Posted 22 Tháng 2, 2011 Hiểu như thế nào về câu kinh này? Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhứt thiết khổ ách. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 22 Tháng 2, 2011 Hiểu như thế nào về câu kinh này? Có thể hiểu như thế này được không? " Hành Bồ Tát đạo tự quán xét mình, thấu hiểu nhiều đời Ba La Mật, mở mang giai ngũ uẩn, nhất định giải thoát ách nạn." Share this post Link to post Share on other sites
Posted 22 Tháng 2, 2011 Cô thấy con nghĩ vầy có được không, cô? Quán Tự Tại Bồ tátCó thể làNhìn ngay bên trong mình có hình ảnh Bồ Tát ngự trong đó. Nhìn ngay bên trong mình có chủng tử Bồ Tát như hạt mần có sẳn trong đất. Nhìn ngay bên trong mình ví mình như Bồ Tát. Có vị Bồ tát đang quán. Có vị bồ tát đang tự quán chiếu tự tánh mình. Hay, khi một ai đó thấy rỏ được tự tánh thì đã là đắc quả vị Bồ Tát ... Hong biết hiểu sao nữa. Hic. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 22 Tháng 2, 2011 Cô thấy con nghĩ vầy có được không, cô? Có thể là Nhìn ngay bên trong mình có hình ảnh Bồ Tát ngự trong đó. Nhìn ngay bên trong mình có chủng tử Bồ Tát như hạt mần có sẳn trong đất. Luận như câu 2 này, Cũng hợp lý ! Nhìn ngay bên trong mình ví mình như Bồ Tát. Có vị Bồ tát đang quán. Có vị bồ tát đang tự quán chiếu tự tánh mình. Hay, khi một ai đó thấy rỏ được tự tánh thì đã là đắc quả vị Bồ Tát ... Hong biết hiểu sao nữa. Hic. Cũng có thể là: Quán xét tâm như Bồ tát tức Đắc Hạnh ? Thiển ý của Cô! Share this post Link to post Share on other sites
Posted 22 Tháng 2, 2011 (đã chỉnh sửa) Quán Tự Tại Bồ TátQuán là Thực hành Trí TuệTự Tại là Giải Thoát Bồ Tát là Giác Ngộ hành thâmTức là không phải lúc ngồi thì mới quán, đi thì không quán;ko fải ở đây quán còn ở kia thì không quán. Hành mà không phụ thuộc vào thời gian hay không gian, đó là thực hành sâu, thực hành miên mật, không có gián đoạn.Bát nhã Ba la mật đa thời,Bát nhã là Trí TuệBalamat là Bến bờ Giác ngộ, đối với Biển khổ vô biên. Đa là báu, châu báu. Như Phật Đà Da là Phật Bảo, Đạt Ma Da là Pháp Bảo, Tăng Gìa Da là Tăng Bảo. chiếu kiến ngũ uẩn giai không,Sắc thân là Thân SắcCảm thọ, Tư tưởng, Biến diệt vận hành, Phân biệt thuộc về Tâm Thức Giai không là đều KHÔNG, Tính không, không có tính. Do duyên khởi mà thành, thành rồi sẽ hoại, không có tính, tạm có không thật, thuộc về vô thường. độ nhứt thiết khổ ách.Cái thấy khổ tiêu tan vô hình trở về cát bụi. Qua được Biển khổ, đến bờ giác ngộ. Edited 22 Tháng 2, 2011 by Kim Cương Share this post Link to post Share on other sites