Tuyết Minh

Kính Nhờ Sư Phụ Thiên Sứ, Bác Hatgaolang Và Các Huynh Giúp đỡ

13 bài viết trong chủ đề này

Thưa sư phụ, đây là mặt bằng nhà người bà con của đệ tử muốn nhờ sư phụ tư vấn giúp.

Chồng sinh năm 1950

Vợ 1950

Con gái đầu 1980 (chưa chồng)

Con gái út 1982 (chưa chồng)

Nhà hướng đông nam 115 dộ

Nhà bác này có cô con gái út mắc ác bệnh trong người phát bệnh từ năm 2000 (năm đó tưởng không qua khỏi), chạy chữa Đông Tây Y đủ kiểu, nay căn bệnh có đỡ hơn nhưng vẫn nằm viện thường xuyên thời gian kéo dài vài tháng, chục năm nay vẫn phải uống thuốc.

Đệ tử có vẽ mặt bằng nhà và có thử chia ra 8 hướng (gia chủ Nam 1950 phi cung Khôn). Mong sư phụ. bác hatgaolang và các huynh giúp đỡ để sức khỏe chị có thể khá hơn.

Posted Image

Posted Image

Posted Image

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bạn cho hỏi người con gái út có phải nằm ngủ ở Phòng ngủ số 2, đầu quay về hướng Đông bắc, giường ngủ sát vách phòng vệ sinh ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nếu đúng là ngủ ở phòng 2 thì có bệnh ở trên phần đầu, có thể là u xơ.

Thân mến

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thưa bác, chị cháu trước nằm ở phòng đấy (thời gian phát bệnh đúng là nằm ở phòng đấy). Bây giờ là bố chị ấy nằm. Chị mắc bênh lupus ban đỏ, kiểu như hệ miễn dịch quay ra tấn công cơ thể. Nên khi phát bệnh có thể bị ở bất cứ đâu có thể là tim, hay thận, v v. Gần đây nhất vào bệnh viện là do Lao Xương, khớp. Bệnh này chưa rõ nguyên nhân, không thể chữa khỏi và chỉ có thể làm giảm đi.

Thưa bác, vậy theo phong thủy nhà này, có nên sửa cái gì để bênh tình đỡ đi không ạ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

- Nếu nằm ở Phòng đó thì nên quay đầu giường về phía tường lưng nhà, tránh cái cửa ra vào. Nguyên nhân là do nằm trên cái bếp ở phía dưới. Hãy chuyển dịch cái giường của bố ra chỗ khác nếu không thì bố cũng sẽ bị.

- Đã nói với bạn, nếu học trong lớp PTCB thì đưa bài vào lớp để mọi người thảo luận

Thân mến

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Có thể phải sửa lại bếp lấp lại bồn nước. Xem lại cái kho.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hì, nhà này sửa thì phải sửa nhiều lắm, nhưng cứ chuyển giường của bố trước đi vì để nằm ở đó lâu sẽ không tốt

Thân mến

Share this post


Link to post
Share on other sites

Đưa vào trong lớp. Anh chị em sửa lại căn nhà này. Thiền Đồng vẽ lại và trao cho tuyetminhnguyen.

2 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Con cảm ơn sư phụ, bác hatgaolang và huynh Thiên Đồng nhiều ạ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

tuyetminhnguyen cho kích thước cụ thể của sơ đồ nhà đi. Hướng bao nhiêu độ?

PM vô hộp thư của Thiên Đồng.

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

nhà tôi cũng đã từng xảy ra chuyện tương tự. cháu gái 8 tuổi một hôm kêu đau bụng dữ dội 2 chân phát ban đỏ tấy. đưa đi viện nhi khám thì họ bảo là bệnh dị ứng... (tiếng latin tôi không nhớ lắm) sau đó bệnh phát triển sang dạ dày và thận... chụp, nội soi dạ dày thấy vết loét đỏ... sau khi chạy chữa 20 ngày không khỏi bác sỹ viện nhi nói rằng cháu phải sống chung với bệnh và cứ thỉnh thoảng bệnh sẽ phát tác tôi không tin...tôi có đi xem họ nói là không phải do bệnh ... sau đó tôi quyết định chuyển nhà và đến giờ cháu đã 11 tuổi không thấy bệnh đó quay lại. Như vậy bạn có thể chuyển giường ngủ và kê kích lại một số đồ vật chính tránh giường , bếp và bàn thờ chồng chéo lên nhau sau đó chuyển người bệnh sang phòng khác hoặc hẳn nhà khác . Xem lại trong nhà mộ phần và hướng nhà xem sao

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Gửi huynh Thiên Đồng, Nhà hướng Đông Nam 115 độ ạ. Đây là kích thước cụ thể:

Posted Image

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay