lengan

Nhờ Bác Haithienha Va Cô Chú Giúp Dùm !

94 bài viết trong chủ đề này

Xem cái sig của Liên Châu có nói là "làm trai" mà, có kêu "làm gái" đâu :D. Bạn cứ bảo mama theo cách của Liên Châu là đơn giản nhất, ít tổn hại đến sức khỏe :D.

Share this post


Link to post
Share on other sites
  LienChau said:

Xem cái sig của Liên Châu có nói là "làm trai" mà, có kêu "làm gái" đâu :D . Bạn cứ bảo mama theo cách của Liên Châu là đơn giản nhất, ít tổn hại đến sức khỏe :D .

áp dụng cách này đơn giản nhưng đau tim Bác ah! :D với lại dùng cách này chắc em không còn mái lá che mưa quá :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

  LienChau said:

Xem cái sig của Liên Châu có nói là "làm trai" mà, có kêu "làm gái" đâu <_<. Bạn cứ bảo mama theo cách của Liên Châu là đơn giản nhất, ít tổn hại đến sức khỏe :D.

có họ với ông họ Lý tên Ngưng Dương thì chắc kê toa ko sai, hi vọng bốc đúng Thuốc nữa thôi. he he he.
  Du Ca said:

:D sinh tố rau dăm làm món tráng miệng hàng ngày, đảm bảo 3 tháng sau cậu em không còn nghe lời thằng anh được nữa :D :D :D

Mà cô em yên tâm, QN với anh Học Trò chắc hẳn đã phải thử rồi, thấy công hiệu mới bày cho em đó <_< phải không, 2 đồng chí?

Đồng chí dạy chí phải, chí phải.

Sau nhà trồng 1 dãy để dùng dần, nếu đồng chí có hứng thú thì bữa nào làm 1 ly sinh tố rau trộn hoa quả, hoặc vài tợp trà rau dăm nhé.

Chúng mình cùng hô vang khẩu hiệu: 1 người khỏe, cả xã hội mừng.

Edited by Học Trò

Share this post


Link to post
Share on other sites
  Học Trò said:

có họ với ông họ Lý tên Ngưng Dương thì chắc kê toa ko sai, hi vọng bốc đúng Thuốc nữa thôi. he he he.

Đồng chí dạy chí phải, chí phải.

Sau nhà trồng 1 dãy để dùng dần, nếu đồng chí có hứng thú thì bữa nào làm 1 ly sinh tố rau trộn hoa quả, hoặc vài tợp trà rau dăm nhé.

Chúng mình cùng hô vang khẩu hiệu: 1 người khỏe, cả xã hội mừng.

Rất vui vì được sự quan tâm giúp đỡ của các Bác

hjhj,Bác nào cũng vui tính hết,bày thuốc này hiệu nghiệm em nhất định sẽ báo cáo kết quả cho các Bác hay,để còn truyền bá rộng rãi :D

cám ơn các Bác nhiều lăm!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Ờ, cái vụ tề gia này lại là bài thuốc (bài toán) khác bạn ạ. Cần mama bạn Vị tha trong tình cảm, nhưng rắn mặt về tài chánh :D. Tay chân phải mạnh khỏe mới giữ đc hòm với chìa khóa bạn ạ :D.

Nói vui vậy thôi. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Mật mã quy định từ thời cha chưa sinh, mẹ chưa đẻ... thay đổi khó lắm bạn ạ. Có ít cách và thực sự khó :D.

Edited by LienChau

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Học Trò: không đâu, Du Ca sợ "khỏe" kiểu của anh lắm :D không dám đối ẩm cùng anh, có 2 quả 1m75 chạy theo rượt chắc Du Ca không còn tí xác :D

@Chủ topic: ba má em nhiêu tuổi?

Share this post


Link to post
Share on other sites
  LienChau said:

Ờ, cái vụ tề gia này lại là bài thuốc (bài toán) khác bạn ạ. Cần mama bạn Vị tha trong tình cảm, nhưng rắn mặt về tài chánh :D . Tay chân phải mạnh khỏe mới giữ đc hòm với chìa khóa bạn ạ :D .

Nói vui vậy thôi. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Mật mã quy định từ thời cha chưa sinh, mẹ chưa đẻ... thay đổi khó lắm bạn ạ. Có ít cách và thực sự khó :D .

Bác ơi cách đổi "pass" đó là gì thế Bác ui?????

Share this post


Link to post
Share on other sites

Không biết cái cô nhỏ Du Ca hay là chàng Du ca lớn mà vào đây hét toáng lên thế? tóm lại là Du ca nào ?

- Sinh tố rau răm thì chắc không uống nổi đâu có cách này vừa nhanh vừa gọn ........không mất thời gian lại đảm bảo sức khỏe..

Posted Image

Posted ImagePosted Image

Thiện Đức..

Share this post


Link to post
Share on other sites
  lengan said:

Nhân đây Các Bác cao nhân xem giúp số em có được sống gần Ba Mẹ không vàvận mệnh của em vào năm sau được không ạ,năm sau em nên thận trọng vào tháng nào không ạ?

lá số của em: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

Cám ơn các Bác!!!!

Chưa thấy có cái gì cản trở việc sống cùng ba mẹ, cha mẹ là người tài giỏi. Năm sau tiền bạc hao tán nhiều

  quynhnguyen said:

Không biết cái cô nhỏ Du Ca hay là chàng Du ca lớn mà vào đây hét toáng lên thế? tóm lại là Du ca nào ?

- Sinh tố rau răm thì chắc không uống nổi đâu có cách này vừa nhanh vừa gọn ........không mất thời gian lại đảm bảo sức khỏe..

Posted Image

Posted ImagePosted Image

Thiện Đức..

Bé bé xinh xinh :D

Chỗ in nghiêng chủ topic vui lòng đọc ngược

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

  lengan said:

Bác ơi cách đổi "pass" đó là gì thế Bác ui?????

Bác Học Trò nói rồi đó :D. Lên núi Chung Nam, bái Lã Tổ Lã Động Tân, kêu mấy ông đạo sỹ chỉ cho. Liên Châu nghe nói là có nhưng thực không biết. Nên mới bảo nó khó lắm. Chứ biết rồi chắc sẽ bảo dễ thôi :D

Edited by LienChau

Share this post


Link to post
Share on other sites
  Du Ca said:

@Chủ topic: ba má em nhiêu tuổi?

dạ tuổi của Ba Mẹ em là

_Ba :tuổi Tuất (1958)

_Mẹ :tuổi Dậu (1957)

nhờ Bác xem giúp!!!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nhân đây Các Bác cao nhân xem giúp số em có được sống gần Ba Mẹ không?

Cảnh - Vô Vong: chắc sẽ xa cha mẹ. Con gái theo chồng tỷ lệ ở xa sẽ nhiều lắm.

vận mệnh của em vào năm sau được không ạ,

Tử - Đại An: nói chung là hơi buồn phiền 1 tý nhưng không nhiều. Sinh xuất bất lợi nhưng ko nhiều.

và năm sau em nên thận trọng vào tháng nào không ạ?

Đầu năm, mùa xuân.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites
  lengan said:

dạ tuổi của Ba Mẹ em là

_Ba :tuổi Tuất (1958)

_Mẹ :tuổi Dậu (1957)

nhờ Bác xem giúp!!!!!

:D 53 tuổi muh vẫn đào hoa, các bác QN và Học Trò xem thế nào để học tập đi nhé :D

Hỏi không phải để xem tuổi mà để có đôi nhời nói với cô em dư lày.

Thế nào là đào hoa? Nếu chỉ là được người khác phái để ý quyến luyến thì về nói với mẹ em kệ cm nó đi, lo làm gì cho mệt xác :) Thời gian lo đấy để tự chiều mình, tranh thủ đi spa làm đẹp, shopping vui vẻ có phải hơn không, đằng nào cũng là tiền của... chồng, tội giề <_<

Còn nếu ba em có "bồ nhí" nhá, chia làm 2 loại dư lày:

1. Ong bướm lả lơi qua đường <_< coi như thêm tí gia vị vào cuộc sống. Cái này dễ cắt, có điều cắt xong... dễ mọc nhánh mới :D để tiệt thì cứ làm theo lời các anh HT, QN và LC, mua thực phẩm bổ dưỡng về táng. Hoặc cho ăn nhiều thịt nhiều mỡ nhiều đồ bổ vào, không tiểu đường thì cũng bị Gut, lúc đấy cũng bó cả tay lẫn 3 chân thôi :D

2. Yêu như thật :) thế này thì em bảo mẹ đầu hàng cho nó nhanh. Đàn ông chừng này tuổi, họ không "dại dột" bị lừa nữa đâu, mà là thật, làm thật, muốn thật. Có zời nó cản :D làm mạnh tay quá, lôi cơ quan đoàn thể ra dọa, động tới tự ái sĩ diện của người ta :D thì họ không hoạt động công khai nữa mà lui vào bí mật, lúc đấy lại càng có zời mới tìm ra.

Vài nhời với em dư thế, tất nhiên có dững cách độc ác khác, nhưng thứ lỗi Du Ca không thể bày cho em được :D

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

  LienChau said:

Ờ, cái vụ tề gia này lại là bài thuốc (bài toán) khác bạn ạ. Cần mama bạn Vị tha trong tình cảm, nhưng rắn mặt về tài chánh :D. Tay chân phải mạnh khỏe mới giữ đc hòm với chìa khóa bạn ạ :D.

Nói vui vậy thôi. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Mật mã quy định từ thời cha chưa sinh, mẹ chưa đẻ... thay đổi khó lắm bạn ạ. Có ít cách và thực sự khó :D.

Mình hoàn toàn đồng ý với ý kiến của bác Liên Châu, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời cho nên ai mà có tính đào hoa đến chết cũng vẫn vậy thôi, có ăn đậu phụ hay rau dăm cũng vẫn đi cưa gái như thường. Các bác lại cứ cho rằng đi cưa gái là do bản năng thì ko phải, nhiều khi đấy là thể hiện sĩ diện đàn ông nên thấy gái là cưa thôi.

@ lengan: mẹ bạn phải chấp nhận sống chung với lũ thôi bạn ạ. Có điều khuyên mẹ bạn nên tự yêu bản thân mình, hy sinh ít thôi như thế đỡ mệt mỏi, có khi vì thế bố bạn phải nhìn lại đấy

Edited by Hoa Sữa

Share this post


Link to post
Share on other sites
  Du Ca said:

:D 53 tuổi muh vẫn đào hoa, các bác QN và Học Trò xem thế nào để học tập đi nhé :D

Hỏi không phải để xem tuổi mà để có đôi nhời nói với cô em dư lày.

Thế nào là đào hoa? Nếu chỉ là được người khác phái để ý quyến luyến thì về nói với mẹ em kệ cm nó đi, lo làm gì cho mệt xác :D Thời gian lo đấy để tự chiều mình, tranh thủ đi spa làm đẹp, shopping vui vẻ có phải hơn không, đằng nào cũng là tiền của... chồng, tội giề :D

Du Ca dịch dùm câu này nếu DuCa sinh năm 90 và là nữ mạng với âm dương đồng cung?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Ý biểu mẹ lengan kệ ba lengan, hoặc cô, chú, bác ruột đằng nội của lengan. :D).

Edited by LienChau
1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Ý của Du Ca là kệ mấy cái nhỏ thích ba em đi .Bảo mẹ em đừng có lo buồn ủ rũ ,xấu càng thêm xấu,rồi cáu gắt tùm lum , thế chẳng thể nào giữ chồng nổi đâu .

Và em cố mà lo học đi,năm sau của em hình như rất là xấu,k cố gắng thì chẳng làm được cái gì đâu,suốt ngày lên đây ngồi hỏi 3 cái mớ lảm nhảm rồi trượt tốt nghiệp là xuống dốc đấy .

Về nhà,mở sách ra học và lo ra trường đi

Thi thoảng rảnh rỗi đi chùa cầu khấn cho gia đình họ hàng ba mẹ cô dì chú bác

Edited by Vô Vi
1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites
  Hoa Sữa said:

Mình hoàn toàn đồng ý với ý kiến của bác Liên Châu, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời cho nên ai mà có tính đào hoa đến chết cũng vẫn vậy thôi, có ăn đậu phụ hay rau dăm cũng vẫn đi cưa gái như thường. Các bác lại cứ cho rằng đi cưa gái là do bản năng thì ko phải, nhiều khi đấy là thể hiện sĩ diện đàn ông nên thấy gái là cưa thôi.

@ lengan: mẹ bạn phải chấp nhận sống chung với lũ thôi bạn ạ. Có điều khuyên mẹ bạn nên tự yêu bản thân mình, hy sinh ít thôi như thế đỡ mệt mỏi, có khi vì thế bố bạn phải nhìn lại đấy

em cám ơn Bac!!

  Du Ca said:

Chưa thấy có cái gì cản trở việc sống cùng ba mẹ, cha mẹ là người tài giỏi. Năm sau tiền bạc hao tán nhiều

Bé bé xinh xinh :D

Chỗ in nghiêng chủ topic vui lòng đọc ngược

Cám ơn Bác đã xem giúp

  quynhnguyen said:

Không biết cái cô nhỏ Du Ca hay là chàng Du ca lớn mà vào đây hét toáng lên thế? tóm lại là Du ca nào ?

- Sinh tố rau răm thì chắc không uống nổi đâu có cách này vừa nhanh vừa gọn ........không mất thời gian lại đảm bảo sức khỏe..

Posted Image

Posted ImagePosted Image

Thiện Đức..

cháu cám ơn Bác đã chỉ daỵ,cách nào cũng độc! :D

  LienChau said:

Nhân đây Các Bác cao nhân xem giúp số em có được sống gần Ba Mẹ không?

Cảnh - Vô Vong: chắc sẽ xa cha mẹ. Con gái theo chồng tỷ lệ ở xa sẽ nhiều lắm.

vận mệnh của em vào năm sau được không ạ,

Tử - Đại An: nói chung là hơi buồn phiền 1 tý nhưng không nhiều. Sinh xuất bất lợi nhưng ko nhiều.

và năm sau em nên thận trọng vào tháng nào không ạ?

Đầu năm, mùa xuân.

cám ơn Bác LC nhiuề lắm!!

  Vô Vi said:

Ý của Du Ca là kệ mấy cái nhỏ thích ba em đi .Bảo mẹ em đừng có lo buồn ủ rũ ,xấu càng thêm xấu,rồi cáu gắt tùm lum , thế chẳng thể nào giữ chồng nổi đâu .

Và em cố mà lo học đi,năm sau của em hình như rất là xấu,k cố gắng thì chẳng làm được cái gì đâu,suốt ngày lên đây ngồi hỏi 3 cái mớ lảm nhảm rồi trượt tốt nghiệp là xuống dốc đấy .

Về nhà,mở sách ra học và lo ra trường đi

Thi thoảng rảnh rỗi đi chùa cầu khấn cho gia đình họ hàng ba mẹ cô dì chú bác

em cám ơn Bác Vô Vi nhiều ạ!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay