Thụy Bình

Mong Các Bác Giúp Gia đình Cháu Giải Hạn

7 bài viết trong chủ đề này

Cháu kính chào các bác.

Trước giờ cháukhông biết đến tử vi, cố sống hết mình thôi... Cháu không hạp với ba vì tự ái khi ba xem thường phụ nữ mà cháu và em đều là nữ nhi. Không biết từ lúc nào mà ba của cháu làm ăn ngày càng lụn bại, đã nhiều năm như thế, đến giờ phút này thì tình hình khá là nguy cấp, có thể vướng vào pháp lý. Giữa hai cha con rất ít tâm sự nên cháu cũng không rõ vì sao mà ba cháu ngày càng thất thế như vậy.

Đến khi một người bạn nói mạng Kim của cháu và đứa em gái khắc mạng Mộc của ba nên gia cảnh mới trở nên nguy khốn như vậy thì cháu rất lo sợ, cảm thấy hối hận, vì nghĩ rằng việc sinh ra cháu và em đã khiến ba khốn đốn như thế. Giờ cháu rối và bất an lắm, mong các tiền bối xem giùm lá số tử vi của cháu, và của ba để xem có thực cháu và em gái là tai họa cho gia đình không và nếu đúng vậy thì có cách nào hóa giải không?

Thông tin về bản thân:

_ Sinh ngày 12/08/1985 dương lịch, lúc 12:35 trưa, tại tỉnh Tây Ninh, sinh xong về TPHCM ở đến hiện tại

_ Nữ

_ Lá số của cháu

_ Năm lớp 11 cháu ở không ở với ba mẹ nữa mà sang ở nhà một người thân. Từ đó đến nay thay đổi chỗ ở nhiều lần, cũng có về nhà sống chừng 1 năm nhưng giờ cũng ở riêng tiếp tục.

_ Cháu tự lập sớm và tự nuôi thân từ năm 19 tuổi đến nay.

_ Khắc khẩu với cả cha lẫn mẹ, em gái còn nhỏ nên chưa biết được... Nhưng cháu rất yêu gia đình mình.

Thông tin về ba cháu:

_ Sinh ngày 27/2/1958 dương lịch, lúc 4:15 chiều, sinh tại TPHCM

_ Lá số của ba cháu

_ Học giỏi, chí lớn, đã có lúc rất thành danh, có chức quyền khi còn trẻ, sau đó phá sản.

_ Cuối 1990, đầu 1991 thoát chết dưới lửa đạn Ponpot ở Campuchia, do bạn xấu bỏ rơi, lừa gạt.

_ Làm lại cuộc đời, đảm nhận chức vụ cao, mua nhà, mua đất.

_ Tuy nhiên, không biết tự bao giờ bất đầu thất bại, đến lúc này thì có bán hết gia sản cũng vẫn không trả hết được nợ.

_ Tiêu xài lớn, phóng khoáng.

_ Ba mẹ khắc khẩu, xém ly dị khi cháu còn nhỏ nhưng ba mẹ vì thương con nên vẫn ở với nhau tới bây giờ. Cá nhân cháu cảm thấy họ có yêu nhau, nhưng không hợp nhau. Mọi việc làm ăn ba không bao giờ bàn bạc với mẹ, con cháu khiến cả nhà không ai hiểu được ba. Tuy nhiên, ba rất thương yêu con cái. Tình thương vô điều kiện.

_ Ông bà nội đã mất. Gia đình ba có 6 anh chị em, 3 trai, 3 gái. Đa số cô chú của cháu đều dư giả.

Thông tin về mẹ cháu:

_ Sinh ngày 15/6/1957 dương lịch, không nhớ giờ sinh, sinh tại Tây Ninh.

_ Học bình thường, thích chính trị, lý luận, thích quyền chức. Mẹ không màng danh lợi, chỉ thích yên phận nên làm cơ quan nhà nước và ba mẹ ít khi cùng chung chí hướng trong mọi việc.

_ Lo cho chồng, thương yêu con, ít lo cho bản thân.

_ Giữ tiền kỹ, có lúc hơi ki bo.

_ Tướng mạo mẹ phúc hậu, mập mạp, trắng trẻo, dái tai to, tròn như tất cả anh chị em của mẹ.

_ Ông ngoại tu từ nhỏ, ăn chay trường, phúc đức cao do cả đời làm công quả tại Tòa thánh Tây Ninh. Ông bà ngoại cũng đều mất từ lâu. Gia đình mẹ có 6 anh chị em, 2 trai, 4 gái. Các cậu, dì của cháu đều giàu có.

Thông tin về em gái:

_ Sinh ngày 2/9/2001 dương lịch, sinh giờ Ngọ, tại TPHCM. Nhưng em cháu sinh mổ do tim thai yếu.

_ Lá số của em gái

_ Khi mang thai em, mẹ không biết, đến khi khám sức khỏe định kì mới vô tình biết thai nhi đã được... 6 tháng. Cả gia đình đều bất ngờ vì ba mẹ đều nghĩ rằng không thể sinh thêm được nữa vì sức khõe.

_ Em tuy sinh thiếu gần 1 tháng nhưng lớn lên vẫn thông minh, lanh lợi, lém lỉnh. Cả nhà, đặc biệt là ba rất kưng em.

_ Em khắc khẩu với mẹ.

_ Em đang sống với ba mẹ. Nhà cháu hướng Tây.

:D vài dòng thông tin trên, kính mong các bác xem giùm và chỉ cháu cách hóa giải. Cháu hết sức trân trọng và cảm ơn tự đáy lòng ạ.

Cháu Thụy Bình

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu kính chào các bác.

Trước giờ cháukhông biết đến tử vi, cố sống hết mình thôi... Cháu không hạp với ba vì tự ái khi ba xem thường phụ nữ mà cháu và em đều là nữ nhi. Không biết từ lúc nào mà ba của cháu làm ăn ngày càng lụn bại, đã nhiều năm như thế, đến giờ phút này thì tình hình khá là nguy cấp, có thể vướng vào pháp lý. Giữa hai cha con rất ít tâm sự nên cháu cũng không rõ vì sao mà ba cháu ngày càng thất thế như vậy.

Đến khi một người bạn nói mạng Kim của cháu và đứa em gái khắc mạng Mộc của ba nên gia cảnh mới trở nên nguy khốn như vậy thì cháu rất lo sợ, cảm thấy hối hận, vì nghĩ rằng việc sinh ra cháu và em đã khiến ba khốn đốn như thế. Giờ cháu rối và bất an lắm, mong các tiền bối xem giùm lá số tử vi của cháu, và của ba để xem có thực cháu và em gái là tai họa cho gia đình không và nếu đúng vậy thì có cách nào hóa giải không?

Thông tin về bản thân:

_ Sinh ngày 12/08/1985 dương lịch, lúc 12:35 trưa, tại tỉnh Tây Ninh, sinh xong về TPHCM ở đến hiện tại

_ Nữ

_ Lá số của cháu

_ Năm lớp 11 cháu ở không ở với ba mẹ nữa mà sang ở nhà một người thân. Từ đó đến nay thay đổi chỗ ở nhiều lần, cũng có về nhà sống chừng 1 năm nhưng giờ cũng ở riêng tiếp tục.

_ Cháu tự lập sớm và tự nuôi thân từ năm 19 tuổi đến nay.

_ Khắc khẩu với cả cha lẫn mẹ, em gái còn nhỏ nên chưa biết được... Nhưng cháu rất yêu gia đình mình.

Thông tin về ba cháu:

_ Sinh ngày 27/2/1958 dương lịch, lúc 4:15 chiều, sinh tại TPHCM

_ Lá số của ba cháu

_ Học giỏi, chí lớn, đã có lúc rất thành danh, có chức quyền khi còn trẻ, sau đó phá sản.

_ Cuối 1990, đầu 1991 thoát chết dưới lửa đạn Ponpot ở Campuchia, do bạn xấu bỏ rơi, lừa gạt.

_ Làm lại cuộc đời, đảm nhận chức vụ cao, mua nhà, mua đất.

_ Tuy nhiên, không biết tự bao giờ bất đầu thất bại, đến lúc này thì có bán hết gia sản cũng vẫn không trả hết được nợ.

_ Tiêu xài lớn, phóng khoáng.

_ Ba mẹ khắc khẩu, xém ly dị khi cháu còn nhỏ nhưng ba mẹ vì thương con nên vẫn ở với nhau tới bây giờ. Cá nhân cháu cảm thấy họ có yêu nhau, nhưng không hợp nhau. Mọi việc làm ăn ba không bao giờ bàn bạc với mẹ, con cháu khiến cả nhà không ai hiểu được ba. Tuy nhiên, ba rất thương yêu con cái. Tình thương vô điều kiện.

_ Ông bà nội đã mất. Gia đình ba có 6 anh chị em, 3 trai, 3 gái. Đa số cô chú của cháu đều dư giả.

Thông tin về mẹ cháu:

_ Sinh ngày 15/6/1957 dương lịch, không nhớ giờ sinh, sinh tại Tây Ninh.

_ Học bình thường, thích chính trị, lý luận, thích quyền chức. Mẹ không màng danh lợi, chỉ thích yên phận nên làm cơ quan nhà nước và ba mẹ ít khi cùng chung chí hướng trong mọi việc.

_ Lo cho chồng, thương yêu con, ít lo cho bản thân.

_ Giữ tiền kỹ, có lúc hơi ki bo.

_ Tướng mạo mẹ phúc hậu, mập mạp, trắng trẻo, dái tai to, tròn như tất cả anh chị em của mẹ.

_ Ông ngoại tu từ nhỏ, ăn chay trường, phúc đức cao do cả đời làm công quả tại Tòa thánh Tây Ninh. Ông bà ngoại cũng đều mất từ lâu. Gia đình mẹ có 6 anh chị em, 2 trai, 4 gái. Các cậu, dì của cháu đều giàu có.

Thông tin về em gái:

_ Sinh ngày 2/9/2001 dương lịch, sinh giờ Ngọ, tại TPHCM. Nhưng em cháu sinh mổ do tim thai yếu.

_ Lá số của em gái

_ Khi mang thai em, mẹ không biết, đến khi khám sức khỏe định kì mới vô tình biết thai nhi đã được... 6 tháng. Cả gia đình đều bất ngờ vì ba mẹ đều nghĩ rằng không thể sinh thêm được nữa vì sức khõe.

_ Em tuy sinh thiếu gần 1 tháng nhưng lớn lên vẫn thông minh, lanh lợi, lém lỉnh. Cả nhà, đặc biệt là ba rất kưng em.

_ Em khắc khẩu với mẹ.

_ Em đang sống với ba mẹ. Nhà cháu hướng Tây.

:D vài dòng thông tin trên, kính mong các bác xem giùm và chỉ cháu cách hóa giải. Cháu hết sức trân trọng và cảm ơn tự đáy lòng ạ.

Cháu Thụy Bình

Năm tới là năm ba cháu khó tránh được cảnh đi nghĩ mát dài hạn trong Hotel , cung Tử tức của ông ta con cái khắc kỵ mà khó thể gần gũi ,chứ không phải do bản mệnh khắc kỵ ,dẫu có thì vàng trong nước biển không làm hại được gì cho cây ở bình nguyên / đại vận ngoài 56t trở đi hoàn toàn phũi 2 tay trắng / nói có thể sai... theo trong lá số của ông nầy điền sản có được nhờ ông ta sang đoạt hay dùng mưu thần chước quĩ ,trong cách lừa lọc mà sở hửu nhiều nhà đất .
3 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Quý cô nên tìm thầy hỏi riêng thì hay hơn là bô bô nơi công cộng thế này. Chuyện chẳng phải nhỏ, thì ta nên nói nhỏ.

Về cơ bản, ông cụ thân sinh của quý cô đang đến hồi kết của 1 thời lừng lẫy. 3 năm nữa sẽ chẳng còn gì nữa (2013) lúc này bước vào vận Thành không - nhà trống. Nếu có hàm oan chỗ nào thì cũng 10 năm sau mới có cơ hội giải tỏa chứ chẳng có đường nào tiến tiếp, phải rẽ hướng thôi. Người bảo thủ độc đoán, thể nào cũng sẽ tìm cơ hội khác.

Lá số cũng cho thấy người hưởng phúc đức, cần phải Tín, phải phát tâm làm nhiều việc thiện để tạo thiện nghiệp, quan tâm tới mồ mả ông bà tổ tiên và cần nữa là vợ hỗ trợ thì mới gọi là thỏa mãn các điều kiện cần và đủ để phát tài. Có thể ông cụ thân sinh ra quý cô đã bỏ bê chuyện này, quý cô cũng nên tìm đến thầy Phong thủy để sửa cục vận gia đình và gia tăng tài lộc cho ông cụ thân sinh.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chưa kể chuyện cha bé có con riêng sao? số của cha đến bây giờ gần như hết vận nên tập trung về mà tính đường khác kẻo như chiếc xe bị sa lầy càng dãy dụa càng lún sâu

Ở lá số của bé có thể giải cứu giúp GĐ nên cố gắng

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu xin cám ơn các bác đã trả lời câu hỏi giúp cháu. Cháu đã gửi tin nhắn riêng cho hai bác haithienha và Học Trò rồi. Mong các bác giúp thêm một lần nữa ạ.

Chưa kể chuyện cha bé có con riêng sao? số của cha đến bây giờ gần như hết vận nên tập trung về mà tính đường khác kẻo như chiếc xe bị sa lầy càng dãy dụa càng lún sâu

Ở lá số của bé có thể giải cứu giúp GĐ nên cố gắng

Dạ cô ơi (cháu gọi bằng cô không biết đúng hay không)... ba cháu không có con riêng đâu cô. Ba thương chúng cháu lắm. Giờ cháu sẽ làm mọi cách giúp ba thoát cơn nguy hiểm này. Liệu ở lá số của cháu có mách nước được điều gì khả thi nhất trong tình cảnh hiện giờ để cứu giúp gia đình không, cô chỉ dạy thêm giùm cháu với. Cháu cám ơn cô rất nhiều.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cô QN có bộ râu quai nón hơi dữ rằn vậy mà vẫn được coi là yểu điệu thục nữ. ha ha ha

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu xin cám ơn các bác đã trả lời câu hỏi giúp cháu. Cháu đã gửi tin nhắn riêng cho hai bác haithienha và Học Trò rồi. Mong các bác giúp thêm một lần nữa ạ.

Dạ cô ơi (cháu gọi bằng cô không biết đúng hay không)... ba cháu không có con riêng đâu cô. Ba thương chúng cháu lắm. Giờ cháu sẽ làm mọi cách giúp ba thoát cơn nguy hiểm này. Liệu ở lá số của cháu có mách nước được điều gì khả thi nhất trong tình cảnh hiện giờ để cứu giúp gia đình không, cô chỉ dạy thêm giùm cháu với. Cháu cám ơn cô rất nhiều.

Chưa phải bây giờ thời gian , thời gian và thời gian...hãy cứ lớn dần đã trước tiên hãy giúp cha mẹ xích gần nhau hơn GĐ phải là một khối thống nhất tát biển đông còn làm được lên sao hỏa còn lên được thế thì chuyện cuộc sống làm ăn cũng bT thôi

Cô QN có bộ râu quai nón hơi dữ rằn vậy mà vẫn được coi là yểu điệu thục nữ. ha ha ha

Bác học trò cẩn thận nhé! cho Alqueda đem bom tận nhà đấy ! khà..ka

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay