nguyen-nguyen

Cuộc Sống Bế Tắc Quá

19 bài viết trong chủ đề này

Kính chào bác haithienha cùng mọi người, nhờ mọi người xem giúp cháu với ạ :

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

Cháu là con thứ 2, nhà cháu có 3 anh em trai. Năm 2007 cháu xuất ngoại, năm 2010 về nước.Ở trong nước cháu thấy mình chẳng làm ăn được gì cả, cháu muốn xuất ngoại vì thấy mình đi xa làm mọi việc đều suôn sẻ hơn, nhưng lần này lại gặp khó khăn trong vấn đề thủ tục quá. Từ đợt hè cháu đã làm thủ tục nhưng cứ gặp bao nhiêu rắc rối làm cháu không đi được.

Cháu muốn nhờ bác xem giúp liệu bao giờ cháu mới xuất ngoại được ạ. Công danh, tiền tài và vợ con của cháu thế nào ạ.

Cháu xin cảm ơn các bác!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Lại mượn nic, nếu đúng số thì tham vọng của quý cậu quá lớn so với số phận có được rồi.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Lại mượn nic, nếu đúng số thì tham vọng của quý cậu quá lớn so với số phận có được rồi.

Cháu lập nick nhưng ko hiểu sao ko mở topic được nên đành mượn của đứa em.Đúng là cháu cũng có nhiều tham vọng, nhưng từ khi về nước thấy cuộc sống bế tắc quá nên đâm ra căng thẳng, mệt mỏi. Bác có thể nói rõ hơn giúp cháu được không ạ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

giảm bớt kỳ vọng đi, thể nào cũng sẽ đạt tới những mưu tính ngắn hạn. Bởi tuổi của quý cậu còn trẻ, còn nhiều vấn đề phải nghiền ngẫm. Nếu cứ tham lam thì chẳng khác nào ăn cơm mà nhai không kỹ thì sinh tiêu hóa khó, thưởng thức thấy ko ngon miệng, vừa cho vào miệng đã hết thì làm sao mà gọi là thưởng thức được?

Đổi lại nếu nhai kỹ, thức ăn được nghiền nhỏ ắt tiêu hóa dễ, nhẹ bụng mà no, miệng thơm mà lại khoái khẩu. Ăn bữa cơm tuy lâu nhưng sảng khoái.

Mưu cầu việc lớn cũng như ăn bữa cơm, uống chum trà, ngâm nga rượu ngon, ngắm bức tranh đẹp, ngẩng đầu thưởng Trăng,v.v... vậy.

Share this post


Link to post
Share on other sites

giảm bớt kỳ vọng đi, thể nào cũng sẽ đạt tới những mưu tính ngắn hạn. Bởi tuổi của quý cậu còn trẻ, còn nhiều vấn đề phải nghiền ngẫm. Nếu cứ tham lam thì chẳng khác nào ăn cơm mà nhai không kỹ thì sinh tiêu hóa khó, thưởng thức thấy ko ngon miệng, vừa cho vào miệng đã hết thì làm sao mà gọi là thưởng thức được?

Đổi lại nếu nhai kỹ, thức ăn được nghiền nhỏ ắt tiêu hóa dễ, nhẹ bụng mà no, miệng thơm mà lại khoái khẩu. Ăn bữa cơm tuy lâu nhưng sảng khoái.

Mưu cầu việc lớn cũng như ăn bữa cơm, uống chum trà, ngâm nga rượu ngon, ngắm bức tranh đẹp, ngẩng đầu thưởng Trăng,v.v... vậy.

Vâng, cháu xin tiếp thu lời khuyên của bác. Bác có thể xem giúp cháu liệu năm nay cháu có xuất ngoại được không, vì thủ tục cũng gần như xong xuôi nhưng cứ vướng mắc linh tinh làm cháu chờ đợi mãi. Quan lộc chắc cháu chả có gì vì cháu cũng không đi theo con đường học hành. Nhưng tiền tài sau này của cháu thế nào hả bác, bao tuổi thì bắt đầu khá lên được. Nếu được bác xem giúp cháu vợ con nữa.

Bác học trò nhiệt tình quá, cháu cảm ơn bác !

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cho hỏi bạn về nước tháng 1, 5 hay 7 [âm lịch]?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vâng, cháu xin tiếp thu lời khuyên của bác. Bác có thể xem giúp cháu liệu năm nay cháu có xuất ngoại được không, vì thủ tục cũng gần như xong xuôi nhưng cứ vướng mắc linh tinh làm cháu chờ đợi mãi. Quan lộc chắc cháu chả có gì vì cháu cũng không đi theo con đường học hành. Nhưng tiền tài sau này của cháu thế nào hả bác, bao tuổi thì bắt đầu khá lên được. Nếu được bác xem giúp cháu vợ con nữa.

Bác học trò nhiệt tình quá, cháu cảm ơn bác !

Sai rồi sai rồi, nếu bạn sinh giờ này thì được hưởng cách rất tốt phú quý uy quyền lớn lắm, nhưng không phải cuộc sống vừa qua cũng không như bạn than thở. Theo tôi bạn sinh vào giờ Tỵ, chịu ảnh hưởng nhiều bởi người mẹ (ảnh hưởng xấu) hoặc xa mẹ, mất mẹ, trong nhà người mẹ là người nắm quyền và phần nhiều gia đình đi xuống cũng là vì đây/ anh em cũng chẳng hợp nhau không hay nói chuyện, nói chuyện lại xung, mắt kém hay bị nhức đầu, tay chân có cái sẹo dài bên trái hay có thể ở bụng...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sai rồi sai rồi, nếu bạn sinh giờ này thì được hưởng cách rất tốt phú quý uy quyền lớn lắm, nhưng không phải cuộc sống vừa qua cũng không như bạn than thở. Theo tôi bạn sinh vào giờ Tỵ, chịu ảnh hưởng nhiều bởi người mẹ (ảnh hưởng xấu) hoặc xa mẹ, mất mẹ, trong nhà người mẹ là người nắm quyền và phần nhiều gia đình đi xuống cũng là vì đây/ anh em cũng chẳng hợp nhau không hay nói chuyện, nói chuyện lại xung, mắt kém hay bị nhức đầu, tay chân có cái sẹo dài bên trái hay có thể ở bụng...

Nếu người nầy sinh vào giờ Tỵ thì ắt phải khi mẹ sinh ra phải mỗ ,nếu không vẫn có thể trong giờ Ngọ .
1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nếu người nầy sinh vào giờ Tỵ thì ắt phải khi mẹ sinh ra phải mỗ ,nếu không vẫn có thể trong giờ Ngọ .

Mẹ cháu sinh thường chứ không mổ bác ạ. Lâu nay cuộc sống của cháu cũng suôn sẻ, ra ngoài cũng có chút đào hoa. Tháng 4 âm lịch năm 2010 cháu về nước, từ đó đến giờ cuộc sống thấy bế tắc do ở nhà cháu ko có công ăn việc làm, thủ tục xuất ngoại thì gặp cản trở mãi chưa đi được.

Mong bác trả lời giúp cháu với ạ:

- Mệnh của cháu thế nào ạ ?

- Bao giờ cháu xuất ngoại được nữa ?

- SỐ cháu nên định cư ở nước ngoài hay sau này về nước làm ăn ( cháu có số định cư nước ngoài ko ạ )

- Tài bạch của cháu thế nào? Bao giờ thì bắt đầu giàu có ?

- Cháu hợp với nghề gì ?

- Vợ con thế nào, bao tuổi cháu có khả năng cưới vợ ạ?

Cháu cảm ơn các bác!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Pls, answer my question...Thks so much B)

Cho hỏi bạn về nước tháng 1, 5 hay 7 [âm lịch]?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Pls, answer my question...Thks so much :)

Hì, bạn ntpt vui tính nhỉ . Mình trả lời trên kia rồi mà, mình về nước đợt tháng 4 âm, tháng 5 dương lịch

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hì, bạn ntpt vui tính nhỉ . Mình trả lời trên kia rồi mà, mình về nước đợt tháng 4 âm, tháng 5 dương lịch

hihi. sorri nhá!!! Tại bùn ngủ gùi...

Muh biết được câu trả lời chắc đau đầu khỏi ngủ...

Share this post


Link to post
Share on other sites

hihi. sorri nhá!!! Tại bùn ngủ gùi...

Muh biết được câu trả lời chắc đau đầu khỏi ngủ...

Sao biết câu trả lời lại đau đầu khỏi ngủ ? Lá số mình có gì xấu lắm à, mấy bác vào đây xem cả rồi mà chưa thấy ai trả lời những câu hỏi của mình gì cả, hic

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sao biết câu trả lời lại đau đầu khỏi ngủ ? Lá số mình có gì xấu lắm à, mấy bác vào đây xem cả rồi mà chưa thấy ai trả lời những câu hỏi của mình gì cả, hic

Không phải vì lá số bạn, vì Tuần / Triệt thôi...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Không phải vì lá số bạn, vì Tuần / Triệt thôi...

Hic, topic mình dài quá rồi mà vẫn chưa có được câu trả lời cho những thắc mắc của mình.ntpt xem giúp mình với

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hic, topic mình dài quá rồi mà vẫn chưa có được câu trả lời cho những thắc mắc của mình.ntpt xem giúp mình với

Hic, số posts của ntpt là 4 con số 1 đẹp quá!!! tính dừng bàn phím lun rùi...

Năm nay bạn có hạn di chuyển xa, nhưng bạn đang ở nước ngoài đã vìa nước rùi...còn quay lại hay không thì hông bít. Nếu tháng 11 âm lịch mà huốc thì ... ở VN lấy vợ vậy :)

Bạn đi xa làm việc rất tốt.

Một đống câu hỏi của bạn chỉ biết trả lời câu hỏi về vợ thôi :). Nghe không, nghe thì đọc tiếp, không thì skip ở đây :)

Vợ dáng nười hơi cao, khuôn mặt dài nhưng đầy đặn, là con trưởng, có của, vợ chồng đẹp đôi. Nói năm sau cưới thì có hết hồn không?! Nghĩ thế :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hic, số posts của ntpt là 4 con số 1 đẹp quá!!! tính dừng bàn phím lun rùi...

Năm nay bạn có hạn di chuyển xa, nhưng bạn đang ở nước ngoài đã vìa nước rùi...còn quay lại hay không thì hông bít. Nếu tháng 11 âm lịch mà huốc thì ... ở VN lấy vợ vậy :)

Bạn đi xa làm việc rất tốt.

Một đống câu hỏi của bạn chỉ biết trả lời câu hỏi về vợ thôi :) . Nghe không, nghe thì đọc tiếp, không thì skip ở đây :)

Vợ dáng nười hơi cao, khuôn mặt dài nhưng đầy đặn, là con trưởng, có của, vợ chồng đẹp đôi. Nói năm sau cưới thì có hết hồn không?! Nghĩ thế :)

Hì, cảm ơn ntpt nhiều lắm. Dù không trả lời hết câu hỏi của mình nhưng có người trả lời vậy mình cũng thấy an tâm. Chắc chờ bác haithienha trả lời them nữa. Cảm ơn nhiều nhé

Share this post


Link to post
Share on other sites

Sai rồi sai rồi, nếu bạn sinh giờ này thì được hưởng cách rất tốt phú quý uy quyền lớn lắm, nhưng không phải cuộc sống vừa qua cũng không như bạn than thở. Theo tôi bạn sinh vào giờ Tỵ, chịu ảnh hưởng nhiều bởi người mẹ (ảnh hưởng xấu) hoặc xa mẹ, mất mẹ, trong nhà người mẹ là người nắm quyền và phần nhiều gia đình đi xuống cũng là vì đây/ anh em cũng chẳng hợp nhau không hay nói chuyện, nói chuyện lại xung, mắt kém hay bị nhức đầu, tay chân có cái sẹo dài bên trái hay có thể ở bụng...

Mẹ mình sinh thường nhưng đúng là anh em mình ko hợp nhau, mình hay nhức đầu, chân trái có cái sẹo nhỏ do hồi bé bị chó cắn

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Nếu người nầy sinh vào giờ Tỵ thì ắt phải khi mẹ sinh ra phải mỗ ,nếu không vẫn có thể trong giờ Ngọ .

Dạ vâng thưa bác, vì nếu giờ nếu là giờ Tỵ thì cháu có 1 người anh em họ cũng có lá số gần giống y như giờ Tỵ vậy, và cho tới giờ những sự việc xảy ra cho cậu ta và gia đình cậu ta phần nhiều do người mẹ, theo giờ Ngọ thì bạn này cũng có nhiều cách hay bác nhỉ, đợt này chắc bác bận nhiều việc mà không lên dạy bảo chúng cháu được ạ?

Edited by Quốc Tuấn

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay