Posted 19 Tháng 11, 2010 Hôm nay cháu post lá số lên, kính mong các bác xem đời cháu sau này thế nào a ( công danh, tiền bạc, tật bệnh; còn vợ con nếu các bác rỗi xem luôn cho ạ). Cháu xin vô cùng cảm ơn. Sau đây là lá số của cháu: Share this post Link to post Share on other sites
Posted 19 Tháng 11, 2010 Nhập gia tùy tục, lấy lá số của diễn đàn bên đây em ah. Đọc lại phần những lưu ý khi muốn được tư vấn, nhé. Mà còn nhỏ xiú xem gì không biết. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 19 Tháng 11, 2010 (đã chỉnh sửa) Em xin cảm ơn ntpt đã góp ý. Em cũng không biết ntpt bao nhiêu cái xuân xanh rồi, thôi ntpt cho phép em gọi là anh nhé. Dạ, bẩm anh ntpt, sự thật thì em cũng băn khoăn khi chọn trường thi thôi mà, chọn rồi thì sau này sẽ ra sao nhỉ: làm một nhân viên tận tụy mẫu mực và bị chủ bóc lột, hay là làm sếp có nhiều bồ nhí...nghèo không đủ tiền mua kẹo-hay giàu thừa tiền mua "bánh xe vài chục chiếc". Em nói đùa vậy thôi, em lên đây cốt xin ý kiến mọi người. Xưa người khuyên em nên đi kinh tế, có bác khuyên em đi quân sự ... có bác khuyên em tránh nghề Y ra. Thôi thì kệ, sau này cứ có chút tiền tiêu là được... Em muốn hỏi anh và mọi người, đường công danh của em sau nay thế nào ạ( ngày xưa lúc em còn thơ dại, có ông xem cho nói: ít tiền tiêu- lắm vợ lẽ- ít nhà đất- mang họa vì tiền...) Chân thành cảm ơn anh ntpt đã ghé thăm. Em sớm mong hồi âm của anh. p/s: Các bác có gì cứ đưa ra ý kiến ạ. Cháu xin cảm tạ nhiều. Em xin post lại lá số : http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Sau đây là một số dữ kiện : - Em dáng người cao gầy, cận thị, tính vui giận thất thường, là con cả( dưới có một em gái) - Từ bé tới giờ em bệnh tật rất it, chưa hề gẫy tay, gẫy chân lần nào. - Học hành: tạm tạm. Edited 19 Tháng 11, 2010 by loveyou1 Share this post Link to post Share on other sites
Posted 20 Tháng 11, 2010 Em xin cảm ơn ntpt đã góp ý. Em cũng không biết ntpt bao nhiêu cái xuân xanh rồi, thôi ntpt cho phép em gọi là anh nhé. Dạ, bẩm anh ntpt, sự thật thì em cũng băn khoăn khi chọn trường thi thôi mà, chọn rồi thì sau này sẽ ra sao nhỉ: làm một nhân viên tận tụy mẫu mực và bị chủ bóc lột, hay là làm sếp có nhiều bồ nhí...nghèo không đủ tiền mua kẹo-hay giàu thừa tiền mua "bánh xe vài chục chiếc". Em nói đùa vậy thôi, em lên đây cốt xin ý kiến mọi người. Xưa người khuyên em nên đi kinh tế, có bác khuyên em đi quân sự ... có bác khuyên em tránh nghề Y ra. Thôi thì kệ, sau này cứ có chút tiền tiêu là được... Em muốn hỏi anh và mọi người, đường công danh của em sau nay thế nào ạ( ngày xưa lúc em còn thơ dại, có ông xem cho nói: ít tiền tiêu- lắm vợ lẽ- ít nhà đất- mang họa vì tiền...) Chân thành cảm ơn anh ntpt đã ghé thăm. Em sớm mong hồi âm của anh. p/s: Các bác có gì cứ đưa ra ý kiến ạ. Cháu xin cảm tạ nhiều. Em xin post lại lá số : http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Sau đây là một số dữ kiện : - Em dáng người cao gầy, cận thị, tính vui giận thất thường, là con cả( dưới có một em gái) - Từ bé tới giờ em bệnh tật rất it, chưa hề gẫy tay, gẫy chân lần nào. - Học hành: tạm tạm. Thế mắt có cận và có mắt lớn, mắt nhỏ? Share this post Link to post Share on other sites
Posted 20 Tháng 11, 2010 Em xin cảm ơn ntpt đã góp ý. Em cũng không biết ntpt bao nhiêu cái xuân xanh rồi, thôi ntpt cho phép em gọi là anh nhé. Dạ, bẩm anh ntpt, sự thật thì em cũng băn khoăn khi chọn trường thi thôi mà, chọn rồi thì sau này sẽ ra sao nhỉ: làm một nhân viên tận tụy mẫu mực và bị chủ bóc lột, hay là làm sếp có nhiều bồ nhí...nghèo không đủ tiền mua kẹo-hay giàu thừa tiền mua "bánh xe vài chục chiếc". Em nói đùa vậy thôi, em lên đây cốt xin ý kiến mọi người. Xưa người khuyên em nên đi kinh tế, có bác khuyên em đi quân sự ... có bác khuyên em tránh nghề Y ra. Thôi thì kệ, sau này cứ có chút tiền tiêu là được... Em muốn hỏi anh và mọi người, đường công danh của em sau nay thế nào ạ( ngày xưa lúc em còn thơ dại, có ông xem cho nói: ít tiền tiêu- lắm vợ lẽ- ít nhà đất- mang họa vì tiền...) Chân thành cảm ơn anh ntpt đã ghé thăm. Em sớm mong hồi âm của anh. p/s: Các bác có gì cứ đưa ra ý kiến ạ. Cháu xin cảm tạ nhiều. Em xin post lại lá số : http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Sau đây là một số dữ kiện : - Em dáng người cao gầy, cận thị, tính vui giận thất thường, là con cả( dưới có một em gái) - Từ bé tới giờ em bệnh tật rất it, chưa hề gẫy tay, gẫy chân lần nào. - Học hành: tạm tạm. Theo lá số nầy ,tài bạch cư Thìn với Tham lang vượng địa + hóa kỵ nên đi buôn hay doanh thương ,thì có lợi hơn là đi về binh nghiệp ,vì dễ bị bị ôm ám tật và lên voi xuống chó rất thường nghề y thì không hợp với người người có mệnh Thất Sát vì với bản tính háo thắng nóng nảy hay đại ngôn thiếu kiên nhẫn thì dễ dẫn đến sai lầm trong cách chữa trị . Share this post Link to post Share on other sites
Posted 21 Tháng 11, 2010 Thế mắt có cận và có mắt lớn, mắt nhỏ?Dạ, thưa anh ntpt, em hai mắt cân xứng, không mắt nào to hơn, không mắt nào bé hơn ạ.Theo lá số nầy ,tài bạch cư Thìn với Tham lang vượng địa + hóa kỵ nên đi buôn hay doanh thương ,thì có lợi hơn là đi về binh nghiệp ,vì dễ bị bị ôm ám tật và lên voi xuống chó rất thường nghề y thì không hợp với người người có mệnh Thất Sát vì với bản tính háo thắng nóng nảy hay đại ngôn thiếu kiên nhẫn thì dễ dẫn đến sai lầm trong cách chữa trị .Cháu xin cảm ơn bác haithienha đã xem giúp cháu. Tuy nhiên, cháu đọc lời bình mà đôi chỗ còn khúc mắc(cháu xin lỗi)- Cụm từ " dễ bị bị ôm ám tật"--> cháu đoán chắc là dễ mắc bệnh "ám"?? Share this post Link to post Share on other sites
Posted 21 Tháng 11, 2010 Dạ, thưa anh ntpt, em hai mắt cân xứng, không mắt nào to hơn, không mắt nào bé hơn ạ. Cháu xin cảm ơn bác haithienha đã xem giúp cháu. Tuy nhiên, cháu đọc lời bình mà đôi chỗ còn khúc mắc(cháu xin lỗi) - Cụm từ " dễ bị bị ôm ám tật"--> cháu đoán chắc là dễ mắc bệnh "ám"?? /chơi với dao thì có ngày bị đứt tay . Share this post Link to post Share on other sites
Posted 22 Tháng 11, 2010 Bác nói vậy làm cháu sợ quá. Đã vây từ mai tránh xa dao kéo và lũ xã hội đen ra. :D :P :( Share this post Link to post Share on other sites