Posted 6 Tháng 1, 2011 (đã chỉnh sửa) Trước hết tú vân xin chúc các chú/bác/anh chị trong diễn đàn năm mới bình an và như ý. Tú vân đang lo lắng về hạn tam tai của mình (năm nay sao Kế Đô chiếu mạng) nên mong được sự tư vấn của các chú, bác, anh, chị trên diễn đàn. Link lá số của tú vân: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Nhờ các chú, bác, anh, chị tư vấn giùm tú vân về sự nghiệp cũng như tình duyên trong năm 2011 Hạn tam tai có ảnh hưởng đến sự nghiệp và tình duyên của tú vân ko ạ. Tú Vân xin miêu tả 1 chút về bản thân: 1. Là con cả, có 1 đứa em gái, cha mẹ đã ly hôn 2. Nhỏ con, hơi tròn, da trắng nên mọi người thường bảo trông trẻ hơn so với tưổi 3. Đã tốt nghiệp đại học dc 4 năm, hiện đang làm hành chánh văn phòng Mong tin Edited 6 Tháng 1, 2011 by tú vân Share this post Link to post Share on other sites
Posted 7 Tháng 1, 2011 Trước hết tú vân xin chúc các chú/bác/anh chị trong diễn đàn năm mới bình an và như ý. Tú vân đang lo lắng về hạn tam tai của mình (năm nay sao Kế Đô chiếu mạng) nên mong được sự tư vấn của các chú, bác, anh, chị trên diễn đàn. Link lá số của tú vân: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Nhờ các chú, bác, anh, chị tư vấn giùm tú vân về sự nghiệp cũng như tình duyên trong năm 2011 Hạn tam tai có ảnh hưởng đến sự nghiệp và tình duyên của tú vân ko ạ. Tú Vân xin miêu tả 1 chút về bản thân: 1. Là con cả, có 1 đứa em gái, cha mẹ đã ly hôn 2. Nhỏ con, hơi tròn, da trắng nên mọi người thường bảo trông trẻ hơn so với tưổi 3. Đã tốt nghiệp đại học dc 4 năm, hiện đang làm hành chánh văn phòng Mong tin Năm sau tất cả mọi việc đểu phải cẩn trọng, công việc hay chỗ ở đều bất định. Thường hay chần chừ khi có 1 quyết định gì. Có lá số của cô em gái? 1 person likes this Share this post Link to post Share on other sites
Posted 7 Tháng 1, 2011 Chà chà ...khó khăn nhỉ tình duyên nên giữ vậy tất được yên lành sang năm nữa cưới nhau. Hạn năm tới không nhỏ (2011) coi chừng bệnh tật về máu huyết 1 person likes this Share this post Link to post Share on other sites
Posted 8 Tháng 1, 2011 Cám ơn chị ntpt và chú quynhnguyen. @ Chị ntpt: thật ra tuvan cũng đang dự định nghĩ làm ở cty hiện tại, mặc dù chưa tìm dc việc làm mới. ko biết đây có phải là quyết đinh đúng đắn của tuvan ko? Đây là link lá số của đứa e gái của tuvan, nhờ c tư vấn thêm: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 @Chú quynhnguyen: tuvan đã cố giữ chuyện tình duyên rồi ạ, nhg có vài trục trặc về tuổi tác và vde cá nhân, nên vừa mới chia tay rồi... ko biết ng này co fai là duyên của tuvan ko. nhờ chu tư vấn thêm giúp tuvan Share this post Link to post Share on other sites
Posted 8 Tháng 1, 2011 Em gái đã đúng giờ sinh chưa? Nếu đúng cô này rất ghê gớm, hay dỗi hờn tính tình thay đổi đành hanh và không ai chịu được 1 person likes this Share this post Link to post Share on other sites
Posted 8 Tháng 1, 2011 (đã chỉnh sửa) Em gái đã đúng giờ sinh chưa? Nếu đúng cô này rất ghê gớm, hay dỗi hờn tính tình thay đổi đành hanh và không ai chịu được dạ, mẹ tuvan đã khẳng định là vào giờ đó ạ. nó ít nói, chứ ko nói nhiều như tuvan... tính tình thì cũng có hơi khó chịu thật. Chú quynhnguyen xem thêm giúp tuvan về tình duyên, cũng như công việc với ạ... Edited 8 Tháng 1, 2011 by tú vân Share this post Link to post Share on other sites
Posted 8 Tháng 1, 2011 Phải xem lại xem có đúng lá số không cái nhỉ? - hỌC ĐƯỢC có bằng sắc văn khoa, nhưng công việc thì không mấy thuận lợi hay gặp trắc trở trong con đường thăng tiến công danh,mẹ yếu (hoặc bệnh tật) họ hàng hay khắc khẩu 2 people like this Share this post Link to post Share on other sites
Posted 8 Tháng 1, 2011 Phải xem lại xem có đúng lá số không cái nhỉ? - hỌC ĐƯỢC có bằng sắc văn khoa, nhưng công việc thì không mấy thuận lợi hay gặp trắc trở trong con đường thăng tiến công danh,mẹ yếu (hoặc bệnh tật) họ hàng hay khắc khẩu tuvan tốt nghiệp ngàh kinh tế, học lực khá, về công việc thì đúng là cũng ko dc thuận lợi, ko có gì tiến triển cho lắm từ khi tốt nghiệp đến giờ nên hiện tại chỉ làm nv văn phòng bt thôi, tuy lương cũng khá (so với mặt bằng chung về lương của nvvp)... tuy nhiên, tuvan thấy mình cũng có 1 chút may mắn là dc các sếp thích nên trong cv cũng ko bị hành/đì nhiều. về gia đình thì ba mẹ đã ly hôn, hiện tại mẹ tuvan vẫn còn đi làm, hay bệnh vặt... còn ba tuvan thì đang bị thoái hóa khớp gối, và viêm gan. Mong chú và c ntpt tư vấn thêm Share this post Link to post Share on other sites
Posted 8 Tháng 1, 2011 sang năm cẩn thận về ăn nói kẻo vạ miệng đến nơi kiểm tra sức khỏe (thận) đi lại cũng lưu ý chủ yếu dễ bị nạn tai sang năm xấu nhất của đại hạn nên làm gì cũng phải cẩn thận 2 people like this Share this post Link to post Share on other sites
Posted 8 Tháng 1, 2011 sang năm cẩn thận về ăn nói kẻo vạ miệng đến nơi kiểm tra sức khỏe (thận) đi lại cũng lưu ý chủ yếu dễ bị nạn tai sang năm xấu nhất của đại hạn nên làm gì cũng phải cẩn thận dạ, tuvan sẽ cẩn thận, bình thường cháu cũng hay nói nên cũng có lần bị rồi... nhờ chú xem thêm cho tuvan về chuyện tình duyên, năm nay thì tuvan đã thấy ko suôn sẽ rồi, ko bít năm tới có a/h gì nữa ko @PhuongHuynh: cám ơn vì đã suggest trang này cho t nhé :D Share this post Link to post Share on other sites
Posted 8 Tháng 1, 2011 Cám ơn chị ntpt và chú quynhnguyen. @ Chị ntpt: thật ra tuvan cũng đang dự định nghĩ làm ở cty hiện tại, mặc dù chưa tìm dc việc làm mới. ko biết đây có phải là quyết đinh đúng đắn của tuvan ko? Đây là link lá số của đứa e gái của tuvan, nhờ c tư vấn thêm: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 @Chú quynhnguyen: tuvan đã cố giữ chuyện tình duyên rồi ạ, nhg có vài trục trặc về tuổi tác và vde cá nhân, nên vừa mới chia tay rồi... ko biết ng này co fai là duyên của tuvan ko. nhờ chu tư vấn thêm giúp tuvan Cô bé này nên là người của công chúng, phải làm nhiều việc thiện với đời. Cả đời làm coi Thiện Nghiệp là mục đích sống thì mới đỡ khổ. Tiêu biểu 2011 sẽ không thành công trong cuộc sống nếu không năng làm thiện việc. Sau này có thể thành kẻ không chốn nương thân. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 8 Tháng 1, 2011 Trước hết tú vân xin chúc các chú/bác/anh chị trong diễn đàn năm mới bình an và như ý. Tú vân đang lo lắng về hạn tam tai của mình (năm nay sao Kế Đô chiếu mạng) nên mong được sự tư vấn của các chú, bác, anh, chị trên diễn đàn. Link lá số của tú vân: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Nhờ các chú, bác, anh, chị tư vấn giùm tú vân về sự nghiệp cũng như tình duyên trong năm 2011 Hạn tam tai có ảnh hưởng đến sự nghiệp và tình duyên của tú vân ko ạ. Tú Vân xin miêu tả 1 chút về bản thân: 1. Là con cả, có 1 đứa em gái, cha mẹ đã ly hôn 2. Nhỏ con, hơi tròn, da trắng nên mọi người thường bảo trông trẻ hơn so với tưổi 3. Đã tốt nghiệp đại học dc 4 năm, hiện đang làm hành chánh văn phòng Mong tin Sẽ gặp người ngỏ lời, nhưng nên cảnh giác kẻo mắc nạn trinh tiết. Hãy cố gắng tỉnh táo vì có thể sẽ bỏ lỡ 1 người đàn ông làm chồng và cũng có thể đó là anh họ Sở.Tiền bạc vào rồi lại ra, khó tích lũy. Nếu đủ khôn ngoan và may mắn thì sẽ cưới được 1 tấm chồng. Số khá giả, 1 person likes this Share this post Link to post Share on other sites
Posted 8 Tháng 1, 2011 Phải, nên làm nhiều việc thiện nguyện như: Hiến máu nhân đạo, phóng sinh , bố thí hay tìm công việc gì đó có ý nghĩa giúp cho xã hội nhớ là trong tâm phải thật sáng và thật thoải mái, như vậy sẽ bớt họa hoạn. Hãy nghĩ rằng những việc ta đang làm là giúp cho tất cả mọi người 1 person likes this Share this post Link to post Share on other sites
Posted 8 Tháng 1, 2011 cám ơn lời chỉ dạy của anh hoctro va chú quynhnguyen, thật ra tuvan cũng thích làm nhg việc như hiến máu, bố thí, tham gia các hd từ thiện từ lâu... nhug 1 fan do tính tuvan chưa chủ động lắm nên cứ chần chừ mãi mà chưa làm dc việc gì cả... tuvan sẽ nhớ lời của anh hoctro và chú quynhnguyen mà chủ động hơn trong việc thiện. tuvan có thấy các chú/anh/chị có mô tả hình dáng/tính tình của ng chồng tương lai của 1 số bạn... tuvan có thể biết thêm về điều này ko ạ, để nếu có gặp thì tuvan sẽ ko cho ng đó chạy thoát luôn :D Share this post Link to post Share on other sites
Posted 8 Tháng 1, 2011 chồng người thấp, ương ngạnh thích tranh đấu gò má hơi cao lông mày đậm, bụng hơi đẫy, tính hay trầm tư thâm hiểm. Tên này thật sự là bất nghĩa chung sống mệt người 1 person likes this Share this post Link to post Share on other sites
Posted 8 Tháng 1, 2011 chồng người thấp, ương ngạnh thích tranh đấu gò má hơi cao lông mày đậm, bụng hơi đẫy, tính hay trầm tư thâm hiểm. Tên này thật sự là bất nghĩa chung sống mệt người ôi, nghe chú miêu tả như thế thì cháu thà ko lấy chồng còn hơn hic cuộc đời cháu có vẻ lận đận wa Share this post Link to post Share on other sites
Posted 8 Tháng 1, 2011 chồng là người ở xa, tính tình độc đoán. Biết đâu đây lại là người quá lý tưởng với quý cô thì sao, anh ta có thể gian hùng với cả thế giới nhưng lại là con cún yêu của quý cô. Đừng vội vàng đòi ở vậy. CÓ khi vừa ngửi thấy mùi hôi nách của anh ta, quý cô đã mê tít và nghiện luôn ấy chứ. 1 person likes this Share this post Link to post Share on other sites
Posted 8 Tháng 1, 2011 chồng là người ở xa, tính tình độc đoán. Biết đâu đây lại là người quá lý tưởng với quý cô thì sao, anh ta có thể gian hùng với cả thế giới nhưng lại là con cún yêu của quý cô. Đừng vội vàng đòi ở vậy. CÓ khi vừa ngửi thấy mùi hôi nách của anh ta, quý cô đã mê tít và nghiện luôn ấy chứ. hehe, tuvan nghe nói thâm hiểm thì sợ lắm ạ, tính của tuvan cũng ko fai là dễ bảo để mà chịu dc 1 ng chồng độc đoán... nhg anh học trò bảo nghe mùi hôi nách mà ghiền thì hẳn là a này có cái j đó đặc biệt :D Share this post Link to post Share on other sites
Posted 8 Tháng 1, 2011 Phải như bác học trò nói nhưng không đến nỗi như thế (mùi hôi nách) có điều tên này mà nói thì 4 xe phân khối lớn chạy theo, chính điều này hắn có tài thuyết phục phụ nữ (đàn bà con gái thích nghe những anh hùng nói giỏi và những lời nói dối ngọt ngào mà ) Share this post Link to post Share on other sites