Posted 25 Tháng 10, 2010 Sư Phụ cho đệ tử hỏi: Có người cho biết rắng đám cưới mà cô dâu có bầu thì người đi dự là dân làm ăn, buôn bán sẽ kiêng không đi dự, người bình thường chưa có vợ chồng cũng kiêng đi luôn. Vậy sự kiêng cữ nầy có lý không? Cơ sở giải thích cho trường hợp này là như thế nào? Nó có tác động, tương tác gì không, theo như giải thích trên cở sở Lý hỌc? Xin Sư Phụ Thiên Sứ cùng Các cao nhân, các bác chú, các anh chị em cho một lời giải thích. Thiên Đồng Share this post Link to post Share on other sites
Posted 25 Tháng 10, 2010 Sư Phụ cho đệ tử hỏi: Có người cho biết rắng đám cưới mà cô dâu có bầu thì người đi dự là dân làm ăn, buôn bán sẽ kiêng không đi dự, người bình thường chưa có vợ chồng cũng kiêng đi luôn. Vậy sự kiêng cữ nầy có lý không? Cơ sở giải thích cho trường hợp này là như thế nào? Nó có tác động, tương tác gì không, theo như giải thích trên cở sở Lý hỌc? Xin Sư Phụ Thiên Sứ cùng Các cao nhân, các bác chú, các anh chị em cho một lời giải thích. Thiên Đồng Lạ nhỉ? Tư duy này mới ah nha! Tôi thấy mọi người vẫn vui vẻ đi dự đám cưới. Đơn giản vì trên thiệp cưới không chú thích: Cô dâu đang mang bầu. Kể ra vài trường hợp mà Thiên Đồng biết. Share this post Link to post Share on other sites
Posted 26 Tháng 10, 2010 Truyền miệng là thế! nhưng nhiều người không biết hay thân thiết họ vẫn tham dự đám cưới Cô dâu mang bầu cũng chẳng BỊ gì? đồng thời cũng nghe như người đang mang bầu đi thuê nhà hay dọn về nơi ở mới thường bị từ chối, chẳng hiểu vì sao? Share this post Link to post Share on other sites
Posted 26 Tháng 10, 2010 - Thực ra, những người làm kinh doanh hay kiêng kỵ khi đi đâu gặp bà bầu thì xui, gặp đám ma thì hên. Có lẽ cũng có những tương tác nhất định trong việc xui xẻo này. Không biết có liên quan gì tới câu "Sinh dữ - Tử lành" không? mà câu Sinh dữ - Tử lành này lại liên quan chắc chắn đến câu "Vào Sinh - ra Tử" của trận đồ Kỳ Môn - Người phụ nữ khi sinh nở rất nguy hiểm đến mọi thứ nên được ví như câu "Chửa là cửa mả". - Vấn đề kiêng kỵ khi đi đám cưới như vậy thực ra có thể coi là quá mê tín dị đoan không cần thiết. Thân mến Share this post Link to post Share on other sites
Posted 26 Tháng 10, 2010 Truyền miệng là thế! nhưng nhiều người không biết hay thân thiết họ vẫn tham dự đám cưới Cô dâu mang bầu cũng chẳng BỊ gì? đồng thời cũng nghe như người đang mang bầu đi thuê nhà hay dọn về nơi ở mới thường bị từ chối, chẳng hiểu vì sao? Cái này thì tôi bị rồi... Nhớ hồi vợ mình có bầu... Đi thuê nhà, 80 nơi người ta không nhận... (Vì mình nói thẳng trước... Không nói, sau này, sẽ bị quả báo ngược lại à... Má mình nói vậy á...) Có chỗ không cho, mình đi ra, họ còn rãi muối gạo theo... "Ba mắt vào nhà, không xào cũng xáo"... Nghĩa là...con mắt thứ ba (chắc chưa đẻ, nên tính là "một mắt" chăng?)... Sẽ soi thấy những chuyện không nên thấy (như cây kim trong bọc á!)... Mỗi gia đình đều có những "tế nhị" riêng... May mà cuối cùng, thuê được nhà, người có đạo... Họ không quan tâm... Riêng kinh doanh cũng vậy... Đi đám cưới, mà biết chắc là đám cưới để...hợp thức hoá... Sẽ bị lộ mánh làm ăn... Trường hợp không biết, không có tội... Nếu gia chủ mời mà giấu giếm... Thì...quả báo sau này a... Nghe đồn thôi nha... Share this post Link to post Share on other sites
Posted 27 Tháng 10, 2010 Có người cho biết, một ông thầy phong thuỷ Đài Loan tư vấn rằng nên ăn Lạc, tức đậu phọng luộc, thì sẽ đắc đào, tức tốt cho vận đào hoa. Người bạn đó xác nhận rằng đúng là ăn lạc thì thấy ứng đào hoa, có nhiều bạn trai và mối quan hệ khác giới dể dàng, phong phú hơn. Vậy từ nay muốn khởi vận Đào Hoa nên ăn nạc nuộc, xin lõi Lạc Luộc? :D Share this post Link to post Share on other sites