camthong_sechia

Nhờ Các Bác Xem Và Tư Vấn Dùm Ah

36 bài viết trong chủ đề này

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

Em sinh ngày 13/08/1976 dương lịch

12h15' sáng

sinh tại nghệ an.

là con thứ 2 trong gia đình, chị lớn và 1 em trai.

việc học đến đại học, như chưa tốt nghiệp đi bộ đội 9 năm.

cuộc đời từ nhỏ đến lớn không có gì theo ý cả, muốn làm việc nào đó đều gặp rắc rối một là không thành, 2 là phải khó khăn lắm mới đạt được.

nay đang theo học tại chức, chưa có gia đình. Giờ vẫn trắng tay.

nay nhờ các bác xem dùm em khi nào em mới khá lên chút ít ah.

Các Bác xem dùm em nhé! Cám ơn các Bác!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cậu phải hết sức bình tĩnh, chuyện gì cũng phải hết sức bình tĩnh mới được. 2018 trở đi sẽ hanh thông cả thôi. Đang trong thời kỳ tu tập và trải nghiệm. Vì vậy phải hết sức bình tĩnh, chuyện gì cũng phải hết sức bình tĩnh mới được.

Sang năm cần có người đứng ra lo liệu chuyện hôn sự mới thành, bằng không lại chia tay. Vì vậy dù có ra sao cũng phải hết sức bình tĩnh mới được. Số muộn hôn nhân nên nếu không hết sức bình tĩnh thì sẽ là quá muộn.

Sau này thể nào cũng làm tới Trưởng phòng hoặc Phó giám đốc, vì vậy phải hết sức bình tĩnh với mọi vấn đề.

Con cái sau này ko hợp với mình, vì vậy dạy con là phải hết sức bình tĩnh mới dạy được, nếu mất bình tĩnh là hỏng hết vấn đề, mà để không hỏng hóc trong việc dạy con, dạy cái của để dành ấy là phải hết sức bình tĩnh mới dạy được.

Vậy nhé, cứ từ từ và hết sức bình tĩnh để tiến tới 2011 là hôn nhân và 2018 là công danh sự nghiệp nhé.

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Khà ...kha...khá... vỡ bụng với HT thôi phải. đúng đó hết sức bình tĩnh....Posted Image muốn lấy vợ hả có cách đấy như người đi ăn xin cứ xộc vào nhà ,.... không cho cậu cứ ở lỳ ra là lấy được vợ thôi .......khà còn công danh tài lộc hả chưa đến lúc phát thôi ... lúc phát tướng cậu không hãm được đâu nhưng giàu có thì không nhiều

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cậu phải hết sức bình tĩnh, chuyện gì cũng phải hết sức bình tĩnh mới được. 2018 trở đi sẽ hanh thông cả thôi. Đang trong thời kỳ tu tập và trải nghiệm. Vì vậy phải hết sức bình tĩnh, chuyện gì cũng phải hết sức bình tĩnh mới được.

Sang năm cần có người đứng ra lo liệu chuyện hôn sự mới thành, bằng không lại chia tay. Vì vậy dù có ra sao cũng phải hết sức bình tĩnh mới được. Số muộn hôn nhân nên nếu không hết sức bình tĩnh thì sẽ là quá muộn.

Sau này thể nào cũng làm tới Trưởng phòng hoặc Phó giám đốc, vì vậy phải hết sức bình tĩnh với mọi vấn đề.

Con cái sau này ko hợp với mình, vì vậy dạy con là phải hết sức bình tĩnh mới dạy được, nếu mất bình tĩnh là hỏng hết vấn đề, mà để không hỏng hóc trong việc dạy con, dạy cái của để dành ấy là phải hết sức bình tĩnh mới dạy được.

Vậy nhé, cứ từ từ và hết sức bình tĩnh để tiến tới 2011 là hôn nhân và 2018 là công danh sự nghiệp nhé.

Trời năm nay 35 tuổi rồi mà vẫn còn trắng tay Bác kêu em cứ bình tĩnh, cứ bình tĩnh sao em bình tĩnh cho được. còn việc hôn nhân thì đối với em sao cũng được, em không lo vấn đề đó. chỉ lo sự nghiệp thôi, giờ 35 tuổi không tiền, không nghề gì hết Bác kêu em bình tĩnh sao nổi, còn phải làm bổn phận người con nữa chứ các Bác.

ủa vậy sang năm 2011 em lấy vợ ah, giờ em có quen ai, và có tiền đâu mà sang năm lấy vợ. hả các Bác.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sang năm thì chuyện tình cảm khắc có nhưng cưới thì ..hơi khó mắc cái quả cô thần quả tú .... chiếu thì khả năng bỏ chạy tuột bỉm là nhiều,

- Công danh tài lộc chưa đến hồi phát dã hãy hết sức bình tĩnh nhé! và càng phải thật bình tĩnh khi lấy vợ, thế nhé!

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sang năm thì chuyện tình cảm khắc có nhưng cưới thì ..hơi khó mắc cái quả cô thần quả tú .... chiếu thì khả năng bỏ chạy tuột bỉm là nhiều,

- Công danh tài lộc chưa đến hồi phát dã hãy hết sức bình tĩnh nhé! và càng phải thật bình tĩnh khi lấy vợ, thế nhé!

thế hả Bác? nghe các Bác nói lúc đầu sang năm lấy vợ làm lo chết được. :P :D .

mà Bác quynhnguyen người ta nói em phải ly hương là sao hả Bác? là em phải đi nước ngoài làm ăn mới khá được hả Bác? :lol:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Số ly hương không phải là xuất ngoại, (Ly- dời đi, hương là làng xã) bạn phải xa quê cha đất tổ , bạn không có số nhờ vả anh em họ hàng , tổ tiên thì phải dời đi nơi khác mà lập nghiệp thì mới mong thành công còn ở nhà chỉ tổ thêm phiền phức vợ bạn sau này mồm năm miệng 10 bạn khắc vợ e rằng trong nhà thiếu hòa khí. số bạn ngoài 40 tuổi thì vượt qua các cửa ải khó khăn. Bây giờ thì không nên dãy dụa nhiều mà mệt người. Bác học trò nói đúng đấy cậu càng nóng vội thì càng hỏng việc, không phải là đùa vui tếu táo đâu. chuyện tình của cậu cũng vậy khả năng cậu ăn phải canh bầu mà nên vợ chồng nên chuyện khắc khẩu sẽ đúng, Bác học trò nói cậu bình tĩnh là vì lý do này ...

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vậy hả Bác? vậy Bác cho em hỏi? " em sinh ở Nghệ An, quê quán ở Vĩnh Long giờ em ở cùng cha mẹ ở Sài Gòn, như vậy có phải là ly hương chưa hả Bác?

"chuyện tình của cậu cũng vậy khả năng cậu ăn phải canh bầu" còn câu này em không hiểu?

Bác nói vậy giờ em cứ ngồi đó chờ thời thôi hả Bác, có dịp, có việc thì cứ làm không nên tính toán hay lo nghĩ gì nhiều phải không Bác?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vậy hả Bác? vậy Bác cho em hỏi? " em sinh ở Nghệ An, quê quán ở Vĩnh Long giờ em ở cùng cha mẹ ở Sài Gòn, như vậy có phải là ly hương chưa hả Bác?

"chuyện tình của cậu cũng vậy khả năng cậu ăn phải canh bầu" còn câu này em không hiểu?/ có em bé rồi mới cưới

Bác nói vậy giờ em cứ ngồi đó chờ thời thôi hả Bác, có dịp, có việc thì cứ làm không nên tính toán hay lo nghĩ gì nhiều phải không Bác? /Thế thời thời phải thế

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

:lol: Cám ơn Bác! ah Bác ơi! theo lá số của em Bác tư vấn dùm em là em nên làm ngành nghề nào thì hợp hả Bác?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ngành cơ khí, nếu ở trong quân đội thì càng tốt, cơ khí sửa chữa chế tạo máy... hoặc thiết kế nói chung là mang tính chất sáng tạo, và có sự cần cù

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ngành cơ khí, nếu ở trong quân đội thì càng tốt, cơ khí sửa chữa chế tạo máy... hoặc thiết kế nói chung là mang tính chất sáng tạo, và có sự cần cù

em đã ở trong quân đội 9 năm rồi Bác ah, như không phát triển được nên em phải xin ra " 9 năm vẫn ở 1 vị trí và không có cơ hội sau này phát triển được vì không được đi học nên không có băng cấp để phát triển hơn", giờ mới về đang trắng tay mà gặp phải gia đình đang có chuyện nữa. Theo Bác khuyên thì em nên ngồi chờ thơi cơ không được nôn nóng vậy Bác coi dùm em 2 lá số này 1 là của người chị gái:

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=&date=1974,9,4,11,45&year=0&gender=f&view=screen&size=2

chị đang làm công chức nhà nước, tốt nghiệp đại học, đã có gia đình.

và người em trai:

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=&date=1982,9,30,12,45&year=0&gender=m&view=screen&size=2

chưa có gia đình, học đến lớp 12/12, đang mở doanh nghiệp ngành quản cáo. 2009-2010 đang gặp thất bại hết vốn làm ăn. Theo Bác người em của em nên làm ngánh nghề gì cho phu hợp.

Bác coi dùm gia đình em sang năm có đở hơn không. người em của em có thoát khỏi hạn này trong năm sau không.

Bác tư vấn dùm em nhé!

Share this post


Link to post
Share on other sites

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

Em sinh ngày 13/08/1976 dương lịch

12h15' sáng

sinh tại nghệ an.

là con thứ 2 trong gia đình, chị lớn và 1 em trai.

việc học đến đại học, như chưa tốt nghiệp đi bộ đội 9 năm.

cuộc đời từ nhỏ đến lớn không có gì theo ý cả, muốn làm việc nào đó đều gặp rắc rối một là không thành, 2 là phải khó khăn lắm mới đạt được.

nay đang theo học tại chức, chưa có gia đình. Giờ vẫn trắng tay.

nay nhờ các bác xem dùm em khi nào em mới khá lên chút ít ah.

Các Bác xem dùm em nhé! Cám ơn các Bác!

Sinh rạng sáng hay buổi trưa? với lá số trên thì không thể nghèo được!!!

Nếu sinh rạng sáng thì lúc lấy lá số phải là 0:15

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Sinh rạng sáng hay buổi trưa? với lá số trên thì không thể nghèo được!!!

Nếu sinh rạng sáng thì lúc lấy lá số phải là 0:15

Posted Image dạ là 12h15' buổi trưa không phải khuya Bác ah.

vậy mà giờ em vẫn trắng tay đó Bác ah! :lol: . Bác quynhnguyen và Bác Hoctro khuyên em nên chờ đợi đừng nóng vội, nên giờ em sẽ nghe lời các Bác ấy chờ đợi đến khi qua 40 tuổi.

um chị gái và em trai em cũng sinh buổi trưa luôn.

Edited by camthong_sechia

Share this post


Link to post
Share on other sites

Linh lá số bị lỗi rồi

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted Image dạ là 12h15' buổi trưa không phải khuya Bác ah.

vậy mà giờ em vẫn trắng tay đó Bác ah! :lol: . Bác quynhnguyen và Bác Hoctro khuyên em nên chờ đợi đừng nóng vội, nên giờ em sẽ nghe lời các Bác ấy chờ đợi đến khi qua 40 tuổi.

um chị gái và em trai em cũng sinh buổi trưa luôn.

Có thể mô tả đôi chút về tướng mạo

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Linh lá số bị lỗi rồi

vậy hả Bác, để em lấy lại

Chị gái là:

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

đây là thông tin của người chị gái:

- Nữ

- ngày sinh: 04/09/1974 dương lịch

- Nơi sinh: Nghệ An

- giờ sinh: 11h45' buổi trưa.

- Con cả trong gia đình. có chồng cũng là con cả trong gia đình. đang làm công chức nhà nước, tốt nghiệp đại học.

còn của người em lả:

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

đây là thông tin của người em trai:

- Nam

- ngày sinh: 30/09/1982.

- Nơi sinh: Sài Gòn.

- giờ sinh: 12h45' buổi trưa.

- là con út trong gia đình, chưa có gia đình, học đến lớp 12/12, đang mở doanh nghiệp ngành quản cáo. 2009-2010 gặp nhiều thất bại hết vốn làm ăn. Theo Bác người em của em nên làm ngánh nghề gì cho phu hợp.

Bác coi dùm gia đình em sang năm có đở hơn không. người em của em có thoát khỏi hạn này trong năm sau không.

Bác tư vấn dùm em nhé!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Quả thật là khi xem lá số 3 chị em mới thấy rõ hơn. cả 3 anh chị em khó mà giúp nhau được vậy nên QN nói bạn không nhờ được ACE là đúng.

Chị gái là người có số đào hoa, tính tình năng nổ ( NAm tính) làm ra tiền nhưng cuộc sống không mấy hạnh phúc, chồng là trưởng hoặc đoạt trưởng,

Chị có tài tổ chức nhất là công việc gia đình hay đứng ra gánh vác, chị có thể làm kinh doanh hoặc buôn bán thì được.

Em- Số thằng này lận đận trong tuổi 30 về trước làm bao nhiêu tiêu bấy nhiêu thậm chí còn âm, đoạt chức trưởng của anh, công việc họ hàng nó chu đáo hơn cậu nhiều, nó lo cho bố mẹ hơn cậu lo cho bố mẹ, số khắc vợ không bền vững.

sống hơi co mình thậm chí là ít bạn bè người thân, tính tình hay thay đổi , chân tay xương khớp có thể hay bị đau, tính tình nóng nảy ngang tàng tiền của nếu không có người giữ cho rồi cũng tiêu tán. Bố mẹ bạn sẽ yêu thàng này hơn và chăm chút cho nó hơn

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bác nói đúng đấy ở nhà ba mẹ em lo cho nó nhiều hơn. Lo từ nhỏ cho đến lớn. đến giờ vẫn phải lo từ ăn đến ngủ. đúng là các năm vừa qua nó mở công ty đến nay đã âm tiền và thiếu nợ. Bác cho em hỏi sang năm 2011 nó có đở hơn chưa Bác. chứ mà nó cứ kiểu nay chắc nhà em tiêu tan hết Bác ah, như Bác nói gia đình em, anh em không thể lo cho nhau, mà em thì đang phải ngồi chờ thời, vậy nó sang năm có chuyển biến tốt hơn không hả Bác. Theo Bác nó nên theo ngành nào là hợp ah

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bác nói đúng đấy ở nhà ba mẹ em lo cho nó nhiều hơn. Lo từ nhỏ cho đến lớn. đến giờ vẫn phải lo từ ăn đến ngủ. đúng là các năm vừa qua nó mở công ty đến nay đã âm tiền và thiếu nợ. Bác cho em hỏi sang năm 2011 nó có đở hơn chưa Bác. chứ mà nó cứ kiểu nay chắc nhà em tiêu tan hết Bác ah, như Bác nói gia đình em, anh em không thể lo cho nhau, mà em thì đang phải ngồi chờ thời, vậy nó sang năm có chuyển biến tốt hơn không hả Bác. Theo Bác nó nên theo ngành nào là hợp ah

kINH DOANH KIỂU ĐỊA ỐC, HAY CÁC HÀNG GẠCH , GỐM , VẬT LIỆU XÂY DỰNG
1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

người em sang năm 2011 người em của em đở hơn chưa Bác? nó có hướng đi mới để giải quyết bớt số nợ nó đang thiếu không Bác?

còn người chị:

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

năm bao nhiêu tuổi mới có thể mua nhà được ah? tại hồi đó đến giờ chị em vẫn ở nhà mướn không ah. 2 vợ chồng làm cũng nhiều lắm tích góp để mua nhà được một ít là lại có chuyện phải lo hết tiền dành dụm, vậy là phải về vị trí bắt đầu, mà như vậy đã 2 hay 3 lần gì rồi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

người em sang năm 2011 người em của em đở hơn chưa Bác? nó có hướng đi mới để giải quyết bớt số nợ nó đang thiếu không Bác?

Năm 2011 dốc vét mà trả nợ nần, cẩn thận tranh chấp mà thiệt thòi đến thân. Năm sau nhiều hung tinh cẩn thận qua năm sau sẽ đỡ dần cậu ấy sẽ lấy lại những gì đã mất

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Năm 2011 dốc vét mà trả nợ nần, cẩn thận tranh chấp mà thiệt thòi đến thân. Năm sau nhiều hung tinh cẩn thận qua năm sau sẽ đỡ dần cậu ấy sẽ lấy lại những gì đã mất

vậy là năm 2011 sẽ cực lực trả hết nợ nần, sang đến năm 2012 mới bắt đầu lại từ đầu và có thu trở lại đúng không Bác? nếu được vậy thì tốt rồi. em chỉ sợ càng ngày càng lún sâu vào nợ nần thôi :lol: .

cám ơn Bác nhé!

ah còn bà Chị em thì sao hả Bác.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chị gái cậu sang năm có ý định mua nhà nhưng vwowngs mắc giấy tờ gì đó, hoặc tiền nong khả năng sang năm nữa, sang năm có hạn sinh con và có dấu hiệu của sự hao tiền . Còn năm nay chồng có dấu hiệu hạn , hoặc bệnh tật

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

kINH DOANH KIỂU ĐỊA ỐC, HAY CÁC HÀNG GẠCH , GỐM , VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Bác cho em hỏi ah! người em của em là mạng Thủy Bác nói kinh doanh các ngành nghề đó thuộc mạng Thổ vậy có sao không Bác? Theo em biết là Thổ khắc Thủy mà Bác? em thường nghe người ta nói nên làm ngành nghề nào hợp với mạng của mình vậy Bác có thể giải thích rỏ được dùm em không ah!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay