BacKhung

Xin được Tư Vấn Về Công Việc Và Gia đình

10 bài viết trong chủ đề này

Posted (đã chỉnh sửa)

Xin nhờ các thầy tư vấn, cháu tên là Đặng Hữu Tùng, Nam, sinh ngày 16/1/1978 DL lúc 12h00.

Link lá số: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

Thông tin thêm:

- Cháu là con trưởng trong gia đình, sau cháu là 1 em gái

- Cháu bị bệnh dạ dày...

- Tháng 7/1995 cháu đỗ đại học nhưng sau đó thi vào 1 trường đại học khác vào tháng 7/1997

- Cháu làm nhân viên 1 công ty nhà nước từ tháng 7/2002 đến đầu năm 2009 thì nghỉ và tham gia kinh doanh tại công ty gia đình

- Tháng 10/2007 cháu lấy vợ, năm 2010 có con trai đầu lòng. Con trai cháu sinh ngày 16/1/2010 lúc 22h55'

Vợ cháu sinh ngày 29/9/1986 khoảng 15h00'

Cháu kính nhờ các thầy tư vấn về công việc, gia cảnh và vận hạn năm 2011, nếu có thể kính mong các thầy tư vấn về tương lai nói chung.

Cháu xin chân thành cảm ơn.

Edited by BacKhung

Share this post


Link to post
Share on other sites

2007 lấy vợ, 2010 mới có con, kế hoạch đẻ Hổ hay bị vô sinh nhất thời hay không biết cách thụ thai?

Xét theo lá số, chắc yêu thì chiều đến lúc cưới thì phải uống nước để Chiêu rồi. Vợ chồng không hạnh phúc chút nào cả. Phải chăng vì lý do này nên không muốn có con sớm? Nếu đúng thế thì ngu quá, bỏ luôn cho rồi, giờ có đứa con thì lại sắp làm khổ nó.

Quý anh đã tung "Giáng Long Thập Bát Chưởng" vào mẹt vợ chưa? hay dùng gậy khai chiêu "Thiên hạ vô Cẩu" với vợ?

2011 chắc là chuẩn bị thủ lục ly dị rồi. Nếu không cũng chỉ vài nằm nữa và cũng không quá 10 năm nữa cũng vẫn chia ly. Năm ngoái quại được cô bồ ngon quá (2010) nên chắc năm nay dứt điểm sớm rồi. 2012 cưới cô khác.

Chỗ người nhà (cùng diễn đàn) mà lại là chỗ xa lạ (chẳng ai biết ai) quý cậu cứ sống thẳng, nói thật đỡ phải bị hỏi xoáy rồi đáp xoay làm gì cho mệt mỏi và lệch lạc các quan điểm nhé.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Trước tiên xin cảm ơn anh Học Trò đã hồi đáp (vì không biết tuổi tác thế nào để xưng hô cho phải phép, xin để tôi tạm gọi là anh)

- Năm 2007 tôi lập gia đình, và 2010 mới có em bé thật ra không phải kế hoạch, mà vợ đã có bầu 1 lần sau khi cưới 1 tháng, tuy nhiên phải bỏ vì là chửa trứng. Sau đó vợ tôi vừa điều trị, vừa tiếp tục học hết đại học. Khi có bầu lần thứ 2 được 3 tháng thì vợ tôi mới tốt nghiệp ra trường.

- Anh có nói rằng "giờ có đứa con lại sắp làm khổ nó" thực sự tôi chưa hiểu rõ ý của anh, mong anh giải thích thêm

Tuy nhiên, khi cưới tôi hoàn toàn thoải mái về tư tưởng cũng như hoàn cảnh cuộc sống không đến nỗi nào. Có chăng những gì anh luận ra, có thể xuất phát từ phía vợ tôi mà tôi chưa rõ...

- Vợ chồng sống với nhau không tránh khỏi có lúc va chạm, cãi vã, thú thật với anh tôi cũng có lúc to tiếng, thậm chí tát vợ tuy nhiên nếu để nói là không hạnh phúc thì tôi nghĩ không phải như vậy. Chúng tôi sau những chuyện không vui thường ngồi với nhau thảo luận cởi mở và rút kinh nghiệm để tránh va chạm không đáng có sau này.

- Anh có nói "2011 chuẩn bị thủ tục ly dị" tôi rất bất ngờ vì hiện tại không có lý do gì để chúng tôi phải thực hiện điều đó, nhưng giờ mới là đầu năm 2011, chưa thể biết điều gì sẽ diễn ra trong năm nay...

- Quả thật, trong năm 2010 tôi có quen biết bạn mới, tuy nhiên không có quan hệ nam nữ yêu đương, và hiện tại chúng tôi không gặp gỡ nhau nữa vì bạn tôi vẫn đi học, tương lai của họ không thể liên quan gì nhiều đến người đã có gia đình như tôi.

- Thực sự rất cảm ơn anh đã hồi đáp. Nhưng thực sự tôi không có ý định cưới vợ mới, hay không yêu thương vợ con của tôi.

Có gì mong anh chỉ bảo thêm. Rất cảm ơn anh!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nếu đúng lá số thì bạn là người như sau:

Thủa nhỏ đã vất vả tính tình bất nhất hay thay đổi, có tính trăng hoa tuy có vợ con nhưng nếu ăn được vẫn cứ mần tự nhiên. Ưa thích sạch sẽ và đỏm dáng. Hay khoe tài tiền mà làm đâu tiêu đấy. Tính tình thì cương cường (cứng đầu cứng cổ) thích dùng vũ lực. Vợ là người trong gia đình có chút danh vọng. Nhưng cuộc sống với vợ chưa đến lúc tan. Mọi sự mỏng manh như mảnh thủy tinh đến lúc vỡ e rằng khó chữa.

Nếu không phải thì xem lại giờ sinh

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Xin cảm ơn QuynhNguyen đã quan tâm và chỉ bảo (Xin lỗi vì tôi mới tham gia diễn đàn, không biết nên gọi QuynhNguyen như thế nào cho phải phép nên tạm gọi bằng tên, mong QuynhNguyen bỏ qua)

- Quả thật từ nhỏ tôi có tham gia nhiều công việc gia đình, từ giúp mẹ làm việc nhà đến tham gia kinh doanh với bố (tất nhiên là chỉ các công việc chân tay đơn giản, phù hợp lứa tuổi). Nhưng đến tận bây giờ tôi vẫn thấy vui khi nghĩ lại thời gian đó, được tham gia công việc gia đình, và không cho rằng đó là vất vả, bởi lẽ bố mẹ tôi còn vất vả hơn gấp nhiều lần 1 đứa trẻ như tôi.

- Đúng là tôi có tính trăng hoa, cái này không thể chối cãi được. Tôi cũng rất thích sạch sẽ và quần áo, đồ dùng đẹp đẽ. Khoe tài tiền thì quả thật cũng đôi khi, vào lúc trà dư tửu hâu với bạn bè thân thiết, cùng nhau kiểm tra lại các việc đã làm được và chưa làm được để cùng nhau phát triển. Đúng thật là tôi cũng có tật làm đâu tiêu đó, tích cóp không đáng kể nếu không nói là không hề tích cóp gì cho tương lai.

Tôi cũng thẳng tính và lúc nóng giận thường thiếu kiềm chế.

- Gia đình vợ tôi quả đúng có người có chút danh vọng. Bố vợ tôi trước là 1 giám đốc thành viên trong 1 tập đoàn nhà nước lớn vào hàng top 5 việt nam, ông đã về hưu.

- Ý kiến của QuynhNguyen về cuộc sống gia đình tôi mỏng manh như thủy tinh, tôi không biết phải trả lời như thế nào. Nhưng trong quan niệm bản thân, tôi luôn ý thức việc giữ gìn quan hệ tốt đẹp với vợ con. Tất cả những gì tôi làm được, tôi luôn mong muốn dành phần lớn cho gia đình nhỏ của mình. Vậy rất mong QuynhNguyen giải thích thêm về điều này.

