Posted 1 Tháng 12, 2010 (đã chỉnh sửa) Tình hình là em bị bạn bè và gia đình hỏi han nhắc nhở chuyện chồng con nhiều quá, mà số em thì nó vô duyên lận đận thế nào ý, đến giờ mà vẫn một mình :( . Nên hôm nay lập topic này xin mọi người cho em một quẻ: 1/ Bao giờ em lấy chồng? 2/ Chàng sẽ là người như thế nào ạ? Em tuổi quý Hợi, sinh ngày 1/9. Cảm ơn các anh chị nhiều :) ! Edited 1 Tháng 12, 2010 by cachua Share this post Link to post Share on other sites
Posted 1 Tháng 12, 2010 Đưa thêm giờ sinh nữa bạn ơi. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 1 Tháng 12, 2010 (đã chỉnh sửa) Đưa thêm giờ sinh nữa bạn ơi. uhm, sinh vào buổi sáng, thấy mẹ tớ bảo là khoảng 7h sáng, nhưng mẹ cũng không nhớ là hơn hay kém :) . Nên cũng không rõ mình sinh giờ Mão hay Thìn nữa :( Rất mong mọi người xem giúp! Edited 1 Tháng 12, 2010 by cachua Share this post Link to post Share on other sites
Posted 1 Tháng 12, 2010 (đã chỉnh sửa) Ngày 1/9 này là lịch âm hay lịch dương đấy bạn :(. Mô tả 1 chút ít về hình dạng, tính tính nhé. Mình thử dùng LVĐT để xem có giống hình dáng bạn ko. Edited 1 Tháng 12, 2010 by LienChau Share this post Link to post Share on other sites
Posted 1 Tháng 12, 2010 Ngày 1/9 này là lịch âm hay lịch dương đấy bạn :( . Mô tả 1 chút ít về hình dạng, tính tính nhé. Mình thử dùng LVĐT để xem có giống hình dáng bạn ko. Hì, sơ ý không thông tin cụ thể hết ngay từ đầu. Ngày, tháng, năm sinh là ngày dương lịch hết đấy ạ :) Share this post Link to post Share on other sites
Posted 1 Tháng 12, 2010 (đã chỉnh sửa) Bạn cho thêm thông tin về hình dáng tính tình nữa nhé :(. Nếu sinh trước 7h thì có thể sang năm sẽ lấy chồng :) Sau 7h thì có thể 30 tuổi lấy chồng. Để tối về rảnh LienChau coi lại :D Edited 1 Tháng 12, 2010 by LienChau 1 person likes this Share this post Link to post Share on other sites
Posted 3 Tháng 12, 2010 Trời, chỉ có trong cái mục tư vấn LVDT này mà có hẳn 2 cái topic có tên y chang nhau. Đứng ngoài ngó vào mình toàn bị nhầm thôi. Thấy topic được up lên, ngỡ của mình, bước vào mới thấy nhầm, đó là của bạn nangxuan kia. hic... Share this post Link to post Share on other sites
Posted 4 Tháng 12, 2010 Tình hình là em bị bạn bè và gia đình hỏi han nhắc nhở chuyện chồng con nhiều quá, mà số em thì nó vô duyên lận đận thế nào ý, đến giờ mà vẫn một mình :rolleyes: . Nên hôm nay lập topic này xin mọi người cho em một quẻ: 1/ Bao giờ em lấy chồng? 2/ Chàng sẽ là người như thế nào ạ? Em tuổi quý Hợi, sinh ngày 1/9. Cảm ơn các anh chị nhiều http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/grin.gif ! Anh Thiên Đồng ơi, cuối tuần nếu mà anh rảnh rảnh và có cảm hứng với câu hỏi của em thì mong anh xem giúp em đi. Em thấy bên mục Trao đổi học thuật - topic Tình duyên và hôn nhân với LVĐT anh trả lời các bạn khác hay ghê cơ. Mong là em sẽ có duyên được anh trả lời. hihi :D Share this post Link to post Share on other sites
Posted 4 Tháng 12, 2010 Khi nào anh lấy vợ, khi đó em lấy chồng, hehe cho xin cái lá số nhỉ, xem có phải người trong mộng của mình hem Share this post Link to post Share on other sites
Posted 4 Tháng 12, 2010 Tình hình là em bị bạn bè và gia đình hỏi han nhắc nhở chuyện chồng con nhiều quá, mà số em thì nó vô duyên lận đận thế nào ý, đến giờ mà vẫn một mình :rolleyes: . Nên hôm nay lập topic này xin mọi người cho em một quẻ: 1/ Bao giờ em lấy chồng? 2/ Chàng sẽ là người như thế nào ạ? Em tuổi quý Hợi, sinh ngày 1/9. Cảm ơn các anh chị nhiều http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/grin.gif ! Chán chưa...chưa chán...còn chan chứa...! Kinh nghiệm cho thấy rằng...trước khi lấy được chồng...là phải có người yêu đã... Chưa có người yêu...(mới hỏi chàng là người như thế nào?)...là chưa biết yêu, và chưa biết cách yêu... Thì...lấy chồng để làm gì ta...? Vậy thì... Cứ yêu...cứ trải lòng...quen một vài anh... Rồi mới biết mình cần gì...từ đó...sẽ biết chàng (bạch mã hoàng tử) là ai...! Sau đó...vô đây...hỏi tiếp... Share this post Link to post Share on other sites
Posted 6 Tháng 12, 2010 Khi nào anh lấy vợ, khi đó em lấy chồng, hehe cho xin cái lá số nhỉ, xem có phải người trong mộng của mình hemE hèm, quẻ của VTB phán hay ghê cơ :rolleyes: . Tớ k bít lấy lá số thế nào, nhưng có thông tin trên rồi, VTB mà rành về tử vi nữa thì xem luôn lá số giúp tớ đi http://www.lyhocdongphuong.org.vn/forum/public/style_emoticons/default/grin.gif Chán chưa...chưa chán...còn chan chứa...! Kinh nghiệm cho thấy rằng...trước khi lấy được chồng...là phải có người yêu đã... Chưa có người yêu...(mới hỏi chàng là người như thế nào?)...là chưa biết yêu, và chưa biết cách yêu... Thì...lấy chồng để làm gì ta...? Vậy thì... Cứ yêu...cứ trải lòng...quen một vài anh... Rồi mới biết mình cần gì...từ đó...sẽ biết chàng (bạch mã hoàng tử) là ai...! Sau đó...vô đây...hỏi tiếp... Zời... em muốn hỏi thật mà, lại bảo em về yêu đi rồi mới vô hỏi tiếp. Từng yêu rồi. hic. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 8 Tháng 12, 2010 Zời... em muốn hỏi thật mà, lại bảo em về yêu đi rồi mới vô hỏi tiếp. Từng yêu rồi. hic. Từng nghe... Tình yêu chỉ có một... nhưng cái tương tự tình yêu thì có hàng ngàn... Lại nghe... Đời người chỉ yêu một lần duy nhất... Những lần trước đó...chỉ là tập yêu... Những lần sau đó...yêu theo thói quen... Bởi vậy...đừng nói với anh...Từng yêu rồi... Hổng tin đâu...! Share this post Link to post Share on other sites
Posted 9 Tháng 12, 2010 Anh Nòng Nọc nghe tin vịt ở đâu đấy :D). Share this post Link to post Share on other sites
Posted 10 Tháng 12, 2010 Anh Nòng Nọc nghe tin vịt ở đâu đấy :D ). Nói bậy bạ không hà... Anh có bao giờ nghe tin vịt đâu... Mình phải tự tin vào bản thân mình... Không dựa dẫm, nghe ngóng ai hết á... (Vì sao vậy...? Vì bản thân Nòng Nọc này... Là một con vịt chính hiệu...con Nòng Nọc... Hehe...) Share this post Link to post Share on other sites
Posted 10 Tháng 12, 2010 Ha ha, vậy cachua chú ý với anh Nòng Nọc ko là nghe phải tin vịt đấy :D). Share this post Link to post Share on other sites