thuyl0ng

Kính Gửi Bác Haithienha Giúp Cháu!

7 bài viết trong chủ đề này

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=Ph%E1%BA%A1m+Th%E1%BB%8B+Thu+Th%E1%BB%A7y&date=1989,8,15,20,17&year=1989&gender=f&view=screen&size=2

Kính chào bác Haithienha và các anh chị cô bác trong diễn đàn.

Năm ngoái cháu có tham gia diễn đàn và đã được mọi người trong diễn đàn xem rất tận tình. Cháu xin chân thành cảm ơn. Bước sang năm mới 2011, cháu nhờ bác và các anh chị cô chú xem giúp cháu. Đầu năm nay nhà cháu đã có vài biến động không tốt, thực sự cháu cảm thấy rất buồn. Cháu mong bác Haithienha và các cô chú xem giùm cháu:

  • - Gia đình.(chuyện của bố mẹ cháu, bố cháu sinh năm 1962, mẹ cháu sinh năm 1964, 2n người đều là giáo viên. Ông bà nội. Em gái cháu sinh năm 1995. Cô ruột sinh năm 1959)
  • - Công danh.(cháu tốt nghiệp cđ năm 2010, hiện giờ cháu đang làm tại 1 siêu thị của 1 người bác nhưng không đúng theo chuyên ngành kế toán mà cháu theo học. Liệu rồi đường công danh của cháu có được suôn sẻ không ạh?)
  • - Tinh cảm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Kính chào bác Haithienha và các anh chị cô bác trong diễn đàn.

Năm ngoái cháu có tham gia diễn đàn và đã được mọi người trong diễn đàn xem rất tận tình. Cháu xin chân thành cảm ơn. Bước sang năm mới 2011, cháu nhờ bác và các anh chị cô chú xem giúp cháu. Đầu năm nay nhà cháu đã có vài biến động không tốt, thực sự cháu cảm thấy rất buồn. Cháu mong bác Haithienha và các cô chú xem giùm cháu:

  • - Gia đình.(chuyện của bố mẹ cháu, bố cháu sinh năm 1962, mẹ cháu sinh năm 1964, 2n người đều là giáo viên. Ông bà nội. Em gái cháu sinh năm 1995. Cô ruột sinh năm 1959)
  • - Công danh.(cháu tốt nghiệp cđ năm 2010, hiện giờ cháu đang làm tại 1 siêu thị của 1 người bác nhưng không đúng theo chuyên ngành kế toán mà cháu theo học. Liệu rồi đường công danh của cháu có được suôn sẻ không ạh?)
  • - Tinh cảm.

Rất tiếc năm nay của quí cô không được như ý, nhiều chuyện làm quí cô ưu phiền. Nên lưu tâm đến sức khỏe bản thân, đặc biệt trong quan hệ nam nữ của quí cô năm nay kẻo phát sinh "hậu quả", xin quí cô thứ lỗi nếu có quá lời - cần có biện pháp phòng tránh có thai ngoài ý muốn, nên có thuốc tránh khẩn cấp dự phòng trong người.

Quí cô còn trẻ, đường đời phấn đấu và sự học còn dài, quí cô là nữ, nên an phận thủ thường cho thoải mái tinh thần. Sau này mọi chuyện để chồng nó gánh, tài giỏi lắm đấy

Share this post


Link to post
Share on other sites

Năm nay hạn trong nhà đề phòng bản thân hoặc trưởng nữ (mẹ ) coi chừng ốm đau bệnh tật. Quan phòng miệng lưỡi kẻo vạ miệng. Đề phòng điện giật , nước sôi lửa bỏng. Tiền tài hoạnh phát hoạnh phá hư hao

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Rất tiếc năm nay của quí cô không được như ý, nhiều chuyện làm quí cô ưu phiền. Nên lưu tâm đến sức khỏe bản thân, đặc biệt trong quan hệ nam nữ của quí cô năm nay kẻo phát sinh "hậu quả", xin quí cô thứ lỗi nếu có quá lời - cần có biện pháp phòng tránh có thai ngoài ý muốn, nên có thuốc tránh khẩn cấp dự phòng trong người.

Quí cô còn trẻ, đường đời phấn đấu và sự học còn dài, quí cô là nữ, nên an phận thủ thường cho thoải mái tinh thần. Sau này mọi chuyện để chồng nó gánh, tài giỏi lắm đấy

Maybe... Dù sao cũng cảm ơn bác nhắc nhở.

Edited by thuyl0ng

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kính mong bác Haithienha và mọi người giúp cháu. Hiện tại cháu đang lâm vào tình trạng rất bế tắc.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Maybe... Dù sao cũng cảm ơn bác nhắc nhở.

Ăn nói với người nhớn thì cho đàng hoàng tử tế . Nửa anh nửa việt . Dở dở ương ương .

Người ta muốn bạn tốt thì mới khuyên thật lòng như thế . Lại cứ làm như miễn cương lắm mà thốt nên " dù sao"

Vạn sự khó lường . Cứ cẩn thận có ngày to bụng

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

<br />Ăn nói với người nhớn thì cho đàng hoàng tử tế . Nửa anh nửa việt . Dở dở ương ương . <br />Người ta muốn bạn tốt thì mới khuyên thật lòng như thế . Lại cứ làm như miễn cương lắm mà thốt nên " dù sao" <br />Vạn sự khó lường . Cứ cẩn thận có ngày to bụng<br />

<br /><br /><br />

Cứ nhất thiết mọi chuyện phải như thế ạh. Cháu xin lỗi bác chứ thực ra cháu cũng không có ý nói láo. Bác cũng nên đọc lại tin của bác và tin trên dùng những từ ngữ hơi thô nên cháu cảm thấy hơi bối rối. Vì vậy nói chưa kịp nghĩ. Cũng như bác thôi, nóng giận thì cũng nên kiềm chế. Cháu cũng đâu có là trẻ con.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay