Văn Thùy Dương

Các Bác Giúp Cháu Với!

5 bài viết trong chủ đề này

Cháu và bạn trai cùng sinh năm 1991, yêu nhau đã hơn 2 năm rồi. Vừa rồi mẹ dẫn đi coi bói, thầy phán là chúng cháu không được lấy nhau, vì khắc nhau đến tuyệt mạng. Thầy nói bạn cháu cung Ly, cháu cung Càn, đại kỵ. Mẹ cháu nói thêm là 2 đứa đều mạng Lộ Bàng Thổ hợp nhau lắm, có thể bù qua được không, nhưng thầy vẫn lắc đầu. Cháu đau khổ lắm. Tụi cháu từ lâu đã có ý định yêu nhau nghiêm túc, cả 2 bên gia đình đều đã biết. Nhưng từ khi nghe thầy phán như vậy, mẹ cháu có vẻ không thích bạn cháu nữa. Cháu biết là nếu thật sự yêu nhau thì không gì có thể ngăn cản nổi, nhưng hễ cứ nghĩ đến 2 chữ tuyệt mạng và thái độ của mẹ thì nhiều khi cháu rất chán sống. Mong các bác có thể giúp cháu. Cháu rất cảm ơn!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tầm bậy lấy được cứ lấy đi vả cho ông thầy nào đó 5 cái vào miệng nhé

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu cũng không muốn tin đâu, nhưng ông thầy kể ra 1 ví dụ có 2 người cũng khắc nhau tuyệt mạng nhưng vẫn nhất quyết lấy nhau, được 4 đứa con, sau đó qua bảo với thầy là thầy nói sai rồi, nhưng không bao lâu sau thì người chồng bị tai nạn chết, người vợ khi đó mới 27 tuổi. Rồi mẹ cháu cũng kể ngày xưa dì cháu cũng yêu một người và có ở chung với nhau 1 thời gian, trong khoảng thời gian đó 2 người liên tiếp bị hết tai nạn này đến xúi quẩy khác, đi coi bói thì được 2 chữ tuyệt mạng. Bây giờ dì và chú ấy mỗi người đã có một gia đình riêng và khá là hạnh phúc. Cháu thì sẽ không chịu chia tay người mình yêu đâu, nhưng mỗi ngày cứ nơm nớp lo sợ có chuyện gì xảy ra. Mong các bác giúp giùm cháu!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Theo PTLV thì phối cung là Càn và Đoài ra Sinh Khí đấy!!! Đọc thêm ở đây nhé http://www.lyhocdongphuong.org.vn/diendan/...showtopic=17888

Thưa bác Thiên Luân, có phải trong PTLV thì cung Ly và Đoài đổi chỗ cho nhau không ạ?

Đọc bài trả lời báo vnexpress.net của bác Thiên Luân cháu mừng rỡ vô cùng, tự nhiên thấy yêu đời hẳn. Mấy tuần nay trong đầu cháu luôn có 1 suy nghĩ là sống được chừng nào hay chừng ấy nhưng bây giờ tâm trạng cháu bình thường trở lại như chưa từng đi coi bói. Cháu biết ơn các bác nhiều lắm! Cháu sẽ cho mẹ cháu đọc bài viết đó. Chúc các bác luôn mạnh khỏe và sống lâu để giúp cho nhiều người hơn nữa! Chúc trang web của chúng ta ngày càng phát triển! Cháu thật lòng cảm ơn một lần nữa!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay