vomtroila

Giúp Cháu Và Gia đình Cháu Với!

23 bài viết trong chủ đề này

Xin các cô, chú , anh, chị hãy giúp cháu với, cháu cũng không biết trần tình mọi việc bắt đầu từ đâu nữa, chỉ là ba mẹ cháu làm ăn phá sản cách đây vài năm, gia đình cháu phá sản, mọi thứ ra đi chẳng còn gì nữa cả, phải cầm cố giấy tờ nhà cho ngân hàng để trả nợ và vay vốn làm ăn, 1-2 năm đầu mới làm thì chỉ đủ trả tiền lãi , giờ thì chẳng làm được, khách hàng cứ thưa dần đi, nhà cháu có treo biển bán nhà để trả nợ cho ngân hàng, vì trả tiền lãi không cũng không đủ, không hiểu vì sao đã gần 5-6 năm nay vẫn không bán được căn nhà đó, ai đến hỏi mua rồi cũng bỏ đi, có người tối mai chồng tiền thì hôm nay gọi điện thoại nói không mua nữa, gia đình cháu chỉ mong bán được căn nhà đó để trả bớt nợ cho người ta, mà mãi vẫn không sao bán được, nên mẹ cháu lúc nào cũng căng thẳng, hay cáu gắt, bện hoài, và cứ đau đầu liên miên, cháu không biết phải làm thế nào cả, rất mong các cô chú anh chị giúp đỡ.

thông tin mẹ của cháu:

họ tên: Phan Thị Kim Hoa

sinh ngày: 27/07/1966 ( âm lịch) lúc 4 giờ chiều.

Còn về phần cháu, cháu cũng cố gắng làm và học để mong phụ giúp gia đình, bản thân từ nhỏ đến lớn cháu chằng hại ai cả, nhưng không hiểu vì sao, năm nay có rất nhiều tai họa xảy ra với cháu, tháng 4 cháu bị người ta lừa tiền, rồi tháng 7 lại bị người ta lừa gạt, lợi dụng, cháu mất hết tất cả mọi thứ, học hành, công việc, chuyện làm ăn nữa, cháu khủng hoảng 1 thời gian, nhưng nghĩ phải vượt qua tất cả, làm lại từ đầu, cháu còn gia đình và món nợ mà gia đình mình đang lo lắng hàng ngày, cùng ước mơ sau này sẽ xây trường tình thương nữa, vậy là cháu đứng dậy để làm, nhưng khi chuẩn bị làm thì cháu lại không dám làm, cháu sợ mọi chuyện sẽ lập lại, cháu không đủ can đảm để làm 1 việc gì cả, cháu rất lo sợ, ai cũng nói cháu bị hạn, nhưng cháu không biết mình bị hạn gì cả và giải hạn thế nào nữa, xin mọi người giúp cháu với.

cháu tên: Võ Phan Kim Chi

Sinh ngày: 15/07/1989 ( âm lịch) lúc 8 giờ 15 phút sáng

Cháu rất mong mọi người giúp đỡ cho cháu và gia đình cháu, xin chân thành cảm ơn mọi người.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Có phải bạn dáng người cao vừa tầm, hơi gầy, chân mày đậm sắc, da ko được trắng dễ bắt nắng, tánh tình nóng nảy thường không chịu nhịn nhục thua sút người ta nên ít bạn không hay giao thiệp nhiều, mắt kém hay có tật, lúc nhỏ bị té ngã mà để lại cái sẹo ở tay chân phía bên phải. Năm 2009 có bị tai nạn té gãy tay chân gì hay bị vật gì sắc nhọn đâm vào mắt?

Người mẹ có dáng cao to, da trắng mặt dài, trán cao, vẻ mặt hay khó chịu nhăn nhó mắt có quầng thâm, răng xấu, nấu ăn rất ngon. Có bệnh về phụ nữ, lúc sinh con sinh khó phải mổ hay có cái thai bị phá bỏ, bản thân bạn lúc nhỏ cũng khó nuôi, ông chồng có dạng cao vừa tầm nhưng đầy đặn, da hơi ngăm mặt hơi tròn bầu có học thức giỏi dang nhưng vợ chồng không thuận thường hay cãi vã suốt

Bạn chắc chắn về giờ sinh chứ, sai 1 giờ là cuộc đời khác nhau rồi đó.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Có phải bạn dáng người cao vừa tầm, hơi gầy, chân mày đậm sắc, da ko được trắng dễ bắt nắng, tánh tình nóng nảy thường không chịu nhịn nhục thua sút người ta nên ít bạn không hay giao thiệp nhiều, mắt kém hay có tật, lúc nhỏ bị té ngã mà để lại cái sẹo ở tay chân phía bên phải. Năm 2009 có bị tai nạn té gãy tay chân gì hay bị vật gì sắc nhọn đâm vào mắt?

Người mẹ có dáng cao to, da trắng mặt dài, trán cao, vẻ mặt hay khó chịu nhăn nhó mắt có quầng thâm, răng xấu, nấu ăn rất ngon. Có bệnh về phụ nữ, lúc sinh con sinh khó phải mổ hay có cái thai bị phá bỏ, bản thân bạn lúc nhỏ cũng khó nuôi, ông chồng có dạng cao vừa tầm nhưng đầy đặn, da hơi ngăm mặt hơi tròn bầu có học thức giỏi dang nhưng vợ chồng không thuận thường hay cãi vã suốt

Bạn chắc chắn về giờ sinh chứ, sai 1 giờ là cuộc đời khác nhau rồi đó.

dạ em cao 1m59, nặng 51kg ( hơi mập ), chân mày đậm sắc, da không được trắng dễ bắt nắng, và da rất xấu,mắt em 2 mí không đều nhau, tánh em nóng, em giao thiệp rất dễ, nhưng ít giao thiệp, lúc nhỏ em té ngã có cái sẹo bên má bên phải và cả tay phải nữa, năm 2009 em không nhớ rõ ạ, hình như là bị cây bút chỉ quẹt nhẹ vào mắt nhưng không sao hết ạ. răng em xấu.

mẹ em cao 1m57, mặt tròn ( người quê em gọi là mặt bành) vẻ mặt hay khó chịu nhăn nhó, mắt thâm quầng, răng xấu, nấu ăn rất ngon, trước đây mẹ em bị bệnh ung vú, nhưng nhờ uống thuốc nên hết rồi ạ, hồi xưa mẹ em có bỏ 1 đứa em của em, vì bị xuất huyết thai. ba em dáng cao vừa, đầy đặn, mặt dài, tóc xoăn, da ngâm đen, chỉ học đến lớp 3, ba mẹ em không hòa thuận, cải nhau suốt thôi ạ.

Hồi nhỏ em bị xuất huyết bao tử, khó nuôi lắm, em hỏi mẹ em rất nhiều về giờ sinh, mẹ em nói chắc chắn ạh.

Em cảm ơn vì anh đã quan tâm, rất mong anh giúp đỡ cho em và mẹ em ah

Edited by vomtroila

Share this post


Link to post
Share on other sites

Giờ sinh của bạn đúng chắc chắn rồi đấy. Trên mặt có sẹo bổ xung thêm là cằm hơi vuông,

Số bạn e là quá vất vả. Bạn làm gì thì làm trong năm nay đi nhé sang năm sang năm nữa e khó khăn hơn nhiều đến năm ngọ mới tốt trở lại

Lá số mẹ bạn năm nay làm gì cũng khó khăn nếu chưa bán dwocj nhà thì e năm nay khó bán , sang năm có cơ hội vì năm nay có bán cũng phải bán rẻ mà thôi .

Hiện tại bạn chưa làm gì được đâu đừng cố e là có hại cho bạn nhiều hơn

Share this post


Link to post
Share on other sites

Giờ sinh của bạn đúng chắc chắn rồi đấy. Trên mặt có sẹo bổ xung thêm là cằm hơi vuông,

Số bạn e là quá vất vả. Bạn làm gì thì làm trong năm nay đi nhé sang năm sang năm nữa e khó khăn hơn nhiều đến năm ngọ mới tốt trở lại

Lá số mẹ bạn năm nay làm gì cũng khó khăn nếu chưa bán dwocj nhà thì e năm nay khó bán , sang năm có cơ hội vì năm nay có bán cũng phải bán rẻ mà thôi .

Hiện tại bạn chưa làm gì được đâu đừng cố e là có hại cho bạn nhiều hơn

Gia đình em và ngay cả bản thân em hiện cũng đang gặp nhiều khó khăn, em biết nhiều thứ có thể làm, nhưng lại không dám làm,vì gặp quá nhiều điều xui rủi, có cách nào hóa giải không ạ, chẳng lẽ từ đây đến năm Ngọ em mới có thể bắt đầu làm lại từ đầu được sao? Càng lúc em càng thấy tuyệt vọng, đã khó khắn rồi mà còn khó khắn hơn em không biết phải làm sao cả, bế tắc quá, các anh chị giúp em với

Share this post


Link to post
Share on other sites

Gia đình em và ngay cả bản thân em hiện cũng đang gặp nhiều khó khăn, em biết nhiều thứ có thể làm, nhưng lại không dám làm,vì gặp quá nhiều điều xui rủi, có cách nào hóa giải không ạ, chẳng lẽ từ đây đến năm Ngọ em mới có thể bắt đầu làm lại từ đầu được sao? Càng lúc em càng thấy tuyệt vọng, đã khó khắn rồi mà còn khó khắn hơn em không biết phải làm sao cả, bế tắc quá, các anh chị giúp em với

Năm nay và năm tới đề phòng trong quan hệ tình cảm coi chừng bị người khác dối gạt mà mang nợ , vì tình cảm cũng chẳng được lâu bền. Lá số bà mẹ cũng đang rơi vào vận hạn xấu. Năm sau cho thấy gia đạo có nhiều biến động theo chiều hướng xấu. Tình hình chưa thấy sáng trong vài năm tới cho cả 2 lá số, bạn chờ bác haithienha lên tư vấn cho chính xác nhé, thân chào!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Năm nay và năm tới đề phòng trong quan hệ tình cảm coi chừng bị người khác dối gạt mà mang nợ , vì tình cảm cũng chẳng được lâu bền. Lá số bà mẹ cũng đang rơi vào vận hạn xấu. Năm sau cho thấy gia đạo có nhiều biến động theo chiều hướng xấu. Tình hình chưa thấy sáng trong vài năm tới cho cả 2 lá số, bạn chờ bác haithienha lên tư vấn cho chính xác nhé, thân chào!

Mọi chuyện đã khó khăn rồi mà còn khó khăn đến như thế này sao? càng lúc em càng thấy bi quan và chán nản quá, anh chị ơi có cách nào giúp em với! Giờ em bi quan vô cùng anh chị ạ, chẳng lẽ em không thể thắng lại được cái số của mình hay sao? đúng là năm nay em bị người ta lừa tiền, tình cảm cũng mất, sự nghiệp công danh mất tất cả, không có cơ hội nào làm lại từ đầu được sao anh chị? vận hạn em lại kéo dài đến thế sao, bác thiên sứ ơi, bác haithienha ơi, giúp cháu với!!

Edited by vomtroila

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mọi chuyện đã khó khăn rồi mà còn khó khăn đến như thế này sao? càng lúc em càng thấy bi quan và chán nản quá, anh chị ơi có cách nào giúp em với! Giờ em bi quan vô cùng anh chị ạ, chẳng lẽ em không thể thắng lại được cái số của mình hay sao? đúng là năm nay em bị người ta lừa tiền, tình cảm cũng mất, sự nghiệp công danh mất tất cả, không có cơ hội nào làm lại từ đầu được sao anh chị? vận hạn em lại kéo dài đến thế sao, bác thiên sứ ơi, bác haithienha ơi, giúp cháu với!!

Em muốn mọi người giúp gì?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Em muốn mọi người giúp gì?

em làm sao thoát được cái hạn của em đây ạ? em muốn làm nhiều thứ lắm, đầu óc em suy nghĩ ra được phải kinh doanh bao nhiêu thứ , mà vận hạn của em như thế này em không dám làm 1 cái gì cả, ai cũng nói em có tài nhưng chẳng lẽ cái tài của em không thể thắng nỗi cái số của em hay sao? em muốn làm , muốn tiếp tục kinh doanh lại, còn rất nhiều người cần em giúp đỡ, niềm vui của em là được giúp đỡ mọi người, nhưng vận hạn của em như vậy em thật sự không dám làm 1 điều gì cả, em rất sợ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

em làm sao thoát được cái hạn của em đây ạ? em muốn làm nhiều thứ lắm, đầu óc em suy nghĩ ra được phải kinh doanh bao nhiêu thứ , mà vận hạn của em như thế này em không dám làm 1 cái gì cả, ai cũng nói em có tài nhưng chẳng lẽ cái tài của em không thể thắng nỗi cái số của em hay sao? em muốn làm , muốn tiếp tục kinh doanh lại, còn rất nhiều người cần em giúp đỡ, niềm vui của em là được giúp đỡ mọi người, nhưng vận hạn của em như vậy em thật sự không dám làm 1 điều gì cả, em rất sợ.

Em thân mến,

Về khía cạnh tử vi, số phận và hạn của con ngưởi không thể giải, hay nói cách khác không thể tránh né. Tìm hiểu tử vi chỉ cho em thấy trước cái hạn, và biết được mình gặp chuyện đó là do số phận của mình, giúp em có cái nhìn bình tĩnh hơn, lạc quan hơn. Qua hết con đường tối mình sẽ thấy ánh sáng. Cái em cần bây giờ là kiên nhẫn và bình tĩnh và đừng ỷ vào tài của mình. Càng manh động thì càng sa lầy. Chị cũng thấy năm sau mẹ em có thể bán được nhà. Có nhiều cách để kiếm tiền không nhất thiết phải kinh doanh, có thể đi làm việc gì đó, lấy công để kiếm tiền...

Còn chuyện nợ ngân hàng, thế chấp căn nhà mà gia đình em muốn bán, nếu thấy mình không thể trả nổi tiền lãi. Em có thể tuyên bố phá sản với ngân hàng, ngân hàng sẽ phát mãi căn nhà của em...Đó chỉ là đường cùng nếu không bán được.

Em cũng có nói mọi người cần em, em không đủ bình tĩnh giúp mình, thì làm sao có thể giúp được người khác? Đó thật sự là kinh nghiệm của bản thân chị...

Chúc em nhiều may mắn :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Sao bạn không đưa lá số của bố bạn lên đây

Nếu căn nhà mà báo phá sản, thì ngân hàng họ đưa ra đấu giá cũng chả được bao nhiêu đâu, vì anh đã từng tham gia rất nhiều vụ đấu giá kiểu đó rồi, tay trong tay ngoài, rồi dàn xếp giá hết cả mà thôi, bọn định giá, bọn ngân hàng, bọn tổ chức đấu giá, và người mua, đều là 1 hoặc dàn xếp với nhau cả

Cách tốt nhất bây giờ là: nhờ cậy anh em họ hàng, đồng thời đi làm công việc gì đó, cố gắng vượt qua khó khăn trước mắt, anh chứng kiến rất nhiều cảnh như của gia đình em, nhiều khi vừa phát mãi nhà song, hoặc vừa bán nhà song, thì giá nhà đất lên vù vù, số tiền bán được không bằng 1/10 giá của năm sau

Tử vi cũng chỉ giúp người khác biết trước về tương lai mà thôi, chứ ko thể hóa giải hay làm gì khác được, muốn hóa giải cũng chỉ có bản thân mình, cố gắng tất cả để vượt qua mọi khó khăn "Qua cơn bĩ cực sẽ đến hồi thái lai"

Chúc em và gia đình vượt qua khó khăn trước mắt, đời còn dài, đây cũng chỉ là khó khăn trong 1 thời điểm mà thôi

Để gia cảnh vào con đường này, cũng như chưa thể vươt qua 1 chút khó khăn này, chứng tỏ em không phải là người có tài như em nói, đi kiếm tiền không có khái niện thích giúp người khác, nếu chỉ đi giúp đỡ người khác thì không thể giàu có được

Bổ sung cho em 1 ít, nếu muốn có tiền: dựa vào em nói là nhà em rất khó bán, nhiều khi ngày mai chồng tiền rồi mà nay họ báo thôi, thế thì hãy làm bản hợp đồng đặt cọc, bắt họ đặt cọc 1 số tiền, họ mà rút coi như mình được, nếu nhà em quá khó bán và họ hay rút thì mình cũng được 1 số tiền đặt cọc kha khá

Edited by Vi Tiểu Bảo

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sao bạn không đưa lá số của bố bạn lên đây

Nếu căn nhà mà báo phá sản, thì ngân hàng họ đưa ra đấu giá cũng chả được bao nhiêu đâu, vì anh đã từng tham gia rất nhiều vụ đấu giá kiểu đó rồi, tay trong tay ngoài, rồi dàn xếp giá hết cả mà thôi, bọn định giá, bọn ngân hàng, bọn tổ chức đấu giá, và người mua, đều là 1 hoặc dàn xếp với nhau cả

Cách tốt nhất bây giờ là: nhờ cậy anh em họ hàng, đồng thời đi làm công việc gì đó, cố gắng vượt qua khó khăn trước mắt, anh chứng kiến rất nhiều cảnh như của gia đình em, nhiều khi vừa phát mãi nhà song, hoặc vừa bán nhà song, thì giá nhà đất lên vù vù, số tiền bán được không bằng 1/10 giá của năm sau

Tử vi cũng chỉ giúp người khác biết trước về tương lai mà thôi, chứ ko thể hóa giải hay làm gì khác được, muốn hóa giải cũng chỉ có bản thân mình, cố gắng tất cả để vượt qua mọi khó khăn "Qua cơn bĩ cực sẽ đến hồi thái lai"

Chúc em và gia đình vượt qua khó khăn trước mắt, đời còn dài, đây cũng chỉ là khó khăn trong 1 thời điểm mà thôi

Để gia cảnh vào con đường này, cũng như chưa thể vươt qua 1 chút khó khăn này, chứng tỏ em không phải là người có tài như em nói, đi kiếm tiền không có khái niện thích giúp người khác, nếu chỉ đi giúp đỡ người khác thì không thể giàu có được

Bổ sung cho em 1 ít, nếu muốn có tiền: dựa vào em nói là nhà em rất khó bán, nhiều khi ngày mai chồng tiền rồi mà nay họ báo thôi, thế thì hãy làm bản hợp đồng đặt cọc, bắt họ đặt cọc 1 số tiền, họ mà rút coi như mình được, nếu nhà em quá khó bán và họ hay rút thì mình cũng được 1 số tiền đặt cọc kha khá

Hi, muốn gục ngã luôn, cái số chỉ là cái số, còn cái tướng có thể bù qua sớt lại không nhỉ? hic hic em không muốn ngục ngã và chịu thiệt với số phận đâu.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Không muốn chịu số phận thì hành động đi, ngồi đó làm chi nữa, thà chết mà ta vùng vẫy để tìm đường thoát thân còn hơn là ngồi 1 chỗ lo sợ chờ cái chết đến dần dần, à mà quên mất em là con gái nên cũng không đòi hỏi được gì nhiều ở em, cố gắng thôi, cố gắng bên cạnh bố mẹ, đừng làm họ buồn lòng mà rối ren thêm, động viên mọi người bình tĩnh vượt qua thử thách này

Em còn trẻ cũng chưa đủ khả năng để gánh vác những việc to lớn thay bố mẹ được đâu, hãy nghĩ và làm những việc nhỏ, những việc vừa khả năng của mình, đồng thời tạo bình yên trong gia đình, tạo hưng phấn cho mọi người, làm những việc gì đó mà có thể gánh vác bớt 1 phần cho bố mẹ

Hi, muốn gục ngã luôn, cái số chỉ là cái số, còn cái tướng có thể bù qua sớt lại không nhỉ? hic hic em không muốn ngục ngã và chịu thiệt với số phận đâu.

Edited by Vi Tiểu Bảo

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Lá số mẹ bạn năm nay (45) tuổi phải đẹp về đường tài bạch chứ nhỉ? Đại vận, tiểu vận, lưu niên đều vô cung tài bạch có Liêm trinh vương địa.

Theo lá số thì bản thân bạn tài năng cũng tạm được thôi nhưng đc nhờ mọi người xung quanh. Nhất là chồng :).

Lá số mẹ bạn:

Tháng 10 âm này đề phòng hao tài tốn của vì việc mất trộm.

Tháng 11 âm năm nay đợi tin về tài bạch thế nào, tin có vẻ tốt.

Edited by LienChau

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Năm nay là tiểu hạn, đại hạn trùng phùng, trong đại vận này mẹ bạn cũng không được tốt cho lắm, tuy là liêm trinh được kỵ hóa giải phần nào nhưng mà cũng không ăn thua

Lá số mẹ bạn năm nay (45) tuổi phải đẹp về đường tài bạch chứ nhỉ? Đại vận, tiểu vận, lưu niên đều vô cung tài bạch có Liêm trinh vương địa.

Theo lá số thì bản thân bạn tài năng cũng tạm được thôi nhưng đc nhờ mọi người xung quanh. Nhất là chồng :) .

Edited by Vi Tiểu Bảo

Share this post


Link to post
Share on other sites

hic, Liêm Trinh có chữ V to đùng vậy mà sao ko tốt hả Vi tiểu bảo?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Theo tôi bạn hãy thật bình tĩnh trong lúc này . Không có con đường nào là không có lối thoát cả. chỉ có điều bạn đã vận dunhj hết khả năng của mình chưa thôi? Bạn tuyệt đối không được làm liều khi chưa suy nghĩ chính đáng. Càng không thể suy nghĩ một cách tiêu cực. Lúc này bạn phải hết sức sáng suốt kiểm điểm xem mình có thể làm được cái gì mình có những ai có thể giúp đỡ được ai là người có thể tin cậy Hãy tham khảo ý kiến của người đó. Việc gì cần làm trước việc gì cần làm sau việc gì có thể trì hoãn được? bạn gãy ghi các công việc lên giấy , sau đó xét từng việc một và có thể hỏi ai để được giúp đỡ . Tôi không tin là không ai giúp bạn cả . Bạn hãy xem trong quan hệ cũ của bố mẹ có cô, dì chú bác nào có thể tin cậy có thể giúp được bạn .

Cuộn chỉ rối chỉ có thể thật bình tĩnh gỡ từng nút không thể gỡ một cái là xong ngay.

TUYỆT ĐỐI KHÔNG LÀM VIỆC THEO CẢM TÍNH, VÀ KHÔNG SUY NGHĨ TIÊU CỰC, KHÔNG KIẾM TIỀN BẰNG MỌI GIÁ .Posted Image nhớ đấy cháu gái!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cố gắng đợi sư phụ haithienha,bác giaback,bác hoctro tư vấn nữa :) .

Chúc gia đình bạn gặp được nhiều điều tốt lành :D

Thân ái

Share this post


Link to post
Share on other sites

hic, Liêm Trinh có chữ V to đùng vậy mà sao ko tốt hả Vi tiểu bảo?

Theo tôi lá số này cung tài không được tốt, khá xấu. Năm nay đại tiểu hạn trùng phùng nên bà mẹ cô bạn này rơi vào đường cùng thế bí, nhiều việc buồn lo chạy đôn chạy đáo tiền bạc tốn nhiều mà chẳng đi tới đâu. Năm sau mới có thay đổi chỗ ở hay bán nhà nhưng tôi nghĩ là có bắt bớ hay liên quan tới luật pháp, không thì cũng bị kẻ khác lừa gạt sang đoạt mất nhiều hơn chứ không hẳn là bán. Lá số cô bạn là người tháo vát nhưng khá vất vả, chúc đương số bình tĩnh vượt qua, chờ bác haithienha tư vấn cho lời khuyên chính xác hơn nhé!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Liêm chinh vượng địa đóng tại thân thì không phải như trong sách nói là chạy đôn chạy đáo kiến tiền àh, nếu làm 1 công việc chuyên thi lo vốn, soay vốn cho công ty hoặc tổ chức thì tốt

hic, Liêm Trinh có chữ V to đùng vậy mà sao ko tốt hả Vi tiểu bảo?

Edited by Vi Tiểu Bảo

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chào vomtroila, bạn thử qua mục tư vấn-phong thủy, nhờ bác Thiên sứ và các huynh bên đó xem tại sao căn nhà đó mãi không bán được. Bạn vẽ và post sơ đồ nhà lên. Thân mến

Share this post


Link to post
Share on other sites

Liêm chinh vượng địa đóng tại thân thì không phải như trong sách nói là chạy đôn chạy đáo kiến tiền àh, nếu làm 1 công việc chuyên thi lo vốn, soay vốn cho công ty hoặc tổ chức thì tốt

Cung tài có Liêm Vượng nhưng lại có Hóa Kỵ và Đại tiểu hao nên tiền bạc có kiếm cũng hao hụt, không giữ được. Mình nghĩ vậy.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay