thaovy

Kinh Mong Mọi Người Giúp đỡ Cháu

15 bài viết trong chủ đề này

Lá số:

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

cháu là con gái út trong gd co 3anh chị em, da ngăm đen, mắt to, cao 1m57, từ nhỏ đến khi lấy chồng không vất vả gì, trước khi lấy chồng cháu đã làm thủ tục xuất ngoại nhưng bị trục trặc.

mấy năm naycông việc của chúng cháu rất khó khăn, chồng là trưởng. Vc cháu sống cùng bố mẹ ông bà.

Các bác xem giúp bao giờ chúng cháu khá giả để giúp đỡ gia đình?

Số cháu nên làm gì thì thành công ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
  thaovy said:
  thaovy said:

Lá số:

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

cháu cung cấp thêm thông tin, rất mong sự ủng hộ của các bác:

trán cao rộng, hơi dô, cằm chẻ. cha mẹ là công chức, cháu lấy chồng năm 2003, 2004(giáp thân) sinh be gái. Hiện nay chúng cháu đang kinh doanh cửa hàng nhà xưởng do bố mẹ chồng gây dựng nhưng gặp rất nhiều khó khăn.

-Mong các bác xem giúp để cháu có định hướng công việc?

-Chồng cháu đã từng ra nước ngoài lúc chưa lấy vợ nay muốn đi tiếp để làm việc bên đó nhưng chưa đi được, các bácxem chồng cháu có đi đc ko?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Các bác ơi, mọi người đều được trả lời mà sao cháu không ai quan tâm, Cháu còn cung cấp thiéu gì các bác chỉ bảo.

Bác HaithienHa di vắng roi, còn anh Quynhnguyen, Quoctuan... chắc cháu ko có duyên, tủi thân quá. huuhuuu

Share this post


Link to post
Share on other sites

Năm 2008 trong nhà có chuyện hoặc tang chế .2009 làm nhiều hao tổn lắm có việc phải gặp bác sỹ, 2010 có sự thay đổi trong công việc, 2011 có nhiều ý định lớn lao nhưng coi chừng sức khỏe của bố mẹ

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites
  thaovy said:

Lá số:

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

cháu là con gái út trong gd co 3anh chị em, da ngăm đen, mắt to, cao 1m57, từ nhỏ đến khi lấy chồng không vất vả gì, trước khi lấy chồng cháu đã làm thủ tục xuất ngoại nhưng bị trục trặc.

mấy năm naycông việc của chúng cháu rất khó khăn, chồng là trưởng. Vc cháu sống cùng bố mẹ ông bà.

Các bác xem giúp bao giờ chúng cháu khá giả để giúp đỡ gia đình?

Số cháu nên làm gì thì thành công ?

Lá số này để lúc 9h là giao giữa 2 giờ thìn và tị, chị có phải dạng người hơi thấp, chân tay ngắn, mặt tròn đầy đặn, mắt lộ, tâm tính hay thay đổi thất thường làm gì cũng không bền chí ko vững lập trường, thích đi chơi xa du lịch, tánh hơi khó gần nói nhiều và kỹ tính, chồng dạng người cao gầy, xương lộ da xanh xám tính tình nóng nảy cục xúc, có sức khỏe tốt, lúc bé có bị thủy nạn hay té ngã tay chân bên trái có sẹo? Chị nên lấy thêm lá giờ Thìn để xác định giờ sinh cho chính xác nhé, thân chào!

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

  Quốc Tuấn said:

Lá số này để lúc 9h là giao giữa 2 giờ thìn và tị, chị có phải dạng người hơi thấp, chân tay ngắn, mặt tròn đầy đặn, mắt lộ, tâm tính hay thay đổi thất thường làm gì cũng không bền chí ko vững lập trường, thích đi chơi xa du lịch, tánh hơi khó gần nói nhiều và kỹ tính, chồng dạng người cao gầy, xương lộ da xanh xám tính tình nóng nảy cục xúc, có sức khỏe tốt, lúc bé có bị thủy nạn hay té ngã tay chân bên trái có sẹo? Chị nên lấy thêm lá giờ Thìn để xác định giờ sinh cho chính xác nhé, thân chào!

cháu in đậm những điều đúng ở trên, tuy cháu chỉ cao 1m56 nhưng chân tay ko ngắn, 48kg, dáng ng khá cân đối, mặt ưa nhìn,tính rất dễ gần. Chồng có lần bị tai nạn cụt đốt ngón tay phải năm học lớp 6, 7 gì đó.

Cháu vẫn lấy thêm giờ thìn theo lời khuyên của chú:

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php? name=thaovy&date=1980,5,11,8,0&year=2010&gender=f&view=screen&size=2://http://www.lyhocdongphuong.org.vn/a...reen&size=2://http://www.lyhocdongphuong.org.vn/a...reen&size=2://http://www.lyhocdongphuong.org.vn/a...reen&size=2

giờ tị:

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

Mong chú xem giúp, cháu xin cám ơn.

Edited by thaovy

Share this post


Link to post
Share on other sites
  quynhnguyen said:

Năm 2008 trong nhà có chuyện hoặc tang chế .2009 làm nhiều hao tổn lắm có việc phải gặp bác sỹ, 2010 có sự thay đổi trong công việc, 2011 có nhiều ý định lớn lao nhưng coi chừng sức khỏe của bố mẹ

Chú QN: Liên tiếp mấy năm liền nhà cháu sa sút, năm nào cũng có chuyện, rõ nhất là 2010 có sự thay đổi cv.

ý định lớn lao năm 2011 thực ra bắt đầu từ 2008 đến nay chưa thành, nhưng đang hy vọng 2011 sẽ đạt chú ạ, mong chú hồi âm, cả gd cháu đã dồn hết tiền cho việc này. SK bố mẹ chồng hay bố mẹ cháu hả chú? Cám ơn chú giúp đỡ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chạy việc giấy tờ hay công danh sự nghiệp Năm 2011 ban đầu mọi việc có vẻ như thông, dễ dàng nhưng càng về sau càng khó khăn, tháng 6 thì cv được gặp thời nhưng phải đén tháng 11, 12 mới tạm ổn.

Hay gặp phải chuyện trác trở. Nhưng trong nhà có hỷ sự , Thêm người

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites
  quynhnguyen said:

Chạy việc giấy tờ hay công danh sự nghiệp Năm 2011 ban đầu mọi việc có vẻ như thông, dễ dàng nhưng càng về sau càng khó khăn, tháng 6 thì cv được gặp thời nhưng phải đén tháng 11, 12 mới tạm ổn.

Hay gặp phải chuyện trác trở. Nhưng trong nhà có hỷ sự , Thêm người

Chú QN ơi, chi tiết chồng bị thủy nạn hồi bé là cháu nhầm, chỉ bị đứt đốt tay bàn tay phải thôi. Vậy chú xác định cháu sinh giờ Tỵ???

Thực ra chồng cháu có dự định đi nước ngoài, chú xem giúp năm 2011 có đi được? Cháu cũng có ý định lập nghiệp xa gd liệu có tốt ko chú (cháu lấy chồng gần nhà mẹ đẻ, 7nam roi cv, tài lộc rât bấp bênh) bao giờ cháu đi xa được, có trở ngại gì ko chú xem giúp cháu

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đưa lá số của chồng thì mới biết chồng có đi được hay không?

Share this post


Link to post
Share on other sites
  quynhnguyen said:

Đưa lá số của chồng thì mới biết chồng có đi được hay không?

la số chồng:

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

lá số vợ (giờ tị):

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

chú xem 2vc cháu phù hợp với công việc gì nhé vì bọn cháu đang kinh doanh cũng có lúc thu nhiều nhưng cuối cùng chi hết. cháu mới tìm một việc làm thêm bên ngoài nhưng thật sự muốn có cơ hội kd riêng sau này để có tiền lo cho gd cả hai bên nội ngoại chú à.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Phù........ may đó năm 2008 chồng định xuất ngoại mười mươi.. gặp phải nạn tai bất ngờ may mà ...không đi , Năm 2009 đã có ý định đi nhưng khẩu thiệt mà chưa đi được. Nói chung là khó đi mà cũng không nên đi .. nguy hiểm nhiều hơn là thu hoạch . Chồng có tiền cũng không giữ được.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites
  quynhnguyen said:

Phù........ may đó năm 2008 chồng định xuất ngoại mười mươi.. gặp phải nạn tai bất ngờ may mà ...không đi , Năm 2009 đã có ý định đi nhưng khẩu thiệt mà chưa đi được. Nói chung là khó đi mà cũng không nên đi .. nguy hiểm nhiều hơn là thu hoạch . Chồng có tiền cũng không giữ được.

mẹ chồng cháu mới đính chính lại giờ sinh chồng là 5h kém (PM), cháu lấy thêm lá số giờ thân, phiền chú xem lại :D :

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

Vợ (giờ tị):

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

Bác Haithienha ơi, cháu mong được nghe thêm ý kiến của bác nữa. Nếu bác quá bận, chỉ xem giúp chồng cháu về cv, tài lộc thôi, đặc biệt là có đi đựoc năm 2011 và bao giờ làm ra tiền gánh vác được gd ạ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
  thaovy said:

mẹ chồng cháu mới đính chính lại giờ sinh chồng là 5h kém (PM), cháu lấy thêm lá số giờ thân, phiền chú xem lại :D :

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

Vợ (giờ tị):

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

Bác Haithienha ơi, cháu mong được nghe thêm ý kiến của bác nữa. Nếu bác quá bận, chỉ xem giúp chồng cháu về cv, tài lộc thôi, đặc biệt là có đi đựoc năm 2011 và bao giờ làm ra tiền gánh vác được gd ạ?

Giờ cháu mới biết Cơ hội được Bác Haithienha ghé thăm là vô cùng khó, dù sao cháu vẫn hy vọng!

May được chú QN giúp đỡ nhiệt tình nhưng cháu vẫn còn khúc mắc vì chưa xdinh dc giờ sinh của chồng.

Chú Quoctuan ơi cầu kíu cả chú nữa!

Cám ơn tất cả các bác chú anh chị!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay