sathienky

Luận Giúp Dùm Em Về Mệnh Số, Công Danh, Tài Bạch

4 bài viết trong chủ đề này

Em rất lo lắng về tương lai của mình, mong các cao nhân am hiểu về Tử Vi chỉ giáo giúp lá số của em. Trước đây em nghe nhiều người nói rằng số em khổ, tuổi trẻ thì lận đận, sự nghiệp bất thành, tình duyên dang dở, chấp nối 2 đời, cuối đời phải nương nhờ cửa Phật. Ôi !!! nghe mà buồn quá. Các cao nhân hãy giúp em, nói thật cho em biết số em có thê thảm đến mức đó không.

Công danh của em thế nào? em nên dùng điểm mạnh nào của bản thân để phấn đấu trên sự nghiệp? Về sự nghiệp thì em nên làm nhân viên nhà nước hay tư nhân ? có làm chủ được không? Vận hạn của em năm nào vậy?

Một số thông tin về cá nhân em :

Em sinh vào 16h30 ngày 5 tháng 5 âm lịch năm Kỷ Tỵ

Thân hình tương đối cao 1m73 nặng 60 kg, da ngâm đen, khuôn mặt không to lắm, có răng khểnh.

Về học hành thì trước giờ suông sẻ: nói chung có thành tích bằng cấp, cả về văn thể mỹ.

Gia Đình đang sống thì cha mẹ cũng chu đáo lo cho em từ trước tới giờ không để em thiệt thòi, dù gia đình không giàu có, chỉ vừa đủ sống lo cho con học Đại học.

Bệnh tật: trước giờ gặp chứng bệnh viên xoan trán, nay đã ít tái bệnh, hay nghẹt mũi, thường khò khè.Đặt biệt là các cơn nhức đầu kinh khủng chịu không nổi thường xảy ra.

Giờ đang học ĐAi Học BK năm 4.

Cảm ơn trước các cao nhân đã ghé mắt xem qua.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tôi cũng rất lo lắng khi quý anh không đọc qua cái nội quy của diễn đàn. Thế này thì năm nay dễ lầm đường, lạc lỗi lắm đấy, có khi còn tông xe rất mạnh cũng nên.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

em xin lỗi về việc không đọc rõ yêu cầu của diễn đàn. cảm ơn về lời nhận xét trên

Share this post


Link to post
Share on other sites

Em rất lo lắng về tương lai của mình, mong các cao nhân am hiểu về Tử Vi chỉ giáo giúp lá số của em. Trước đây em nghe nhiều người nói rằng số em khổ, tuổi trẻ thì lận đận, sự nghiệp bất thành, tình duyên dang dở, chấp nối 2 đời, cuối đời phải nương nhờ cửa Phật. Ôi !!! nghe mà buồn quá. Các cao nhân hãy giúp em, nói thật cho em biết số em có thê thảm đến mức đó không.

Công danh của em thế nào? em nên dùng điểm mạnh nào của bản thân để phấn đấu trên sự nghiệp? Về sự nghiệp thì em nên làm nhân viên nhà nước hay tư nhân ? có làm chủ được không? Vận hạn của em năm nào vậy?

Một số thông tin về cá nhân em :

Em sinh vào 16h30 ngày 5 tháng 5 âm lịch năm Kỷ Tỵ

Thân hình tương đối cao 1m73 nặng 60 kg, da ngâm đen, khuôn mặt không to lắm, có răng khểnh.

Về học hành thì trước giờ suông sẻ: nói chung có thành tích bằng cấp, cả về văn thể mỹ.

Gia Đình đang sống thì cha mẹ cũng chu đáo lo cho em từ trước tới giờ không để em thiệt thòi, dù gia đình không giàu có, chỉ vừa đủ sống lo cho con học Đại học.

Bệnh tật: trước giờ gặp chứng bệnh viên xoan trán, nay đã ít tái bệnh, hay nghẹt mũi, thường khò khè.Đặt biệt là các cơn nhức đầu kinh khủng chịu không nổi thường xảy ra.

Giờ đang học ĐAi Học BK năm 4.

Cảm ơn trước các cao nhân đã ghé mắt xem qua.

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=sathienky&date=1989,6,8,16,30&year=2011&gender=m&view=screen&size=2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay