Mr_Miyagi

Nhờ Các Cao Nhân Bình Giải Giúp Lá Số Tử Vi Của Mình ạ.

12 bài viết trong chủ đề này

Mình tên Lại Văn Hạnh, nam, sinh khoảng 5h 30 sáng ngày 29.01.1984. Thú thật là mẹ mình chỉ nhớ là sinh vào khoảng tờ mờ sáng ngày 27 tết. Mình tra người ra lịch dương là 29.01.1984. Vì khi mẹ mình sinh mình thì chỉ có một mình mẹ mình thôi, sinh tại nhà. Mãi lúc sau thì bà đỡ và bố mình mới về kịp.

Link lá số tử vi của mình: http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

Mình là con trai út trong 1 gia đình có 3 anh chị em. Dưới mình nhẽ ra có 1 thằng em nữa nhưng mà mới được 3,4 tháng tuổi thai thì mẹ mình đi lạo nó ra mất :). vì sợ 3 con trai sẽ ko làm ăn được.

Mình cao 1m76 nặng 68 kg, nhìn mặt hỏi già trước tuổi ( vì da mặt ko đẹp lắm), răng nhọn và thưa.

Từ nhỏ mình đã học trường chuyên lớp chọn. Năm 2002 đổ đại học, năm 2007 tốt nghiệp đại học. Năm 2008 sang Đức học cao học (tự túc ạ). Năm 2009 mới bắt đầu học chuyên ngành ( vì mất 1 năm học tiếng đức). Năm 2011 mình định chuyển sang trường khác học.

Hiện giờ mình vừa đi học, vừa đi làm thêm cuối tuần, nói chung là đủ sống.

Bố mẹ và anh chị mình thì làm ăn kinh doanh. Gia đình cũng thuộc dạng khá giả, có điều kiện. Anh trai cả sinh năm 79 có 4 đứa con, chị gái sinh năm 80 có 3 đứa con.

.

Hồi ở VN thì cũng yêu nhiều ( nhưng ko bao giờ bắt cá 2 tay đâu) nhưng vì xác định sẽ đi du học nên ko xác định cưới ai, cũng ko để ai phải chờ đợi mình cả. Hiện giờ chưa có người yêu

Mình mong muốn các bạn bình giảng giúp mình về lá số của mình.

Cảm ơn các bạn rất nhiều.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bạn nên đặt câu hỏi cụ thể. Lá số này có vòng hạn thích thật hỉ :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

cảm ơn ntpt.

Mình muốn mọi người bình giảng càng nhiều càng tốt.

Mình cũng như bao nhiêu người khác. Rất quan tâm đến chuyện công danh sự nghiệp, tình duyên hôn nhân, vận hạn.

Cảm ơn nhiều

Share this post


Link to post
Share on other sites

Mong các cao thủ chỉ giáo cho 1 chút ạ.

Quan lộ nhiều trắc trở ,chức vị không cao thường ở vị trí hữu danh vô thực , có tài năng nhưng suốt đời bất mãn vì không có nơi đúng chổ để thi thố ,thường công việc làm có tính cách độc lập ,hay tự thận tự lập không thích nhờ vã những ai , thường bị kẻ tiểu nhân hay đồng nghiệp hãm hại ghen ghét ,cá tính cũng do tự ỹ và đôi khi tự tôn dựa vào bản năng của mình cho nên hay bị người làm chung quanh cô lập không thích gần gũi / số nầy phải 32t trở đi thì công danh sự nghiệp mới bất đầu bền và có tiếng ,đến năm 42t trở đi có thể thành giàu có to , đến đại vận 52t suy sụp về sự nghiệp lẫn tiền tài bị thưa kiện tai tiếng xấu dính dấp tới pháp lý ,khoãng thời gian nầy gần như khánh kiệt / gia sản có hưởng của phụ ấm để lại cũng ít hay đi xa mà không hưởng ,lúc đầu tạo dựng hơi chật vật càng về sau thì càng to lớn ,nhưng dẫu có nhiều đất nhà rộng nhưng nhà tầm thường và không đẹp / đến năm 32t sẽ lập gia đình ,vợ dáng người hơi cao nước da ngâm đen hay xám ,da xấu trên mặt có nhiều tì vết,chắc là con trưởng , tài giỏi ,mắt to lộ ,chân mày đậm ,nở nang ,tánh tình hiếu thắng tự đắc , nóng nảy cương cường can đảm như nam giới , vợ chồng lấy nhau qua mối ân tình , tính tình xung khắc gia đạo không vui ,hơi nể vợ ;cuộc sống vợ chồng không đầm ấm vì tính khí người vợ qua cương cường ,cho nên khó thông cảm ,có khi vợ chồng cùng nằm chung 1 giường ,nhưng lại đắp mền riêng ... vào mùa hè không cần mở air condition mà vẫn thấy lạnh như mùa đông , bản thân sau lại thích tìm vui bên ngoài hơn là thích ở nhà với vợ.
3 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Quan lộ nhiều trắc trở ,chức vị không cao thường ở vị trí hữu danh vô thực , có tài năng nhưng suốt đời bất mãn vì không có nơi đúng chổ để thi thố ,thường công việc làm có tính cách độc lập ,hay tự thận tự lập không thích nhờ vã những ai , thường bị kẻ tiểu nhân hay đồng nghiệp hãm hại ghen ghét ,cá tính cũng do tự ỹ và đôi khi tự tôn dựa vào bản năng của mình cho nên hay bị người làm chung quanh cô lập không thích gần gũi / số nầy phải 32t trở đi thì công danh sự nghiệp mới bất đầu bền và có tiếng ,đến năm 42t trở đi có thể thành giàu có to , đến đại vận 52t suy sụp về sự nghiệp lẫn tiền tài bị thưa kiện tai tiếng xấu dính dấp tới pháp lý ,khoãng thời gian nầy gần như khánh kiệt / gia sản có hưởng của phụ ấm để lại cũng ít hay đi xa mà không hưởng ,lúc đầu tạo dựng hơi chật vật càng về sau thì càng to lớn ,nhưng dẫu có nhiều đất nhà rộng nhưng nhà tầm thường và không đẹp / đến năm 32t sẽ lập gia đình ,vợ dáng người hơi cao nước da ngâm đen hay xám ,da xấu trên mặt có nhiều tì vết,chắc là con trưởng , tài giỏi ,mắt to lộ ,chân mày đậm ,nở nang ,tánh tình hiếu thắng tự đắc , nóng nảy cương cường can đảm như nam giới , vợ chồng lấy nhau qua mối ân tình , tính tình xung khắc gia đạo không vui ,hơi nể vợ ;cuộc sống vợ chồng không đầm ấm vì tính khí người vợ qua cương cường ,cho nên khó thông cảm ,có khi vợ chồng cùng nằm chung 1 giường ,nhưng lại đắp mền riêng ... vào mùa hè không cần mở air condition mà vẫn thấy lạnh như mùa đông , bản thân sau lại thích tìm vui bên ngoài hơn là thích ở nhà với vợ.

Bác ơi, cho cháu hỏi, hơi nể vợ cũng do Thất Sát phải không Bác?

Còn chi tiết "bản thân sau lại thích tìm vui bên ngoài hơn là thích ở nhà với vợ" là do đâu vậy Bác?

Ai mà được Bác giải chi tiết về cả cuộc đời như 1 diary thì thích Bác nhỉ :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

Bác ơi, cho cháu hỏi, hơi nể vợ cũng do Thất Sát phải không Bác? /Tướng quân

Còn chi tiết "bản thân sau lại thích tìm vui bên ngoài hơn là thích ở nhà với vợ" là do đâu vậy Bác? / Tham Lang-hồng loan- hóa kỵ, Thân ở cung di /cân nhắc ở cung thê thì thấy rỏ thất sát miếu tại đây + thiên hình thì hay bị cảnh phòng không chiếc bóng ,người vợ có bệnh lạnh cẳng .

Ai mà được Bác giải chi tiết về cả cuộc đời như 1 diary thì thích Bác nhỉ :D

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ôi, ghen tỵ với a này wa, đc bác luận giải chi tiết thật đó :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Cảm ơn bác haithienha rất nhiều. Những điều bác nói đều đúng ạ. Năm nay em 28 ( tuổi âm) chắc phải 31, 32 mới học xong thì mới nghĩ đến chuyển lập gia đình và bắt đầu làm việc ạ.

Bác cho em lời khuyên: Em nên sống ở Đức hay là về Việt Nam thì sẽ tốt hơn ạ? Ở VN em tốt nghiệp đại học ngành Lọc Hóa Dầu. Giờ đang học cao học ngành Công nghệ Hóa học. Sang năm 2011 em sẽ chuyển sang học ngành Chế biến Năng Lượng ( gần tương tự như Lọc Hóa Dầu)

Nhiều người biết về nhân tướng học khi nhìn mặt em họ cũng bảo mai sau rất giàu có.

Về đại hạn năm 52 tuổi, bác có thể cho em lời khuyển để giảm nhẹ nó được không?. Ví dụ như đem tài sản đứng tên người thân...!?

Edited by Mr_Miyagi

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cảm ơn bác haithienha rất nhiều. Những điều bác nói đều đúng ạ. Năm nay em 28 ( tuổi âm) chắc phải 31, 32 mới học xong thì mới nghĩ đến chuyển lập gia đình và bắt đầu làm việc ạ.

Bác cho em lời khuyên: Em nên sống ở Đức hay là về Việt Nam thì sẽ tốt hơn ạ? Ở VN em tốt nghiệp đại học ngành Lọc Hóa Dầu. Giờ đang học cao học ngành Công nghệ Hóa học. Sang năm 2011 em sẽ chuyển sang học ngành Chế biến Năng Lượng ( gần tương tự như Lọc Hóa Dầu)

Nhiều người biết về nhân tướng học khi nhìn mặt em họ cũng bảo mai sau rất giàu có.

Về đại hạn năm 52 tuổi, bác có thể cho em lời khuyển để giảm nhẹ nó được không?. Ví dụ như đem tài sản đứng tên người thân...!?

Họ hàng như thế nào ? ly tán hay đoàn tụ ? giàu có hay nghèo hèn ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Họ hàng như thế nào ? ly tán hay đoàn tụ ? giàu có hay nghèo hèn ?

Họ hàng nhà em thì nghèo, ở quê hết ạ. Quyền chức ko có....

Nhưng gia đình em thì khá giả, nếu không nói là giàu.

Trước đây bố mẹ em cũng nghèo như những người trong họ thôi. Rồi làm ăn buôn bán (Buôn gỗ) rồi lập xưởng gỗ. Nói chung nhà lầu xe hơi có đủ. Đủ tiền cho em đi du học nữa. Nhưng mà em chỉ xin có năm đầu học tiếng, còn lại thì tự kiếm việc làm thêm để tự lo cho mình ( vẫn phải xin thêm 1 ít nhưng ko đáng kể)

Bên Đức chỉ có mỗi thằng em họ ( nó sang theo diện đoàn tụ với vợ nó).

Em tình nếu lo giấy tờ ở lại Đức ( tất nhiên mất tiền) rồi sau đó cầy quốc cũng được...

Hoặc về VN, xin vào nhà máy lọc dầu ở Nghi Sơn - Thanh Hóa( đến lúc em về thì nó cũng xây xong hoặc gần xong). Cũng ko quá xa nhà em (Hà Nam).

Hoặc có thể xin vào làm cảnh sát ( Cảnh sát môi trường)...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Họ hàng nhà em thì nghèo, ở quê hết ạ. Quyền chức ko có....

Nhưng gia đình em thì khá giả, nếu không nói là giàu.

Trước đây bố mẹ em cũng nghèo như những người trong họ thôi. Rồi làm ăn buôn bán (Buôn gỗ) rồi lập xưởng gỗ. Nói chung nhà lầu xe hơi có đủ. Đủ tiền cho em đi du học nữa. Nhưng mà em chỉ xin có năm đầu học tiếng, còn lại thì tự kiếm việc làm thêm để tự lo cho mình ( vẫn phải xin thêm 1 ít nhưng ko đáng kể)

Bên Đức chỉ có mỗi thằng em họ ( nó sang theo diện đoàn tụ với vợ nó).

Em tình nếu lo giấy tờ ở lại Đức ( tất nhiên mất tiền) rồi sau đó cầy quốc cũng được...

Hoặc về VN, xin vào nhà máy lọc dầu ở Nghi Sơn - Thanh Hóa( đến lúc em về thì nó cũng xây xong hoặc gần xong). Cũng ko quá xa nhà em (Hà Nam).

Hoặc có thể xin vào làm cảnh sát ( Cảnh sát môi trường)...

Nếu dòng họ ly tán không giàu có ,thì nên xa xứ lập nghiệp ,nếu có về Vn thì làm việc gì cũng xa quê xa nơi mình sanh ra mới tốt .
1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để bình luận

Bạn phải là một thành viên để tham gia thảo luận.

Tạo một tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Dễ thôi!


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập tại đây.


Đăng nhập ngay