Posted 7 Tháng 11, 2010 (đã chỉnh sửa) http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 đây là lá số của cháu lấy đc trên diển đàn Mong mấy sư Huynh , mấy Chú Bác có thể xem giúp cháu với. Trong nhiều năm nay số cháu lận đân kèm theo làm ăn bao nhiêu dều k giữ đc. Sức khoẻ thì cũng tạm ổn , nhưng về công việc thì k đâu vào đâu cả. từ nhỏ sóng cũng tốt dến 18t thì thi trước đại học rùi đến 20t bắt đầu đi làm.nhiều nghề nhưng k nghề nào đc coi là ra gì cả. đến lúc cháu 19t thì chuyển nhà đi nơi khác sống với GD , thì tìm đc công việc cũng đc coi là tốt. cháu sữa dtdd .đến 25t tì cháu cưới vợ và công việc cũng tiến triển tốt (Vợi cháy giáp tý , ngày đám cưới là 12/12/2005 AL .dến 2007 thì vợ cháu sinh 1 bé trai sinh ngày 04/02/2007 al. công việc càng gnày đi xuống dến cuối 2008 thì k làm nữa , lúc này thì lâm nợ rùi . Dến đầu 2009 thì đi làm thuê cho ngta ở SG công việc làm đc hơn 9th rùi nay fải quay về Quê nhà và vai tiền sữa nhà lại dể kinh Kinh doanh. từ đầu năm 2010 này dến nay k làm đc gì toàn là ra nhiều hơn. Xin mấy sư Huynh và mấy Chú bác tư vấn giúp cháu xem tử vi cháu thế nào ? Sức khoẻ cháu ra sau trong thời gian tới chân thành cảm ơn Edited 7 Tháng 11, 2010 by cotaomobile Share this post Link to post Share on other sites
Posted 7 Tháng 11, 2010 Đã chắc về giờ sinh, có thể mô tả thêm về tướng mạo của bản thân, vợ. Cha mẹ, ACE. Nênla61y thêm lá số giờ Tuất để kiểm tra. 1 person likes this Share this post Link to post Share on other sites
Posted 7 Tháng 11, 2010 (đã chỉnh sửa) trước tiên cháu cảm ơn Bác NTPT đãr tả lời chá http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Đây là là số giờ Tuất của cháu . Cháu nhớ mẹ cháu nói là cháu sinh ban đêm trong khoản 8-9h-10h tối. về bản thân cháu thì lận đận thật , làm gì cũng chẳn nên thân , năm 2008 thì cũng đc vượng lằm có vốn làm ăn cũng khá nh do cha mẹ vợ giúp đở nhưng rùi ũng k đc tốt đành trả lại vốn hết (còn nợ lại cũng gần 100tr vì lổ). tướng mạo thì chắc chụp 1 tấm ảnh chứ cháu k diển tả đc tướng mạo cháu thế nào. Edited 7 Tháng 11, 2010 by cotaomobile Share this post Link to post Share on other sites
Posted 7 Tháng 11, 2010 Chụp ảnh đi bạn, chứ tướng mạo thì biết thế nào mà nói, bạn xem năm nay trong gia đình có tang không, hoặc là có sảy thai không (đây chỉ là phỏng đoán của mình theo kinh nghiệm trên lá số của mình thôi) nếu có tang theo mình nghĩ là giờ hợi trước tiên cháu cảm ơn Bác NTPT đãr tả lời chá http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Đây là là số giờ Tuất của cháu . Cháu nhớ mẹ cháu nói là cháu sinh ban đêm trong khoản 8-9h-10h tối. về bản thân cháu thì lận đận thật , làm gì cũng chẳn nên thân , năm 2008 thì cũng đc vượng lằm có vốn làm ăn cũng khá nh do cha mẹ vợ giúp đở nhưng rùi ũng k đc tốt đành trả lại vốn hết (còn nợ lại cũng gần 100tr vì lổ). tướng mạo thì chắc chụp 1 tấm ảnh chứ cháu k diển tả đc tướng mạo cháu thế nào. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 7 Tháng 11, 2010 (đã chỉnh sửa) Thx Vi tiểu Bảo nhiều nhé. Nhà mình thì k có xẩy thai . nhưng có tang thì trong năm trước rùi (ngoại mình mất thọ 79t) mình k đc gặp mặt cũng k có đội tang vì ngoại ở bên Mỹ. Mình sẽ gấp rúp chụp anh lên liền .chỉ chụp phần mặt thôi phải k vậy bác ? tướng mình thì cao 1.77 nặng 75kg đợi tí mình lấy cái Phone chụp rùi up lên liền Edited 7 Tháng 11, 2010 by cotaomobile Share this post Link to post Share on other sites
Posted 7 Tháng 11, 2010 (đã chỉnh sửa) Nếu là giờ tuất thì sẽ có hình thể sau: thân hình nở nang, hơi thấp, da trắng, mặt tròn, nhưng mà ở đây bạn cao 1m77 thì không thể nói là hơi thấp được (mà nói thật cũng chả biết hơi thấp là như thế nào gọi là hơi thấp, da trắng cũng chả hiểu là da trắng thế nào gọi là trắng, đấy là sách nói) Nếu giờ hơi sẽ như sau: tọa thủ thì thân hình thon và cao, da trắng, vẻ mặt thanh tú, khôi ngô, mình nghĩ là giờ hơi vì bạn cao Nếu là giờ hợi thì mình có vài nhận xét sau: năm kia (2008) thì lưu đại hạn vào cung nô bộc, tiểu hạn cung phụ mẫu (Thất sát, phá quân, hóa lộc) nên là chắc cũng có tiền nhưng mà tiêu tán hết, năm ngoái 27T(2009) thì lưu đại hạn vào cung quan lộc đẹp đẽ, tiểu hạn vào cung phúc đức cũng đẹp nên là sinh em bé đây (được đứa con, làm ăn ko tốt chút xíu coi như là hòa) Thôi làm ăn cũng phải có lúc thua lúc thắng, thắng mãi sao được, ông anh có cái mũi kia thì vì sau giàu to rồi, lo gì, đời còn dài, ăn thua gì đâu mà Edited 7 Tháng 11, 2010 by Vi Tiểu Bảo Share this post Link to post Share on other sites
Posted 7 Tháng 11, 2010 Sinh vào giờ Hợi thì sau 24 tuổi đã thành công trong công việc rồi chứ không lận đận như vầy. Nhất là các năm 25,26,27... Sinh giờ Hợi thì cậu này học hành rất giỏi. Thành công từ sớm. Có chứng bệnh đau đầu kinh niên. Mình nghĩ chưa chắc giờ Hợi. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 7 Tháng 11, 2010 (đã chỉnh sửa) Nhưng mà ông này đâu có còn đi học, ông ấy đi sửa chữa điện thoại mà, có lẽ là thành thợ sửa chữa rất giỏi Mình có đọc 1 cuốn tử vi gì đó có nói đến 1 chuyện là có 1 người nông dân sinh cùng giờ, cùng tháng cùng năm với Hán Cao Tổ - Lưu Bang, Người nông dân hỏi lưu bang là sao tôi sinh cùng giờ với ông mà sao tôi là nông dân còn ông là hoàng đế, Lưu Bang mới hỏi ông làm nghề gì thì người kia bảo nuôi ong, 9 tổ ong, Lưu Bang bảo: ông làm vua chín nước (ong cũng có quân lính, phu, ...), tôi làm vua 1 nước mà còn mất ăn mất ngủ thế thì phúc đức ông lớn hơn tôi rồi Qua câu chuyện trên mình nghĩ xem tử vi có lẽ phải xét hoàn cảnh nữa mới chuẩn Sinh vào giờ Hợi thì sau 24 tuổi đã thành công trong công việc rồi chứ không lận đận như vầy. Nhất là các năm 25,26,27... Sinh giờ Hợi thì cậu này học hành rất giỏi. Thành công từ sớm. Có chứng bệnh đau đầu kinh niên. Mình nghĩ chưa chắc giờ Hợi. Edited 7 Tháng 11, 2010 by Vi Tiểu Bảo Share this post Link to post Share on other sites
Posted 7 Tháng 11, 2010 (đã chỉnh sửa) Xem lá số thì cậu này sinh vào giờ Tuấn hợp lý hơn. Nhất là mấy hạn lấy vợ :) Mình có đọc 1 cuốn tử vi gì đó có nói đến 1 chuyện là có 1 người nông dân sinh cùng giờ, cùng tháng cùng năm với Hán Cao Tổ - Lưu Bang, Người nông dân hỏi lưu bang là sao tôi sinh cùng giờ với ông mà sao tôi là nông dân còn ông là hoàng đế, Lưu Bang mới hỏi ông làm nghề gì thì người kia bảo nuôi ong, 9 tổ ong, Lưu Bang bảo: ông làm vua chín nước (ong cũng có quân lính, phu, ...), tôi làm vua 1 nước mà còn mất ăn mất ngủ thế thì phúc đức ông lớn hơn tôi rồi Qua câu chuyện trên mình nghĩ xem tử vi có lẽ phải xét hoàn cảnh nữa mới chuẩn Truyện vui kể lại mà :D. Cậu này sinh giờ Hợi thì ít khi thi trượt đại học. Edited 7 Tháng 11, 2010 by LienChau Share this post Link to post Share on other sites
Posted 7 Tháng 11, 2010 Để mình hỏi kỹ lại xem mình sanh đúng giờ nào rùi mình sẽ up lên sau. rất cảm ơn mọi người giúp . nói chung giờ thì cũng tạm đc ổn nhưng công vệc thì chưa mấy đc tốt lắm làm thì chỉ đũ ăn có hơi thiếu . đang sữa nàh có thể năm sau cố gắn làm ăn lại cầu mong đc thuận lợi Share this post Link to post Share on other sites
Posted 7 Tháng 11, 2010 Nghĩ bạn sinh giờ HỢi. Dáng người to cao, vạm vỡ, lưng dài tay chân dài. Vợ thấp người, hơi đầy đặn, miệng rộng, nước da trắng, gò má cao, có đôi chút cả nể vợ. Bố mẹ khá giả. Anh chị em có thể đã mất 1-2 người. Bạn xem có đúng với mình? Share this post Link to post Share on other sites
Posted 8 Tháng 11, 2010 hi bác NTPT : bác tả hình dáng em thì ok rùi đó . vợ em cũng gần như đúng người cũng cao 1.60 .người da trắng nhưng k có miệng rộng , gò má k có cao... nhà em thì Cũng k đc gọi là khá giả chỉ đủ ăn thôi àh. ACE của em thì tổng cộng có 4ng em thứ 2 và người thứ 3 đã mất lúc đc 1t , còn 2 người em gái cũng đã lớn (1 đứa 25t , 1 đứa thì 10t). chính xác là sinh vào từ 9h30-10h tối . Share this post Link to post Share on other sites
Posted 8 Tháng 11, 2010 hi bác NTPT : bác tả hình dáng em thì ok rùi đó . vợ em cũng gần như đúng người cũng cao 1.60 .người da trắng nhưng k có miệng rộng , gò má k có cao... nhà em thì Cũng k đc gọi là khá giả chỉ đủ ăn thôi àh. ACE của em thì tổng cộng có 4ng em thứ 2 và người thứ 3 đã mất lúc đc 1t , còn 2 người em gái cũng đã lớn (1 đứa 25t , 1 đứa thì 10t). chính xác là sinh vào từ 9h30-10h tối . Vậy bạn sinh vào giờ Hợi, ntpt quên nhìn 1 sao... Share this post Link to post Share on other sites
Posted 8 Tháng 11, 2010 hi bác NTPT : em dự định xây nhà xong thì sang năm làm ăn lại. Nhưng em đc biết về phong thủy nhà của em k đc tốt lắm , năm nay cũng khó nhập trạch nữa , nhà hướng đông nam 225-240 đô. dự tính sang năm nhập trạch rùi kinh doanh luôn . Mong anh xem xét sang năm làm ăn có đc tài lộc k anh ? nếu k thì cho vợ em đứng ra làm chứ em làm 2-3 lần thấy k ổn định. lúc dầu làm đc nhưng về sau làm k đc còn phá tài nữa. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 8 Tháng 11, 2010 hi bác NTPT : em dự định xây nhà xong thì sang năm làm ăn lại. Nhưng em đc biết về phong thủy nhà của em k đc tốt lắm , năm nay cũng khó nhập trạch nữa , nhà hướng đông nam 225-240 đô. dự tính sang năm nhập trạch rùi kinh doanh luôn . Mong anh xem xét sang năm làm ăn có đc tài lộc k anh ? nếu k thì cho vợ em đứng ra làm chứ em làm 2-3 lần thấy k ổn định. lúc dầu làm đc nhưng về sau làm k đc còn phá tài nữa. Cái này xin tư vấn ở mục luận tuổi và phong thủy. Tử vi không xem được những cái đó. Tử vi của em chỉ thấy bổn mệnh không vững, làm gì cũng không được. Sách nói "phi yểu tắc bần". Nếu được thì đưa lá số người vợ xem có khá hơn không 1 person likes this Share this post Link to post Share on other sites
Posted 8 Tháng 11, 2010 http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2 Đay là của vợ em. để em hỏi lại kĩ xem vợ sinh vào giờ nào. ngày tháng thì đúng rùi còn giờ sanh thì chưa biết đúng hay k vì chỉ nghe nói là buổi chiều tối Share this post Link to post Share on other sites