khivang_80

Sinh Con Nam Nao Thi Tot

4 bài viết trong chủ đề này

Kính gửi Chú Thiên sứ và Các bậc Cao nhân!

Cháu nhờ Chú và các bậc cao nhân tư vấn giúp cháu với ạ.

Cháu sinh 26/7/1980 (AL),Chồng cháu 02/08/1976(AL) con trai đầu của cháu 18/11/2005(AL).Cháu muốn sinh thêm bé thứ hai thì nên sinh vào năm nào thì tốt cho cả nhà ạ!

Cháu cảm ơn mọi người rất nhiều!

Mong sớm nhận được sự tư vấn của các bậc cao nhân vì đây là vấn đề vô cùng quan trọng của gia đình cháu hiện nay ạ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Khi biết đến SP va lý học đông phương thì thấy SP Thiên sứ nói là "yêu nhau thì cứ lấy, quan trọng là sinh con sinh năm nào..."

Phamhung khi biết đến điều này thì Vợ đã mang bầu chót có cháu thứ 2, theo dự kiến của bác sỹ thì sẽ sinh vào khoảng ngày 05/3/2011 (tháng 2 năm Tân Mão),

Xin các cao nhân xem giúp phamhung với: Chồng sinh ngày 19/4/1974, vợ sinh ngày 04/12/1978, con trai sinh ngày 15/3/2008 sắp tới sinh cháu gái năm 2011 thì có đem lại mọi điều tốt cho gia đình không? vì theo SP Thiên sứ thì:

(Ông cha ta đã để lại một câu thành ngữ mà chắc cô cũng biết là:

"Giầu con út, khó con út"

Đã có nhiều người phân tích , giải thích câu này. Nhưng riêng tôi cho rằng:

Đây là một mật ngữ cho biết :

Chính đứa con út quyết định hạnh phúc của họ)

phamhung lo quá, không biết phải thế nào nữa, xin Sư phụ và các cao nhân giúp đỡ.

Con trân trọng cảm ơn SP và các tiền bối!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Khi biết đến SP va lý học đông phương thì thấy SP Thiên sứ nói là "yêu nhau thì cứ lấy, quan trọng là sinh con sinh năm nào..."

Phamhung khi biết đến điều này thì Vợ đã mang bầu chót có cháu thứ 2, theo dự kiến của bác sỹ thì sẽ sinh vào khoảng ngày 05/3/2011 (tháng 2 năm Tân Mão),

Xin các cao nhân xem giúp phamhung với: Chồng sinh ngày 19/4/1974, vợ sinh ngày 04/12/1978, con trai sinh ngày 15/3/2008 sắp tới sinh cháu gái năm 2011 thì có đem lại mọi điều tốt cho gia đình không? vì theo SP Thiên sứ thì:

(Ông cha ta đã để lại một câu thành ngữ mà chắc cô cũng biết là:

"Giầu con út, khó con út"

Đã có nhiều người phân tích , giải thích câu này. Nhưng riêng tôi cho rằng:

Đây là một mật ngữ cho biết :

Chính đứa con út quyết định hạnh phúc của họ)

phamhung lo quá, không biết phải thế nào nữa, xin Sư phụ và các cao nhân giúp đỡ.

Con trân trọng cảm ơn SP và các tiền bối!

Sau khi sinh bé Tân Mão thì công việc của anh Phamhung sẽ có chút xáo trộn (hoặc bây giờ đang có dấu hiệu xáo trộn) nhưng không phải lo, ít ra thì sẽ không xáo trộn như sinh lúc sinh đứa đầu, năm Tân Mão mạng con hóa giải xung mạng của bố và mẹ. Về cơ bản như vậy là tốt!

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cảm ơn Bác Thiên Luân nhiều lắm,

Vậy là phamhung đỡ lo rồi, may mà còn tốt, chứ không thì .... chết dở

Một lần nữa trân trọng cảm ơn Bác!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay