xem đúng lá số ko?

E thấp bé. Da bàn chân tay trắng hơn da mặt. Năm 2005 bố e mất, khi đó e đang đi chơi ở xa, bố ra đi đột ngột, ko có người thân bên cạnh, thậm chí ko rõ cả nguyên nhân và giờ mất. Sau khi bố mất, e sang ở cũng ông nội. Và trong thời gian ở cùng ông và chú có 1 số vấn đề xảy ra.

Share this post


Link to post
Share on other sites

E thấp bé. Da bàn chân tay trắng hơn da mặt. Năm 2005 bố e mất, khi đó e đang đi chơi ở xa, bố ra đi đột ngột, ko có người thân bên cạnh, thậm chí ko rõ cả nguyên nhân và giờ mất. Sau khi bố mất, e sang ở cũng ông nội. Và trong thời gian ở cùng ông và chú có 1 số vấn đề xảy ra.

Em thử lấy thêm lá số giờ Dần, theo lá số giờ Dần là người, thấp bé, có khuôn mặt tròn, chân mày đẹp,mắt sáng? Người khéo tay, lúc nhỏ hay bị bệnh nóng sốt. Cha mẹ là con trưởng hay đoạt quyền trưởng. Ba mất, mẹ có chắp nối? Em còn nhỏ quá, không có nhiều sự kiện để kiểm chứng. Mỗi lần tới kỳ có bị đau bụng dữ dội.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Em thử lấy thêm lá số giờ Dần, theo lá số giờ Dần là người, thấp bé, có khuôn mặt tròn, chân mày đẹp,mắt sáng? Người khéo tay, lúc nhỏ hay bị bệnh nóng sốt. Cha mẹ là con trưởng hay đoạt quyền trưởng. Ba mất, mẹ có chắp nối? Em còn nhỏ quá, không có nhiều sự kiện để kiểm chứng. Mỗi lần tới kỳ có bị đau bụng dữ dội.

Lá số giờ Dần của e đây http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=TT&ldate=8,8,6,23,3&year=0&gender=f&view=screen&size=2

Đúng là mắt e sáng,mặt đầy đặn. Bố e là con trưởng, nhưng bố mất rồi mọi việc trong gia đình chú lo. Ngày bé e hay bị sôt, lớn lên có đỡ hơn, e bị từ bé đã bị xoang nghẹt mũi. Tới kỳ cũng đau bụng nhưng ko dữ lắm. Bố mất đã lâu nhưng mẹ vẫn ở vậy.

Năm 2009 e đỗ đh khoa du lịch nhưng sau đó e thi lại và hiện tại thì học báo chí. Tự thấy việc thi cử của e rất thuận lợi, mặc dù thi điểm ko cao nhưng luôn đỗ đạt.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Em thử lấy thêm lá số giờ Dần, theo lá số giờ Dần là người, thấp bé, có khuôn mặt tròn, chân mày đẹp,mắt sáng? Người khéo tay, lúc nhỏ hay bị bệnh nóng sốt. Cha mẹ là con trưởng hay đoạt quyền trưởng. Ba mất, mẹ có chắp nối? Em còn nhỏ quá, không có nhiều sự kiện để kiểm chứng. Mỗi lần tới kỳ có bị đau bụng dữ dội.

Theo lá số giờ Mão thì e cao phải ko chị? Nhưng e thì lại thấp, có khi lá số của e bị sai? Mong chị và mọi người luận giúp!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Quý cô sinh giờ Mão, xét yếu tố ngoại hình cũng tương đồng, sau này lấy chồng thì da dẻ còn thay đổi theo hướng đẹp lên, có con xong sẽ có thân hình đẫy đà hơn.

Quý cô không may có số khắc 1 trong 2 người sinh thành (Nguyệt Triệt). Vì thế năm 2005 cũng là năm ứng với hạn Phụ mẫu. Nhưng để xét đến tang chế ở dạng người chết thì chỉ có lá số của phụ mẫu quý cô mới biết được, còn chỉ nhìn lá số của quý cô thôi thì khó mà giải tường tận được, đương nhiên không phải lá số nào cũng mờ ảo như thế này, có những lá số của con cái phản ánh rõ tang chế của người trong gia đình.

Như chị NTPT nêu là nêu hết ra mà thiếu mất 1 vấn đề đó là nếu có tang chế rồi (trừ khi chết vào giờ độc) thì con cái có hạn sẽ được triết giảm hoặc không gặp hạn xấu nữa bởi người thân đã mất là nỗi đau vô bờ rồi. Trong trường hợp này của quý cô là như thế, chứ không nên nghĩ rằng cứ phải có các thể loại hạn xấu đổ xuống đầu cùng 1 lúc mới đúng số. Bởi người có lá số giống quý cô có thể người ta sẽ lĩnh đủ hậu quả về tai nạn, nhưng cha mẹ của người ta không sao cả và khoảng 6 năm sau mới tới hạn đó thì người ta chết hoặc cha hoặc mẹ còn quý cô thì bị tai nạn. Tức năm nay tới cái hạn này, nếu quý cô còn mẹ thì có thể năm nay tới hạn của mẹ hoặc quý cô sẽ gặp tai nạn nghiêm trọng. (Mã Triệt Khách) sự nguy hiểm nghiêm trọng nặng nề đến độ có sự xác nhận của chính quyền hoặc bệnh viện (các cơ quan nhà nước nói chung) - Cáo Ấn Quan.

Nhân xem số cho quý cô, xét thêm vài vấn đề về sinh tử nữa. Số quý cô quả thực là có tính khí quật cường, tốt bụng, hào sảng. Tuy nhiên Phúc đức mỏng, vì vậy quý cô nên năng làm nhiều việc tốt và cũng nên lấy chồng muộn để tránh hình khắc chia ly, chớ dại dột mà yêu sớm kẻo mất đời con gái mà lại tốn tiền cho trai, sống hài hòa và nhân đức để gia tăng tuổi thọ, số quý cô không thọ.

Sang năm ứng với việc cớ người yêu và 2014 có hạn cưới hỏi. Quý cô tự cân nhắc để lựa chọn con đường riêng của mình thôi.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Theo lá số giờ Mão thì e cao phải ko chị? Nhưng e thì lại thấp, có khi lá số của e bị sai? Mong chị và mọi người luận giúp!

Chị thì nghĩ em sinh giờ Dần.

Đang học ngành gì? có liên quan đến tài chính?

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chị thì nghĩ em sinh giờ Dần.

Đang học ngành gì? có liên quan đến tài chính?

Năm 2009 e đỗ và đi học khoa du lịch, nhưng e học được 1 kỳ thì bỏ. Năm 2010 e thi lại và bây giờ đang học khoa báo chí chị ạ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Năm 2009 e đỗ và đi học khoa du lịch, nhưng e học được 1 kỳ thì bỏ. Năm 2010 e thi lại và bây giờ đang học khoa báo chí chị ạ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Năm 2009 e đỗ và đi học khoa du lịch, nhưng e học được 1 kỳ thì bỏ. Năm 2010 e thi lại và bây giờ đang học khoa báo chí chị ạ.

Đường tiêu hóa của em thế nào? Ăn uống có bị khó tiêu? Có bệnh gì ở tử cung không? [chắc nhỏ tuổi quá...không biết]

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đường tiêu hóa của em thế nào? Ăn uống có bị khó tiêu? Có bệnh gì ở tử cung không? [chắc nhỏ tuổi quá...không biết]

E ăn uống ko điều độ, cũng có vấn đề về tiêu hóa. Thận e cũng yếu, tiểu đêm nhiều

Share this post


Link to post
Share on other sites

E ăn uống ko điều độ, cũng có vấn đề về tiêu hóa. Thận e cũng yếu, tiểu đêm nhiều

Uh, chị nghĩ em sinh giờ Dần đó.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Uh, chị nghĩ em sinh giờ Dần đó.

Vâng, giờ Mão cung phu của e rất xấu, vậy chị xem giúp e giờ Dần cung phu của e có khá hơn ko ạ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay