Ace

Kính Mong Các Thầy Xem Cho Về đường Công Danh Sự Nghiệp

25 bài viết trong chủ đề này

Posted (đã chỉnh sửa)

Xin các thầy tư vấn hộ cháu ạ, đây là lá số của cháu:

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

_Cháu là con trưởng, dưới cháu còn 1 em trai.

_Cháu cao 1m72, bị cận thị từ nhỏ, người gầy, lưng gù, răng xấu, da xấu, các ngón tay dài như con gái.

_Nhà cháu khá nhiều đất đai, một tay mẹ cháu gây dựng nên, mẹ rất giỏi nhưng hay lo nghĩ, bố cháu thì ngược lại sống vô tư, không đấu tranh, nhưng vẫn có chức trong quân đội.

_Lúc mới đẻ ra cháu rất nhẹ cân, lại ăn sữa hỏng của bệnh viện nên đi ngoài suýt chết, may mà phát hiện kịp.

_Năm 1999 ngã xuống mương nhưng may không chết đuối.

_Năm 2002 đi học về cùng bạn thì bạn bị tai nạn giao thông qua đời ngay bên cạnh.

_Năm 2006 cháu đi du học, đến năm sau 2011 thì sẽ xong đại học.

_Năm 2009 có người yêu đầu tiên hơn 2 tuổi, bị gia đình ngăn cấm, đến năm sau thì chia tay.

Các thầy xem giúp cháu về đường quan lộc tài bạch ạ. Cháu làm về tài chính, ngân hàng, chứng khoán có hợp không ạ? có nên buôn bán đất đai, tham gia chức tước hay chỉ nên an phận thủ thường thôi ạ?

Cháu thấy những năm đầu của cuộc đời học hành thi cử trót lọt, thực lực của cháu chỉ bình thường, nhưng thi đâu đỗ đấy, đúng là hay không bằng hên, nhiều khi không dám trèo cao chỉ thi chơi thôi mà vẫn đỗ. Nhưng từ khi đi du học thì sức học đi xuống, kết quả không như ý muốn, thất bại nối tiếp nhau.

Thế nên cháu muốn hỏi là cháu nên lập nghiệp trong nước hay ở nước ngoài ạ? Cháu xa nhà lâu ngày nên nhớ nhà lắm, nhưng bố mẹ cháu muốn cháu ở lại nước ngoài. Bản thân cháu cũng thấy lập nghiệp nớc ngoài tốt hơn. Nhưng nếu lập nghiệp ở nước ngoài thì cháu phải học tiếp nữa chứ bây giờ thì chưa đủ khả năng tìm được việc.

Cháu mong các thầy, các cô chú xem hộ lá số cho cháu. Cháu xin cảm ơn ạ.

Edited by Ace

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bắt đầu từ năm tới sẽ có thay đổi theo chiều hương đi lên về mọi mặt, sự học cũng khá lên mặc dù năm tới chưa phải thuận lợi. Buôn bán giàu có lắm

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bắt đầu từ năm tới sẽ có thay đổi theo chiều hương đi lên về mọi mặt, sự học cũng khá lên mặc dù năm tới chưa phải thuận lợi. Buôn bán giàu có lắm

Dạ vâng cảm ơn thầy ạ, thầy có thể nói rõ thêm chi tiết được không ạ? Cháu thấy bản thân cháu mấy năm nay nhiều lần thất bại, liệu việc không được như ý, cố gắng lắm mà thành ra công cốc, đâm ra buồn rầu chán nản. Có người bảo cháu lỗi cách trong 2 cung quan lộc và tài bạch, chỉ dừng được ở mức giúp việc cấp trên, thế có đúng không ạ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mệnh vững, công danh, tài lộc tốt, gia đình vững vàng sao lại bị bố mẹ ép ở nước ngoài hen. Nghĩ bạn đi rồi cũng sẽ về.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dạ vâng thế lỗi cách 2 cung quan lộc và tài bạch thì sao ạ? với cả cho cháu hỏi thêm đàn ông có hồng loan chiếu mệnh và có hóa kỵ ở cung thê là phải ít nhất 2 đời vợ đúng không ạ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Công danh tài lộc rất tốt nhưng sang năm cẩn thận xe cộ kẻo chân tay gãy vỡ sang năm tiếp theo được cả tài lẫn tình

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dạ vâng thế lỗi cách 2 cung quan lộc và tài bạch thì sao ạ? với cả cho cháu hỏi thêm đàn ông có hồng loan chiếu mệnh / có nhiều bóng hồng để ý và có hóa kỵ ở cung thê là phải ít nhất 2 đời vợ đúng không ạ? / Thích thế ah? Ở lá số này có nghĩa vợ chồng khắc khẩu

Chưa biết đúng giờ sinh hay không?!

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Cảm ơn thầy quynhnguyen và cô ntpt ạ, tất nhiên là cháu không có thích 2 vợ đâu ạ T_T nhưng mẹ cháu đi xem thì ở đâu người ta cũng bảo thế nên cháu mới lo, còn bày cho cháu là cưới 2 lần với 1 người thì mới được, nếu không phải thì mừng quá ạ.

Cô ntpt nhắc cháu mới nhớ, giờ sinh là mẹ cháu ghi đằng sau giấy khai sinh ạ, nhưng là ghi vào hôm sau khi sinh nên có thể là có sai sót, các thầy các cô khảo sát hộ cháu xem có đúng với những dự kiện đã xảy ra trong cuộc đời cháu như trên ko ạ?

Nhất là cái đoạn có nhiều bóng hồng để ý ý ạ.. tình hình hình như là ngược lại.. toàn để ý các bóng hồng mà bóng hồng có chịu để ý lại đâu ạ..

Edited by Ace

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đây là lá số giờ Dậu của cháu, cháu vừa nhớ ra là mẹ cháu có bảo là mẹ cháu có phá thai 1 lần sau khi xinh cháu với em trai cháu, không biết là chi tiết này có trong lá số nào? các thầy xem hộ cháu là cháu sinh giờ Dậu hay giờ Tuất với ạ:

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

_Cháu là con trưởng, dưới cháu còn 1 em trai.

_Cháu cao 1m72, bị cận thị từ nhỏ, người gầy, lưng gù, răng xấu, da xấu, các ngón tay dài như con gái.

_Nhà cháu khá nhiều đất đai, một tay mẹ cháu gây dựng nên, mẹ rất giỏi nhưng hay lo nghĩ, bố cháu thì ngược lại sống vô tư, không đấu tranh, nhưng vẫn có chức trong quân đội.

_Lúc mới đẻ ra cháu rất nhẹ cân, lại ăn sữa hỏng của bệnh viện nên đi ngoài suýt chết, may mà phát hiện kịp.

_Năm 1999 ngã xuống mương nhưng may không chết đuối.

_Năm 2002 đi học về cùng bạn thì bạn bị tai nạn giao thông qua đời ngay bên cạnh.

_Năm 2006 cháu đi du học, đến năm sau 2011 thì sẽ xong đại học.

_Năm 2009 có người yêu đầu tiên hơn 2 tuổi, bị gia đình ngăn cấm, đến năm sau thì chia tay.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đây là lá số giờ Dậu của cháu, cháu vừa nhớ ra là mẹ cháu có bảo là mẹ cháu có phá thai 1 lần sau khi xinh cháu với em trai cháu, không biết là chi tiết này có trong lá số nào? các thầy xem hộ cháu là cháu sinh giờ Dậu hay giờ Tuất với ạ:

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

_Cháu là con trưởng, dưới cháu còn 1 em trai.

_Cháu cao 1m72, bị cận thị từ nhỏ, người gầy, lưng gù, răng xấu, da xấu, các ngón tay dài như con gái.

_Nhà cháu khá nhiều đất đai, một tay mẹ cháu gây dựng nên, mẹ rất giỏi nhưng hay lo nghĩ, bố cháu thì ngược lại sống vô tư, không đấu tranh, nhưng vẫn có chức trong quân đội.

_Lúc mới đẻ ra cháu rất nhẹ cân, lại ăn sữa hỏng của bệnh viện nên đi ngoài suýt chết, may mà phát hiện kịp.

_Năm 1999 ngã xuống mương nhưng may không chết đuối.

_Năm 2002 đi học về cùng bạn thì bạn bị tai nạn giao thông qua đời ngay bên cạnh.

_Năm 2006 cháu đi du học, đến năm sau 2011 thì sẽ xong đại học.

_Năm 2009 có người yêu đầu tiên hơn 2 tuổi, bị gia đình ngăn cấm, đến năm sau thì chia tay.

Lưng có bị tật hay bị gù thì với giờ nầy là chính xác .
1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Lưng có bị tật hay bị gù thì với giờ nầy là chính xác .

Từ năm lớp 7, lớp 8 trở đi thì đúng là lưng bị gù bác ạ, đến bây giờ vẫn gù, sửa mãi không được ạ.

Các thầy xem cho cháu với lá số giờ Dậu được không ạ? Công danh tình duyên có sáng sủa không ạ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Từ năm lớp 7, lớp 8 trở đi thì đúng là lưng bị gù bác ạ, đến bây giờ vẫn gù, sửa mãi không được ạ.

Các thầy xem cho cháu với lá số giờ Dậu được không ạ? Công danh tình duyên có sáng sủa không ạ?

Quan lộ bình thường ,không có gì hiển hách ,ít khi nào làm được 1 nơi lâu bền ,nếu làm nơi nào lâu thì cũng phải bị thay ban đổi ngành thường ,nên chuyên về ngân hàng hay tài chính / số có tay cầm của ,tiền bạc cũng dễ kiếm hay gặp người giúp về tiền bạc , nhưng cũng dễ bị ham nghiện cờ bạc hay cà độ / thê cung ; vợ chồng lấy nhau rất dễ dàng nhưng không lâu xung khắc không sinh ly cũng tử biệt ,lấy người phương xa hay lập gia đình ở nơi xa . số nầy nên lập nghiệp phuơng xa hay xa xứ mà ẩn thân may ra mới sống thọ ,trong người phải mang ám tật mới sống lâu /mệnh VCD đà la độc thủ tại Tỵ , có thể thành 1 tay đại gian hùng hay 1 tay đại gian đại ác ,năm tới hạn sẽ có tang hay bản thân sẽ mắc bệnh nặng cần mỗ xẻ ,có thể gặp tai nạn lớn về xe cộ mà gây ra tàn tật . Trong thập niên từ 23t>32t đại hạn nầy rất xấu nên tu thân làm thiện nếu không đi gặp ông bà sớm .
2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Lưng có bị tật hay bị gù thì với giờ nầy là chính xác .

Bác ơi, sao Bác biết biết người này là lưng gù ah?

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bác ơi, sao Bác biết biết người này là lưng gù ah?

Kình-Đà thủ mệnh ,có bị tật hay thương tích gì ở trên lưng .
3 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Quan lộ bình thường ,không có gì hiển hách ,ít khi nào làm được 1 nơi lâu bền ,nếu làm nơi nào lâu thì cũng phải bị thay ban đổi ngành thường ,nên chuyên về ngân hàng hay tài chính / số có tay cầm của ,tiền bạc cũng dễ kiếm hay gặp người giúp về tiền bạc , nhưng cũng dễ bị ham nghiện cờ bạc hay cà độ / thê cung ; vợ chồng lấy nhau rất dễ dàng nhưng không lâu xung khắc không sinh ly cũng tử biệt ,lấy người phương xa hay lập gia đình ở nơi xa . số nầy nên lập nghiệp phuơng xa hay xa xứ mà ẩn thân may ra mới sống thọ ,trong người phải mang ám tật mới sống lâu /mệnh VCD đà la độc thủ tại Tỵ , có thể thành 1 tay đại gian hùng hay 1 tay đại gian đại ác ,năm tới hạn sẽ có tang hay bản thân sẽ mắc bệnh nặng cần mỗ xẻ ,có thể gặp tai nạn lớn về xe cộ mà gây ra tàn tật . Trong thập niên từ 23t>32t đại hạn nầy rất xấu nên tu thân làm thiện nếu không đi gặp ông bà sớm .

Trước tiên cháu xin cảm ơn bác và các thầy cô giúp đỡ cháu nhiều ạ,

Trước nay cháu cứ tưởng cháu sinh giờ Tuất mặc dù có đi xem nhiều nơi người ta đều phán tốt nhưng cháu không thấy đúng với bản thân nên băn khoăn thắc mắc, nay mới biết là giờ sinh ghi không có đúng.

Những chỗ bôi đen là cháu thấy đúng với bản thân, những chỗ khác như lấy vợ đi làm kiếm tiền thì chưa xảy ra. Hiện cháu đang học về tài chính. Đúng là cháu nghiện cờ bạc cá độ, phần xa xứ cũng đúng ạ, cháu hiện đang ở nước ngoài, hồi cháu còn ở nhà năm 2006 có nhiều điềm gở xảy ra với cháu, như có con chim lợn đậu bên cửa sổ phòng cháu nhìn chằm chặp vào cháu làm gia đình cháu sợ quá phải cho cháu đi du học ngay. Từ bé đến lớn cũng nhiều lần chết hụt.

Bác có thể giải thích kĩ hơn những chỗ bôi đỏ được không ạ? ám tật là sao ạ? năm tới có tang là tang của bản thân cháu hay gia đình ạ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Trước tiên cháu xin cảm ơn bác và các thầy cô giúp đỡ cháu nhiều ạ,

Trước nay cháu cứ tưởng cháu sinh giờ Tuất mặc dù có đi xem nhiều nơi người ta đều phán tốt nhưng cháu không thấy đúng với bản thân nên băn khoăn thắc mắc, nay mới biết là giờ sinh ghi không có đúng.

Những chỗ bôi đen là cháu thấy đúng với bản thân, những chỗ khác như lấy vợ đi làm kiếm tiền thì chưa xảy ra. Hiện cháu đang học về tài chính. Đúng là cháu nghiện cờ bạc cá độ, phần xa xứ cũng đúng ạ, cháu hiện đang ở nước ngoài, hồi cháu còn ở nhà năm 2006 có nhiều điềm gở xảy ra với cháu, như có con chim lợn đậu bên cửa sổ phòng cháu nhìn chằm chặp vào cháu làm gia đình cháu sợ quá phải cho cháu đi du học ngay. Từ bé đến lớn cũng nhiều lần chết hụt.

Bác có thể giải thích kĩ hơn những chỗ bôi đỏ được không ạ? ám tật là sao ạ? năm tới có tang là tang của bản thân cháu hay gia đình ạ?

Cái tang thì không biết là của ai [có thể không xảy ra ],nếu không xảy ra thì coi chừng cháu bị tai nạn hay bệnh nặng /cháu bị gù lưng cũng có thể coi như là 1 ám tật /cho tôi hỏi thêm để xem sách nói có chính xác không ! có phải trong dòng họ khoảng 3 đời trước cháu giàu có ,phú hộ hay có quyền chức địa phương mà người ta thường gọi là cường hào địa chủ ác bá ?
1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cái tang thì không biết là của ai [có thể không xảy ra ],nếu không xảy ra thì coi chừng cháu bị tai nạn hay bệnh nặng /cháu bị gù lưng cũng có thể coi như là 1 ám tật /cho tôi hỏi thêm để xem sách nói có chính xác không ! có phải trong dòng họ khoảng 3 đời trước cháu giàu có ,phú hộ hay có quyền chức địa phương mà người ta thường gọi là cường hào địa chủ ác bá ?

Về phần này thì cháu cũng không rõ lắm, nhưng theo lời bố mẹ và các bác cháu kể thì cháu xin phép viết vắn tắt về cả hai họ nội ngoại ạ:

Họ nội:

_Bà nội cháu đúng là sinh ra trong gia đình địa chủ, bà nội cháu cũng sinh năm Kỉ Tỵ, hơn cháu đúng 1 nguyên. Ông nội của bà nội cháu (mà cháu phải gọi là kị đấy ạ) là cụ Lê Thân, làm thầy dạy cho vua (vua nào thì mọi người cũng không nói rõ ạ)

_Ông nội cháu lúc còn sống cũng làm lớn trong quân đội ạ, mẹ cháu đi xem nhiều nơi người ta đều bảo là làm quan dưới âm, nhưng không rõ có phải là sinh trưởng trong gia đình địa chủ hay không.

Họ ngoại:

_Cụ thân sinh ra bà ngoại cháu làm thầy thuốc, cụ nhiều vợ nhiều con cái lắm, chia cho con cái rất nhiều đất đai, ông bà ngoại cháu được chia cho gần 2 héc ta hay sao ấy ạ, mà lại là đất ở Hà Nội (Mỹ Đình), mỗi năm cháu đi chúc Tết cùng bố mẹ quanh một làng mà bao nhiêu họ hàng, nên chắc cũng là địa chủ ạ.

_Ông ngoại cháu làm giám đốc ngân hàng, trước ở trong Nam ra ngoài Bắc theo cách mạng cùng ông thân sinh ra ông ngoại cháu (là cụ cháu đấy ạ). Cụ cháu là cụ Trần Thừa, cháu không rõ ngày trước có chức vụ gì nhưng nghe họ hàng kể là bạn thân của ông Lê Duẩn, lúc từ trần có ông Lê Duẩn đến viếng ạ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Về phần này thì cháu cũng không rõ lắm, nhưng theo lời bố mẹ và các bác cháu kể thì cháu xin phép viết vắn tắt về cả hai họ nội ngoại ạ:

Họ nội:

_Bà nội cháu đúng là sinh ra trong gia đình địa chủ, bà nội cháu cũng sinh năm Kỉ Tỵ, hơn cháu đúng 1 nguyên. Ông nội của bà nội cháu (mà cháu phải gọi là kị đấy ạ) là cụ Lê Thân, làm thầy dạy cho vua (vua nào thì mọi người cũng không nói rõ ạ)

_Ông nội cháu lúc còn sống cũng làm lớn trong quân đội ạ, mẹ cháu đi xem nhiều nơi người ta đều bảo là làm quan dưới âm, nhưng không rõ có phải là sinh trưởng trong gia đình địa chủ hay không.

Họ ngoại:

_Cụ thân sinh ra bà ngoại cháu làm thầy thuốc, cụ nhiều vợ nhiều con cái lắm, chia cho con cái rất nhiều đất đai, ông bà ngoại cháu được chia cho gần 2 héc ta hay sao ấy ạ, mà lại là đất ở Hà Nội (Mỹ Đình), mỗi năm cháu đi chúc Tết cùng bố mẹ quanh một làng mà bao nhiêu họ hàng, nên chắc cũng là địa chủ ạ.

_Ông ngoại cháu làm giám đốc ngân hàng, trước ở trong Nam ra ngoài Bắc theo cách mạng cùng ông thân sinh ra ông ngoại cháu (là cụ cháu đấy ạ). Cụ cháu là cụ Trần Thừa, cháu không rõ ngày trước có chức vụ gì nhưng nghe họ hàng kể là bạn thân của ông Lê Duẩn, lúc từ trần có ông Lê Duẩn đến viếng ạ.

Vậy rất chính xác y như trong sách nói ,như vậy giờ sanh nầy quá đúng của cháu !
1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vậy rất chính xác y như trong sách nói ,như vậy giờ sanh nầy quá đúng của cháu !

Cháu cảm ơn bác, chỉ chênh nhau 1 giờ thôi mà 2 số phận hoàn toàn trái ngược nhau :lol: Theo lá số này thì cháu chắc phải cố ở lại nước ngoài thôi, về nước chắc giảm thọ quá, mà cháu cũng thấy thế thật, hồi ở nhà trước khi đi toàn gặp tai nạn, mất cắp, ốm đau, cháu quên mất là cháu còn bị mổ 2 lần nữa ạ! một lần là hồi bé tí bỏ cục gạch vào tai nên phải đi mổ tai, một lần trước khi đi du học mổ sau gáy.. (nhưng thi cử lại rất tốt đẹp!), đi du học được 5 năm học hành không đâu vào đâu nhưng lại may mắn yên ả không bị tai nạn..

Bác xem cho cháu thêm về thân, mệnh và cho cháu lời khuyên với lá số này được không ạ?

Đại gian hùng đại gian đại ác là làm chuyện thất đức ạ? :D trước nay cháu chưa dám làm gì thất đức ạ, nhiều khi còn thực thà quá, nhận thiệt về thân mình, nhưng có điều là cháu rất nóng tính, lúc giận lên thì suy nghĩ tiêu cực.. chỉ suy nghĩ thôi chứ không dám hành động ạ..

Nếu biết vợ chồng sinh ly tử biệt thì làm thế nào để đỡ được ạ? lấy muộn có tránh được không ạ? hồi trước cháu đi xem với lá số giờ Tuất kia các thầy phán là có 2 vợ cháu đã lo rồi.. hic, cứ nghĩ đến cô nào sau này cưới mình mà lại phải chịu hình khắc thì thấy thương cô ấy quá!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cho cháu xin phép nói thêm về đại gian đại ác ạ. Từ bé đến giờ mọi người đều bảo là cháu hiền, thâm trầm ít nói, nhiều khi còn "ngố" nữa. Mặc dù là con trai nhưng cháu lại mau nước mắt, nhớ nhà quá khóc, đọc những mẩu truyện hay xem phim về những người nghèo khổ, tật nguyền cũng khóc.. cháu hầu như chưa làm hại ai bao giờ cả, mặc dù có một vài người làm cháu tức và cháu cũng muốn trả thù lắm.

Nhưng mà có một cái mà trái ngược với tính cách bên trên của cháu, nói ra thì thật xấu hổ, là hồi bé cháu đã từng hành hạ súc vật. Trước nhà cháu nuôi một con chó mà nó hay.. ị bậy ra sân nên cháu ghét nó nên hay đánh đập. Còn có một con mèo trắng rất hay ăn vụng nên cháu trị nó bằng cách là dí thức ăn vào miệng nó, nó mà gặm mang đi thì cháu đánh nó cho đến khi dí thức ăn vào miệng mà nó không gặm nữa thì thôi :lol: Hồi bé cháu chưa biết suy nghĩ, chứ bây giờ thì không dám thế đâu nữa ạ!

Các bác có thể nói thêm về thân, mệnh, hoặc về phụ mẫu để cháu xem lá số nào đúng hơn với cháu được không ạ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cho cháu xin phép nói thêm về đại gian đại ác ạ. Từ bé đến giờ mọi người đều bảo là cháu hiền, thâm trầm ít nói, nhiều khi còn "ngố" nữa. Mặc dù là con trai nhưng cháu lại mau nước mắt, nhớ nhà quá khóc, đọc những mẩu truyện hay xem phim về những người nghèo khổ, tật nguyền cũng khóc.. cháu hầu như chưa làm hại ai bao giờ cả, mặc dù có một vài người làm cháu tức và cháu cũng muốn trả thù lắm.

Nhưng mà có một cái mà trái ngược với tính cách bên trên của cháu, nói ra thì thật xấu hổ, là hồi bé cháu đã từng hành hạ súc vật. Trước nhà cháu nuôi một con chó mà nó hay.. ị bậy ra sân nên cháu ghét nó nên hay đánh đập. Còn có một con mèo trắng rất hay ăn vụng nên cháu trị nó bằng cách là dí thức ăn vào miệng nó, nó mà gặm mang đi thì cháu đánh nó cho đến khi dí thức ăn vào miệng mà nó không gặm nữa thì thôi :lol: Hồi bé cháu chưa biết suy nghĩ, chứ bây giờ thì không dám thế đâu nữa ạ!

Các bác có thể nói thêm về thân, mệnh, hoặc về phụ mẫu để cháu xem lá số nào đúng hơn với cháu được không ạ?

Chị đã từng gặp 1 người có cái sao giống em vậy đó, là bác sĩ, nhìn rất hiền, nói chuyện rất nhẹ nhàng, tử tế. Nhưng khi sự việc không theo ý của người đó, thì người đó mới bộc lộ con người gian hùng bên trong ra.

Khi còn nhỏ, chưa thể kiểm soát bản thân, chưa biết che đậy, thì bản năng con người của em đã bộc lộ ra như em nói. Hi vọng em biết thế để trong tương lai, trước khi có ý định hay trước khi làm gì thì hãy nhớ lại những lời giải của Bác HTH mà cố gắng control yourself.

Chúc như ý.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Em cảm ơn chị ntpt ạ, sau này có ý định làm gì em sẽ ghi nhớ lời bác haithienha và chị ạ. Giấy khai sinh của em ghi là 20h 20 là giờ Tuất, nên trước giờ đi xem đều xem giờ Tuất. Nhưng em có đọc được một tài liệu nói rằng giờ Tuất tháng 1 là từ 20h20 đến 22h20 nên mạo muội hỏi xem lá số giờ Dậu, qua kiểm tra của bác và chị thì mới thấy là giờ Dậu mới đúng hơn (bị gù lưng, làm về tài chính ngân hàng, trong họ 3 đời có người làm địa chủ..) Mong chị luận thêm cho em về thân, mệnh và phụ mẫu của em được không ạ?

Thêm một điều nữa là em rất thích các bộ môn xem bói, hay khoa học tâm linh. Từ lớp 6 đã mua sách về xem tay (sách của bác Nguyễn Đình Phúc), xem tướng về đọc, nhưng tử vi thì em không biết gì, nên mạn phép hỏi chị là muốn học xem tử vi thì bắt đầu từ đâu ạ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Mình thấy những người hiền hiền hay khùng tính. Sao em lại so sánh mình với " đại gian đại ác" được nhỉ??

Edited by songngu83

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mình thấy những người hiền hiền hay khùng tính. Sao em lại so sánh mình với " đại gian đại ác" được nhỉ??

Dạ em không có tự so sánh mình với "đại gian đại ác" đâu ạ. Ở post thứ 12 ở trang trước bác haithienha có nói là "mệnh VCD đà la độc thủ tại Tỵ , có thể thành 1 tay đại gian hùng hay 1 tay đại gian đại ác". Đấy là với lá số giờ Dậu của em, em vẫn chưa rõ là em là giờ Dậu hay giờ Tuất nữa, em không có ý gì đâu nhưng mà em thấy mỗi lá số đều có phần đúng với bản thân của em.

Mong các bác, các anh chị giúp đỡ, hỏi gì em cũng được ạ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Dạ em không có tự so sánh mình với "đại gian đại ác" đâu ạ. Ở post thứ 12 ở trang trước bác haithienha có nói là "mệnh VCD đà la độc thủ tại Tỵ , có thể thành 1 tay đại gian hùng hay 1 tay đại gian đại ác". Đấy là với lá số giờ Dậu của em, em vẫn chưa rõ là em là giờ Dậu hay giờ Tuất nữa, em không có ý gì đâu nhưng mà em thấy mỗi lá số đều có phần đúng với bản thân của em.

Mong các bác, các anh chị giúp đỡ, hỏi gì em cũng được ạ.

chị cũng VCD đây, em nói vậy chị cũng phải kiểm tra xem chị có " đại gian đại ác" không? Ai cũng bảo chị hiền, chỉ có bắt nạt người nhà thôi nên người nhà bảo ghê gớm.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay