blueriver

Cuối Năm đen đủi Quá, Nhờ Bác Haithienha Xem Giúp

6 bài viết trong chủ đề này

Posted (đã chỉnh sửa)

Cháu chào bác Haithienha,

Trong topic trước bác có nói năm nay và qua năm sau gặp những chuyện không tốt về sức khỏe và tiền bạc. Năm sau thì chưa biết. Năm nay thì 9 tháng đầu năm mọi việc vẫn suôn sẻ như trong top lần trước cháu có noi. Còn mấy tháng nữa hết năm mà thấy bắt đầu đen đủi rồi bác ạ, mặc dù cũng chưa phải là lớn, nhưng mà xảy ra liên tiếp khiến cháu cũng thấy lo lo.

Hai việc xảy ra gần đây nhất là: Vụ thứ nhất là cuối tháng 9 vừa rồi cháu bị tông xe, lúc đó cháu cũng thấy đau, nhưng nghĩ không có gì nghiêm trọng, qua hôm sau chân sưng tấy, đi lại khó khăn, cháu phải bó lá, hơn 2 tuần sau mới đi lại bình thường được. Vừa khỏi chân được mấy hôm thì hôm qua, trộm đột nhập vào nhà lấy mất 2 máy tính xách tay và 1 chiếc điện thoại di động của chồng cháu để dưới tầng 1. May là xe máy không mất dù chìa khóa cũng để gần đấy.

Dù tai nạn và tài sản mất mát không quá lớn, nhưng cháu thấy chán quá, không biết từ giờ đến cuối năm và qua năm sau thế nào đây. Nhờ bác soi lại giúp lá số của cháu và của chồng cháu với ạ, có đúng là tháng này hạn mất của không ạ, không biết hạn này có gánh đỡ được hạn khác không ạ.

Cháu cảm ơn bác.

Lá số vợ

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

Lá số chồng

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

Edited by blueriver

Share this post


Link to post
Share on other sites

Có phải chị bị chân phải? Đúng hạn tháng 10 của chị, có sự thay đổi, đi xa, còn không thì có mất mát nhỏ. Cẩn thận thêm tháng 12

Share this post


Link to post
Share on other sites

Có phải chị bị chân phải? Đúng hạn tháng 10 của chị, có sự thay đổi, đi xa, còn không thì có mất mát nhỏ. Cẩn thận thêm tháng 12

Chị bị chân trái em ạ, tưởng bị rạn xương nhưng may là không phải, bị giãn dây chằng thôi, nhưng chân sưng to, máu tụ thâm tím hết cả cổ chân và bàn chân, đến giờ phần xây xát đã khỏi nhưng cổ chân vẫn bị chai cứng, tối nào cũng phải ngâm nước nóng cho nó mềm ra.

Kể ra thì cũng đen, nhưng ngẫm lại trong 2 cái rủi trên vẫn có cái may. Vụ bị tông xe, chị đang đèo 2 nhóc (gọi là 2 nhóc nhưng đứa nào cũng bốn mấy kí rồi), lại đi xe dylan vừa cao vừa nặng, hên là ko bị ngã xe chứ ngã thì ko biết thế nào. Vụ bị mất trộm thì xe máy vẫn còn. Nên thôi cứ tự an ủi mình vẫn còn may chán.

Em nói cẩn thận tháng 12 nữa à, ko biết vụ gì nữa đây. Em xem giúp lá số chồng chị từ giờ đến cuối năm có vấn đề gì ko?

Cảm ơn em

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chị bị chân trái em ạ, tưởng bị rạn xương nhưng may là không phải, bị giãn dây chằng thôi, nhưng chân sưng to, máu tụ thâm tím hết cả cổ chân và bàn chân, đến giờ phần xây xát đã khỏi nhưng cổ chân vẫn bị chai cứng, tối nào cũng phải ngâm nước nóng cho nó mềm ra.

Kể ra thì cũng đen, nhưng ngẫm lại trong 2 cái rủi trên vẫn có cái may. Vụ bị tông xe, chị đang đèo 2 nhóc (gọi là 2 nhóc nhưng đứa nào cũng bốn mấy kí rồi), lại đi xe dylan vừa cao vừa nặng, hên là ko bị ngã xe chứ ngã thì ko biết thế nào. Vụ bị mất trộm thì xe máy vẫn còn. Nên thôi cứ tự an ủi mình vẫn còn may chán.

Em nói cẩn thận tháng 12 nữa à, ko biết vụ gì nữa đây. Em xem giúp lá số chồng chị từ giờ đến cuối năm có vấn đề gì ko?

Cảm ơn em

Thấy chồng chị cẩn thận luôn 2 tháng cuối năm. Trong nhà chị là người nắm tiền, đứng tên nhà đất? Thấy cung Tài bạch của chồng ghia quá. 2 tháng cuối năm chắc có lẽ liên quan đến việc hao tài và gia đạo không yên.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thấy chồng chị cẩn thận luôn 2 tháng cuối năm. Trong nhà chị là người nắm tiền, đứng tên nhà đất? Thấy cung Tài bạch của chồng ghia quá. 2 tháng cuối năm chắc có lẽ liên quan đến việc hao tài và gia đạo không yên.

Đúng rồi đó em, trong nhà chị là người nắm tiền bạc đấy, khoản nào chị nắm thì còn chứ đưa cho chồng là tiêu luôn. Chồng chị làm ra khoản nào đưa cho vợ thì còn, nếu giấu vợ giữ lại đầu tư chỗ nọ chỗ kia hoặc để tiêu riêng y như rằng là chẳng còn gì, đến khi mất hết thì vợ mới biết, chán ko thể tả em ạ. Chắc tại cung tài có sao Phá quân nên phá hết của. Nhà đất đang ở thì ko đứng tên chồng chị, còn một căn nữa bố mẹ chồng và em chồng đang ở thì ông ấy đứng tên một mình, vì thế ông ấy cũng hay cho anh em mượn để cầm cố vay ngân hàng mà vợ cũng ko biết.

Em xem lá số của chồng chị sang năm có tốt hơn ko?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đúng rồi đó em, trong nhà chị là người nắm tiền bạc đấy, khoản nào chị nắm thì còn chứ đưa cho chồng là tiêu luôn. Chồng chị làm ra khoản nào đưa cho vợ thì còn, nếu giấu vợ giữ lại đầu tư chỗ nọ chỗ kia hoặc để tiêu riêng y như rằng là chẳng còn gì, đến khi mất hết thì vợ mới biết, chán ko thể tả em ạ. Chắc tại cung tài có sao Phá quân nên phá hết của. Nhà đất đang ở thì ko đứng tên chồng chị, còn một căn nữa bố mẹ chồng và em chồng đang ở thì ông ấy đứng tên một mình, vì thế ông ấy cũng hay cho anh em mượn để cầm cố vay ngân hàng mà vợ cũng ko biết.

Em xem lá số của chồng chị sang năm có tốt hơn ko?

Năm sau, chồng chị hao tốn khá nhiều tiền của do chuyện trong nhà. Gặp tranh chấp, kiện tụng liên quan đến nhà đất. Trong nhà có người bệnh hay có tang.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay