thankyou

Kính Nhờ Các Bác, Anh Chị Xem Giúp Em đường Tình Duyên, Công Việc Và Con Cái

11 bài viết trong chủ đề này

Kính chúc các Bác, anh chị sức khỏe và hạnh phúc!

Cháu mong các Bác, anh chị ghé qua xem giúp cháu.

Cháu là nữ sinh ngày 14/6/1978 5h50 sáng.

Dưới cháu có 2 em trai sinh năm 1982 và 1883.

Công việc của cháu bình thường.

Nhưng đường tình duyên hơi lận đận. Mãi mà chưa thấy ai chịu rước đi cho.

Mong các Bác xem giúp cháu các việc:

1, Năm nào cháu lấy chồng? Tình cảm vợ chồng có tốt không?Người chồng sau này của cháu như thế nào? Làm nghề gì?

2, Con cái của cháu ra sao?

3, Tình hình công việc có tốt hơn không ạ?

4, Sau này cháu có giàu không?

Đây là lá số của cháu

Visit My Website

Cảm ơn các Bác nhiều!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

tan vỡ mối tình đầu chắc là đau đầu lắm, mối tình thứ 2 chắc cũng ngậm ngùi. Giờ thì cô đơn mình ta.

2011 lại gặp hạn tuổi, đi cúng sao giải hạn đi, mát mẻ cái số mà lấy chồng.

Đã tới hầu cửa công quyền dài ngày dài giờ bao giờ chưa, thưa quý cô?

Edited by Học Trò

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cảm ơn Bác Học Trò,

Cháu đã chia tay mối tình đầu với lý do rất vô lý.

Còn chuyện hầu cửa quyền thì chưa bao giờ Bác ạ.

Cháu có nghe nói đến nhưng chưa tin lắm

Vậy chồng cháu sau này như thế nào ạ?

Chúc Bác nhiều sức khỏe!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Muốn lấy chồng hả? Ừ Khó nhỉ? nó cứ thế nào ấy. khó lấy ..khó lấy . Cũng chỉ tại đang yêu đã muốn làm chồng người ta rồi đó mà . Thay đổi tâm tính đi cô em nhé kẻo ế đấy.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Muốn lấy chồng hả? Ừ Khó nhỉ? nó cứ thế nào ấy. khó lấy ..khó lấy . Cũng chỉ tại đang yêu đã muốn làm chồng người ta rồi đó mà . Thay đổi tâm tính đi cô em nhé kẻo ế đấy.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cảm ơn Bác quynhnguyen nhiều!

Cháu không có ý muốn làm chồng ai cả, nhưng sao có người đến rồi lại đi nhanh lắm. Có khi chỉ là ý định thôi họ cũng bay vèo đi mất rồi.

Bác xem giúp em năm nào em "đi" được? Bố mẹ giục ghê quá.

Chúc Bác luôn khỏe mạnh!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cảm ơn Bác quynhnguyen nhiều!

Cháu không có ý muốn làm chồng ai cả, nhưng sao có người đến rồi lại đi nhanh lắm. Có khi chỉ là ý định thôi họ cũng bay vèo đi mất rồi.

Bác xem giúp em năm nào em "đi" được? Bố mẹ giục ghê quá.

Chúc Bác luôn khỏe mạnh!

Năm Mão sẽ gặp lại 1 trong những người từng bạn ngày xưa ; tình cảm cũng vui vui ,đến năm Thìn thì sẽ được người đó hỏi và chắc chắn sẽ cưới trong năm đó ; người đó dạng hơi cao to người cũng nở nang da hơi ngâm mặt dài , thân hình rắng chắc nặng cân ,là con trưởng nếu không thì là con út ,trên đầu hay mặt có 1 vết sẹo ,người nầy khá giả và có của.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu cảm ơn Bác haithienha!

Bác ơi, bác cho cháu hỏi thêm với:

1, Người đó có hơn cháu nhiều tuổi không ạ? đã kết hôn lần nào chưa ạ?

2, Tình cảm sau hôn nhân của cháu như thế nào?

3, Con cái của cháu như thế nào ạ? Cháu có sinh được con trai không?

Cháu gái!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu cảm ơn Bác haithienha!

Bác ơi, bác cho cháu hỏi thêm với:

1, Người đó có hơn cháu nhiều tuổi không ạ? đã kết hôn lần nào chưa ạ? /Người nầy phải lớn hơn cháu ít nhất 5-6t ,còn việc người nầy có lỡ chuyến đò chiều nào trước hay không thì không thấy .

2, Tình cảm sau hôn nhân của cháu như thế nào? /số nầy lấy chồng sớm tất bị hình khắc ,lấy chồng muộn cũng là may mắn ... vợ chồng sống trong cảnh sung túc khá giả nhưng cũng hay đôi co.

3, Con cái của cháu như thế nào ạ? Cháu có sinh được con trai không? /con nhiều nếu muốn ,con trai nhiều hơn gái ,trong số có đứa là quí tử ,sanh con khó nuôi lúc nhỏ lớn lên thì khỏe mạnh .

Cháu gái!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu cảm ơn Bác ạ!

Thật may cho cháu là Bác đang có trên diễn đàn.

Bác ơi, Bác xem giúp cháu, người đó làm nghề gì với ạ. Có cùng quê với cháu không?

Và công việc của cháu sau này có tốt không ạ.

Cháu gái!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ngựa già được đà lấn tới.

2011 cố mà làm đăng ký kết hôn cho chắc, túc tắc cưới 2012 hoặc diệt gọn trong 2011 luôn được là tốt nhất.

chồng là người ở gần nhưng có thể lập nghiệp ở xa, nên có thể lấy chồng rồi đi xa. Nghề của chồng chắc là đi buôn hoặc có dính dáng tới tiền, có thể có chức sắc (cái này có thể hiện chưa có nhưng sau này sẽ có).

Số quý cô ko giầu, sau này tài chính và địa vị thế nào thì phải xem lấy được anh chồng thế nào.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay