Huyen_Anh

Mong Các Chú Bác Anh Chị Em Bỏ Chút Thời Gian Xem Giúp Con

3 bài viết trong chủ đề này

Con kính chào các chú bác, em chào các anh chị trên diễn đàn. Con/em biết là những ngày cận tết mọi người ai ai cũng rất bận. Nhưng con khẩn khoản xin các chú/bác, ACE bỏ chút ít thời gian nhìn qua hộ con trường hợp của gia đình con.

Chồng: 3/8/1978 (dương lịch), giờ sinh 4h45

Vợ: 6/3/1984 (dương lịch), giờ sinh 17h45

Con gái: 11/4/2006 (dương lịch), giờ sinh 21h (tính theo giờ địa phương tại Đức)

Con trai: dự sinh lẽ ra vào ngày 5/3/2010 nhưng ví lý do sức khỏe của mẹ nên bác sĩ đã quyết định cho mổ lấy bé vào đúng ngày 2/2/2010 tức 30 tết. Giờ thì vẫn chưa biết chính xác, con thấy trong sổ tay họ ghi khoảng 17h tại Đức, nhưng họ lại dặn con vào viện từ 8h sáng.

Vậy nay con kính mong các chú bác và các ACE, xem hộ con xem em bé được sinh vào ngày cuối cùng của năm vậy có tốt ko??? Rồi gia đình sẽ có ảnh hưởng gì tốt hay xấu ko ạ, mối tương quan của mọi người trong gia đình sẽ thế nào???

Con xin cám ơn các chú bác và các ACE rất nhiều. Chỉ còn mấy ngày nữa thôi là con lên bàn mổ rồi. Con lo lắng lắm ạ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hic hic.... Chắc mấy ngày nay các chú bác và các ACE ai cũng bận nên ko ai xem được dùm cho HA xem thế nào, ngày mai là HA lên bàn mổ rồi. Hồi hộp quá......

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mối Quan tâm lön nhất hiện nay là Mẹ tròn Con vuông bạn nhé!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay