Posted 8 Tháng 2, 2011 Kính thưa quí vị quan tâm Trong khi lục tìm tài liệu để hoàn tất một tiểu luận liên quan đến Lý học Đông phương, tôi tìm lại được một bài viết của một hội viên tuvilyso.com (Nay là tuvilyso.net) giới thiệu một bài báo nói về nền văn minh Nam dương Tử. Xin đưa lên để quí vị tham khảo. ===================================== Kính bác Thiên Sứ Cách đây vài năm cháu có dịp được đọc sách của t/g Nguyễn Vũ Tuấn Anh và giờ đây đọc các bài viết của bác phát triển tiếp lý thuyết này, cháu thực sự rất cảm động và tự hào về nên văn minh lâu đời của dân tộc Cháu có sưu tầm được 1 bài báo đăng trên báo Lao động VN số 301 Ngày 10.11.2002 để góp thêm ví dụ minh chứng cho giả thuyết về nên văn minh bờ nam sông Dương tử ===================================== Trích: "Sẽ ('Đã' người viết) dìm xuống "nền văn minh thứ năm" Việc xây dựng con đập lớn nhất thế giới (kinh phí 24 tỉ USD) trên sông Dương Tử (đã chặn dòng ở khu vực đập Tam Điệp hôm 6.11) đang dần kết thúc. Hàng nghìn đô thị, làng xóm sẽ chìm sâu dưới dòng nước. Hơn một triệu người sẽ phải rời bỏ nhà cửa. Dự án tầm cỡ của "các pharaon" (các vua Ai Cập tổ chức xây Kim Tự Tháp) này đang đặt ra những vấn đề nghiêm trọng về xã hội, và đặc biệt nó xoá hầu hết những dấu tích nền văn hoá sông Dương Tử nổi tiếng. Những nhà khảo cổ học cố gắng cứu vớt những di chỉ. Phá cũ xây mới Ở cách con đập lớn nhất thế giới vài kilômét, Li Fei, 43 tuổi, ngồi xổm giữa đống gạch vụn, đang chỉ đạo việc phá ngôi nhà của mình. Đây là một trong những ngôi nhà cuối cùng của Ziqui - thành phố sát ngay con đập như đã bị ném bom, chỉ còn một con phố với một cái chợ bé trơ trọi giữa một bãi đổ nát mênh mông đến tận bờ dòng Dương Tử. "Người ta phá cũ để xây mới đây" - Li Fei thở dài phác một cử chỉ bất lực về những gì đang được xây lên bên kia bờ sông. Khi tường nhà Li Fei đổ xuống, thấy hiện ra rõ ràng con quỉ khổng lồ bằng bêtông. Từ 8 năm nay, nó đã uy hiếp đời sống của một thung lũng dài hơn 600km từ Yichang, khu xây đập, đến Chongqing, một thành phố tỉnh lị với 30 triệu dân, ở cực tây của hồ chứa tương lai. Con đập vĩ đại coi khinh chuỗi đê Ba Họng, tương truyền do Đại Vũ dựng lên để trị thuỷ từ thời thượng cổ. Con đập sẽ chấm dứt sự hung hãn chết người của dòng Dương Tử. Từ tháng 6.2003, nó sẽ biến dòng sông trở thành một biển chết, nhấn chìm hàng nghìn đô thị, làng mạc, những di tích lịch sử dọc theo bờ sông. Một hệ thống cửa xả với 5 mức, cao tới 18 tầng sẽ cho phép tàu 10 nghìn tấn có thể vào tới Chongqing, một khu kinh tế công nghiệp hừng hực khí thế. Và nhất là, con đập sẽ sản sinh ra một lượng điện từ năng lượng sạch tương đương với 18 nhà máy điện nguyên tử, thừa để cho 10 thành phố cỡ Los Angeles tha hồ xài điện. Trên bờ sông đầy những khung nhà, tiếng ồn của cần cẩu, máy ủi ở những khu phố mới thật trái ngược với những âm thanh chát chúa ở nơi phá nhà cũ. Từ những công trường ầm ĩ này, những thành phố mới đã bắt đầu hiện ra, chỉ 5 năm là xong, giữa đám làng xóm nghìn tuổi. Chuyển nhà khỏi vùng ngập nước. Tại Yunyang, một nửa (50 nghìn) số dân tái định cư đã đến nơi ở mới. "180 căn hộ của chúng tôi (8.160USD được 110m2) đã bán hết trước chỉ trong vòng 3 tháng" - một nữ doanh nhân của một công ty bất động sản quốc doanh nói. Nhiều người rất thoả mãn. Mỗi tối, Jiang Hongqi, 40 tuổi, lại đứng ở bancông căn hộ 130m2 sang trọng của mình ngắm nhìn dòng sông Dương Tử cuộn sóng. Anh nói: "Cuộc sống của chúng tôi có khá hơn. Đến phố mới, mọi người không dám vứt rác lung tung nữa. Tuy nhiên, tiền đền bù của nhà nước thì tệ quá, để mua được nhà, tôi đã mất hết cả tiền tiết kiệm". Khi nước sông dâng cao tới 175m… Sau hai giờ đi tàu thuỷ, Huang - một viên chức trẻ ở Chongqing - đã về tới làng mình. Anh nhanh chóng cho bốc mộ ông nội, không mời cả thầy cúng lẫn thầy địa lý. "Làm gì có thời gian - anh nói - làm lễ phải mất tới 3 ngày... trong khi tất cả mọi người đang cuống hết cả lên!". Huang còn chưa rõ rồi xương ông sẽ được chôn lại ở đâu, ở nơi định cư mới hay là tới một tỉnh nào đó. Mặc dù nếu được đủ, tiền đền bù cũng bằng 1 năm làm lụng (từ 1000-1500USD), nhưng rời bỏ quê hương bản quán đối với nông dân là một nỗi đau khổ. Báo chí địa phương đã đăng nhiều về sự bất bình của nông dân. Ngoài ra, nông dân còn bực tức cản trở cả giới khảo cổ học, từ nhiều tháng nay, đã đến đào bới đất đai của họ: "Tại sao lại đem tiền của người sống đãi người chết cơ chứ?". Bản thân các nhà khảo cổ cũng bất bình: Họ chỉ mới nhận được 1/10 số tiền 10 tỉ tệ chính phủ đã hứa cho từ 1996. Sự chậm trễ này với họ là một thảm hoạ khảo cổ và nhân chủng học: 8000 di chỉ sẽ bị ngập nước, mang theo nó vô số câu chuyện bí mật về lịch sử nhân loại bên bờ Dương Tử. Mồ mả cũng phải chuyển. Vì vậy, 60 cơ quan khảo cổ học từ khắp Trung Quốc đã tụ họp về đây trong một cố gắng cứu vớt tuyệt vọng. Bởi lẽ vô khối di chỉ từ thời đồ đá mới (7000-3000 năm trước CN) đã bị ngập nước hoặc phá huỷ do xây những khu định cư mới. Đáng ngại hơn nữa, việc tìm thấy hai cái huyệt hiến sinh ở Sanxing Dui, đã làm phát lộ một đô thị cổ rộng lớn chưa từng biết tới ở Trung Quốc, một nền văn minh bí ẩn gắn liền với một nền văn hoá huyền bí địa phương của người Ba Shu (2800-800 năm trước CN); và rất có thể sẽ làm đảo lộn cả những học thuyết chính thức về khởi nguồn văn minh Trung Hoa. Theo truyền thống, vùng đồng bằng trung tâm ở lưu vực Hoàng Hà được coi là cái nôi duy nhất của nền văn minh này (lấy Hán tộc làm hạt nhân). Trong khi đó, trong những vùng núi non của sông Dương Tử, những đồ cúng lễ tìm thấy ở Sanxing Dui, với giá trị nghệ thuật và kỹ nghệ có một không hai ở Trung Quốc đã cho thấy sự tồn tại của một nhà nước thần quyền hùng mạnh mà trình độ văn minh vượt hẳn các nền văn hoá nông nghiệp ở vành đai Hoàng Hà. Và khái niệm "nền văn hoá sông Dương Tử" đã xuất hiện; nhiều chuyên gia đã coi là "nền văn minh thứ năm" của nhân loại. "Đây chính là cánh cửa dẫn vào thế giới khảo cổ! - giám đốc một viện khảo cổ học nói. - Chúng tôi chỉ mới cứu vớt được chừng 20% những gì đã biết ở đây mà thôi. Và có lẽ chúng tôi sẽ chẳng bao giờ khẳng định được những giả thuyết của mình". Trên bờ sông, chỉ một vài di chỉ lịch sử như thành Bạch Đế hay đền Trương Phi sẽ thoát khỏi thảm cảnh, vì đó là những dạng "Disneyland" của tôn giáo. Còn lại, vào năm 2009, khi nước sông Dương Tử dâng cao tới 175m, toàn bộ một thế giới làng mạc, một nền văn minh theo Đạo giáo hơn hai nghìn tuổi sẽ biến mất. (Theo Figaro Magazine) ===================================== Kính bác và các hội viên TVLS 1 person likes this Share this post Link to post Share on other sites