Một lần nữa xin chân thành cảm ơn QuynhNguyen.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Trước tiên xin cảm ơn anh Học Trò đã hồi đáp (vì không biết tuổi tác thế nào để xưng hô cho phải phép, xin để tôi tạm gọi là anh)

- Năm 2007 tôi lập gia đình, và 2010 mới có em bé thật ra không phải kế hoạch, mà vợ đã có bầu 1 lần sau khi cưới 1 tháng, tuy nhiên phải bỏ vì là chửa trứng. Sau đó vợ tôi vừa điều trị, vừa tiếp tục học hết đại học. Khi có bầu lần thứ 2 được 3 tháng thì vợ tôi mới tốt nghiệp ra trường.Cái này chắc do số của Vợ quý anh, may mắn là gặp được quý anh không bị số khó con chứ không thì cũng Tạch

- Anh có nói rằng "giờ có đứa con lại sắp làm khổ nó" thực sự tôi chưa hiểu rõ ý của anh, mong anh giải thích thêmCái này nói ra cũng khó, anh phải tự tìm hiểu trên các phương tiện truyền thông hoặc đến gặp tổ báo xa Mẹ, tổ đánh giầy xa bố

Tuy nhiên, khi cưới tôi hoàn toàn thoải mái về tư tưởng cũng như hoàn cảnh cuộc sống không đến nỗi nào. Có chăng những gì anh luận ra, có thể xuất phát từ phía vợ tôi mà tôi chưa rõ...cứ sống thoải mái hết 2011 đi rồi Tất niên nói chuyện tình củm. Số này của quý anh khó mà tránh được 2 vợ, vợ 2 rất ngon lành. Cũng có thể đây là cái duyên 2 nó đến mà quý anh mới biết đến diễn đàn và bắt đầu Tín hơn (ko phải mê tín). Như nhà Phật có nói "Cái gì cũng có nguyên do của nó"

- Vợ chồng sống với nhau không tránh khỏi có lúc va chạm, cãi vã, thú thật với anh tôi cũng có lúc to tiếng, thậm chí tát vợ tuy nhiên nếu để nói là không hạnh phúc thì tôi nghĩ không phải như vậy. Chúng tôi sau những chuyện không vui thường ngồi với nhau thảo luận cởi mở và rút kinh nghiệm để tránh va chạm không đáng có sau này.Quý anh mua 100 cái bát cơm, xếp chồng lên nhau rồi bằng cách nào thì tùy quý anh để xô chồng bát ấy 100 cái, mỗi lần xô là 1 lần chỉnh lại cho ngay thằng và xô vào 1 chỗ hay bất kỳ trên chồng bát ấy là tùy ý (nhắm mắt xô hay trợn mắt xô cũng được) xem quý anh xô bao nhiêu lần thì chồng bát ấy đổ. 100 cái tượng trưng cho 100 năm hạnh phúc lứa đôi, cách thức xô nào cũng tượng chưng cho Bạo lực và mỗi lần nắn chỉnh tương ứng với mỗi lần ngồi củng cố hạnh phúc. Xô 100 cái tượng chưng cho mỗi năm 1 xung đột.

- Anh có nói "2011 chuẩn bị thủ tục ly dị" tôi rất bất ngờ vì hiện tại không có lý do gì để chúng tôi phải thực hiện điều đó, nhưng giờ mới là đầu năm 2011, chưa thể biết điều gì sẽ diễn ra trong năm nay...

- Quả thật, trong năm 2010 tôi có quen biết bạn mới, tuy nhiên không có quan hệ nam nữ yêu đương, và hiện tại chúng tôi không gặp gỡ nhau nữa vì bạn tôi vẫn đi học, tương lai của họ không thể liên quan gì nhiều đến người đã có gia đình như tôi.

- Thực sự rất cảm ơn anh đã hồi đáp. Nhưng thực sự tôi không có ý định cưới vợ mới, hay không yêu thương vợ con của tôi.

Có gì mong anh chỉ bảo thêm. Rất cảm ơn anh!tôi có ý định làm thầy bói đâu, vậy mà vẫn đang khoác phím bói toán cho toàn dân Việt đây. Đương nhiên ngoài đời tôi ko sống bằng nghề này, ngày trước cũng có biết gì chuyện bói toán đâu, đi coi bói còn cười cợt các thầy bói kém cỏi có lập luận đơn giản mà cũng ko biết (dù mình dốt toán và logic). Nhưng gặp người chỉ điểm mới biết mình có Duyên với cái Bói toán nên cũng phải Giải duyên để hỉ xả. Vì vậy quý cậu không nên vội vàng khi nói về tương lai quá xa. Tất cả chỉ là Thời Điểm mà thôi, nếu đủ tài mới duy trì được và gọi là Thời kỳ. qua được nhiều thời kỳ để đi đến cùng mới là Kiếp người

Edited by Học Trò
1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chuyện; Cậu lo cho gia đình vợ con cậu là một chuyện, nhiều khi nếu cuộc sống cứ trôi theo dòng suy nghĩ của mình thì đâu phải là cuộc sống. Cậu không chắc ,tôi không chắc. Lá số có như thế, thì như thế

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sau khi nhận hồi âm của anh Học Trò, tôi đã phần nào hiểu được những gì anh chỉ dẫn.

Tuy nhiên tôi hết sức lo lắng về những gì anh đề cập tới cháu bé nhà tôi. Còn chuyện vợ 2... tôi không dám có ý kiến gì, nhưng đây là điều tôi không hề mong muốn.

Dù sao cũng hết sức cảm ơn anh đã quan tâm và chỉ bảo. Chúc anh sức khỏe dồi dào và mọi sự như ý!

Chuyện; Cậu lo cho gia đình vợ con cậu là một chuyện, nhiều khi nếu cuộc sống cứ trôi theo dòng suy nghĩ của mình thì đâu phải là cuộc sống. Cậu không chắc ,tôi không chắc. Lá số có như thế, thì như thế

Cảm ơn hồi âm của QuynhNguyen. Quả thật cuộc sống đúng là không diễn ra như suy nghĩ, người tính không bằng trời tính. Thôi đành biết vậy... Tôi sẽ ghi nhớ những gì đã được QuynhNguyen và Học Trò quan tâm chỉ bảo ở đây.

Xin chúc mọi người sức khỏe và nhiều may mắn. Chúc diễn đàn ngày càng vững mạnh, giúp ích cho cộng đồng.

Share this post


Link to post
Share on other sites

2 bố con cùng sinh nhật, sắp sinh nhật rồi. Chúc quý anh và cháu vui vẻ.

Lá số cũng cho thấy đúng là 2 bố con.

Số của cậu bé thì ko bàn vì còn nhỏ quá, nhưng nói chung là cũng khá giống bố nhưng được cái là Con hơn hẳn Cha.

Xin chúc mừng.

Xét đến đời cháu của quý anh thì có sự hơn vượt bậc cha ông. Chúc mừng quý anh một lần nữa. thật may mắn "Hổ phụ sinh hổ tử".

Tuy nhiên cũng cho thấy quý anh không bỏ vợ 1 chắc là điều cực khó và có vợ 2 thì chưa chắc đã có được 2 đứa con riềng, có khi chỉ có 1 con riền nữa thôi. Số cậu bé này ít anh em.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

2 bố con cùng sinh nhật, sắp sinh nhật rồi. Chúc quý anh và cháu vui vẻ.

Lá số cũng cho thấy đúng là 2 bố con.

Số của cậu bé thì ko bàn vì còn nhỏ quá, nhưng nói chung là cũng khá giống bố nhưng được cái là Con hơn hẳn Cha.

Xin chúc mừng.

Xét đến đời cháu của quý anh thì có sự hơn vượt bậc cha ông. Chúc mừng quý anh một lần nữa. thật may mắn "Hổ phụ sinh hổ tử".

Tuy nhiên cũng cho thấy quý anh không bỏ vợ 1 chắc là điều cực khó và có vợ 2 thì chưa chắc đã có được 2 đứa con riềng, có khi chỉ có 1 con riền nữa thôi. Số cậu bé này ít anh em.

Rất cảm ơn anh Học Trò đã dành thêm thời gian chỉ bảo cho tôi. Thay mặt cháu, tôi cũng cảm ơn anh đã quan tâm, quả thật sắp đến sinh nhật 2 bố con, tôi rất hồi hộp vì là sinh nhật đầu tiên của cháu bé. Là cha là mẹ, ai cũng muốn con cái được mạnh khỏe, đủ đầy, ngoan ngoãn, sung sướng hạnh phúc, tôi sẽ cố gắng vun đắp cho cháu bé được tốt nhất có thể...

Sau khi được anh Học Trò cùng QuynhNguyen tư vấn, tôi có suy nghĩ về chuyện "vợ 2" và đi đến kết luận: tốt nhất cứ để mọi chuyện diễn ra theo cách nó phải diễn ra, không phải bận tâm đến nó nữa kẻo ảnh hưởng đến hiện tại.

Một lần nữa chân thành cảm ơn anh.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay