Thiên Bồng

Nhờ "chị" Ntpt Nhẹ Tay Cho - "em" Chào Sân Nà!

23 bài viết trong chủ đề này

Dù sao chưa phải sân mình nên chưa dám hó hé, Nòng nọc qua sân Tử vi đi nhé. Biết tay!!! :D

Chào "chị" ntpt!

Hôm nay, em "rón rén" qua sân chị, để xem tay chân chị như thế nào ạ!

"Kẻ đến thì không sợ, kẻ sợ thì không đến"

Lá số của "em" nè!

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

Xin "rửa tai" nghe "chỉ bảo" ạ!

Tiện thể cho hỏi:

Định hết năm nay xin nghỉ việc (việc cũ chán rồi)....

Năm sau, năm mới, việc mới (chưa xác định)...

Vậy thì, nên ở nhà phụ vợ buôn bán...

("Làm trai đi chợ quét nhà, Vợ kiu thì dạ, bẩm bà em đây")...

Hay là xin việc mới...

Có hai hướng, công việc như hiện tại (nhân viên kinh doanh hàng điện tử) nhưng làm công ty mới hay làm công việc mới hoàn toàn như là nhân viên tư vấn Bất động sản (học Phong thuỷ không ngoài mục đích này) chẳng hạn!

Cám ơn trước nha!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào "chị" ntpt!

Hôm nay, em "rón rén" qua sân chị, để xem tay chân chị như thế nào ạ!

"Kẻ đến thì không sợ, kẻ sợ thì không đến"

Lá số của "em" nè!

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

Xin "rửa tai" nghe "chỉ bảo" ạ!

Tiện thể cho hỏi:

Định hết năm nay xin nghỉ việc (việc cũ chán rồi)....

Năm sau, năm mới, việc mới (chưa xác định)...

Vậy thì, nên ở nhà phụ vợ buôn bán...

("Làm trai đi chợ quét nhà, Vợ kiu thì dạ, bẩm bà em đây")...

Hay là xin việc mới...

Có hai hướng, công việc như hiện tại (nhân viên kinh doanh hàng điện tử) nhưng làm công ty mới hay làm công việc mới hoàn toàn như là nhân viên tư vấn Bất động sản (học Phong thuỷ không ngoài mục đích này) chẳng hạn!

Cám ơn trước nha!

Đang phân vân không biết chặt bầm kiểu gì... :D

Người có Vũ-Tham + Hóa Kỵ + Thiên Không cư tứ mộ thì theo nghiệp kinh doanh là nên, cung Điền Trạch quá đẹp chắc nên theo bất động sản

Mún ở nhà phụ vợ buôn bán thì không ai cấm cả, nhưng sợ làm thế năm sau lại có người vác 2 lá số lên hỏi có phải kẻ 2 vợ người 2 chồng :)

Xem lá số này thấy còn may cho cô vợ, còn giữ được Hóa Quyền, không thôi bị Nòng Nọc qua mặt vùn vụt. Người Mệnh Không-Kỵ, Taì Bạch đủ bộ Liêm-Phá, Đào Hồng Hỉ, Thai Phục Vượng Tướng, Địa Không :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đang phân vân không biết chặt bầm kiểu gì... :D

Người có Vũ-Tham + Hóa Kỵ + Thiên Không cư tứ mộ thì theo nghiệp kinh doanh là nên, cung Điền Trạch quá đẹp chắc nên theo bất động sản

Mún ở nhà phụ vợ buôn bán thì không ai cấm cả, nhưng sợ làm thế năm sau lại có người vác 2 lá số lên hỏi có phải kẻ 2 vợ người 2 chồng :)

Xem lá số này thấy còn may cho cô vợ, còn giữ được Hóa Quyền, không thôi bị Nòng Nọc qua mặt vùn vụt. Người Mệnh Không-Kỵ, Taì Bạch đủ bộ Liêm-Phá, Đào Hồng Hỉ, Thai Phục Vượng Tướng, Địa Không :)

Lá số này giống của mình thế :( dư mà đẹp hơn

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đang phân vân không biết chặt bầm kiểu gì... :D

Xem lá số này thấy còn may cho cô vợ, còn giữ được Hóa Quyền, không thôi bị Nòng Nọc qua mặt vùn vụt. Người Mệnh Không-Kỵ, Taì Bạch đủ bộ Liêm-Phá, Đào Hồng Hỉ, Thai Phục Vượng Tướng, Địa Không :)

Đã Băm rồi thì Băm cho nhuyễn cái!

Gì mà...Không-Kỵ, Liêm - Phá...

Đào Hồng Hí...

Thai Phục Vượng Tướng, Địa Không...

Nghe như thần chú ấy...

Giải thích giúp xíu xiu đi...

Thanks!...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đã Băm rồi thì Băm cho nhuyễn cái!

Gì mà...Không-Kỵ, Liêm - Phá...

Đào Hồng Hí...

Thai Phục Vượng Tướng, Địa Không...

Nghe như thần chú ấy...

Giải thích giúp xíu xiu đi...

Thanks!...

Ý nói, có người đủ sức biết đó là bẫy nhền nhện nhưng vẫn lao vào vì cái tật...ham hố :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ý nói, có người đủ sức biết đó là bẫy nhền nhện nhưng vẫn lao vào vì cái tật...ham hố :D

Hồi xưa, nghe kể chuyện 2000 năm trước rằng...

Có một thanh niên đến hỏi nhà hiền triết Aristos (Hy Lạp thì phải)...

- Con sẽ lấy vợ chứ...?

Aristos im lặng...

- Con sẽ không lấy vợ...?

Aristos lại im lặng...

Người Thanh niên bực mình quay lưng đi...

Nhưng vẫn nghe loáng thoáng sau lưng...

Tiếng thở dài của nhà hiền triết kèm câu nói...

-Đường nào thì cuối cùng...con cũng hối hận hết...

Bây giờ mới biết...

Tại sao những người được cho là "ngộ"...

Thường hay im lặng...

Híc...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ý nói, có người đủ sức biết đó là bẫy nhền nhện nhưng vẫn lao vào vì cái tật...ham hố :)

Nghĩa là mí em ngoài...vợ :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nghĩa là mí em ngoài...vợ :D

Dzụ này, bả mà biết, bả "trảm đào hoa" liền á...

May mà chỉ...ntpt... biết lá số này...

Hèn chi... không nói chuyện thì thôi...

Nói vài câu...là có người "kết" liền...

Cứ tưởng...mình bị "hoang tưởng"...

Ai dè...lá số mình là như vậy...

Cao thủ thiệt...!

Nòng Nọc ngả mũ vậy...

Xin hỏi:

Vậy thì... nên tới luôn bác tài...

Hay nên tu đây...

Tu thì hơi "tiếc" thiệt...

Còn tới luôn thì..."chết" chắc...

Có câu: Đừng để con cừu chết giữa hai bó cỏ non...

Lại có câu: Dưới miếng mồi thơm, tất có một con cá chết...

Ô hô! Thiện tai... Thiện tai...

Thiên tài... Thiên tài...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nhìn đi nhìn lại lá số này không biết ông trời có thiên vị không?! Một tay gian hùng không có hàng nhái, sách nói là tà như Tào Tháo mà lại có bãi đáp khá an toàn.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nhìn đi nhìn lại lá số này không biết ông trời có thiên vị không?! Một tay gian hùng không có hàng nhái, sách nói là tà như Tào Tháo mà lại có bãi đáp khá an toàn.

"Chị" lại chém "em" rồi...

Bãi đáp nào an toàn...bằng cái "Tâm" của mình chứ...

(Hơi cao giọng một chút..."chị" bỏ qua cho...)

Tào Tháo là người "em" chúa ghét...

"Ta thà phụ người, không để người phụ ta"

Thích chăng...là vợ Tào Tháo thôi...

He he...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Anh này hạ cánh ở rượu và gái :D.

Con cái học giỏi, rất khá.

Anh này tập trung vào đường quan lộc đc, làm cao nhưng tiền thì hay chia cho mấy cô bồ nhí :). hi. :). Nên về nhà khéo chẳng còn được bao nhiêu :D)

Nhà cao cửa rộng.

Hóa quyền ở cung Quan chứ ko phải cung Thê. sợ bồ nhí thôi chứ ko sợ vợ :(

Con cái học hành giỏi giang, có thể có con theo ngành giáo hoặc ngành luật.

Chị nhà có phải làm nghề buôn bán nhỏ, có liên quan đến cây cỏ trà nước hoặc sách vở phải không anh Nòng Nọc :D

Chỉ sợ từ giờ đến cuối năm có gặp chuyện cãi vã với anh em, huynh đệ do tiền bạc.

----------

Bài này dùng bênh chị ntpt nhá, chém anh Nòng Nọc thôi rồi :D)

Edited by LienChau

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Có hai hướng, công việc như hiện tại (nhân viên kinh doanh hàng điện tử) nhưng làm công ty mới hay làm công việc mới hoàn toàn như là nhân viên tư vấn Bất động sản (học Phong thuỷ không ngoài mục đích này) chẳng hạn!

Làm hàng điện tử đi anh :D

Đầu sang năm là có lộc đó. Nhớ feedback cho LienChau xem đúng hay không nha :)

Edited by LienChau

Share this post


Link to post
Share on other sites

Có hai hướng, công việc như hiện tại (nhân viên kinh doanh hàng điện tử) nhưng làm công ty mới hay làm công việc mới hoàn toàn như là nhân viên tư vấn Bất động sản (học Phong thuỷ không ngoài mục đích này) chẳng hạn!

Làm hàng điện tử đi anh :D

Đầu sang năm là có lộc đó. Nhớ feedback cho LienChau xem đúng hay không nha :)

Merci!

Nhưng làm Cty mới phải không?

Chứ công ty cũ thì...lộc cỡ nào cũng xin kíu....!

(Híc...chỉ có em thì không bằm anh...(hay chưa...bằm!!??)

Chứ ntpt thì...

Híc...híc...)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chị nhà có phải làm nghề buôn bán nhỏ, có liên quan đến cây cỏ trà nước hoặc sách vở phải không anh Nòng Nọc :)

Bà là chủ quán... cà phê Cóc... (có trà Dr. Thanh đó <<<< liên qua đến cây cỏ)

Và là chủ nợ...đời Nòng Nọc này... (có một "bụng" sách <<<<< lên quan đến sách vở)

:D

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Ha ha, Quán trà nước là được rồi. :D.

ham sách thế thì con mới Phong Cáo với QUan phù, quan phủ được chứ anh. :).

Công ty anh đang hỏi là công ty đang nói tới đó.

Công ty mới có phải ở hướng Tây so với nhà anh không hoặc so với cty cũ? Hình như lấy màu là màu trắng làm chủ đạo thì phải? ĐÚng không anh?

Nếu đúng như vậy thì anh nên sang đó làm, đầu năm tới có chuyện vui :).

----

Xem nhầm, edit lại :(. Nhớ xem kỹ chữ ký của LienChau :D

Edited by LienChau

Share this post


Link to post
Share on other sites

Con cái học hành giỏi giang, có thể có con theo ngành giáo hoặc ngành luật.

À! nếu như vậy thì xem giúp lá số hai nhóc tì nhà anh đi...

Lá số gái đầu...

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

Lá số trai kế...

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

Có người luận giúp như vầy...

"Bác có 2 đứa con có thể nói là có tư cách đạo đức, có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội. Thân Mệnh vững vàng. NHƯNG.

1. Bé Gia Hân:

giai đoạn 23-32 cực kỳ khó khăn nhưng cũng vượt qua (rất may là lúc này còn trẻ). VÀ.

cung Phu quá kém, cho nên có cưới chồng thì trước 23 tuổi. từ 23-32 không nên cưới sẽ hạn chế tác động xấu của cung PHU (TRỜI CHO CÁI NÀY LẤY CÁI KHÁC). nên tránh những tuổi Thân Tí Thìn ra.

từ 33-64 có 30 năm vững vàng, nên đi vào nghành mà tính chất thực hành nhiều hơn lý thuyết như luật...

2. bé Gia Khang.

Cũng khó khăn giai đoạn 23-32 (nhưng ít hơn, chỉ bằng 50% so với cô chị). từ 33-62 cũng có 30 năm ngon lành. NHƯNG:

CUNG THÊ THIẾP KÉM QUÁ (nên tránh những tuổi THÂN TÍ THÌN ra). Cu này thì học giỏi đấy, sau này đi về đường quan lộc cũng hay."

Con gái...bị cung phu...

Con trai...vướng cung thê...

Cha nó...đành phải tích đức vậy...

Năm nay...39 tuổi rồi...

Quờ quạng...

58 tuổi có cháu ngoại...

62 tuổi có cháu nội...

Mong sống tới đó...

Mong lắm thay...

P/S: Có gì cứ chém cha tụi nó...

Nhẹ nhẹ tay với lớp trẻ nha...

"Trẻ em hôm nay...

Thế giới ngày mai..."

Thanks...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cả gia đình 4 người chắc thương nhau lắm nhỉ, người xưa nói sinh gái trước, trai sau là được 20 điểm. Vợ Nòng Nọc khéo thật :) . 2 nhóc tì lúc nhỏ chắc khó nuôi hỉ.

Ngoài HN thích lấy Gia làm tên đệm cho con quá hỉ?! Nghe cũng hay ghê.

@ cha của 2 nhóc tì: ráng mà để đức cho con nhé, người xưa nói đời cha ăn mặn đời con khát nước :D

Còn nhỏ không nên xem chuyện xa xôi :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ngoài HN thích lấy Gia làm tên đệm cho con quá hỉ?! Nghe cũng hay ghê.

"Em" đang sống, chiến đấu, lao động và học tập tại SG ạ!...

Share this post


Link to post
Share on other sites

"Em" đang sống, chiến đấu, lao động và học tập tại SG ạ!...

Ah nhầm, xin lỗi nhá :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Vụ mấy nhóc này thì em chịu rồi. Vì trình tử vi còn còi lắm :D.

Anh thử hỏi kỹ chị ntpt và bác haithienha xem.

Chú ý bé Gia Hân Kình Dương cư Ngọ.

Edited by LienChau

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vụ mấy nhóc này thì em chịu rồi. Vì trình tử vi còn còi lắm :D .

Anh thử hỏi kỹ chị ntpt và bác haithienha xem.

Chú ý bé Gia Hân Kình Dương cư Ngọ.

Ham muốn luôn là ham muốn...

Nhưng...

Còn nhỏ không nên xem chuyện xa xôi :)

Đành nghe lời "chị" dzậy...

Không thôi...

"Chị" chém...mỏi tay...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nhà cao cửa rộng.

Xin hỏi, chừng nào có cái này vậy?

Chứ trước giờ...ở nhà thuê không hà....

Mà ở bền nữa...

Nghe nói tại cha mẹ số "vô gia" hay sao á...

Cứ mua được nhà...là không ở quá 6 tháng...

Lại bỏ đó, hoặc cho thuê lại...và đi thuê nhà khác ở...

Thiệt kỳ...

Xin Cao nhân xem giúp...

Thanks...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bắt đầu từ đại vận 33 tuổi của bác đã tốt tốt rồi mà. Sang đại vận 43-53 thì đường quan lộc tốt hơn nữa :D. Mỗi tội cái cung tài bạch bị riêu y liêm trinh phá ghê quá :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay