Linh Lini

Kính Nhờ Bác Haithienha Và Mọi Người Giải Giúp Cháu Lá Số Này ạ!

16 bài viết trong chủ đề này

Posted (đã chỉnh sửa)

Kính chào bac Haithienha và mọi người trong diễn đàn, cháu xin nhờ bác haithienha xem giúp cháu lá số của cháu ạ:

cháu tên là Hoàng Nông Nguyệt Linh, nữ, sinh giờ hợi, ngày 29.1.1990. cháu cao 1m60, khuôn mặt tròn và cũng dễ nhìn,

đây là link lá số của cháu:

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

thông tin thêm:

Một số thông tin thêm :

- cháu là con gái cả trong gia đình, dưới cháu là một em trai sinh năm 1997.hai chị em cháu rất thương yêu nhau.

- cháu tính tình cũng khá nóng nảy.

- mẹ cháu rất hiền, là bác sĩ nhi khoa,bị bệnh về tim mạch, sức khỏe khá là yếu.

- bố cháu là công an, tính tình nóng nảy nhưng rất chăm chỉ, tốt bụng.

- hồi nhỏ cháu bị hen suyễn, đến năm 10 tuổi thì khỏi, nhưng mùa đông năm vừa rồi ( năm 2009 ) cháu vừa bị tái phát nhưng từ sau lần tái phát đó đến giờ cháu không có thêm một cơn hen nào nữa.

- cháu có một vết sẹo nhỏ hơi lệch về bên phải ở cằm và một vết sẹo mờ ở khuỷu tay phải do bị ngã xe đạp vào mùa hè năm 2001 ( hoặc 2000, cháu cũng không nhớ rõ lắm)

- tháng 8/1007, cháu đỗ đại học.

Cháu nhờ bác giải đáp giúp cháu một số thắc mắc sau:

1. số phận cháu có giàu có được không bác?

2. đường công danh sự nghiệp của cháu có tốt ko? ra trường cháu muốn theo ngành điện ảnh quảng cáo,không biết theo hướng đó thì sự nghiệp của cháu có phát triển tốt ko ạ?

3. số cháu có đi du học được ko và có nên đi những nước nào ạ? ( 2 năm nữa cháu có kế hoạch đi du học,nhưng đang tìm kiếm trường)

4.cuộc đời cháu sau này có gặp hạn tai ương gì không ạ?

5.cháu sẽ lấy chồng năm nào? chồng cháu có phải là người đức độ giỏi giang ko?

cháu cảm ơn bác nhiều ạ.

Edited by Linh Lini

Share this post


Link to post
Share on other sites

Lá số lỗi rồi

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kính chào bac Haithienha và mọi người trong diễn đàn, cháu xin nhờ bác haithienha xem giúp cháu lá số của cháu ạ:

cháu tên là Hoàng Nông Nguyệt Linh, nữ, sinh giờ hợi, ngày 29.1.1990. cháu cao 1m60, khuôn mặt tròn và cũng dễ nhìn,

đây là link lá số của cháu:

http://www.lyhocdongphuong.org.vn/apps/LaS...reen&size=2

thông tin thêm:

Một số thông tin thêm :

- cháu là con gái cả trong gia đình, dưới cháu là một em trai sinh năm 1997.hai chị em cháu rất thương yêu nhau.

- cháu tính tình cũng khá nóng nảy.

- mẹ cháu rất hiền, là bác sĩ nhi khoa,bị bệnh về tim mạch, sức khỏe khá là yếu.

- bố cháu là công an, tính tình nóng nảy nhưng rất chăm chỉ, tốt bụng.

- hồi nhỏ cháu bị hen suyễn, đến năm 10 tuổi thì khỏi, nhưng mùa đông năm vừa rồi ( năm 2009 ) cháu vừa bị tái phát nhưng từ sau lần tái phát đó đến giờ cháu không có thêm một cơn hen nào nữa.

- cháu có một vết sẹo nhỏ hơi lệch về bên phải ở cằm và một vết sẹo mờ ở khuỷu tay phải do bị ngã xe đạp vào mùa hè năm 2001 ( hoặc 2000, cháu cũng không nhớ rõ lắm)

- tháng 8/1007, cháu đỗ đại học.

Cháu nhờ bác giải đáp giúp cháu một số thắc mắc sau:

1. số phận cháu có giàu có được không bác?Mỹ nhân, tài cán gì mà giầu? sau này nhờ chồng mà sống trên chĩnh bạc, (được ngồi trên Vàng hay ko thì phải xem hồng phúc lớn tới đau để lấy được anh chồng như thế)

2. đường công danh sự nghiệp của cháu có tốt ko?tất cả chỉ là ảo vọng ra trường cháu muốn theo ngành điện ảnh quảng cáo,không biết theo hướng đó thì sự nghiệp của cháu có phát triển tốt ko ạ?Tốt, như đã nói là ko có công danh gì đáng kể cả, chỉ lấy tiền công là tốt thôi. Đừng tạo Xì căng đan kẻo thiệt thân ko thể nào tả nổi nhé.

3. số cháu có đi du học được ko và có nên đi những nước nào ạ? ( 2 năm nữa cháu có kế hoạch đi du học,nhưng đang tìm kiếm trường)Tôi cũng đang tìm đường sang thế giới bên kia mà xem ra khó quá. Nhà cô khá thật, nhưng ko đủ sức kham cô đâu.

4.cuộc đời cháu sau này có gặp hạn tai ương gì không ạ?ai chẳng gặp, cứ gì cô. Có thể cô sẽ mổ đẻ chứ ko sinh thường.

5.cháu sẽ lấy chồng năm nào? sớm thôi, sớm thôi, tầm 25-26 là ko cưỡng được tình ái rồichồng cháu có phải là người đức độ giỏi giang ko?siêu việt đấy, tài, đức, trí dũng, tiền bạc, hào sảng, phóng khoáng. Hơn hết là tình ý sâu nặng, vợ chồng ân ái vững như bàn thạch. Âu cũng là vì quý cô thông minh và nhan sắc hơn người.

cháu cảm ơn bác nhiều ạ.

3 people like this

Share this post


Link to post
Share on other sites

cháu cảm ơn bác đã chú ý xem giúp cháu. Thực ra điều cháu quan tâm nhất là công danh sự nghiệp ạ. Cháu cũng được nhiều người có chuyên môn trong ngành khen ngợi là có thực lực, thành thử cháu nghe bác phán "tất cả chỉ là ảo vọng" khiến cháu hoang mang quá.

nhà cháu cũng ko dư giả lắm nên cháu đang đỏ mắt tìm học bổng để đi du học thôi ạ.không biết lá số có nói lên điều gì cho thấy cháu có thể xuất ngoại học hành không bác?

dạ còn một điều nữa là cháu không hiểu ý bác trong câu "Đừng tạo Xì căng đan kẻo thiệt thân ko thể nào tả nổi nhé".bác có thể nói kĩ hơn giúp cháu về công danh sự nghiệp của cháu không ạ? theo lá số thì cháu hợp với ngành gì nhất hả bác?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

Cô em ơi còn trẻ nên cô em chưa hiểu hết sự đời đâu, bác học trò nói là có ý sâu xa hết đấy

Thực ra thì người khác khen về chuyên môn, thực lực thì họ cũng chỉ đánh giá qua qua, hoặc khen xã giao thui, mình bít vậy và nếu có niền đam mê thì phấn đấu, nhưng mà nhớ tỉnh táo mà rút rui sớm nếu thấy ko hợp, con đường nghệ thuật thì nó cũng gian nan lắm, ko đơn giản như cô em nghĩ đâu

Học bổng thì cũng chỉ là .... muối bỏ biển thôi, sang đó thì cũng tốn 1 khoản kha khá đấy (bao gồm rất nhiều khoản), mà cô em định học trường gì mà phải đi du học vậy, ở Việt Nam cũng tốt mà, anh có quen vài đồng chí đi du học về, trình có hơn gì mấy đâu, được mỗi cái nói tiếng anh giỏi

Edited by Lãng Tử Si Tình

Share this post


Link to post
Share on other sites

Cô em ơi còn trẻ nên cô em chưa hiểu hết sự đời đâu, bác học trò nói là có ý sâu xa hết đấy

Thực ra thì người khác khen về chuyên môn, thực lực thì họ cũng chỉ đánh giá qua qua, hoặc khen xã giao thui, mình bít vậy và nếu có niền đam mê thì phấn đấu, nhưng mà nhớ tỉnh táo mà rút rui sớm nếu thấy ko hợp, con đường nghệ thuật thì nó cũng gian nan lắm, ko đơn giản như cô em nghĩ đâu

Học bổng thì cũng chỉ là .... muối bỏ biển thôi, sang đó thì cũng tốn 1 khoản kha khá đấy (bao gồm rất nhiều khoản), mà cô em định học trường gì mà phải đi du học vậy, ở Việt Nam cũng tốt mà, anh có quen vài đồng chí đi du học về, trình có hơn gì mấy đâu, được mỗi cái nói tiếng anh giỏi

dạ vâng.e cũng chẳng mơ màng gì về khả năng của mình,mình giỏi tới đâu mình là người hiểu rõ nhất; nhưng nghe bác nói ko có tài cán gì khiến em hẫng quá thôi ạ. em đọc thấy anh nói cũng có lý,em sẽ cân nhắc kỹ cạng

ngành em định đi du học là "thiết kế hình ảnh quảng cáo",là do đam mê làm phim quảng cáo từ nhỏ,lớn lên cũng tìm tòi nhiều,nhưng tìm rồi mới biết ở nước mình không có trường đào tạo chuyên về ngành này,nên em muốn đi du học để tích lũy thêm. em cũng tìm được 1 trường ở Hàn Quốc, cũng phân vân lo lắng nhiều anh ạ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thiết kế hình ảnh quảng cáo là gì nhỉ: là làm mấy cái quảng cáo trên ti vi chiếu trước khi xem bóng đá à, ở việt nam có 1 vài trường dạy về thiết kế đồ họa rất tốt mà như: FPT arena

Share this post


Link to post
Share on other sites

Thiết kế hình ảnh quảng cáo là gì nhỉ: là làm mấy cái quảng cáo trên ti vi chiếu trước khi xem bóng đá à, ở việt nam có 1 vài trường dạy về thiết kế đồ họa rất tốt mà như: FPT arena

hì hì.em học fpt arena ra mà anh.nói chung là đào tạo bài bản chuyên sâu thì chưa có anh ạ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Posted (đã chỉnh sửa)

em đi học ở nước ngoài cũng thía thui em à, cái chuyên sâu thì mình phải tự tìm hiểu, chứ ko có trường lớp nào dạy đâu, nhân viên của anh có mấy đồng chí thiết kế đồ họa, mà chỉ toàn học song lớp 12 ah, nhưng trình thì cũng ko kém với những nơi được đào tạo bài bản lắm, vì họ có niền đam mê + google, anh cũng từng hoc ở FPT aptech, hehe có lẽ đồng môn

Theo anh bác học trò nói chuẩn hết rùi đó, xem lá số của em thì đẹp nhất là cung Phu (Sướng nhé lấy được ông chồng giỏi giang, yêu thương vợ, ...), nó làm ra tiền, còn em thì thích làm gì thì làm, cứ sống với đam mê của mình là được (tiền ít 1 tí nhưng mà cũng làm ra tiền)

Edited by Lãng Tử Si Tình
1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

em đi học ở nước ngoài cũng thía thui em à, cái chuyên sâu thì mình phải tự tìm hiểu, chứ ko có trường lớp nào dạy đâu, nhân viên của anh có mấy đồng chí thiết kế đồ họa, mà chỉ toàn học song lớp 12 ah, nhưng trình thì cũng ko kém với những nơi được đào tạo bài bản lắm, vì họ có niền đam mê + google, anh cũng từng hoc ở FPT aptech, hehe có lẽ đồng môn

Theo anh bác học trò nói chuẩn hết rùi đó, xem lá số của em thì đẹp nhất là cung Phu (Sướng nhé lấy được ông chồng giỏi giang, yêu thương vợ, ...), nó làm ra tiền, còn em thì thích làm gì thì làm, cứ sống với đam mê của mình là được (tiền ít 1 tí nhưng mà cũng làm ra tiền)

Aptech với arena thì chỉ chung có bố mẹ là fpt thui mà.hì hì. nhưng thực sự là em thích mấy câu cuối của anh.không bị gánh nặng kinh tế đè lên vai thì quả là may mắn đúng ko ạ? hì

Share this post


Link to post
Share on other sites

cháu xin phép kính nhờ bác Haithienha xem giúp thêm cho cháu với ạ!

Share this post


Link to post
Share on other sites

cháu xin phép kính nhờ bác Haithienha xem giúp thêm cho cháu với ạ!

Cự- cơ tọa Mão là cách quí

Quan cung thời nhật nguyệt chiếu xang

Quan lộ nhẹ nhàng dần bước

Nếu không giàu có cũng hàng công khanh

Mệnh mà ôm ấp đào -hồng

Tơ tình không giữ khó mà chính chuyên

Vợ chồng đôi bên đều có

Tiếp người cửa trước đưa người cửa sau

1 person likes this

Share this post


Link to post
Share on other sites

đọc xong những lời của bác HTH, chắc quý cô này ngộ chữ rồi đây.

ko thắc mắc nữa nhé.

Share this post


Link to post
Share on other sites

đọc xong những lời của bác HTH, chắc quý cô này ngộ chữ rồi đây.

ko thắc mắc nữa nhé.

dạ vâng, cháu cũng ngộ ra kha khá thói xấu đang và sắp có của cháu rồi đây ạ. Không biết là sửa được đến đâu.

Cảm ơn các bác vô cùng!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Vui lòng đăng nhập để bình luận

Bạn sẽ có thể bình luận sau khi đăng nhập



Đăng nhập ngay