tramnguyenhp

Cháu Xin Nhờ Bác Thiên Sứ, Bác Hải Thiên Hà Luận Giải Giúp Cháu!

13 bài viết trong chủ đề này

Posted (đã chỉnh sửa)

Cháu là Nguyễn Thị Trâm. Đến nay đã là 25 xuân xanh, "cái tuổi nó đuổi xuân đi" rồi nhưng vẫn chưa có anh nào muốn rước mà công việc cũng ổn định nhưng chưa đi tới đâu. Cháu xin nhờ các cao nhân xem giúp cháu lá số tử vi, liệu xuân mới này có gì chuyển biến về tình duyên và tiền bạc không? cháu xin chân thành cảm ơn ạ.

Sau đây là những lược sử trong cuộc đời cháu:

- Sinh năm 87, là con cả dưới cháu còn 1 em trai nữa. Cao 1.59m, nặng 50kg.

- Đỗ ĐH KTQD năm 2005.

- Tốt nghiệp đi làm 2009.

- Công ty hiện nay là công ty thứ 2 cháu đi làm.

Chaú xin chân thành cảm ơn các bác các anh các chị ghé mắt giúp!

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

Edited by tramnguyenhp

Share this post


Link to post
Share on other sites

lại chuyển việc tiếp, 2011 ko những là năm hạn về tuổi, tử vi cũng cho thấy đây là năm ko may mắn chút nào. Cảnh giác mọi vấn đề.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu cảm ơn bác học trò ạ. Bác vui lòng xem giúp cháu xem năm tới cháu có chuyển biến gì về chuyện tình duyên ko ạ? Cháu cảm ơn bác!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu cảm ơn bác học trò ạ. Bác vui lòng xem giúp cháu xem năm tới cháu có chuyển biến gì về chuyện tình duyên ko ạ? Cháu cảm ơn bác!

Năm tới chắc chắn có người để yêu nhưng cũng giận hờn chia tay rồi gặp lại ,nếu còn giữ được tình cảm với người này thì chắc chắn năm Thìn lên xe hoa ,còn không có thể kết hôn với người khác .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dạ cháu xin thỉnh giáo thêm ạ. Nếu như không giữ đc với ng này thì bao giờ cháu mới xuất giá được ạ? Mà người này đã xuất hiện chưa ạ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Dạ cháu xin thỉnh giáo thêm ạ. Nếu như không giữ đc với ng này thì bao giờ cháu mới xuất giá được ạ? hỏi ngớ thế, thẩn nào cứ phải nhảy sếch với công việc mãi mà chưa đậu đượcMà người này đã xuất hiện chưa ạ?Hãy nhìn bằng Trái tim, đừng dòm bằng con mắt thịt. Người tinh quái như cô mà cũng ko có cảm xúc này, hay tại cô tinh quái quá nên bị chây lì cảm xúc. Trong chuyện này, hãy kết hợp phần Con và phần Người chứ cứ Người mãi là thành Ngợm đấy.

2012 mà ko xong thì chuyện hôn sự sẽ kết thúc vào 2014 thôi, Chỉ sợ tới lúc này ko lấy vội mới lạ.

Trên kia mắng vậy thôi, đừng rủa tôi chết sớm nhé. Năm mới năm me cần năng chúc phúc cho thiên hạ. he he đừng quên cho tôi.

Quý cô sau này nếu mở ra cơ đồ thì e là vất vả và không thể mỹ mãn được, nếu cố thì cũng chỉ là sống lay lắt ko thể phát triển được. Nhưng nếu quý cô biết kết hợp với người khác thì sẽ là người trợ thủ đắc lực nơi hậu chướng, tướng tiên phong nơi sa trường.

Sau này được quý hiển, chuyện này ngoài 40 tuổi mới được.

Ở độ tuổi 30, thể nào cũng dấy binh khởi sự, nhưng dù được hậu thuẫn và tiềm lực mạnh mẽ thì kiểu gì cũng trắng mắt, trắng tay. Tuy nhiên, ko thất bại thì làm sao biết được cách thành công?

Tạm gọi quý cô là ích phu, lợi tử.

Lá số Di Đào Hồng Liêm Phá: Người ra đường không biết trang điểm. Hãy đi học trang điểm để nâng cao vị thế của mình kẻo người ta lại tưởng Bách thú có Khỉ xổng Chuồng. Chắc phải phán từ ăn mặc cho đến đầu tóc, mặt mày, thậm chí cả tay chân quá.

Dạo này ra đường hay gặp các Kiều nữ mặt đẹp như hoa, tay nuột nà như ngọc nhưng khi nhìn xuống gót chân thì đúng là chân dẫm bờ chưa kịp rửa, eo ôi tởm. Vì vậy nhắc nhở quý cô thế để tự Sốc lại Sờ Tai của mình bằng Gương toàn thân, mân tứ phía.

Lấy chồng xong, một số mụn nhọt trên mặt sẽ tự lặn, có con xong thì thân hình béo lên 1 tí nhớ là chỉ 1 tí thôi nhé, ko phải 2 hay vài tí đâu. Tạm gọi là Gái 1 con, lúc này nhòm cũng tạm ổn hơn trước, chứ ko ai nhìn quý cô đến mòn cả mắt đâu, chớp mắt mấy chục năm còn chưa mòn nữa là ngắm quý bà, vợ của người ta.

Edited by Học Trò
1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dạ cháu xin ngu dại hỏi thêm ạ. Có thể biết người đàn ông đó là người thế nào không ạ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

cô mà ngu, tôi xin dại dài dài.

Chẳng qua cô nuôi hoài bão lớn quá và chắc là lớn quá nên lộ, kiểu giầu mà còn khoe nên mới bị mất cắp, lừa đảo. Chứ cứ ngấm ngầm đâm bom ba càng thì có ai biết mình thế nào đâu.

anh chồng quý cô nói chung là người dong dỏng, dáng vẻ thư sinh nhưng hơi đa tình, nói chung là đẹp mã thì sức khỏe cũng bã (hơi yếu, yếu thể lực hoặc sinh lý dù rằng rất ham hố), râu rậm, tiền nhiều như râu, thông minh, thích kinh doanh, thích ăn ngon mặc đẹp nhưng ko biết có được ko hay chỉ là sở thích, vợ chồng sau này hay ghen bóng, ghen gió cho có kẻo thiên hạ bảo mình ko ai dòm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

2012 mà ko xong thì chuyện hôn sự sẽ kết thúc vào 2014 thôi, Chỉ sợ tới lúc này ko lấy vội mới lạ.

Trên kia mắng vậy thôi, đừng rủa tôi chết sớm nhé. Năm mới năm me cần năng chúc phúc cho thiên hạ. he he đừng quên cho tôi.

Quý cô sau này nếu mở ra cơ đồ thì e là vất vả và không thể mỹ mãn được, nếu cố thì cũng chỉ là sống lay lắt ko thể phát triển được. Nhưng nếu quý cô biết kết hợp với người khác thì sẽ là người trợ thủ đắc lực nơi hậu chướng, tướng tiên phong nơi sa trường.

Sau này được quý hiển, chuyện này ngoài 40 tuổi mới được.

Ở độ tuổi 30, thể nào cũng dấy binh khởi sự, nhưng dù được hậu thuẫn và tiềm lực mạnh mẽ thì kiểu gì cũng trắng mắt, trắng tay. Tuy nhiên, ko thất bại thì làm sao biết được cách thành công?

Tạm gọi quý cô là ích phu, lợi tử.

Lá số Di Đào Hồng Liêm Phá: Người ra đường không biết trang điểm. Hãy đi học trang điểm để nâng cao vị thế của mình kẻo người ta lại tưởng Bách thú có Khỉ xổng Chuồng. Chắc phải phán từ ăn mặc cho đến đầu tóc, mặt mày, thậm chí cả tay chân quá.

Dạo này ra đường hay gặp các Kiều nữ mặt đẹp như hoa, tay nuột nà như ngọc nhưng khi nhìn xuống gót chân thì đúng là chân dẫm bờ chưa kịp rửa, eo ôi tởm. Vì vậy nhắc nhở quý cô thế để tự Sốc lại Sờ Tai của mình bằng Gương toàn thân, mân tứ phía.

Lấy chồng xong, một số mụn nhọt trên mặt sẽ tự lặn, có con xong thì thân hình béo lên 1 tí nhớ là chỉ 1 tí thôi nhé, ko phải 2 hay vài tí đâu. Tạm gọi là Gái 1 con, lúc này nhòm cũng tạm ổn hơn trước, chứ ko ai nhìn quý cô đến mòn cả mắt đâu, chớp mắt mấy chục năm còn chưa mòn nữa là ngắm quý bà, vợ của người ta.

Cháu cảm ơn bác Học Trò đã chiếu cố đến lá số của cháu ạ! Tuy nhiên có vài ý tứ kể trần mắt thịt cháu không hiểu ạ rất mong bác giúp thì giúp cho trót phun thêm ít châu nhả thêm ít ngọc ạ. Dung nhan cũng không phải đến mức "Bách thú có khỉ xổng chuồng", ra đường cũng không phải không biết phấn son, tay chân cũng không đến mức khô ráp nứt nẻ, hiện tại cháu cũng ko phải gầy nhom mà cũng không có mụn (trộm vía). Hiện tại cũng không ai nhòm tới không chớp mắt nhưng ít nhìn lướt qua cũng phải dừng vài giây.

Nên cháu cũng ko rõ những ý tứ của bác là thế nào ạ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

đàn bà con gái, ai chẳng biết trang điểm vấn đề "biết" với "được đào tạo" nó khác nhau rất nhiều. Hầu hết cái sự biết là bản năng, còn đào tạo là có sự chỉ bảo, rèn rũa và tự học hỏi có tính hệ thống.

Cô có thể tự trang điểm đủ để người ta liếc nhìn vài giây và cho đó là tốt, nhưng chắc gì cô đã trang điểm chuẩn. "Nhân bất học, bất chi lý, ngọc bất chác bất thành ngọc"

Dung nhan của cô có thể đẹp như Dung Nham lắm chứ, có ai bảo Dung nham là xấu đâu.

Xét lá số, thấy cô có gương mặt sắc sảo, ko biết điều này cô có phủ nhận ko, nhưng tốt nhất hãy hỏi người nào đó mới gặp xem họ đánh giá quý cô ra sao.

Edited by Học Trò

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu rất cảm ơn cao nhân đã ghé mắt trông qua lá số của cháu. Cháu rất mong các cao nhân đã hạ cố bớt chút thời gian vàng ngọc ghé qua có thể cẩn trọng kỹ càng phun ngọc nhả châu. Bởi lẽ ngọc thì không phải ngọc nào cũng quý, châu thì cũng không phải châu nào cũng hiếm. Chúng con người trần mắt thịt không hiểu được thiên ý mới rất mong được cao nhân giúp đỡ. Nên mong sao các cao nhân nói ít nhưng thực sự có thể giúp mọi ng giải toả những bí ẩn từ lá số.

Rất cảm ơn các cao nhân!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

ngọc ko quý vẫn gọi là ngọc,

châu ko hiếm vẫn gọi là châu.

Có ai gọi khác đi đâu.

ví như Trâm thì có ai gọi là Que hay Kim đâu, quý cô nhỉ! (rất ngắn đấy nhé)

Edited by Học Trò

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dĩ nhiên là ngọc thì ít người gọi là hột xoàn, châu thì cũng ít người gọi là trâu rồi ạ. Thế nên Trâm cũng ít người gọi là Tún như hồi bé rồi ạ. Đã tốn công mò sao không giũa? Nhưng cháu rất cảm ơn bác đã ghé mắt trông qua. Đấy cũng là điều đáng mừng rồi ạ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay