bachmieu

Kính Mong Bác Haithienha Xem Giúp Lá Số Vợ Chồng Cháu

6 bài viết trong chủ đề này

Thưa bác Haithienha,

Thấy các bạn nhờ bác xem giúp nên BM cũng kính nhờ bác dành ít thời gian tư vấn giúp cháu.

Lá số của cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

Gia đình cháu: ba Giáp Ngọ (1954) mẹ Ất Mùi (1955). Mẹ bị tai nạn giao thông chấn thương não khoảng 2006-2007 (năm đó là năm tuổi mẹ, năm nào mà nhuận tháng 7AL), tuy ko sao rồi nhưng mất hẳn khứu giác, sức khỏe thường cũng ko khỏe lắm, dễ bị đau nhức khớp. Anh trai Tỵ (1977) đã có vợ (hình như tuổi Dậu) và con gái Kỷ Sửu. Gia đình cháu hiện ở với nhau.

Cháu đã lấy chồng năm 2009, hiện ở nhà ba mẹ chồng, nhưng ở riêng ngay từ đầu vì ba mẹ đã về lại quê (Huế) ở. Tuy nhiên vợ chồng cháu chỉ ở 1 phòng, tầng trên cho thuê. Cháu hiện nuôi 2 con mèo mang từ nhà mẹ sang, cháu rất thích mèo, dường như lúc nào cũng phải nuôi mèo mới được.

Lá số chồng cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

Vì ảnh cũng ko nhớ giờ sinh nên cháu không thể chọn ngày sinh. Nghe kể lại là hôm đó là ngày mưa bão lớn kỷ lục ở Huế, ảnh sinh khoảng tờ mờ sáng, lúc đó nhà đang bị ngập. Không biết vậy bác có xem được không?

Ảnh là con trai út, trước ảnh là 2 anh, 3 chị. Ba mẹ đã ngoài 60.

Vợ chồng cháu định kiếm con trai đầu lòng. Không biết sinh năm Mão hay Thìn là tốt nhất? Và đường con cái của tụi cháu thế nào?

Hiện tại cháu rất muốn chuyển việc mới, nhưng vẫn thất bại. Năm sau hình như cháu bị sao chiếu mạng rất xấu?

Chồng cháu có mộng mở cty riêng, về lĩnh vực thiết kế điện 2-3 năm nữa. Vợ chồng cháu có thành công trong việc này không ạ? Vợ chồng hiện rất hay cãi nhau, sau này gia đình (ba-mẹ-các con) có hòa thuận, hạnh phúc không?

Kính nhờ bác luận giúp lá số vợ chồng cháu.

Nhìn lá số của mình cũng nhiều nhưng như nhìn vào rừng u minh, không hiếu gì... Nhờ bác thắp cho ngọn đèn ạ :rolleyes:

Cháu chân thành cảm ơn bác rất nhiều.

Năm mới chúc bác dồi dào sức khỏe, công thành danh toại và nghiên cứu thì đạt tầm cao mới!

Kính thư

BM

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào bác,

Hình như lấy lá số phải chọn năm xem, vậy cháu gửi lại bác 2 link lá số năm 2011 nhé:

Của cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

Của chồng cháu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

Mong hồi âm của bác.

Bạch Miêu

Lá số người chồng nghe nói không biết cả ngày giờ sinh nên lười kiểm tra...

Lá số người vợ nên mô tả thêm về tướng mạo nếu chưa sure về giờ sinh. Có phải dạng người cao gầy, da hơi ngâm, nước da không nhuận, khuôn mặt hơi dài, cằm hơi nhọn dài, là con trường hay đoạt quyền trưởng. Có bệnh phổi, ho. Hay được sự giúp đỡ tài chính từ người lớn.

Chồng có dáng người cao vừa, khuôn mặt đầy đặn, da xám xanh, người nóng nảy, bướng, chồng là người khác vùng hay cùng vùng? TRong đời sống vợ chồng thường cãi cọ, đôi co, cơm không lành canh không ngọt?

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Lá số người chồng nghe nói không biết cả ngày giờ sinh nên lười kiểm tra...

Lá số người vợ nên mô tả thêm về tướng mạo nếu chưa sure về giờ sinh. Có phải dạng người cao gầy, da hơi ngâm, nước da không nhuận, khuôn mặt hơi dài, cằm hơi nhọn dài, là con trường hay đoạt quyền trưởng. Có bệnh phổi, ho. Hay được sự giúp đỡ tài chính từ người lớn.

Chồng có dáng người cao vừa, khuôn mặt đầy đặn, da xám xanh, người nóng nảy, bướng, chồng là người khác vùng hay cùng vùng? TRong đời sống vợ chồng thường cãi cọ, đôi co, cơm không lành canh không ngọt?

Gửi bác Haithienha và ntpt lá số của chồng với giờ sinh là 7h tối (vừa hỏi mẹ chồng) xong:

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

Giờ sinh của vợ thì rất chắc chắn ạ, 10h45 tối, mẹ kể là chuyển dạ từ sáng nhưng đợi mãi đến tối, bác sĩ phải chích thuốc giục ra mà.

Tướng mạo: gầy -> đúng, nhưng không biết có cao không, vì nhìn dáng thì cao nhưng chỉ có 1m56 :rolleyes:; da trắng chứ ko ngâm, nhưng hơi tái xanh. Khuôn mặt dài nhưng cằm thì không nhọn dài. Là con gái út, có 1 anh trai. Vì gia đình 1 trai 1 gái nên mẹ cũng hay nhờ việc này việc kia chứ ko nhờ anh, nhưng chỉ những việc vặt vãnh. Sức khỏe bình thường, chưa nghe nói bị bệnh phổi, nhưng nếu bị cảm sẽ ho, đôi khi ho lâu, hiện tại cũng đang bị cảm và đang ho :unsure: (Tết mà xui quá!)

Về tài chính, không nhận được gì cả :D Tuy nhiên BM cho đến giờ vẫn có thể cân đối chi tiêu của mình, ko dư dả nhưng ko túng thiếu, vì ko thích và ko muốn đi vay mượn bất cứ ai.

Chồng: sinh ra ở Huế, năm 6t cả gia đình ảnh vào TPHCM định cư luôn. Vợ sinh ra và luôn sống TPHCM.

Không biết vậy là cùng vùng hay khác vùng?

Dáng người chồng: nhìn thì dáng vợ chồng cao ngang nhau, chồng cao hơn 1 chút; dáng hơi thấp, nhỏ con. Da ngâm. Tính tình bướng -> đúng, nóng nảy -> chỉ hơi hơi (tùy đối tượng).

Vợ chồng mới cưới cuối năm 2009, tuy hay cãi cọ nhưng ko giận lâu, và thường giải quyết được, tóm lại chỉ những việc vặt, chứ chưa thấy khác biệt về những việc "đại sự".

Vài dòng trả lời để làm căn cứ thêm.

Thanks bạn ntpt :lol:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mệnh có Cơ-Khốc-Hư, khi ho lâu ngày không khỏi thì nên đi khám xem thế nào. Được ba mẹ chồng nhường cho căn nhà để ở, có thu nhập hàng tháng từ tiền thuê nhà mà không phải được nhận sự giúp đỡ tài chính từ người lớn hay sao?

Năm nay thấy khó mà chuyển việc được, nhưng trong công việc có sự chuyển biến tốt. Vợ chồng vẫn chén, bát lẻng kẻng. Bản tính của bạn cũng cứng đầu, lúc nào cũng cho mình là đúng, ít khi chịu nhận lỗi sai về mình nên đôi khi cũng là nguyên nhân. Nhưng là người giỏi xoay sở, biết thích ứng nhanh, nên hi vọng giữ được gia đình.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mệnh có Cơ-Khốc-Hư, khi ho lâu ngày không khỏi thì nên đi khám xem thế nào. Được ba mẹ chồng nhường cho căn nhà để ở, có thu nhập hàng tháng từ tiền thuê nhà mà không phải được nhận sự giúp đỡ tài chính từ người lớn hay sao?

Năm nay thấy khó mà chuyển việc được, nhưng trong công việc có sự chuyển biến tốt. Vợ chồng vẫn chén, bát lẻng kẻng. Bản tính của bạn cũng cứng đầu, lúc nào cũng cho mình là đúng, ít khi chịu nhận lỗi sai về mình nên đôi khi cũng là nguyên nhân. Nhưng là người giỏi xoay sở, biết thích ứng nhanh, nên hi vọng giữ được gia đình.

hihi, thanks bạn ntpt. Nếu tính chuyện đang ở nhà chồng thì đúng như vậy. Nhưng chỉ ở tạm thôi, chồng BM đang làm giấy tờ để bán nhà cho ba mẹ đó chứ, nhưng bị vướng ở khâu giấy tờ. Tiền thuê nhà thì gửi cả ra quê bạn ạ, thu nhập của ba mẹ chồng mà :unsure: Năm nay BM đang tính chuyện có thai, nên chắc chắn phải chuyển đi, vì chắc chắn ko nên ở cùng 1 phòng nhỏ với 2 con mèo rồi, người ta bảo không tốt cho thai nhi. Chưa biết là nên vay tiền ngân hàng để mua nhà hay về ở tạm nhà ba mẹ ruột?

Bạn xem giúp mình việc này luôn được không? Và xem dùm năm nay mình có lộc con chưa?

Cảm ơn bạn nhiều nhé. Nghe bạn phán vậy mình sẽ cố gắng bớt nóng tính :rolleyes:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay