nghiaha

Nhờ Xem Giúp Lá Số

3 bài viết trong chủ đề này

Thưa bác Haithienha

Cháu được bạn giới thiệu về bác và trang web rất bổ ích này. Cảm phiền bác có thể giúp cháu xem hộ lá số của cháu theo link sau:

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

Cháu tên:Mai Thị Nghĩa Hà

Sinh ngày: 27 tháng 06 năm 1978 (dương lịch)

Giờ sinh: khoảng từ 01 đến 03 giờ sáng.

Cháu muốn hỏi công danh, sự nghiệp + hôn nhân + những điều không may cần phải tránh trong năm 2011. Cụ thể,

1. Công việc:

1.1 Nhìn chung, cháu rất quan tâm đến công việc, công danh sự nghiệp nhưng công việc + công danh sự nghiệp không tốt. Vậy, lá số của cháu nói chung về việc này như thế nào. Có cách nào khắc phục những điểm chưa tốt không?

1.2 Năm 2011, công việc của cháu như thế nào, có thăng tiến hay bất lợi gì không?

2. Hôn nhân: Năm 2011 có cưới không, và nếu cưới sẽ cưới thời gian nào.

Cháu trân trọng cảm ơn!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Lá số duy nhất có mệnh tạm vững còn ra tất cả đều không vững nên tu theo phật pháp mà diệt "Ái" thì đỡ mệt cho tương lai, rộng rãi với mọi người chớ hà tiện kẻo mất phúc

Share this post


Link to post
Share on other sites

Lá số duy nhất có mệnh tạm vững còn ra tất cả đều không vững nên tu theo phật pháp mà diệt "Ái" thì đỡ mệt cho tương lai, rộng rãi với mọi người chớ hà tiện kẻo mất phúcDiệt "ai" thì làm được chứ diệt "Ái" thì không làm được, phải 20 năm nữa may ra còn xem xét. Bác QN nói thế thì khó quá.

Ngọ càng Nguậy, càng toát ra vẻ đẹp duyên dáng, tiếc là con Ngọ này Nguậy như sếp, nam tính quá nên không thấy duyên dáng đáng yêu gì cả. Khổng Tử dạy rồi "Yểu điệu thục nữ"==> "Nam tử hảo cầu". Nói vậy chứ quý Ngọ này sắp Nguậy và Nguẩy đến nơi rồi. Không Tử dạy cũng không sai "Đàn bà và tiểu nhân là 2 thần phần khó đào tạo nhất". Hè hè nói vui vậy thôi. Quý cô đừng sôi tiết, đông về lạnh lẽo nên tiết kiệm sức lực.

Quý cô này làm nhiều cũng chỉ đủ tiêu, nhưng công danh địa vị lại hơn người, khuyên người ta bỏ bụi hồng trần quả là khó nhọc. 2011 quý cô gặp được là phải cưới ngay thì mới bền, không là lại trong phá ra, ngoài phá vào hoặc tự dưng tan vỡ. Lấy chồng là phải lấy liền tay và liền chân, không được phép lơ là thiếu cảnh giác. Chồng là người hơi lãng tử và cũng lãng tai do đầu óc còn bận tư duy về xã hội học. Chắc muốn làm chủ trang trại bướm chứ không phải trang trại ong.

Cưới tháng 6-8-10-11, thích lúc nào cũng được, miễn sao làm nhanh làm tróng đừng rườm rà, thụ thai luôn 2011 cho tốt lành, để 2012 lại lắm sự bất an. Nói thế chứ ko phải ăn cơm trước kẻng đâu nhé, số là phải ăn cớm đúng kẻng, ngồi vào mâm trước cũng ko sao cả.

Chuyển việc đi chỗ khác thì chưa chắc nhưng có thể sẽ chuyển chỗ trong cty.

2011 nhiều may mắn, cứ từ từ tận hưởng.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay