Thiên Sứ

Sưu Tầm Hiện Tượng Về Ma?!

10 bài viết trong chủ đề này

Anh chị em thân mến.

Hồi nhỏ chắc ít nhất chúng ta cũng một lần sợ ma. Vậy ma là cái gì mà ám ảnh chúng ta từ hồi thơ ấu.

Tôi mở topic này để anh chị em sưu tầm được những bài viết, những ảnh ma và video liên quan đến ma trên khắp thế giới đưa vào đây.

Nguyên tắc là:

Với những tấm ảnh nào đã được chứng minh là giả thì cần loại ra khỏi topic này. Những tấm ảnh nào chưa xác định thì để đây tham khảo.

Nếu chúng ta có điều kiện thì tìm hiểu xem bản chất "ma" là gì mà nó làm cho tất cả trẻ con trên thế giới và có thể cả người lớn sợ phát khiếp. Biết đâu, chúng ta sẽ có một đề tài khoa học về ..."Ma'.

======================================================

Những bức ảnh ma nổi tiếng tại châu Á

Thứ năm, 30 Tháng mười hai 2010, 00:07 GMT+7

Posted Image

Những bức ảnh thật giả lẫn lộn. Tính xác thực của những bức hình này có thể chưa được kiểm chứng nhưng rõ ràng ai cũng nhận ra chúng rất “ma quái”. Mời các bạn cùng ngắm nhìn lại những hình ảnh ma gây nhiều chú ý nhất tại châu Á năm 2010:

Posted Image

Lớp học xuất hiện một khách không mời tóc đen

Posted Image

Hình bóng bên cửa sổ

Posted Image

Một cô hầu phòng chăng

Posted Image

Bức ảnh ma quái đúng nghĩa

Posted Image

Một mặt ma hiện hình phía sau

Posted Image

Bóng ma đứng xõa tóc cửa phòng

Posted Image

Một công nhân xây dựng

Posted Image

Thác nước cũng có ma

Posted Image

Một bóng đen cao lớn bao trùm

Posted Image

Bóng ma ngồi trên ghế trong phòng ngủ

Posted Image

Nhân vật thứ n xuất hiện góc ảnh

Posted Image

Lại thêm 1 bóng ma xuất hiện giữa tập thể lớp

Posted Image

Những bóng ma luôn biết cách lấp chỗ trống

Posted Image

Bên thành cầu

Posted Image

Những nhân vật khách không mời đáng sợ

Posted Image

Ai nói anh chàng này chỉ chụp hình 1 mình

Posted Image

Lại thêm một ma đầu đen

Posted Image

Cánh tay thừa màu đen của một ai đó

Posted Image

Một khuôn mặt nhòm ngó trong bức ảnh

Vietbao.vn

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Lại thêm những bức ảnh "bắt" được ma

Viêtbao.vn

Thứ bảy, 20 Tháng hai 2010, 00:05 GMT+7

Posted Image

Đối với khoa học hiện đại, sự tồn tại của một thế giới siêu nhiên ngoài sự sống là có thực hay không vẫn là bí ẩn nhưng đã có tới hàng trăm bức ảnh “bắt” được ma được công bố. Điều đó phần nào chứng tỏ lòng tin mơ hồ về một thế giới sau cái chết là hoàn toàn có thể.

Bóng ma trong nhà thờ St Paul

Posted Image

Một khách du lịch người Nga tên là Olga Chkalova đã không thể tin được vào mắt mình khi cô thấy hình một người mờ ảo xuất hiện trong bức ảnh của mình lúc cô chụp tại nhà thờ St Paul sau chuyến đi Anh vào tháng 4/2008.

Theo Olga Chkalova thì đây là bóng ma của một vị linh mục từ thế kỷ 16.

Bóng ma trong lâu đài Gwrych

Posted Image

Trong một lần đến lâu đài Gwrych, một biên tập viên của tờ The Sun đã hết sức kinh ngạc khi thấy hình ảnh một cô gái trẻ đứng sau hàng rào sắt với trang phục cổ trong bức ảnh của mình.

Bóng ma trên bãi hoang

Posted Image

Colin Foster, 34 tuổi đã không thể ngờ mình lại có thể chụp được một bức ảnh có hình một bóng ma trên một bãi hoang khi anh đi du lịch đến Yorkshire.

Bóng ma trong cung điện Hampton Court

Posted Image

Lần đầu bức ảnh xuất hiện trên thời báo Chicago Sun, ngay lập tức không ai bảo ai, người ta nghĩ ngay tới hồn ma nàng Jane Seymour một hồn ma có tiếng hay thơ thẩn dạo bước trên khoảnh sân rải đá cuội với ngọn nến leo lét trên tay.

Cung điện Hampton Court được xây dựng năm 1525 bên dòng sông Thames yên ả, cách trung tâm thành phố Luân Đôn 10 dặm về phía Tây. Đây đã từng là một trong ba cung điện yêu thích nhất của vua Henry VIII, tuy nhiên sau cái chết của nàng Jane Seymour - người vợ yêu thứ 3 đã bỏ mạng trong lúc sinh nở, cung điện bị “thất sủng” và trở nên quạnh quẽ dần.

Camera chống trộm đã “vô tình” ghi lại hình ảnh này trong một buổi chiều chạng vạng tối. Không ai có thể lý giải hay khẳng định bóng hình kia là gì, và thế là người ta càng tin linh hồn Jane Seymour là có thật.

Bóng ma người chăn bò

Posted Image

Cho đến bây giờ một nhà quay phim địa phương tên gọi Andy Willett cùng 2 người bạn của mình là Macca và Vince Bundy vẫn bị ám về bức ảnh chụp được một bóng người mờ ảo như một gã chăn bò khi bóng ma này xuất hiện ngay trước cửa một quán rượu ở Tunstall, Stoke-on-Trent, Staffs.

Bóng ma ở ngay khu trung tâm mua sắm

Posted Image

Máy quay an ninh tại một trung tâm mua sắm ở Chile vô tình ghi lại được hình ảnh một cái hình ảnh mờ mờ mà người ta cho là bóng ma của một đứa trẻ.

Bóng ma này xuất hiện ở phần dưới khuôn hình khi một người đàn ông đi ra từ một căn phòng ở bên trái. Nó lượn quanh khu mua sắm đông đúc, tới chỗ người đàn ông vừa bước ra.

Đoạn video kỳ lạ này kéo dài 36 giây và được ghi lại ở trung tâm mua sắm tại Chile, Nam Mỹ. Ngay khi được phát tán trên mạng, nhiều người cho rằng bóng ma mờ mờ trong video là bóng ma của một cậu bé sinh sống tại đây.

Bóng ma cậu bé trên cánh đồng

Posted Image

Shannon D’Arcy đã vô cùng bị sốc khi thấy hình ảnh một cậu bé mờ ảo như bóng ma trên cánh đồng trong chiếc máy ảnh mà cô đã cất 4 năm về trước.

Sau khi tìm hiểu, Shannon D’Arcy được biết, hình ảnh cậu bé này là một trong số 2 anh em từng bị chết cháy trong một ngôi nhà gần đó từ thế kỷ 19.

Bóng ma xuất hiện trong đám cưới

Posted Image

Một "nhiếp ảnh gia nhí" nghiệp dư đã phải giật mình thảng thốt khi xem lại những tấm hình mình chụp trong một đám cưới. Trên một trong số những bức ảnh đã chụp, bỗng dưng xuất hiện một bóng ma mờ ảo dưới ánh sáng của đèn disco.

Jordan cho biết: “Tôi không hề nhìn thấy bóng ma lúc chụp tấm ảnh đó. Phải mấy ngày sau tôi mới mở máy tính để xem ảnh và chọn ra một vài bức đẹp mang đi rửa. Đang mải mê xem từng tác phẩm của mình, tôi bỗng giật mình và không thể tin được khi thấy một bóng sáng mờ ảo giống như mặt người trong ảnh”.

Ngay sau khi phát hiện được sự khác thường trong bức ảnh, Jordan vội vàng tìm và báo cho mẹ cậu biết về sự xuất hiện kỳ lạ của bóng ma này và cũng là để kiếm chứng xem liệu đó có phải đó chỉ là ảo giác của cậu hay không.

Bóng ma trong lâu đài đổ nát

Posted Image

Một nhiếp ảnh gia nghiệp dư thăm lâu đài cổ Tantallon tại Scotland vào năm ngoái và chụp một bức hình. Sau khi rửa ảnh anh phát hiện một phụ nữ cao tuổi trong đó.

Christopher Aitchison chụp lâu đài đổ nát Tantallon tại thành phố North Berwick, Scotland vào tháng 5 năm 2008. Trong bức ảnh người ta thấy một người phụ nữ cao tuổi đứng sau song sắt của một cửa sổ và nhìn ra ngoài. Người này mặc trang phục của nhiều thế kỷ trước. Aitchison khẳng định chẳng có thứ gì ở cửa sổ đó khi anh ngắm và lấy nét.

"Tôi chụp bức hình vào khoảng 3 giờ chiều. Tôi không nhìn thấy người hay vật nào ở chỗ đó và chỉ nhận ra điều bất thường khi về nhà", anh kể.

Các chuyên gia đã kiểm tra kỹ lưỡng bức ảnh nhiều lần và kết luận rằng Aitchison không sử dụng kỹ xảo.

Bảo Phiến

Share this post


Link to post
Share on other sites

Những bóng ma nổi tiếng trong lịch sử

Thứ Tư, ngày 09/06/2010, 00:02

(24h) - Những bóng ma lang thang đôi vẫn hiện về, tồn tại trên dương thế như một sự nuổi tiếc cuộc sống hiện tại đang diễn ra.

Hiện tượng chụp được ma không còn là hiếm đối với người đang sống. Có rất nhiều các nhà nhiếp ảnh gia trong lúc vô tình đã chụp được những gương mặt đến từ cõi chết. Rất nhiều các nhà khoa học đã vào cuộc, nghiên cứu, tìm tòi, mày mò hòng đưa ra một lời giải thích xác đáng nhất về hiện tượng bí ẩn. Thế nhưng dù có giải thích dưới bất kì góc độ nào thì cũng không thể thỏa mãn được thắc mắc của người còn sống và hồn ma vẫn mãi là một trong những bí ẩn không lời giải của tự nhiên.

Posted Image

Những hồn ma vẫn luôn tìm cách xuất hiện trên dương thế

1. Bóng ma đến từ Không Quân Hoàng Gia

Posted Image

Chết rồi nhưng vẫn muốn quay về chụp hình cùng đồng đội

Để kỉ niệm trước khi ra trận đánh, các phi công của Không quân hoàng gia Anh đã chụp chung một bức ảnh. Người thợ ảnh đã đếm số người có trong bức ảnh và rửa ra bằng đó tấm ảnh để gửi cho mọi người. Tuy nhiên khi gửi hết cho tất cả mà vẫn còn thừa một chiếc. Một cuộc ‘điều tra’ nho nhỏ đã diễn ra và kết quả thu được đều khiến mọi người… lăn ra ngất. Bởi trong bức hình đó xuất hiện một hình ảnh không hề bình thường. Đó là gương mặt của quân nhân Freddy Jackson - người đã chết cách đây hai ngày. Freddy là một thợ cơ khí của không quân hoàng gia và bị giết chết bởi một cánh quạt máy bay trong không khí. Rất nhiều đồng đội đã nhận ra khuôn mặt này và khẳng định một cách chắc đó chính là người đã chết – đồng đội Freddy Jackson của họ.

2. Chàng cao bồi gặp ma

Posted Image

Người đàn ông gặp ma

Ike Clanton theo mọi người kể lại là một người… trời không sợ đất không sợ và vô cùng anh dũng. Năm 1996, nhân tiện có máy ảnh về làng, người đàn ông này đã ăn mặc rất chỉnh tề, ra dáng một cao bồi miền tây và nhờ người thợ ảnh chụp cho mình một tấm ảnh để lưu niệm. Địa điểm được Ike chọn chụp là… nghĩa địa Boothill. Tombstone, Arizona. Sau khi kiểm tra bức ảnh, Clanton đã bị thu hút bởi một bóng người đàn ông xuất hiện phía sau mình, ở đúng ngay vị trí một ngôi mộ trong nghĩa địa. Điều khiến Claton bất ngờ là người đàn ông này nếu nhìn kĩ sẽ không nhìn thấy chân. Và theo lời kể của con cháu Clanton kể lại, sau khi nhìn thấy ma trong bức ảnh này, Clanton đã không dám ra khỏi nhà trong suốt một tháng liền và từ đó trở đi không ai có thể ‘lôi’ Clanton đến gần nghĩa trang Boothill được nữa.

3. Bóng ma trong nghĩa trang

Posted Image

Cô gái ngồi trên mộ

Bức ảnh này được chụp tại nghĩa trang Bachelor’s Grove ở Illinois. Bức ảnh này được chụp vào buổi trưa của ngày lễ phục sinh. Trong ảnh là một người phụ nữ mặc áo trắng đang ngồi suy tư trên một ngôi mộ. Theo khẳng định của Mari Huff, người chụp bức ảnh này cho biết bà không hề trông thấy ai ngồi trên tảng đá. Mari Huff là nhân viên thuộc nhóm điều tra Paranormal – một hội nghiên cứu về tâm linh. Khi bức ảnh này xuất hiện trên báo, mặc dù đã đem lại sự nghi ngờ cho các nhà khoa học nhưng lại đạt được sự tin tưởng tuyệt đối của người dân địa phương. Lí do là bởi vì nghĩa địa Bachelor’s Grove là một trong những nghĩa trang bị ma ám nổi tiếng nhất không chỉ tại bang Illinois mà còn trên toàn nước Mỹ. Không ít người đã từng được nhìn thấy những bóng ma xuất hiện tại nơi này.

4. Hồn ma lang thang trong rừng

Posted Image

Bóng ma lang thang trong rừng

Bức ảnh này được chụp bởi mục sư RS Blance tại Corroboree Rock gần Alice Springs, Úc vào năm 1959. Nếu như bức ảnh này được chụp vào thời điểm hiện nay thì chúng tôi sẽ hoàn toàn đồng ý nếu như bạn cho rằng đây là một bức ảnh được chỉnh sửa qua photoshop. Thế nhưng vào năm 1959 ứng dụng photoshop chưa ra đời và hình này mà mục sư Blance chụp được chắc chắn là một hồn ma lang thang.

5. Cô gái đến từ cổng địa ngục

Posted Image

Bóng ma của cô gái bị chết cháy năm nào lại hiện về

Vào ngày 19 tháng 11 năm 1995 tại Wem Town Hall, Anh quốc đã bị bắt lửa và cháy to. Ngọn lửa cháy suốt đem và đốt cháy toàn bộ căn biệt thự rộng lớn này. Khi lực lương cứu hỏa được phái đến thì tất cả chỉ còn là một đống đổ nát. Theo lời nhân viên lính cứu hỏa thì một người dân địa phương có tên là Tony O’Rahilly đã chụp lại đống đổ nát này để làm kỉ niệm về vụ cháy khủng khiếp. Nhưng khi chụp xong tấm ảnh, tất cả mọi người đều nhìn thấy hình ảnh của một cô gái trẻ đứng lẫn trong đám cháy. Một số người tin rằng đây là hồn mà của Jane Churm – người đã bị chết cháy vào năm 1677 tại chính ngôi nhà này. Và có lẽ cho đến nay, linh hồn của Jane vẫn chưa được siêu thoát.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ngôi nhà bị ma ám nổi tiếng nhất New York

Thứ tư, 11 Tháng tám 2010, 20:09 GMT+7

Ở Mỹ có một trang web chuyên giới thiệu và môi giới mua bán các ngôi nhà bị cho là ma ám. Và trong số những ngôi nhà mới nhất gần đây bị phát hiện có ma chính là ngôi biệt thự nguy nga và đồ sộ nằm trên đường La Veta Place 1 ờ New York.

Theo 'truyền thuyết' đồn đại vào những năm 1960, hơn 7 nghìn cư dân ở ngôi làng Victoria bé nhỏ này đã chứng kiến một cái chết vô cùng thảm khốc của một người phụ nữ tại ngôi nhà rộng tới 1,5 nghìn mét vuông này. Và cũng từ đó hàng đêm người ta vẫn nghe thấy tiếng kêu khóc oan ức của hồn ma sống trong ngôi nhà này. Họ cho rằng vì hồn ma chết không được chôn cất tử tế nên oan hồn chưa được siêu thoát và quyết tâm 'bám trụ' lại ngôi nhà.

Posted Image

Ngôi nhà bị ma ám nổi tiếng ở New York

Cặp vợ chồng gan dạ gần đây nhất dám chuyển đến sống ở ngôi nhà này là Helen và George Ackley. Trong hơn 20 năm sống ở ngôi biệt thự này, cả Helen và George đều phải thú nhận rằng ngôi nhà họ đang ở có ma. Một con ma thường xuyên đi lại trong nhà của họ khi trời đã về đêm và đánh thức họ vào mỗi buổi sáng bằng việc lắc giường. Tuy nhiên hai vợ chồng này cũng nhấn mạnh rằng con ma sống trong nhà bằng một tinh thần vô cùng hòa bình và hữu nghị, nếu không ai động đến nó thì nó cũng không làm hại ai.

Đến năm 1990, hai vợ chồng này quyết định bán ngôi nhà ma quái này đi vì con ma sống trong nhà càng ngày càng ... quậy. Nó lắc giường mỗi đêm khiến cho đôi vợ chồng già này không thể ngủ ngon giấc. Ngôi nhà đã được bán với giá khá ưu đãi: 32,5 nghìn đô la cho cặp vợ chồng trẻ có tên gọi Jeffrey và Patrice Stambovsky. Tuy nhiên cặp đôi này không sống nổi trong ngôi nhà quá một ngày và họ buộc lòng phải trả lại căn nhà. Thế nhưng vợ chồng Helen và George đã không chịu trả lại số tiền bán nhà và xảy ra một vụ tranh chấp lớn. Đích thân tòa án đã phải tham gia điều tra về ngôi nhà ma này. Và trong số tất cả những lần kiểm tra đó, không ai trong đoàn thanh tra phát hiện được điều gì bí ẩn trong ngôi nhà này, ngoại trừ một việc các cánh cửa luôn tự động mở ra đóng vào liên tục.

Cũng vì không có bằng chứng thuyết phục rằng ngôi nhà này bị ma ám nên tòa án đã xử cho vợ chồng Helen và George thắng kiện. Còn cặp vợ chồng mới kia phải ngậm ngùi sống ở ngôi nhà này cho đến tận bây giờ. Trả lời với phóng viên báo chí, bà Patrice Stambovsky cho biết hiện giờ họ không còn cảm thấy buồn lòng vì sự xuất hiện của con ma nữa. "Nó như một người bạn lâu năm đối với chúng tôi, vì thế sống trong một ngôi nhà cùng một con ma hiền lành cũng là một điều không hề quá khó" _ Patrice Stambovsky vui vẻ tiết lộ.

Việt Báo (Theo Vzone)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bài hát kỳ lạ gieo rắc cái chết khắp thế giới

Chủ nhật, 19 Tháng chín 2010, 17:06 GMT+7

Gloomy Sunday (Chủ nhật buồn) là một bài hát do nhạc sỹ dương cầm người Hungary tên Rezso Seress sáng tác để diễn tả tâm trạng thất tình của mình. Nhưng Rezso không ngờ rằng bài hát là nguyên nhân khiến hàng trăm người tự tử, kể cả Rezso Seress và người con gái nhân vật trong bài hát. Vì thế, Gloomy Sunday được mệnh danh là “Bài hát thần chết” hay “Bài ca tự sát Hungary.

Posted Image

Hàng trăm người tự tử sau khi nghe Gloomy Sunday.

Người nhạc sĩ thất tình

Một chiều buồn cuối năm 1932, bầu trời Paris thật ảm đạm, mưa nặng hạt và lạnh lẽo. Nhạc sỹ dương cầm Rezso Seress ngồi chơi đàn dương cầm bên cửa sổ. Người phụ nữ Rezso Seress yêu vừa cự tuyệt tình yêu cao thượng của Rezso Seress. Reszo luôn luôn tôn thờ tình yêu của mình, nên Rezso Seress đã phải đau khổ thật nhiều khi tình yêu của Rezso Seress bị từ chối. Trong nỗi thất vọng, một giai điệu chợt xuất hiện trong đầu ông và nửa tiếng đồng hồ sau, bài Gloom Sunday ra đời.

Bài hát của Rezso Seress nói về tâm trạng đau khổ của một người thất tình ngồi một mình, nghe hơi mưa và đợi chờ không nguôi ngoai và cuối cùng là chủ nhật nào, tôi im hơi ... đến với tôi thì muộn rồi. Khi bài hát được hoàn thành, Reszo cảm thấy nhẹ nhàng hơn đôi chút trong lòng. Tuy nó không bù vào nỗi mất mát tình yêu to lớn kia, nhưng bài hát đó thật hay để được đưa vào đĩa nhạc thời bấy giờ.

Sau khi bài hát ra đời, Reszo cố gắng bán Gloomy Sunday. Thoạt đầu, Rezso Seress đã gặp nhiều khó khăn khi tìm người tiêu thụ. Các nhà sản xuất đĩa nhạc cho rằng bài hát nghe rất lạ và quá buồn thảm để trở thành 1 đĩa nhạc có giá trị. Một nhà sản xuất đã viết rằng: "Có cả một mối tuyệt vọng bị cưỡng ép thật kinh khủng trong bài hát ấy. Tôi không nghĩ rằng nó sẽ đem lại điều gì hay ho cho người nào nghe. Nhưng không vì thế mà Reszo ngừng cố gắng để tìm mối tiêu thụ. Phải mất vài tháng trời, ông mới tìm được một hãng băng đĩa nhận lời mua bài hát đó và phát hành tại nhiều thành phố lớn trên thế giới. Khi bài hát được tung ra thị trường cũng là lúc nhiều sự việc lạ lùng bắt đầu xảy ra.

Ảnh hưởng kinh hoàng

Khi bài hát được tung ra thị trường, bắt đầu xuất hiện những chuyện kì lạ. Một người đàn ông đang ngồi trong quán cà phê đông đúc tại Budapest đòi ban nhạc chơi bản Gloomy Sunday. Người đàn ông ngồi tại bàn ông ta vừa nhấp rượu champagne vừa lắng nghe. Khi bản nhạc chấm dứt, người đàn ông trả tiền, rời khỏi quán, và vẫy một chiếc xe taxi. Vừa ngồi vào trong xe, ông ta liền lôi ra 1 khẩu súng và tự kết liễu đời mình.

Vài ngày sau đó, một cô gái bán hàng thật trẻ đã tự treo cổ tại Berlin. Nằm phía dưới chân của cô gái là tờ nhạc của bài Gloomy Sunday. Một cô thư ký xinh đẹp tại New York tự tử trong văn phòng bằng hơi ga đã để lại một mẩu giấy nhỏ xin yêu cầu bản nhạc Gloomy Sunday được chơi vào buổi lễ an táng cô. Khắp thế giới, có báo cáo về những cái chết liên quan đến bài hát ấy: Ca sĩ chết trong lúc hát, thính giả chết trong lúc nghe... Cuối cùng thì công ty truyền thông Anh phải cấm hẳn bài Gloomy Sunday vào những buổi phát thanh thường lệ trên sóng.

Nhiều hệ thống viễn thông Hoa Kỳ cũng nhanh chóng vào cuộc thanh lọc. 15 quốc gia khác đã đâm đơn kiện bài hát. Các luật sư trên thế giới đã tranh luận rằng người soạn nhạc của bài hát có nên chịu trách nhiệm cho hàng loạt cái chết là hậu quả của sự sáng tạo của nhạc sĩ hay không. Nhưng khi các đài radio cố gắng hủy bỏ bài hát thì nó càng trở nên phổ biến hơn. Người ta còn cảm thấy hào hứng hơn khi nghe bài hát tự tử này.

Bài hát dường như ảnh hưởng mọi người không phân biệt gì đến tuổi tác hay tầng lớp. Một người đàn ông 80 tuổi tự kết liễu đời mình bằng cách nhảy từ cánh cửa sổ lầu bảy xuống trong khi bài nhạc đang hát. Một cô gái 14 tuổi chết đuối khi trong tay còn cầm một bản copy của bài Gloomy Sunday. Một cậu bé sai vặt người ý, đang đi ngang một người ăn xin trên lề đường đang hát bản nhạc Gloomy Sunday đột nhiên dừng lại, để chiếc xe đạp của cậu sang một bên, tiến dần đến chỗ người ăn xin và cho ông ta hết số tiền mà cậu đang có. Sau đó chẳng một lời nào, cậu bé đi đến một cây cầu gần đấy và tự nhảy xuống tìm lấy cái chết.

Bi kịch của tác giả

Báo chí lượm lặt hết tất cả những câu chuyện và gửi phóng viên đến phỏng vấn Reszo và hỏi Rezso Seress nghĩ gì về điều ấy. Nhưng Reszo cũng bàng hoàng như bao người khác. Rezso Seress cũng chẳng hiểu vì sao bài hát của mình đã gây ra nhiều điều bất thường đến vậy. Từ đó, người soạn nhạc dường như bị truyền nhiễm những điều bất lành theo sau bài nhạc bất cứ khi nào và nơi đâu khi bản nhạc được chơi lên. Khi bài Gloomy Sunday trở thành một top hit trong tuần, Reszo đã viết một lá thư gửi cho người yêu cũ của chàng và xin thêm một cơ hội nữa để nối lại mối duyên xưa. Ngày hôm sau, người ta tìm thấy thi hài của cô gái trẻ đã chết vì uống thuốc quá liều lượng. Bên cạnh cô ta là một tờ giấy với nét chữ nghệch ngoạc trên ấy nhưng còn có thể đọc được. Đó là tên của bài nhạc Gloomy Sunday.

Đến lúc này thì Reszo chẳng còn nghi ngờ gì sự tác động kinh hoàng của mình. Lần đầu tiên trong đời, Reszo cố gắng thu hồi lại bài nhạc để nó khỏi bị lan ra nhiều thêm. Nhưng tất cả mọi nỗ lực của anh đều không thành. Bài hát càng bị cấm, nó lại càng trở nên phổ biến hơn. Những bản copy lậu được bày bán trên đường phố như một loại trái cấm. Trong mỗi quốc gia, số người chết lại càng gia tăng. Bài hát đã đem lại nhiều lời đồn đại chết người đến nỗi các nhạc sĩ không dám chơi bài ấy hay thậm chí các ca sĩ cũng sợ không dám hát.

Thời gian trôi qua, Chiến tranh thế giới lần thứ 2 bùng nổ và người ta cũng bắt đầu quên đi bài hát ấy. Dần dần, cơn sốt bài hát được lắng dịu xuống. Vì thế, cơ quan truyền thông Anh quyết định nới lỏng lệnh cấm, Đài BBC cho phát Gloomy Sunday trên làn sóng điện, nhưng bấy giờ bài nhạc chỉ còn là một hợp tấu khúc. Từ ấy bài hát được sửa lại theo lối hoà âm hợp khúc này. Tuy nhiên, ngay sau đó người ta lại phát hiện một vụ tự tử liên quan đến bài hát. Một cảnh sát đi tuần chú ý tiếng nhạc phát ra từ cánh cửa sổ của một căn hộ trên con phố gần đó cứ mãi một giọng điệu. Cảm thấy lạ, viên cảnh sát bước vào căn nhà để xem xét thì thấy dàn máy hát xoay tròn tự động vẫn đang chơi bản Gloomy Sunday, bên cạnh là thi thể một thiếu phụ đã tử vong bằng một một liều thuốc ngủ cực mạnh.

Đây mới chỉ là một bắt đầu của hàng loạt cuộc tự tử khác nối tiếp. Một lần nữa, Cơ quan Truyền thông Anh phải ra cấm lệnh đối với bài hát. Đến thời điểm đó, Reszo Seress bị ám ảnh khủng khiếp bởi những cái chết do bài hát của anh ta gây nên. Và chính Rezso Seress cũng tự kết liễu đời mình vào năm 1968. Theo thống kê sơ bộ, có hơn 100 người chết sau khi nghe bài hát Gloomy Sunday, kể cả tác giả và nhân vật chính được tặng bài hát này.

Giải mã bí mật

Các nhà nghiên cứu cho biết âm nhạc, điện ảnh, trò chơi... có thể tác động đến tâm lý của con người, nhưng không phải là quyết định. Thời kỳ đó, Mỹ và châu âu đang trong giai đoạn phát triển công nghiệp, xã hội bị khủng hoảng kinh tế sau Thế chiến thứ nhất, nạn thất nghiệp gia tăng, hậu quả của chiến tranh gây ra sự chết chóc, thương vong ... Những điều này tác động mạnh lên tâm lý của dân chúng và đẩy nhiều người trong số họ rơi vào trạng thái mất phương hướng, trầm cảm, thất vọng trong cuộc sống.

Trong bối cảnh đó chỉ cần thêm một tác động nhỏ từ bên ngoài như âm nhạc, phim ảnh ... có nội dung buồn thảm là có thể đẩy họ đến một quyết định tiêu cực. Bài hát Gloomy Sunday rất ảm đạm này chính là giọt nước làm tràn ly. Thêm nữa là sự cộng hưởng thêu dệt của dư luận đã tạo nên cái mốt tự tử vào thời kỳ đó.

Thực tế cho thấy, sau Thế chiến thứ hai, không còn hiện tượng tự tử vì bài hát nữa. Lệnh cấm bài hát này cũng đã bị bãi bỏ từ lâu.

Theo ĐSPL

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bí ẩn quanh những sọ người pha lê

Thứ hai, 22 Tháng hai 2010, 07:53 GMT+7

Có rất nhiều bí ẩn siêu nhiên tồn tại quanh chiếc hộp sọ pha lê đã được ghi chép lại qua nhiều thế hệ như: Siêu năng lực, sự thay đổi màu sắc, sự lan toả của một loại hương vị khác thường cũng như sự hiện diện của tất cả những gì có tính chất ma thuật vẫn chưa được lý giải nổi.

Một trong số các hiện vật còn tồn tại đến ngày nay ẩn chứa nhiều bí ẩn nhất, chắc chắn là chiếc sọ pha lê. Nguồn gốc của chúng từ đâu? Kỹ thuật nào để làm ra chúng một cách hoàn hảo? Chúng được làm ra với mục đích gì? Và một loạt các bí ẩn khác vẫn còn tồn tại cho tới ngày nay thực sự là một câu đố lớn đối với những nhà khoa học hàng đầu thế giới.

Posted Image

Chiếc hộp sọ đầu tiên được phát hiện mang tên "hộp sọ số phận". Có một giả thuyết lịch sử cho rằng "hộp sọ số phận" được phát hiện vào năm 1927 bởi cha con nhà thám hiểm người Anh Frederick A. Mitchell Hedges, trong các phế tích của ngôi đền Maya tại Lubaantun (nay là Belize), nhưng mãi tới những năm 1970 chúng mới được ra mắt công chúng.

Nhưng trong một phiên bản khác lại cho rằng, thực chất Hedges đã mua chiếc đầu lâu này tại một cuộc đấu giá Sotheby’s ở London năm 1943. Bởi vậy, họ vẫn còn hoài nghi giả thuyết thứ nhất nói rằng nguồn gốc của chiếc sọ pha lê là do người Maya sáng tạo ra.

Trên thực tế, chiếc hộp sọ là một tác phẩm nghệ thuật vô giá vì nó được chạm khắc rất tinh tế và hoàn hảo. Chiếc "hộp sọ số phận" về mặt kỹ thuật là không thể lý giải được. Sự hoàn hảo của nó đạt tới mức dùng công nghệ hiện đại cũng khó mà có thể tạo ra được. Với trọng lượng 5 kg, nó là bản sao chính xác của một hộp sọ nữ.

Bề mặt hộp sọ này được đánh bóng không tì vết dù soi dưới kính hiển vi. Hàm tách biệt với phần còn lại của cấu trúc và được đính kèm theo bằng bản lề có thể cử động được. Hộp sọ được làm từ một mảnh đá thạch anh duy nhất có độ cứng ở mức 7 trên bậc thang Mohs (thang độ cứng khoáng sản được tính từ 0-10), mức độ chỉ kim cương mới có thể cắt được.

Trong các nghiên cứu được tiến hành trong những năm 1970 của Công ty Mỹ Hewlett-Packard cho thấy, để đạt tới sự hoàn hảo như vậy, con người sẽ phải mất 300 năm lao động miệt mài. Nhưng nó được tạo từ một khối tinh thể hoàn chỉnh, nghĩa là mọi nỗ lực đẽo gọt viên đá đều có thể làm nó vỡ ra.

Các kỹ sư và kỹ thuật viên cảm thấy vô cùng lý thú khi nghiên cứu chiếc hộp sọ bí ẩn này. Ẩn sâu bên trong một số sọ pha lê là sự sắp đặt rất khéo léo các ống kính, lăng kính và các rãnh. Khi thắp nến bên dưới hộp sọ, chiếc hộp sọ sẽ phát pha rất nhiều tia sáng mỏng lấp lánh và những hiệu ứng quang học kỳ lạ.

Họ cũng đưa ra kết luận rằng không có một công nghệ hiện đại nào được biết đến có khả năng tạo ra bản sao chính xác của chiếc hộp sọ người làm từ đá thạch anh này. Món tiền thưởng nửa triệu đô la cho người có khả năng thực hiện được điều đó vẫn còn nguyên vẹn cho đến ngày nay.

Nhưng cũng có rất nhiều bí ẩn siêu nhiên tồn tại quanh chiếc hộp sọ đã được ghi chép lại qua nhiều thế hệ như: Siêu năng lực, sự thay đổi màu sắc, sự lan toả của một loại hương vị khác thường cũng như sự hiện diện của tất cả những gì có tính chất ma thuật vẫn chưa được lý giải nổi.

Posted Image

Trong cuốn sách “Sự nguy hiểm – người bạn của tôi” xuất bản năm 1954 của Mitchell Hedges có viết, hộp sọ pha lê phải đã tồn tại ít nhất là 3.600 năm. “Huyền thoại được thắp sáng bởi các linh mục người Maya trong các nghi thức bí truyền. Truyền thuyết kể rằng, khi họ muốn ai đó phải chết, chỉ cần cho người đó nhìn vào hộp sọ, một cái chết không thể tránh khỏi sẽ đến nhanh chóng”.

Còn có một truyền thuyết đáng lưu ý khác kể về khả năng truyền tải bộ nhớ của những sinh vật sống. Phiên bản giả thuyết mới nhất cho rằng hộp sọ có khả năng lưu giữ hay truyền những kiến thức bất tử của các linh mục cũ cho người tiếp tục sứ mạng của họ. Trong một nghi thức long trọng, vị linh mục già và người kế nhiệm của ông cùng nhau đặt tay lên chiếc hộp sọ pha lê, và tất cả các thông tin được lưu giữ trong bộ não của người thầy sẽ được truyền sang cho người kế nhiệm mới của họ.

Và “hộp sọ số phận” không phải là duy nhất. Một số chiếc tương tự khác cũng đã được tìm thấy ở nhiều địa điểm khác nhau trên Trái đất và chúng được tạo ra từ những tộc người khác nhau với những chất liệu khác nhau. Trong số đó có một bộ xương được tìm thấy ở Mông Cổ làm từ loại đá xanh (Shui Ting Er) có niên đại từ 3.500 – 2.200 năm trước Công nguyên, kích cỡ nhỏ hơn kích cỡ thật của con người hiện đại.

Trong đầu thế kỷ 18, một chiếc hộp sọ hoàn hảo làm bằng thạch anh hồng (Baby Luv) có trọng lượng 7,5 kg cũng đã được phát hiện trong ngôi mộ cổ của một nhà sư Nga tại thành phố cổ Luv, Ukraine vào năm 1710. Một hộp sọ bí ẩn nữa được biết tới vào năm 1993 trong bộ sưu tập của nhà bán đấu giá nổi tiếng của Đức Hans Van Daiten. Còn trong truyền thuyết cổ xưa của người da đỏ có nói sơ lược về những chiếc hộp sọ pha lê cho hay, hộp sọ pha lê nguyên bản gồm có 30 chiếc, chúng là quà tặng của các vị thần cho loài người và trở thành biểu tượng của sức mạnh lẫn cái chết đối với người da đỏ.

Theo: Bee

Share this post


Link to post
Share on other sites

Những nơi ma quỷ hiện hình ở Hong Kong

13-09-2010 12:45

Posted Image

Tòa nhà truyền hình

Mặc dù đó là câu chuyện của mấy chục năm về trước nhưng vào ban đêm, nhiều người dân vẫn nghe thấy những âm thanh của xe gỗ, thậm chí có người còn nhìn thấy cả một đoàn ma không đầu đi đằng sau những chiếc xe.

1.Cao Đường

Posted Image

Trước chiến tranh Cao Đường là một bệnh viện dành cho những người bị bệnh hủi, lúc đó là thời điểm mà bệnh hủi lây lan cực kỳ mạnh và người bệnh phải được cách ly hoàn toàn. Một khi đã bước chân vào đây, người bệnh chỉ có chờ chết vì thế họ thường có thái độ trách móc, than phiền. Có tin đồn rằng, ở dưới tầng hầm có bệnh nhân thần kinh đã đập đầu tự sát nên mọi người ở đây thường nghe thấy những tiếng đập dồn dập từ xa vọng lại. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, quân Nhật chiếm đóng Hong Kong và biến nơi đây trở thành nơi tra tấn, sát hại nhiều người dân Trung Quốc. Sau đó, người ta đồn rằng, nơi này có ma. Nhiều thanh niên đã tới đây để khám phá về những lời đồn này nhưng không ít người đi vào mà vĩnh viễn không quay ra.Vì thế, Cao Đường được xem là nơi nhiều ma quỷ nhất ở Hong Kong.

2.Đường Tất Liệt Giả Sỹ

Posted Image

Đây là đoạn đường từng bị quân Nhật đóng chiếm làm doanh trại, nằm trên núi Hoàn Bán. Khi Nhật hoàng đầu hàng vô điều kiện, nhiều binh sỹ Nhật bản thấy đây là một điều hết sức nhục nhã nên họ đã tự sát tập thể trong doanh trại. Từ đó, đêm nào những người dân quanh đó cũng nghe thấy những tiếng bước chân, tiếng săn bắn và cả những tiếng nói chuyện thì thầm. Thậm chí có những người nửa đêm còn nhìn thấy những lá cờ Nhật bay phấp phới trên đường.

3. Thôn Đại Bộ Vận Đầu Đường

Posted Image

Trong thời gian bị Nhật chiếm đóng, nhiều người Trung Quốc không may mắn đã bị đưa tới pháp trường chặt đầu. Nhưng vì đầu người quá nhiều không thể để hết ở pháp trường, nên mỗi ngày đều phải có công nhân tới để đem những đầu người này lên xe gỗ chuyển tới những nơi hoang vu để chôn. Và ngôi làng này là nơi mà những chiếc xe chở đầu người thường xuyên phải đi qua. Có lẽ có quá nhiều người Trung Quốc một cách vô thức nên linh hồn của họ cũng không biết đi đâu về đâu, chỉ biết đi theo chiếc đầu bị chặt mất của mình. Vì vậy, đoạn đường này lâu dần trở thành nơi tụ tập của các linh hồn. Mặc dù đó là câu chuyện của mấy chục năm về trước nhưng vào ban đêm, nhiều người dân vẫn nghe thấy những âm thanh của xe gỗ, thậm chí có người còn nhìn thấy cả một đoàn ma không đầu đi đằng sau những chiếc xe.

4.Đông Đê Trường Sa

Posted Image

Gần đây, Đông Đê trở nên nổi tiếng là vùng đất của ma quỷ bởi vì nơi đây có rất nhiều lời đồn về ma quỷ. Nghe nói nhiều năm trước đây, có một người phụ nữ dắt theo một đứa con gái và hai người đã tự sát trong một nhà nghỉ. Từ đó, nhắc tới Đông Đê là người ta nhắc tới những thảm kịch gia đình. Hai năm gần đây, có nhiều người từ xa tới nhà nghỉ ở Đông Đê để tự sát và tăng thêm tính chất kỳ bí cho nơi này.

Trong lúc đang dạo chơi bên bờ biển, một nhóm thanh niên đã phát hiện ra một phiến đá, trên đá còn nở ra một bông hoa rất đẹp. Nhóm thanh niên này cảm thấy kỳ lạ bèn dịch chuyển phiến đá ra, không ngờ, bên dưới đó là xác một người phụ nữ.

Một nhóm thanh niên khác cũng gặp ma khi đang đi dạo quanh đó. Họ nhìn thấy hai bà cháu bước từ phía công viên Tưởng niệm lại nhưng càng tới gần lại càng hai người đó lại càng mờ nhạt và bỗng dưng mất hút.

5.Cầu Mãnh Quỷ

Posted Image

Thực ra tên gọi của cầu là Hồng Thủy. Năm đó có một đoàn học sinh tiểu học tới đây tham quan nhưng không may trúng đợt núi lở, nước lũ tràn xuống nhấn chìm toàn bộ những em đang chơi trên cầu. Sau sự kiện này, có rất nhiều người kể lại là từng gặp những bóng ma trẻ em. Có người nhìn thấy một nhóm học sinh đang đứng trên cầu vẫy tay chào mình, có người lại thấy dường như có ai đang đẩy mình xuống sông. Bây giờ cầu đã được lắp thêm lan can kiên cố nhưng những lái xe ban đêm vẫn thấy những bóng trắng đang lắc lư trên cầu. Tuy nhiên, có một chuyện khiến mọi người nổi gai ốc hơn đó là chuyện xảy ra với một cô ca sỹ. Người ta đồn rằng hồi nhỏ cô ca sỹ này cùng bố đi qua đây bỗng gặp hai đứa trẻ đứng đợi bên đường vì bị lạc. Cha cô cho hai anh em đi nhờ xe và đưa về nhà. Họ đã cùng chụp ảnh lưu niệm trước khi chia tay. Thế nhưng, 10 năm sau, khi xem lại bức ảnh đó thì hai anh em trong ảnh đã trở thành người lớn.

6.Doanh trại Kim Chung

Posted Image

Doanh trại Kim Chung là tiền thân của quảng trường Thái Cổ. Đây được coi là nơi trú ẩn của ma quỷ đặc biệt là ở cầu thang đi vào, thậm chí nhân viên bảo vệ ở đây còn nhìn thấy cả đòan quân đang diễu hành.

7. Nghĩa trang làng Tây Cống Lệ Posted Image

Tương truyền rằng trước đây trong làng cũng có nghĩa trang để chôn những thi thể không ai nhận, cứ mỗi đêm, những xác chết trong quan tài lại nhảy ra ngoài khua khoẳng linh tinh. Làng Tây Cống Lệ là nơi ở của dòng họ Lý và dòng họ Trần. Hiện trong làng không có nghĩa trang, chỉ còn lại đền thờ và được trông coi bởi một người họ Lý.

8. Kênh Thiên Hậu

Posted Image

Khoảng những năm 60, hệ thống thoát nước ở Hong Kong vẫn chưa được sử dụng một cách hiệu quả và cũng không hề xây cầu cho người đi bộ đi qua kênh. Vì vậy mọi người thường xuyên phải đi bằng một tấm phản bắc ngang qua. Năm đó có một trận mưa rất lớn, nước lũ tràn về, đã cuốn trôi tất cả những em nhỏ đang trên kênh. Từ đấy, mỗi đêm có người đi qua kênh đều bị những bóng ma kéo chân dìm xuống nước. Sau khi một chiếc cầu dành cho người đi bộ được dựng lên, người ta không còn thấy những hiện tượng như trên xảy ra nữa. Tuy nhiên, đêm tới, người dân quanh đấy vẫn nghe thấy những tiếng cười đùa của bọn trẻ.

9.Tòa nhà truyền hình

Posted Image

Từ khi đài truyền hình cáp chuyển tới nơi này, đã có không ít câu chuyện liên quan tới ma quỷ được truyền tai nhau. Có người kể rằng đã nhìn thấy những con ma mặc quần áo cổ trang làm đám cưới trong đêm. Có người lại nói trong nhà vệ sinh nữ có một con ma nữ chuyên đưa giấy vệ sinh cho những người bước vào.

10.Ký túc xá đại học Hong Kong

Posted Image

Sinh viên khu ký túc xá nằm trên đường Bạc Phù Lâm truyền tai nhau rằng, ở phía cầu thang đá có một hòn đá rất kỳ lạ, những ai sờ vào nó thì thường gặp chuyện không may. Nhiều năm trở lại đây, có nhiều sinh viên không tin vào lời đồn, cố ý chạm tay vào đó và kết quả là những sinh này đều chết một cách bí ẩn.

Sầm Hoa

Theo Huanqiu/VNN

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nhìn mấy hình này xong cứ có cảm giác sau lưng có ma

Mấy hôm nay cháu phải ngủ một mình trên rừng

mà chỗ cái lán cháu ở thấy bảo có người chết về làm cái giường dựng đứng lên

Eo ơi sợ quá!! http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/blink.gif

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thực hư những "hồn ma" hiện hình

Những bức ảnh này đã khiến những người sống trong vùng hoang mang dù chẳng ai kiểm chứng được tính xác thực của nó.

Những trận chiến của các hồn ma

“Honting” là thuật ngữ mà người ta dùng để biểu thị mối liên hệ giữa một số ảo ảnh với một điểm địa lý nhất định. Bởi tại những địa điểm ấy, người ta thấy xuất hiện trên bầu trời hàng trăm ảo ảnh. Đặc biệt, “Honting” thường quan sát được ở những nơi mà nhiều năm về trước đã diễn ra những trận ác chiến thực sự.

Posted Image

Những “trận đánh” của các linh hồn

Một trong những địa điểm như vậy nằm ở gần Ethin, nước Anh, hai đạo quân của hoàng tử Rupectơ và Olive Cromoen đã gặp nhau trong một trận quyết chiến vào năm 1643. Kết quả của trận quyết chiến ác liệt này là hơn 5.000 binh lính đã phải bỏ mạng oan uổng.

Sau đó một tháng, những người chăn cừu địa phương đã nhìn thấy một hiện tượng kỳ lạ: Hai đạo quân ma đụng độ nhau dữ dội trên bầu trời, lại nghe thấy tiếng súng nổ, tiếng trống trận và tiếng gươm giáo va vào nhau loảng xoảng... Sau đó, thỉnh thoảng dân chúng các vùng lân cận vẫn tiếp tục nhìn thấy trận đánh ảo ảnh này diễn ra trên bầu trời chiều. Từ đó, những người dân ở đây đã tin tưởng đó là những đạo quân ma của những người đã chết mà vẫn chưa bỏ giấc mộng gươm giáo.

Hồn ma thích đi dạo

Khi đang dắt chó đi dạo trong công viên Kelsey ở Beckenham, một người đàn ông tên là Paul Reed đã chụp được hình ảnh lạ mà anh khẳng định là bóng ma của một phụ nữ sống ở thời Nữ hoàng Victoria (1837-1901).

Posted Image

Hồn ma của người đàn bà thích đi dạo

Ông Reed cho hay, bóng ma là một phụ nữ mặc chiếc váy thời Nữ hoàng Victoria. Cùng lúc ấy, con chó Harry của ông đã đột ngột dừng lại không nhúc nhích trong giây lát khi bóng ma xuất hiện. Những người dân ở đây cho rằng, bóng ma thuộc về một phụ nữ bị chôn trong công viên vào cuối thế kỷ 19. Người đàn bà này lúc còn sống có một thói quen là rất thích đi dạo.

Hai hồn ma cùng hiện về báo tin

Một người thợ ảnh đã làm dư luận ở Sunnyvale, Califonia sửng sốt khi chụp được khoảnh khắc một bóng trắng kì lạ ngồi chơi cùng những người công nhân tại 1 xưởng đồ chơi. Chính quyền địa phương đã mở rộng một cuộc nghiên cứu và liên lạc với các nhà tâm linh học để giải thích về bức ảnh trên.

Posted Image

Hai hồn ma hiện về báo, họ vẫn còn lang thang trong thành phố

Những người dân ở đó tin rằng bóng trắng mờ nhạt đó chính là hồn ma Johnny Jonhston – người đã đem lòng yêu một cô gái địa phương nhưng cuối cùng mối tình của họ không thành. Còn bóng trắng thứ haichính là một hồn ma lang thang nổi tiếng tại thành phố này. Khi các nhà tâm linh liên lạc với hai hồn ma trong bức ảnh trên, cả hai đều đã nhập vào thày đồng và cho biết, lí do họ xuất hiện chỉ là để… thông báo với mọi người biết rằng họ vẫn còn đang sống và đang ở ngay trong thành phố.

Hồn ma náo động ký túc xá

Bức ảnh này được chụp vào năm 1985 bởi một sinh viên tên là Christophe DiCesare tại kí túc xá trường đại học Geneseo, New York. Khi bức ảnh được rửa ra tất cả học sinh đều bị sốc khi nhìn thấy một bộ xương người in trên cửa sổ.

Posted Image

Rùng rợn bộ xương người in trên cửa sổ

Những sinh viên ở đây đều rỉ tai nhau câu chuyện về một học sinh tên là Tommy đã treo cổ tự tử tại kí túc xá này. Bởi vậy, vào ban đêm họ thường nghe thấy những tiếng bước chân trên các cầu thang rất kinh dị. Khi bức ảnh này xuất hiện, người ta càng khẳng định thêm hồn ma của cậu sinh viên xấu số là hoàn toàn có thật.

Hồn ma của nàng Jane u sầu

Bức ảnh này xuất hiện lần đầu tiên trên thời báo Chicago Sun, nó trở nên nổi tiếng vì người ta cho rằng hồn ma trong bức ảnh này là nàng Jane Seymour - một hồn ma có tiếng hay thơ thẩn dạo bước trên khoảnh sân rải đá cuội với ngọn nến leo lét trên tay.

Posted Image

Hồn ma nổi tiếng – nàng Jane Seymour vợ yêu của Henry VIII

Cung điện Hampton Court được xây dựng năm 1525 bên dòng sông Thames yên ả, cách trung tâm thành phố London 10 dặm về phía Tây. Đây đã từng là một trong ba cung điện yêu thích nhất của vua Henry VIII, tuy nhiên sau cái chết của nàng Jane Seymour - người vợ yêu thứ 3 đã bỏ mạng trong lúc sinh nở, cung điện bị “thất sủng” và trở nên quạnh quẽ dần.

Camera chống trộm đã “vô tình” ghi lại hình ảnh này trong một buổi chạng vạng tối. Sau khi bức ảnh này xuất hiện, người ta càng tin linh hồn của nàng Jane Seymour là có thật.

Ngọc Lê (Tổng hợp)

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ma thật không đáng sợ bằng ma đầu đen sư phụ ơi!

Dạo này ma đầu đen giả dạng người nhiều lắm. Mọi người cẩn trọng nhé! :lol: :D :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay