Posted 6 Tháng 2, 2011 Khoảnh khắc rộn ràng của giao thừa, Wild nhận được rất nhiều Mess từ bạn bè, đồng nghiệp, thân quen nội dung là những lời chúc rất tốt đẹp! Rất VUI và cũng rất SUY NGHĨ bởi ......những mess đa phần là copy & forward đến Wild với những lời lẽ na ná 1 kiểu. "Đa tài, Đa Lộc..." hay " Tiền vô cửa trước..." Vui vì bạn bè đã nhớ và send lời CHÚC và SUY NGHĨ buồn vì máy móc vì thiếu ý tưởng vì thiếu chân tình và cũng thiếu cả tấm lòng dành cho nhau . Bởi theo Wild chúc nhau như thế thà ĐỪNG chúc để "Quân tử giao nhau như đạm thủy" còn hơn là chúc như một thủ tục như bộ áo lịch sự được đem ra đãi nhau một cách vô hồn. Thậm chí có những lời chúc không phù hợp với đối tượng nhận như "yêu như điên, học liên miên, túi đầy tiền v.v..."dành cho các vị đã cao niên Nền công nghệ thông tin đã hiện đại hóa đến mức con người ta lười suy nghĩ hay vắng sự chân tình dành cho nhau trong sự thiêng liêng được chuyển tải qua câu chúc đầu năm? Một chút tâm sự và cảm nghĩ cá nhân, nếu khe hay lạc hậu xin miễn chấp! Ngoài ra các bạn xem qua topic này có thể đóng góp ý riêng của mình. Nếu có người đọc qua mà không ý kiến thì được xem như mình có lý. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 6 Tháng 2, 2011 Ui, cô Wild ơi, bây giờ quen biết nhiều quá, chỉ có những người thân và mình yêu thích thật người đó mình mới "đầu tư, chăm chút" lời chúc hay món quà. Có những mối quan hệ không thân lắm, mà nhiều quá, nên người ta làm thía, cô Wild thông củm. Hihi. Người ta còn nghĩ tới mình nên mới add vào list gửi ah :wub: ntpt thường hay nghĩ các mối quan hệ là những vòng tròn đồng tâm, với những đường kính khác nhau là sự khác nhau về level của mức độ thân, yên thích, và những giới hạn mà ntpt có thể làm và nhận ^_^ :P Share this post Link to post Share on other sites
Posted 6 Tháng 2, 2011 Uhm! Đây cũng là 1 góp ý hay! Wild sẽ xem lại! bởi mình ko là nhân vật "ưa thích đặc biệt" nên ntpt đã đúng! Và có nên reply 1 lời chúc trả lễ cho phải phép = cách copy 1 câu khác được mặc định trong vô vàn lời hay ý đẹp? Câu trả lời : là không thể nếu ý tưởng đó chẳng xuất phát từ sự yêu mến. Share this post Link to post Share on other sites