Alone

Cháu Xin Bác Haithienha Và Các Anh Chị Luận Giải Giúp Lá Số Này

5 bài viết trong chủ đề này

Posted (đã chỉnh sửa)

Cháu chào bác và các anh chị

Cháu xin nhờ bác và các anh chị luận giúp lá số này

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

cháu cao 1m62, người gầy, hay bị nhiệt, viêm họng và 1 số bệnh nữa :D

Tính tình thì hiền lành, gặp những người lạ thì ít nói nhưng đối với bạn bè thì khá cởi mở. Hơi nhút nhát, nhất là nhát gái nên đến bây h vẫn alone :-s

Cháu nhờ chú Haithienha xem giúp cháu về sự nghiệp, công danh, tài lộc và vợ con cháu thế nào chứ như bây h thì chán lắm :D

CHáu xin cảm ơn

Edited by Alone

Share this post


Link to post
Share on other sites

cháu nhờ bác Haithienha bỏ chút thời gian luận giải giúp cháu lá số này với

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cháu chào bác và các anh chị

Cháu xin nhờ bác và các anh chị luận giúp lá số này

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

cháu cao 1m62, người gầy, hay bị nhiệt, viêm họng và 1 số bệnh nữa :D

Tính tình thì hiền lành, gặp những người lạ thì ít nói nhưng đối với bạn bè thì khá cởi mở. Hơi nhút nhát, nhất là nhát gái nên đến bây h vẫn alone :-s

Cháu nhờ chú Haithienha xem giúp cháu về sự nghiệp, công danh, tài lộc và vợ con cháu thế nào chứ như bây h thì chán lắm :D

CHáu xin cảm ơn

Nên đi buôn bán ngược xuôi, không thôi làm những công việc nào mang tính chất di chuyển [hướng dẫn viên du lịch :D], nếu không thì thay việc như thay áo.

Muộn vợ thì tốt hơn, có vợ rồi sẽ còn...chán hơn. Một mình tự do tự tại. Tiền bạc cũng khá giả, nhưng hay khoe của :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nên đi buôn bán ngược xuôi, không thôi làm những công việc nào mang tính chất di chuyển [hướng dẫn viên du lịch :D ], nếu không thì thay việc như thay áo.

Muộn vợ thì tốt hơn, có vợ rồi sẽ còn...chán hơn. Một mình tự do tự tại. Tiền bạc cũng khá giả, nhưng hay khoe của :D

Em thích hợp với việc đi buôn hả chị :D

Em học xây dựng. Học hành vất vả, kết quả chẳng ra j , đến bây h vẫn chưa đc ra trường chị ạ :-s

Tự nhận thấy mình ko đến nỗi là thằng con bất hiếu nhưng ko hiểu sao em với bố em ko bao h nói chuyện với nhau đc quá 5 phút. Cứ tranh luận về vấn đề j 1 cái là lại bất đồng quan điểm, lại ức chế hix hix

Dạo này em chán quá. Em định tốt nghiệp xong thì kiếm 1 công việc j thật xa. Ở nhà hai mấy năm rồi chán quá, ngu ngu cứ như 1 con gà công nghiệp ấy :D

Số em đi xa liệu có làm lên trò trống j ko hả chị

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay