thaihoa

Mong Các Bác, Các Anh, Các Chị Xem Giùm Về Nhân Duyên

11 bài viết trong chủ đề này

Posted (đã chỉnh sửa)

Cháu cũng biết nam nhi thì sự nghiệp đặt lên hàng đầu, nhưng mà bạn bè thì rục rịch đòi cưới hết rồi, bố mẹ thì cứ giục cưới vợ sinh cháu cho ông bà bế, trong khi đó cháu thì chưa một mảnh tình vắt vai! Nên cháu cũng muốn xin mọi người xem hộ cháu bao giờ thì cháu có "tin vui"; Nếu được, cháu xin nhờ mọi người miêu tả xem cô nàng mà cháu sẽ đưa về nhà hình dáng ra sao được không ạ? Cháu cám ơn mọi người.

đây là lá số của cháu

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

Cháu sinh ngày 5/10/1987, giờ Mão, người hơi gầy, tóc cũng hơi xoăn!

Cháu có một em gái sinh năm 1992, bố sinh năm 1951, mẹ cháu thì không rõ lắm, cháu chỉ nghe bà ngoại cháu bảo mẹ cháu sinh năm rồng, nhưng trong giấy khai sinh, mẹ cháu sinh năm 1965.

Năm lớp 4 (khoảng năm 1996 1997) cháu nghịch dao, cắt vào bàn tay trái, phải vào bệnh viện khâu 2 mũi.

Năm 2005, cháu đỗ đại học Kinh Tế Quốc Dân.

trong khoảng thời gian năm 2006, 2007, cháu có ngã xe 2-3 lần, nhưng chỉ xây sát nhẹ, không bị làm sao.

Kính mong các bác, các cô chú, các anh chị vào xem giúp cháu.

Cháu xin cám ơn, chúc mọi người trong diễn đàn sức khỏe và may mắn trong cuộc sống!

Thái Hòa

Edited by thaihoa

Share this post


Link to post
Share on other sites

Người đào bông thế, không tin tới giờ không có mảnh tình vắt vai ah!!! Chắc có mà rớt lên rớt xuống hỉ :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

Người đào bông thế, không tin tới giờ không có mảnh tình vắt vai ah!!! Chắc có mà rớt lên rớt xuống hỉ :D

Thật mà chị, có lẽ cũng tại cái tính của em nó hơi nhát gái, cộng với cả em cũng hơi cổ hủ, không theo kịp với thời đại, nên những cô nào em thích thì toàn không thích em thôi chị ạ :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

Người đào bông thế, không tin tới giờ không có mảnh tình vắt vai ah!!! Chắc có mà rớt lên rớt xuống hỉ :D

Đào bông gặp cự kỵ thì làm ăn được gì đâu.

thêm liêm nữa thì có khác nào Tình bay xa.

Cứ xem cô nào, cao ráo, trắng, xinh thì cưa thôi.

ko quan tâm xuất thân, gia cảnh nhé.

chậm nhất 31 tuổi sẽ thành phu thê, nên cứ mạnh cần mà dật, mạnh miệng mà cưa thôi.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đào bông gặp cự kỵ thì làm ăn được gì đâu.

thêm liêm nữa thì có khác nào Tình bay xa.

Cứ xem cô nào, cao ráo, trắng, xinh thì cưa thôi.

ko quan tâm xuất thân, gia cảnh nhé.

chậm nhất 31 tuổi sẽ thành phu thê, nên cứ mạnh cần mà dật, mạnh miệng mà cưa thôi.

Ohhh, anh Hoc Tro sợ em nó tranh mất mấy nàng hay sao, mà xúi em í kỳ thế!!! :D

Em ơi, em chỉ cần cười thôi, không cần nói gì đâu, cũng có hàng hàng tá tá...

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Đào bông gặp cự kỵ thì làm ăn được gì đâu.

thêm liêm nữa thì có khác nào Tình bay xa.

Cứ xem cô nào, cao ráo, trắng, xinh thì cưa thôi.

ko quan tâm xuất thân, gia cảnh nhé.

chậm nhất 31 tuổi sẽ thành phu thê, nên cứ mạnh cần mà dật, mạnh miệng mà cưa thôi.

Cám ơn anh Học trò đã trả lời cho em, nhưng anh cho em hỏi: Đó là hình dáng người mà em sẽ đem về làm vợ hả anh? Không biết anh có thể miêu tả sơ qua về tính tình của cô ấy được không ạ? Và không biêt cô ấy và mẹ em có hợp nhau được không (bây giờ riêng chuyện em phải giải quyết mâu thuẫn giữa mẹ với em gái em cũng đã mệt lắm rồi anh ạ :D)

em cám ơn anh rất nhiều.

Ohhh, anh Hoc Tro sợ em nó tranh mất mấy nàng hay sao, mà xúi em í kỳ thế!!! :)

Em ơi, em chỉ cần cười thôi, không cần nói gì đâu, cũng có hàng hàng tá tá...

Ngẫm lại thì có lẽ đúng là em là người khá đào bông, nhưng trong những người mà em có tình cảm, người có thể gắn bó lâu bền thì lại không thích em, mà những người còn lại, người thì không muốn một quan hệ lâu dài, kẻ thì bắt cá 2 - 3 tay .v.v. chị ạ!

Nên bây giờ em chỉ muốn một mối quan hệ 2 bên, lâu bền và có thể thành vợ thành chồng thôi chị ạ, chứ cứ chạy theo rồi thất vọng thì nản lắm :D

Edited by thaihoa

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nên bây giờ em chỉ muốn một mối quan hệ 2 bên, lâu bền và có thể thành vợ thành chồng thôi chị ạ, chứ cứ chạy theo rồi thất vọng thì nản lắm :D

Oh, không biết năm sau có được làm chồng không, nhưng thấy được làm cha :)

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Oh, không biết năm sau có được làm chồng không, nhưng thấy được làm cha :D

May mà em là con trai chị nhỉ, thế này chắc là em sắp đc làm cha, làm chồng rồi ^^!

Em cám ơn chị ntpt nhiều lắm ^^! Em chúc chị và gia đình sức khỏe, hạnh phúc, và may mắn trong cuộc sống; chúc vợ chồng em không phải tan đàn xẻ nghé hoặc nhảy thêm bước thứ 2 ^^!

Em,

Thái Hòa.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Oh, không biết năm sau có được làm chồng không, nhưng thấy được làm cha :D

Chị Ntpt nói nghe hú vía nhỉ :lol:. Hình như năm nay mình cũng có hạn có con, cả cưới vợ nữa, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy đâu :D. Không biết nên khuyên bạn yên tâm hay cố lên để năm sau có đủ cả vợ lẫn con nhỉ. Quấy quả thread của bạn chút nhé.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Chị Ntpt nói nghe hú vía nhỉ :D. Hình như năm nay mình cũng có hạn có con, cả cưới vợ nữa, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy đâu :D. Không biết nên khuyên bạn yên tâm hay cố lên để năm sau có đủ cả vợ lẫn con nhỉ. Quấy quả thread của bạn chút nhé.

Ai xem cho Duanh nói vậy thế nhỉ :lol: Làm ntpt phải đi lục lại topic xem mình có nói "bậy" không :D

"Vượt rào" thì chắc có :D

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ai xem cho Duanh nói vậy thế nhỉ :lol: Làm ntpt phải đi lục lại topic xem mình có nói "bậy" không :D

"Vượt rào" thì chắc có :D

Hì hì, sorry nhé, làm Ntpt mất công lục lại. Luận đó là của nhà tự trồng, chắc độ sai biệt cỡ từ Hà Nội vào Sài Gòn. Còn ba tháng nữa thì hết năm, để Duanh cố làm sao để luận đoán của Ntpt trở thành chính xác mới được :D .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay