songthu

Kính Bác Haithienha Và Mọi Người Giúp

23 bài viết trong chủ đề này

Em trai và em dâu ST cưới nhau hồi tháng 12 kỷ sửu (năm ngoái). Hồi tháng 4/2010 em dâu có thai nhưng đã sảy. Từ hồi đó, hai đứa sinh ra bất hòa, lại còn dọa ly hôn nữa.

Em trai ST rất bảo thủ, nhưng bản chất nó là đứa tử tế với bố mẹ và bạn bè. Công việc làm ăn của nó cũng không may mắn lắm, hay bị thất bại cho dù nó lúc nào cũng cố gắng.

Bố ST bị bệnh tim, rất lo chúng li hôn, rồi thì không con cái gì thì ông lại bệnh nặng mất (cũng vì hiện ông nhiều tuổi rồi vẫn chưa có cháu nội ngoại nào). Rất mong bác Haithienha và mọi người xem giúp:

1. Em trai và em dâu có thể chung sống cùng nhau không?

2. Nếu có, thì khi nào có con?

3. Em trai ST khi nào công việc sẽ tốt? (do thất bại nên nó có một vài món nợ nhưng ST đã trả giúp nó rồi).

Em trai: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

Em dâu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

Trân trọng

Share this post


Link to post
Share on other sites

Những bất đồng của vợ chồng này như chén bát xô chứ Wild lại thấy bền và bổ sung nhau rất tuyệt vời.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Em trai và em dâu ST cưới nhau hồi tháng 12 kỷ sửu (năm ngoái). Hồi tháng 4/2010 em dâu có thai nhưng đã sảy. Từ hồi đó, hai đứa sinh ra bất hòa, lại còn dọa ly hôn nữa.

Em trai ST rất bảo thủ, nhưng bản chất nó là đứa tử tế với bố mẹ và bạn bè. Công việc làm ăn của nó cũng không may mắn lắm, hay bị thất bại cho dù nó lúc nào cũng cố gắng.

Bố ST bị bệnh tim, rất lo chúng li hôn, rồi thì không con cái gì thì ông lại bệnh nặng mất (cũng vì hiện ông nhiều tuổi rồi vẫn chưa có cháu nội ngoại nào). Rất mong bác Haithienha và mọi người xem giúp:

1. Em trai và em dâu có thể chung sống cùng nhau không? / 2 người chung sống chắc như cái chợ trời. Theo sách nói, dễ gặp cũng dễ xa nhau. Mới cưới năm ngoài mà năm nay lo li hôn thì cũng đáng ngại thật. Tuy nhiên, tuổi lập gia đình cũng tương đối mượn...chút xíu hi vọng chăng? Cho ntpt hỏi người vợ có sống thảo với gia đình chồng?

2. Nếu có, thì khi nào có con? / Năm sau chắc có thai lại nhưng không biết có giữ được không?!

3. Em trai ST khi nào công việc sẽ tốt? (do thất bại nên nó có một vài món nợ nhưng ST đã trả giúp nó rồi). / Chắc từ 38 tuổi

Em trai: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

Em dâu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

Trân trọng

Chị tham khảo thêm ý kiến của mọi người nhé :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

@chị Wild à: ST cũng mong như vậy, nhưng chúng nó có vẻ căng thẳng lắm rồi ạ.

@ntpt: đúng đấy em à, hai người này từ khi tìm hiểu nhau đến khi cưới nhau có ba tháng (bố mẹ chị và bố mẹ em dâu là bạn quen biết). Cô em dâu được lòng bố chị lắm, vì tính tình sạch sẽ và nấu ăn cũng ngon. Nhưng cô ấy rất bướng bỉnh, do cô ấy là con út được bố mẹ cưng chiều. Chi đã nói với bố mẹ chị là nên đề nghị chúng về sống cùng với bố mẹ chị để chúng hạn chế cái tôi cá nhân đi (có người lớn chúng sẽ ít cãi nhau hơn) để thích nghi dần với nhau. Về chuyện thuận thảo thì chưa biết em ạ vì thời gian chưa đủ dài để hiểu.

Kính mong mọi người giúp đỡ.

Trân trọng.

Share this post


Link to post
Share on other sites

@chị Wild à: ST cũng mong như vậy, nhưng chúng nó có vẻ căng thẳng lắm rồi ạ.

@ntpt: đúng đấy em à, hai người này từ khi tìm hiểu nhau đến khi cưới nhau có ba tháng (bố mẹ chị và bố mẹ em dâu là bạn quen biết). Cô em dâu được lòng bố chị lắm, vì tính tình sạch sẽ và nấu ăn cũng ngon. Nhưng cô ấy rất bướng bỉnh, do cô ấy là con út được bố mẹ cưng chiều. Chi đã nói với bố mẹ chị là nên đề nghị chúng về sống cùng với bố mẹ chị để chúng hạn chế cái tôi cá nhân đi (có người lớn chúng sẽ ít cãi nhau hơn) để thích nghi dần với nhau. Về chuyện thuận thảo thì chưa biết em ạ vì thời gian chưa đủ dài để hiểu.

Kính mong mọi người giúp đỡ.

Trân trọng.

Tháng 12 âl nầy cô ta sẽ có thai lại trong năm tới sẽ có con ,tháng nầy và tháng 10 âl tình cảm vợ chồng gây cấn cung phu cô nầy Vcd ĐÀ LA độc thủ , mệnh phá -kình tính ngang bướng hay gây sự , lúc khi mới quen giao tiếp lần đầu với ai cũng có thiện cảm dần dà về sau tình cảm mất dần không được bao lâu thì xoay 180 độ , nếu có con trong năm tới thì gia đạo của 2 người mới có hy vọng lâu bền ,nếu không hạnh phúc tồn tại hay không nằm trong tay quyết định của cô nầy .
1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tháng 12 âl nầy cô ta sẽ có thai lại trong năm tới sẽ có con ,tháng nầy và tháng 10 âl tình cảm vợ chồng gây cấn cung phu cô nầy Vcd ĐÀ LA độc thủ , mệnh phá -kình tính ngang bướng hay gây sự , lúc khi mới quen giao tiếp lần đầu với ai cũng có thiện cảm dần dà về sau tình cảm mất dần không được bao lâu thì xoay 180 độ , nếu có con trong năm tới thì gia đạo của 2 người mới có hy vọng lâu bền ,nếu không hạnh phúc tồn tại hay không nằm trong tay quyết định của cô nầy .

Bác ơi, cho cháu hỏi sao hạnh phúc lại nằm trong tay người vợ ah?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bác ơi, cho cháu hỏi sao hạnh phúc lại nằm trong tay người vợ ah? /Đã nói ở trên ,đà la độc thủ , là cách ám lệ trường lưu , mệnh kình -phá là người hay gây sự .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ah, cháu hiểu rồi. Cháu cảm ơn Bác :D Chỉ trường hợp độc thủ thôi hay sao ah? có chính tinh thì có nghĩa vậy không Bác?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ah, cháu hiểu rồi. Cháu cảm ơn Bác :D Chỉ trường hợp độc thủ thôi hay sao ah? có chính tinh thì có nghĩa vậy không Bác?

Nếu là độc thủ thì như 1 mình 1 cỏi mặc sức tung hoành ,có chính tinh thì cũng lệ thuộc chia xẻ với chính tinh ,nhưng đối với nữ thì không nên có Đà La nằm tại cung mệnh thân hay phu cung , dầu có chính diệu tốt cũng khóc khổ vì chồng con .
2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

ST cảm ơn Bác Haithienha và Ntpt nhiều lắm. Chủ nhật này bố mẹ ST sẽ nói chuyện khuyên giải hai em, hy vọng là chúng sẽ biết nghe lời. Và ST cũng sẽ chuyển tải lời khuyên của Bác Haithienha và Ntpt (qua tử vi) cho hai em để chúng điều chỉnh cách sống cho phù hợp.

(Bác Haithienha nói rất đúng ạ, ban đầu cô em dâu gây thiện cảm khá tốt, nhưng đúng là do cô ấy ngang bướng hay gây sự nên mọi chuyện mới tệ dần đi).

Một lần nữa chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của Bác HTH và Ntpt.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bác ơi, cho cháu hỏi sao hạnh phúc lại nằm trong tay người vợ ah? /Đã nói ở trên ,đà la độc thủ , là cách ám lệ trường lưu , mệnh kình -phá là người hay gây sự

Kính bác HTN, Ntpt thân mến,

Trời, hiện nàng dâu nhà ST đang chứng minh thực tế người mệnh kình-phá là thế nào rồi ah.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kính bác HTN, Ntpt thân mến,

Trời, hiện nàng dâu nhà ST đang chứng minh thực tế người mệnh kình-phá là thế nào rồi ah.

Vậy chắc từ nay nhà chị sẽ có nhiều "âm thanh" hơn?! :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Vậy chắc từ nay nhà chị sẽ có nhiều "âm thanh" hơn?! ;)

Ntpt à, em trai chị ít nói, bố mẹ chị thì hiền quá, có một người mang trạng thái khác cho gia đình thêm sinh động :D .

Lễ cưới năm ngoái của em chị, cô dâu làm rơi mất nhẫn, nên bây giờ mẹ chị bảo cô ấy không mang theo "nhẫn" về nhà mình đâu, chịu vậy thôi. :D

Edited by songthu

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cả nhà ST đã cố gắng vun đắp cho hai em nhưng không thể được. Ngay cả em trai ST cũng đã cố gắng lắm rồi cũng không xong. Thật buồn. Chắc chỉ trong tháng này thôi là chúng nó ra tòa ly hôn.

Tự dưng đêm 30 tết, cô em dâu như bị ma làm gây chuyện ầm ĩ, rồi thì nói lăng lung tung và xưng tôi với cả bố mẹ ST. Bố ST sốc quá ngất luôn (ông bị bệnh tim nên rất dễ xúc động). Thế là chẳng còn tết nhất gì nữa.

Bên nội ST họ hàng rất ít. Bố ST là con một. Nhà ST cũng chỉ có hai chị em. Kính mong bác Haithienha và mọi người xem giúp em trai ST khi nào mới có con? Nếu lấy vợ sau thì có hạnh phúc hay không?

Em trai: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

Em dâu: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

Trân trọng cảm ơn.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cả nhà ST đã cố gắng vun đắp cho hai em nhưng không thể được. Ngay cả em trai ST cũng đã cố gắng lắm rồi cũng không xong. Thật buồn. Chắc chỉ trong tháng này thôi là chúng nó ra tòa ly hôn.

Tự dưng đêm 30 tết, cô em dâu như bị ma làm gây chuyện ầm ĩ, rồi thì nói lăng lung tung và xưng tôi với cả bố mẹ ST. Bố ST sốc quá ngất luôn (ông bị bệnh tim nên rất dễ xúc động). Thế là chẳng còn tết nhất gì nữa.

Bên nội ST họ hàng rất ít. Bố ST là con một. Nhà ST cũng chỉ có hai chị em. Kính mong bác Haithienha và mọi người xem giúp em trai ST khi nào mới có con? Nếu lấy vợ sau thì có hạnh phúc hay không?

Em trai: http://www.lyhocdong...S...reen&size=2

Em dâu: http://www.lyhocdong...S...reen&size=2

Trân trọng cảm ơn.

/hai người trên đều lấy nhau muộn mà vẫn không tránh khỏi đỗ vỡ thì bó tay.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Link lá số người em trai broken rùi chị. Ntpt muốn kiểm tra giờ sinh của người này. Dáng người có phải cao, xương to, lộ, chân tay dài, răng xấu, dễ hư, dễ sâu. Vợ dáng người cao vửa, roi roi người, khuôn mặt thon dài, da ngâm, xỉn?

Share this post


Link to post
Share on other sites

chuyện vợ chồng nhà này như cơm bữa có gì là lạ, e rằng cậu em có muốn bỏ cũng khó mà bỏ rồi thì có hơn gì không?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Link lá số người em trai broken rùi chị. Ntpt muốn kiểm tra giờ sinh của người này. Dáng người có phải cao, xương to, lộ, chân tay dài, răng xấu, dễ hư, dễ sâu. Vợ dáng người cao vửa, roi roi người, khuôn mặt thon dài, da ngâm, xỉn?

Cảm ơn ntpt. Chị link lại lá số của em trai chị http://www.lyhocdong...w=screen&size=2

Em trai chị không cao, chỉ 1m65 thôi, gầy, xương không to và lộ, răng xấu. Vợ cậu ta cũng không cao 1m52 thôi, da trắng, khi mới cưới thì cô này gầy nhưng vài tháng sau khi cưới lại mập ra, khuôn mặt thon dài.

Tính em trai chị bảo thủ nhưng hiền và hay giúp đỡ người khác. Nó học ngành kế toán nhưng những việc liên quan đến kỹ thuật nó làm cũng được. Điện đóm trong nhà nó tự làm tất. Nói chung là khéo tay, mặc dù nó thuận tay trái.

chuyện vợ chồng nhà này như cơm bữa có gì là lạ, e rằng cậu em có muốn bỏ cũng khó mà bỏ rồi thì có hơn gì không?

Đúng là bỏ nhau thì chẳng có gì tốt đẹp ạ. Nhưng cô em dâu ghê gớm quá. Hơn nữa bây giờ thì bố mẹ cô này cũng muốn phá, không muốn chúng ở với nhau nữa.

Xin lỗi, đường link vừa nãy sai giờ, chị lấy lại nhé:

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=LND&date=1976,5,28,4,45&year=2011&gender=m&view=screen&size=2

Edited by songthu

Share this post


Link to post
Share on other sites

ntpt đang phân vân không biết em chị sinh giờ Dần hay giờ Mão. Nhưng case này chắc nhờ Bác HTH phân định giờ sinh thôi. Ngoài khả năng của ntpt.

Bác ơi, cháu xem hạn của người này nên hơi phân vân giờ sinh.

Share this post


Link to post
Share on other sites

ntpt đang phân vân không biết em chị sinh giờ Dần hay giờ Mão. Nhưng case này chắc nhờ Bác HTH phân định giờ sinh thôi. Ngoài khả năng của ntpt.

Bác ơi, cháu xem hạn của người này nên hơi phân vân giờ sinh.

Cả 2 giờ sinh hình dạng và cá tính đều có điễm giống nhau , chỉ khác ở cung phụ mẫu ,nếu cha mẹ giÀU CÓ có quyền chức khỏe mạnh thì chọn giờ Dần ;nếu cha mẹ vất vẫ từ trước đến giờ và hay bị tai nạn và đâu yếu ,thì chọn giờ Mão , cũng giờ nầy chỉ người khéo biết nhiều việc vặt /nói chung giờ nào cung thê và vận năm nay đều cũng nguy hết ,nếu năm nay mà vợ có thai thì tốt cho cả 2 .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cả 2 giờ sinh hình dạng và cá tính đều có điễm giống nhau , chỉ khác ở cung phụ mẫu ,nếu cha mẹ giÀU CÓ có quyền chức khỏe mạnh thì chọn giờ Dần ;nếu cha mẹ vất vẫ từ trước đến giờ và hay bị tai nạn và đâu yếu ,thì chọn giờ Mão , cũng giờ nầy chỉ người khéo biết nhiều việc vặt /nói chung giờ nào cung thê và vận năm nay đều cũng nguy hết ,nếu năm nay mà vợ có thai thì tốt cho cả 2 .

Vì ở giờ Dần cháu thấy đại hạn 33-42, khó mà nghĩ đến chuyện gia đình tan vỡ gia đình. Với đại hạn 33-42 ở giờ Mão, cháu nghĩ nhiều hơn. Cháu không sure lắm :unsure:

Với lại cháu có đọc 1 tài liệu có nói ở tuổi Bính, Hóa Kỵ đồng cung với Liêm-Phá là phản vi kỳ cách có đúng không Bác? :huh:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cả 2 giờ sinh hình dạng và cá tính đều có điễm giống nhau , chỉ khác ở cung phụ mẫu ,nếu cha mẹ giÀU CÓ có quyền chức khỏe mạnh thì chọn giờ Dần ;nếu cha mẹ vất vẫ từ trước đến giờ và hay bị tai nạn và đâu yếu ,thì chọn giờ Mão , cũng giờ nầy chỉ người khéo biết nhiều việc vặt /nói chung giờ nào cung thê và vận năm nay đều cũng nguy hết ,nếu năm nay mà vợ có thai thì tốt cho cả 2 .

Cảm ơn bác Haithienha ạ. Vậy chắc là em trai ST sinh giờ mão. Sinh giờ này thì xấu quá phải không ạ? Xin bác cũng cho hỏi thêm là năm nay xấu và nguy như thế nào ạ? Chuyện hàn gắn lại với nhau để có thai chắc khó quá ạ. Vì chính cô này và gia đình cô ấy không muốn hàn gắn.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vì ở giờ Dần cháu thấy đại hạn 33-42, khó mà nghĩ đến chuyện gia đình tan vỡ gia đình. Với đại hạn 33-42 ở giờ Mão, cháu nghĩ nhiều hơn. Cháu không sure lắm :unsure:

Với lại cháu có đọc 1 tài liệu có nói ở tuổi Bính, Hóa Kỵ đồng cung với Liêm-Phá là phản vi kỳ cách có đúng không Bác? :huh:

Chào bác Haithienha và Ntpt,

ST hỏi lại mẹ ST thì mẹ ST khẳng định là em trai sinh trước 5h (giờ dần). Lúc sinh cô bác sĩ còn xem đồng hồ và nói là 4h30 và mẹ ST cũng nói là phải rất lâu sau khi sinh mới đến chương trình phát thanh buổi 5h sáng của đài tiếng nói Việt Nam.

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaSoTuVi.php?name=em+trai&date=1976,5,28,4,30&year=2011&gender=m&view=screen&size=2

ST còn nói là con thấy giờ mão thì đúng hơn vì thấy cha mẹ vất vả hay đau yếu. Mẹ ST cười bảo là bố mẹ có vất vả gì đâu, nói chung là có một cuộc sống bình thường, bố thì trước rất khỏe mạnh chẳng bao giờ biết ốm, chỉ hơn 5 năm lại đây mới mắc bệnh tim mà.

Kính.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay